1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music and football của hội!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Brother-of-metal, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thích nghe nhạc cách mạng,nhạc của nhạc sĩ Phạm trọng cầu, nhạc quốc tế bất hủ, và mấy nhạc xưa nữađặc biệt là nhạc ghita, saxophone, piano.nhưng nhạc pianonghe hoài cũng chán lắm. tôi còn thích nhạc sĩ trịnh công sơn và những bài hát triết kí của ông.
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Hương Thuỷ ơi tớ là NHót chứ không phải là Nhớt đâu nhá. hic hic, sao mà lắm người hiểu nhầm thế không biết.
    Thằng tút chả hiểu tao nói gì. Thôi không tranh cãi nhau làm gì cho mệt.
    À thế chú đang tập nghe Rock hả. Thế bao giờ tao đến nhà càm cái Moto Head về nhá. hê hê.
    Thú thực là mình không thích nghe Scopion tẹo nào. Mới nghe được đúng 1 bài Still Loving You tháy nó không hợp thế là Goodbye luôn. Chắc là chưa nghe các bài khác hay hơn thôi.
    Còn Bryan và Bon thì cũng không thích. híc híc.
    Thằng Tút vào đây múa võ cho chúng nó hoa mắt à. Cái gì mà tiếng Bass chứ. he he.
    To Blue Angles: không phải nói Nhot đây chứ. hehe. Ngoài Hn nhiêuf thằng thích Rock lắm đó. Nói rõ ra xem nào . Hay thằng Blade hay Tút, Leromeo, nước mắm.
    NGhe Rock rùi thì đúng là không thể dứt ra được đâu. Tớ quen 1 chị chỉ vì ngồi nghe Rock mà đã bỏ mất buổi thi HK vì không thể nào dứt ra đựoc. Cái đó cũng đúng thôi, NGhe Rock thì nghe cả 1 buổi chiều chỉ đúng 1 bài cũng không nhàm chán.
    To N_T: haha. Thế anh em ta có duyên hết cả nhờ. he he.
    Đây là vài bản Ballad tớ trích ra nếu có ai hứng thú nghe qua thử. Và nếu mà thực sự thích thì cảm ơn tớ 1 tiếng nhá. À mà ở trong đó ko nói đựoc thì Vote cho tớ. Mong mọi nguời tham gia ủng hộ ý kiến về BOX 83 mới ngày 27-07
    http://www.ttvnonline.com/forum/t_94447/1
    ai có kiếm 2 bài này của Amophis mà nghe. Nhạc đánh hay lém. Ai có cần địa chỉ đẻ load thì nói ra. OK. Liệt kê kiể này dùng Winamp rất nhanh nên ai cần liệt kê List của band nào thì cũng lên tiếng.
    Amorphis - Moon And Sun part II North Son
    Amorphis - Black winter day
    Summoning - Like Some Snow-white Marble Eyes
    Testament - Retun To Serenity
    PANTERA - Hollow
    MSG : Nightmare
    savatage-Beleive
    savatage - Sleep
    Savatage-When the crowds are gone
    savatage-A litter too far
    savatage- Alone you Breathe
    Manowar-1-Courage
    Manowar-2-Master of the wind
    Manowar-3-Carry on
    Manowar-4-Heart Of Steal
    Helloween - Forever and One
    Helloween - A Tale That Wasn't Right
    Metallica - Fade To Black
    Metallica - The Unforgiven II
    Metallica - Mama Said
    Metallica -Nothing eles matter
    Metallica-Low man's lyric

    Kỳ sau: Liên hệ giữa đá bóng và âm nhạc.

    I love the night
    It would murder My soul

  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hehe, chú nhót quên giới thiệu cho bà con mình nghe 1 bài cực hay của Man rùi
    Bà con về nghe bản Pleasure slave trong album Kings of metal nhá. Đảm bảo đỉnh,
    hehe, chú Nhót thấy thế nào ?

    Vì rock quên thân.


    Vì ăn ... quên tuốt!
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bài đấy cũng tuyệt , ông nghĩ thế nào hử, nghe sướng vãi
    Christine_The life, pillar of the faith!
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hì ..hì cứ cho là Nhot đi ...... ai tớ cũng iu quý nhất cả ..hì..hì ( nhot dễ thương lém -nhận xét thật đó )
    Scorpions mà nhot chê hả ?? hic..hic hay đấy chứ .... muh mí bài Nhot gửi , Blue angel cám ơn nha ..huhm ... khá hợp gu đấy ... có gì liệt kê thêm để Tớ đi lùng về nghe
  6. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    "Cháu lên ba, cháu dzô mẫu giáo. Cô thương cháu dzì cháu không khóc nhè. Không khóc nhè được mẹ đưa lên rẫy, ba vào nhà máy, ông bà dzô cấy cày. Là lá la la, là là lá la la!" Em xin hết ạ!
    Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em, yêu em đến ngàn thu.
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Rock và đá bóng đá mối liên hệ của bản thân
    Ở nước ta trong lĩnh vực giải trí có thể nói Bóng đá và âm nhạc là 2 thứ không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân Vn ta. ( hê hê văn vẻ nghê trả hợp mí mình gì cả. haha)
    Ca nhạc và bóng đá có thể diễn tả cảm xúc của nguời nghe và xem 1 cách đúng đắn và chính xác. Thử hỏi khi xem đổi bóng mà mình iu qúy chiến thắng ai lại không vui mừng kia chứ. Ai khi nghe bản nhạc , band nhạc mà mình tôn thờ lại có thể ngồi im không biểu hiện chút cảm xúc nào chứ. chắc chỉ có đứa điên , mất cảm xúc( Nghe con bạn bảo đến con chó nhà nó khi bật Manowar lên là cứ ăng ẳng như con điên. hihi)
    Mỗi bàn thằng ghi được làm chúng ta phải hét toáng lên, nhảy như con choi choi. Cười hớn hở quay sang trêu tức fan ủng hội đội kia. Giống như Rock vậy thôi. Khi ta nghe Rock mà bên cạnh có Fan Pop. hehe. Chú nào chả quay sang trêu đứa Pop Fan kia chứ. hihi. Rùi ẩu đả giữa fan của 2 đội bóng . Cũng rất có thể sẽ xảy ra cuộc chiến giữa Rock Fan thực thụ và Teenpop như chơi( Có 1 thằng Rock Fan đã cho thằng Pop Fan lỗ mũi ăn trầu khi giám nói là BSB hay hơn Metallica ??" Bravo thằng này) hehe.
    Được xem band nhạc mà mình hằng ngưỡng mộ từ lâu là cả ước mơ lớn nhất đời người ( Đúng ở Vn thui ) . Ví dụ mà bi giờ có band Rock nào mà đến Vn xem. Thằng nào thiếu tiền chắc phải đi xoay bạn bè, hay nói chung là tìm mọi cách có tiền để có thể có tấm vé trong tay. Khi xem đội bóng thì cũng thế thui. Tìm mọi cách có tiền để cá độ, ( Cái này không hẳn đã đúng) đặt xe đặt di động vv..vv
    Trước mỗi động tác kỹ thuật , pha biểu diễn kỹ tuật cá nhân diêu luyện của cầu thủ ta không khỏi thốt lên thán phục. Khi xem Rocker dùng ngón tay lướt đàn, nhẹ nhàng và cũng có thể mạnh bạo , ngón tay chấm dây đàn sao mf không thể nổi gai ốc đầy mình hay có thứ gì đó chạy dọc sống lưng cơ chứ.
    Mỗi thằng cầu thủ có thẻ nói là 1 thằng Drum- vì đều dúng chân. Còn mỗi thằng thủ môn là 1 thằng Lead- vì cùng dùng tay và chân hihi ( mỗi tội không đúng lắm vì thằng tiền vệ hay tiền đạo dùng kỹ thuật hơn thủ môn nhìu)
    Xem đá bóng mà không goà toáng lên cổ vũ hay nhảy dựng lên khi đội nhà nghi bàn thắng thì không thể coi là xem đá bóng được. Cũng như vậy khi xem Rock Show mà đứa nào kô hò hét , dật đến đau cả cổ thì chưa thấy hết cái khoái cảm do Rock đưa lại. khe` khe`.
    Nhưng cũng có những giọt nứoc mắt đã lăn. Nõi buồn khó lòng có thể nguôi ngoai. Các bạn đã chứng kiến giọit nước mắt của Fan trung thành của Argentina đã khóc khi đội bóng của họ đã sớm chia tay với WC . Lần đầu tiên mình đã rớm lệ khi thấy giọt nước mắt của Batistuta, Claudio_lopes, Airma... sau trận hoà Thuỷ Điển 1-1. Và khi 1 band Rock tuyên bố giả tán hay 1 thành viên đã hkông còn có thể chơi Rock được nữa hàng ngàn Fan Rock đã đau khổ biết bao(như sự kiện Megadeth và vừa rùi là tay Bass của The Who rùi.) Bao giọt nứoc mắt đã rơi khi nghe bản nhạc Rock êm lắng trữ tình nhẹ nhàng mà truyền cảm cái này thì không thể nói hết được( khổ nội mình chưa khóc khi nghe Rock bao giờ hihi)
    Thôi nói chung Rock và bóng đá không thể thiều . Rock và bóng đã ăn vào máu và niềm đam mê mất rùi. Bi giờ sao có thể dứt bỏ đây.
    Nói khác nhau 1 chút nhá . KHi nghe 1 bản nhạc chúng ta có thể nghe nhìu lần mà khô bao giờ thấy chán. Con xem đá bóng mà cho xem quá 2 lần thì chết mất.

    I love the night
    It would murder My soul

  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Thằng Nhót đi học bài đê !!! Thi cử đến nơi rùi còn viết bài dài thế ai mà đọc được !!! hehe.....
    Thằng Tút thì vừa vừa thôi, biết tí chút về âm nhạc mí cả rock mà mang ra dùng nhanh là hết đấy....Đến lúc đấy lại xin xỏ, phiền lắm !!!
    Còn Blade thì thỉnh thoảng vẫn hát: "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. 90 ngày qua chứa chan tình thường. Một năm xa cách hai đưa hai nơi..."Ui !! ui !!! Khóc ướt hết cả bàn phím rùi !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    thằng điên Blade kia. Muốn chết à. Thi đến nơi rùi phải thư giãn 1 2 ngày chứ. hehe.
    Kỳ sau : 1 đội bóng là 1 band nhạc

    I love the night
    It would murder My soul

  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đội bóng là một ban nhạc rock á, không hẳn thế đâu, Đội bóng của em là một zí zụ. Chúng nó toàn hạ cẳng chân thôi, không thèm hạ cẳng tay. Với lại hình như chưa bao giờ chúng nó đá kiểu rock!
    Christine_The life, pillar of the faith!

Chia sẻ trang này