1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music - Giới thiệu những bài hát hay

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi TDCT, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ...Kid dzứi Trap hợp ghê ha
  2. kidrock00

    kidrock00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ai chọc Nic nhà ta mà anh ý méc cỡ đỏ mặt lên hít dzậy cà...héhé...
  3. kidrock00

    kidrock00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ai chọc Nic nhà ta mà anh ý méc cỡ đỏ mặt lên hít dzậy cà...héhé...
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ai chọc him đâu. Máu O mà hé hé.......
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ai chọc him đâu. Máu O mà hé hé.......
  6. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    rock nặng hả ---> marilyn manson, prodigy (nhạc cấm con nít nghe vì có adult nature )
  7. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    rock nặng hả ---> marilyn manson, prodigy (nhạc cấm con nít nghe vì có adult nature )
  8. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hé hé... cười lăn cười lộn. Cười suýt đập mặt vào monitor. Hé hé
    Hừm hừm... Hôm qua nay mình đang nghe bản giè ý nhở? Uhm, You raise me up của Secret Garden. Có ai nghe tụi này chưa?
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up... to more than I can be.

    Hay quá! Có những giọt nước mắt không khóc cho những ngày sau. Có những giọt nước mắt chỉ thấm màu của đất, liếm vào mạch ngầm và biến thành hư không...
    Ta đang sống. Ta đang đi. Còn có bao nhiêu người luôn yêu thương ta, dành cho ta phần niềm tin mãnh liệt mà không cần kiểm chứng, dành cho ta tình yêu thương nồng nàn mạnh mẽ và không đòi hỏi đáp trả. Dù chỉ duy nhất còn một người yêu thương khi ở bên cạnh mình. Thì thế giới này cũng đã quá tốt rồi.
    Khi cả thế giới này quay lưng lại với ta, no vấn đề. Bởi lẽ ta đâu có sống với cả cái thế giới rộng lớn đó. Nhưng khi get bad, mad or down thì rất cần có một người để bên cạnh. Ta đã có nhiều hơn điều mong ước. Và những người yêu thương ta không chỉ có một. Ta là đứa bé may mắn và hạnh phúc.
    ... Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như xưa...
  9. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hé hé... cười lăn cười lộn. Cười suýt đập mặt vào monitor. Hé hé
    Hừm hừm... Hôm qua nay mình đang nghe bản giè ý nhở? Uhm, You raise me up của Secret Garden. Có ai nghe tụi này chưa?
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up... to more than I can be.

    Hay quá! Có những giọt nước mắt không khóc cho những ngày sau. Có những giọt nước mắt chỉ thấm màu của đất, liếm vào mạch ngầm và biến thành hư không...
    Ta đang sống. Ta đang đi. Còn có bao nhiêu người luôn yêu thương ta, dành cho ta phần niềm tin mãnh liệt mà không cần kiểm chứng, dành cho ta tình yêu thương nồng nàn mạnh mẽ và không đòi hỏi đáp trả. Dù chỉ duy nhất còn một người yêu thương khi ở bên cạnh mình. Thì thế giới này cũng đã quá tốt rồi.
    Khi cả thế giới này quay lưng lại với ta, no vấn đề. Bởi lẽ ta đâu có sống với cả cái thế giới rộng lớn đó. Nhưng khi get bad, mad or down thì rất cần có một người để bên cạnh. Ta đã có nhiều hơn điều mong ước. Và những người yêu thương ta không chỉ có một. Ta là đứa bé may mắn và hạnh phúc.
    ... Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như xưa...
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem phim Windstruck chưa??? Cô nàng ngổ ngáo phần hai í!!! Béo có toàn bộ mí bài nhạc của phim đó nè , kể cả mấy đoạn piano lun, hay lém. Để Béo@ kím lại cái link download rồi pót lên cho pà kon thưởng thức.!!!

Chia sẻ trang này