Musashi - tìm nơi đâu??? Thèm đọc lại truyện này quá, mà chẳng biết kiếm đâu ra truyện online bi giờ... Ai có lòng có dạ chỉ dùm tôi... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) lys
Dạ, truyện này công nhận hay chưa được đưa lên thư viện online đâu bác ạ. Cũng tại Văn học Nhật Bản ít được quan tâm nên chưa có ai bỏ công sức ra gõ truyện đưa lên. Mà truyện này ở VN chưa được dịch hết ạ? Vũ vô kiềm toả năng lưu khách Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
Ủa, sao lại "chưa được dịch hết"? Chưa có trên mạng thì mình đói... hic.. All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) lys
Chuyen nay duoc dich het roi. Thu tim o 54 Giang Vo hoac o nha sach Dong Tay Ba Trieu xem. Tai chuyennay in lau qua roi, cung phai 6 nam roi con gi. Khong biet con khong. Toi co mot cuon nhung cho muon chua doi duoc. Neu doi duoc se bao hihi TIMSELF
Ô hay cái bác này, em nói là nói trên mạng thì văn học Nhật không được quan tâm chứ em có nói ngoài đời thật đâu! Bác cứ đảo qua các trang kiểu thư viện online như vnthuquan với vietpen thì biết. Em thấy những truyện được đọc nhiều nhất toàn là truyện chưởng (gớm, hân hạnh cho cái dòng Văn học "con hoang" Kiếm hiệp quá!), truyện Tàu (cả Tàu cũ lẫn Tàu mới) với lại mấy cuốn thuộc dạng lưu hành nội bộ thâm cung bí sử VN thôi. Vũ vô kiềm toả năng lưu khách Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
Dạ đúng ạ. Musashi online tìm đỏ con mắt không thấy đâu hết. Chứ hard copy thì ở VN vẫn kiếm được. Tết vừa rồi tớ mua được quyển này, mới cứng, bán hạ giá 50% ở một hàng sách ế ẩm trong tận cùng của cái chợ làng, giữa một đống cà chua, khế, ổi và cá rô! Sướng hơn trúng xổ số. Hic... mỗi tội cho mượn mất rồi khi đi cũng không mang đi theo được... Tớ chả đọc chưởng bao giờ (phí mấy phần cuộc đời thế nhỉ?). Thế Musashi có được coi là kiếm hiệp hay không? Tớ thích truyện này ở chỗ mọi thứ đều hướng đến cái đẹp... :"> All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) lys