1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music - Giới thiệu những bài hát hay

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi TDCT, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Rap thi` tui cũng thích nhiều bài lắm,như là Alone của NANA nè,hay là Stan của Eminem...nhưng mà bài tui thích nhất có lẽ là Gangters Paradise của Coolio(nghe nhạc cũng hay mà xem clip thì càng thấy ý nghĩa hơn).
    còn cái bài I love Rock'N'Roll của Britney thì tui đâu có bảo là nó hay đâu???tự nhiên "nàng công chúa TeenPoP" lại muốn chuyển thể loại ngang xương vậy sao???đâu có được!!!

    Black Sabbath: No 1of Rock World
  2. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Hì , hình như bây giờ là thời đại của rock thì phải . Nói đếnnhạc thì chắc chắn có sự tham gia của rock fan ! Có ai thích tất cả các bài hát ...miễn hay là được không ?
    Tớ nghe hầu như tất cả các loại nhạc , từ Tây Ta đến Tàu Thái ...nghe đủ cả , nhiều đến nỗi ....hết nhạc nghe .
    Xưa nay tớ thích pop hơn là rock , nhưng có đôi khi nhạc pop trở nên zô cùng chán thì tớ lại đi kiếm rock về nghe , chủ yếu là MP3 collections của các ban nhạc nổi tiếng như Gun'n rose , Dream theatre , Scopión, nodoub , .... cuối cùng cũng chọn được Bon Jovi làm fan ruột . Nghe rock các bác có biết phấn khởi nhất là nghe đĩa gì không ? LIVE ! của ban nhạc nào cũng vậy , mỗi khi kiếm được VCD Live nào của ban nhạc wen wenlà mừng nghê trời luôn , nghe live và video clip rất khác nhé . Cũng bài hát đó , nếu nghe video không thì không hay bằng có thêm lời và đĩ nhiên hay nhất là xem cảnh họ hát , fan của họ ở dưới này cổ vũ , mình có camgiảc rất phấn khích ....
    Nhưng mà tớ ít khi nghe rock lâu , khoảng 1tiếng là hết hứng ...đau tai lắm .... . Nhạc pop phù hợp với nhiều người hơn , nếu bạn vừa nghe mà có xemlỷic thì bạn thấy bài hát có ý nghĩa và hay đến chừng nào . Mặc dù trình độ anh zăn của tớ chỉ đủ để nói chuyện với mấy cái cột điện ở Luân Đôn ,nhưng đọc zẫn thấy hay .
    Tớ có vài cái đĩa dance , nhưng mà không thích nghe cho lắm vì chỉ có vài bài hay , còn lại là để dance chứ không phải đẻ nghe . Còn mấy cái VCD do 1 lần cao hứng mua về mà quên xem trước , về mở ra dân tây chúng nó bậy hết sức , ăn mặc ***y ghê trời luôn ,đồ đó mà mỏng , mát hơn chút nữa thì gọi là underwear phải hông nhỉ ? nên cũng vứt xó . Tìm mấy cái BREAK DANce hoài mà không thấy . Ai có cho tớ muợn xem qua nhỉ ?
    Tớ ít khi nghe rap và R&B , nói lung tung chẳng hiểu mô tê gì cả , thỉnh thoảng mua đĩa thập cẩm pha trộn vài bài cũng chịu khó lắng nghe , nhưng chỉ thích mấy đoạn nhạc dạo ( hay lắm ấy nhé ) , còn phần sau thì ...cho qua...Còn nhạc coủnty nữa , cũng thích lắm , đặc biệt là mấy bài hát của shana twain và sound track . Nhưng thứ này hơi hiếm . Hồi mới nghe nhạc tớ thích nhất là modern talking với MC jackson ( đài truyền hình chỗ tớ chỉ phát mỗi 2 thứ này , nhai như nhai lại , mãi đến khi MTV thịnh hành họ mới phát teen pop , ...
    Tớ may mắn là ông bố tớ làm ở đài phát thanh tỉnh , suốt năm cấp 2 tớ phải học xa nhà nên có năm ở nội trú , có năm ở với 1 chú được chia phòng tập thể với bố , căn phòng chỉ buổi trưa mới có người . Vì quá thường xuyên ở trong cơ quan nên tớ nhẵn mặt các vị ấy . Tan học tớ thường lại chỗ bố làm việc , ở đó có mấy cái máy của Tây tài trợ , là của ngoại nên nghe hay cực . tớ thường đột nhập vào kho băng có sự cho phép của ba sau khi đã xin phép cô giữ kho hic băng và CD nhiều kinh khủng đặt trên giá như sach trong thư viện vậy , mỗi lần chỉ muộn được 1 , 2 cái , đem đi nghe , thích thì xin ba cái băng xấu xấu thu về nghe .
    Tớ đòi mua máy tính ban đầu cũng vì thích nghe nhạc . Giữa năm 11 , năn nỉ lòi xương lưỡi mà có mua cho đâu , làm mặt lạnh mấy ngày liền luôn ấy ! thế , cứ theo nhõng nhẽo mãi cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý mua cho ,cả nhà tớ ăn luơng nhà nưóc nên mấy khi mà có xiền mua cái máy , cái máy ấy phải nói là của bà ngoại mới đúng , bà mất để lại một ngôi nhà to tướng ngay trung tâm , nhưng mà bà có tới 11 ngưòi con nên sau khi phát ra , mẹ tớ mua xe cho tớ , còn gửi bank , sau này cũng rút nốt mua cái PC cho ông trời con ..sướng quá trời . Thê là giã từ đống băng nhạc , có bao nhiêu tiền năm cấp 2 tớ đều dùng mua băng cả , hầu như bà chủ cửa hàng nhạc nào cũng nhẵn mặt thằng ròm này , mua riết rồi wen , wên đem tiền mua nợ cũng được ... chiều hay mai trả . Sau này trở thành khách wen của mấy của hàng CD , thường chỉ mua ở 2 chỗ lớn nhất , thường có CD mới nhất ..
    Nhưng mà mấy chỗ ấy cũng chẳng mấy khi có đĩa mới để đáp ứng nhu cầu mỗi tuần 1 cd , không thể zìa tay không đưọc nên tớ cũng thường mua nhạc trẻ , nhạc sến , dân ca , hoà tấu , chuyển đổi liên tục các loại nhạc cho đỡ chán ...cuối cùng trong đầu nhét đủ thứ thập cẩm . Nói chung chẳng có loại nhạc nào nghe chán cả , tuỳ hứng mà nghe thôi ....
    Tớ có nhiều bài hát yêu thích muốn post lên thử các bác nghe chưa nhưng hết giờ nghỉ trưa rồi , học ngày 11 tiết rưỡi, chắc hè về không còn cái nơron thần kinh nào để nhớ đường vào nhà .
    http://www.ttvnol.com/forum/pop_photo_description.asp?PHOTOID=33119&MEMBER_ID=21918&M_NAME=amicecorp&PATH=uploaded&mode=change
  3. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Hì , hình như bây giờ là thời đại của rock thì phải . Nói đếnnhạc thì chắc chắn có sự tham gia của rock fan ! Có ai thích tất cả các bài hát ...miễn hay là được không ?
    Tớ nghe hầu như tất cả các loại nhạc , từ Tây Ta đến Tàu Thái ...nghe đủ cả , nhiều đến nỗi ....hết nhạc nghe .
    Xưa nay tớ thích pop hơn là rock , nhưng có đôi khi nhạc pop trở nên zô cùng chán thì tớ lại đi kiếm rock về nghe , chủ yếu là MP3 collections của các ban nhạc nổi tiếng như Gun'n rose , Dream theatre , Scopión, nodoub , .... cuối cùng cũng chọn được Bon Jovi làm fan ruột . Nghe rock các bác có biết phấn khởi nhất là nghe đĩa gì không ? LIVE ! của ban nhạc nào cũng vậy , mỗi khi kiếm được VCD Live nào của ban nhạc wen wenlà mừng nghê trời luôn , nghe live và video clip rất khác nhé . Cũng bài hát đó , nếu nghe video không thì không hay bằng có thêm lời và đĩ nhiên hay nhất là xem cảnh họ hát , fan của họ ở dưới này cổ vũ , mình có camgiảc rất phấn khích ....
    Nhưng mà tớ ít khi nghe rock lâu , khoảng 1tiếng là hết hứng ...đau tai lắm .... . Nhạc pop phù hợp với nhiều người hơn , nếu bạn vừa nghe mà có xemlỷic thì bạn thấy bài hát có ý nghĩa và hay đến chừng nào . Mặc dù trình độ anh zăn của tớ chỉ đủ để nói chuyện với mấy cái cột điện ở Luân Đôn ,nhưng đọc zẫn thấy hay .
    Tớ có vài cái đĩa dance , nhưng mà không thích nghe cho lắm vì chỉ có vài bài hay , còn lại là để dance chứ không phải đẻ nghe . Còn mấy cái VCD do 1 lần cao hứng mua về mà quên xem trước , về mở ra dân tây chúng nó bậy hết sức , ăn mặc ***y ghê trời luôn ,đồ đó mà mỏng , mát hơn chút nữa thì gọi là underwear phải hông nhỉ ? nên cũng vứt xó . Tìm mấy cái BREAK DANce hoài mà không thấy . Ai có cho tớ muợn xem qua nhỉ ?
    Tớ ít khi nghe rap và R&B , nói lung tung chẳng hiểu mô tê gì cả , thỉnh thoảng mua đĩa thập cẩm pha trộn vài bài cũng chịu khó lắng nghe , nhưng chỉ thích mấy đoạn nhạc dạo ( hay lắm ấy nhé ) , còn phần sau thì ...cho qua...Còn nhạc coủnty nữa , cũng thích lắm , đặc biệt là mấy bài hát của shana twain và sound track . Nhưng thứ này hơi hiếm . Hồi mới nghe nhạc tớ thích nhất là modern talking với MC jackson ( đài truyền hình chỗ tớ chỉ phát mỗi 2 thứ này , nhai như nhai lại , mãi đến khi MTV thịnh hành họ mới phát teen pop , ...
    Tớ may mắn là ông bố tớ làm ở đài phát thanh tỉnh , suốt năm cấp 2 tớ phải học xa nhà nên có năm ở nội trú , có năm ở với 1 chú được chia phòng tập thể với bố , căn phòng chỉ buổi trưa mới có người . Vì quá thường xuyên ở trong cơ quan nên tớ nhẵn mặt các vị ấy . Tan học tớ thường lại chỗ bố làm việc , ở đó có mấy cái máy của Tây tài trợ , là của ngoại nên nghe hay cực . tớ thường đột nhập vào kho băng có sự cho phép của ba sau khi đã xin phép cô giữ kho hic băng và CD nhiều kinh khủng đặt trên giá như sach trong thư viện vậy , mỗi lần chỉ muộn được 1 , 2 cái , đem đi nghe , thích thì xin ba cái băng xấu xấu thu về nghe .
    Tớ đòi mua máy tính ban đầu cũng vì thích nghe nhạc . Giữa năm 11 , năn nỉ lòi xương lưỡi mà có mua cho đâu , làm mặt lạnh mấy ngày liền luôn ấy ! thế , cứ theo nhõng nhẽo mãi cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý mua cho ,cả nhà tớ ăn luơng nhà nưóc nên mấy khi mà có xiền mua cái máy , cái máy ấy phải nói là của bà ngoại mới đúng , bà mất để lại một ngôi nhà to tướng ngay trung tâm , nhưng mà bà có tới 11 ngưòi con nên sau khi phát ra , mẹ tớ mua xe cho tớ , còn gửi bank , sau này cũng rút nốt mua cái PC cho ông trời con ..sướng quá trời . Thê là giã từ đống băng nhạc , có bao nhiêu tiền năm cấp 2 tớ đều dùng mua băng cả , hầu như bà chủ cửa hàng nhạc nào cũng nhẵn mặt thằng ròm này , mua riết rồi wen , wên đem tiền mua nợ cũng được ... chiều hay mai trả . Sau này trở thành khách wen của mấy của hàng CD , thường chỉ mua ở 2 chỗ lớn nhất , thường có CD mới nhất ..
    Nhưng mà mấy chỗ ấy cũng chẳng mấy khi có đĩa mới để đáp ứng nhu cầu mỗi tuần 1 cd , không thể zìa tay không đưọc nên tớ cũng thường mua nhạc trẻ , nhạc sến , dân ca , hoà tấu , chuyển đổi liên tục các loại nhạc cho đỡ chán ...cuối cùng trong đầu nhét đủ thứ thập cẩm . Nói chung chẳng có loại nhạc nào nghe chán cả , tuỳ hứng mà nghe thôi ....
    Tớ có nhiều bài hát yêu thích muốn post lên thử các bác nghe chưa nhưng hết giờ nghỉ trưa rồi , học ngày 11 tiết rưỡi, chắc hè về không còn cái nơron thần kinh nào để nhớ đường vào nhà .
    http://www.ttvnol.com/forum/pop_photo_description.asp?PHOTOID=33119&MEMBER_ID=21918&M_NAME=amicecorp&PATH=uploaded&mode=change
  4. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    To :RedEvil @: U cũng khoái nghe guitar classic hả???trùi,cuối` cùng cúng người có sở thích giống mình!!
    U nghe bài romane de mor chưa dza??Tui thích nhất bài nì á !!

    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá

    Can đảm và tự tin lên nào ! ! !
  5. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    To :RedEvil @: U cũng khoái nghe guitar classic hả???trùi,cuối` cùng cúng người có sở thích giống mình!!
    U nghe bài romane de mor chưa dza??Tui thích nhất bài nì á !!

    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá

    Can đảm và tự tin lên nào ! ! !
  6. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Uh, thích thì thích vậy đó. Chứ không có biết tên bài. Nothing co' nhiều CD không, có gì cho RedEvil mượn đi..., okie hông.
    Nghe xong rồi hai đứa mình lên đây Tám ha..hehehe
    Princess
  7. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Uh, thích thì thích vậy đó. Chứ không có biết tên bài. Nothing co' nhiều CD không, có gì cho RedEvil mượn đi..., okie hông.
    Nghe xong rồi hai đứa mình lên đây Tám ha..hehehe
    Princess
  8. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì...đã gọi là nothing thì làm gì mà có đĩa CD,Nói chứ...mình ghi trong PC,còn đĩa CD thì đi đời tám hoánh từ khuya lơ khuya lắc rùi...nếu không cho bạn mượn nghe...đã tai luôn..

    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá

    Can đảm và tự tin lên nào ! ! !
  9. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì...đã gọi là nothing thì làm gì mà có đĩa CD,Nói chứ...mình ghi trong PC,còn đĩa CD thì đi đời tám hoánh từ khuya lơ khuya lắc rùi...nếu không cho bạn mượn nghe...đã tai luôn..

    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá

    Can đảm và tự tin lên nào ! ! !
  10. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nothing có link nào để download không, cho RedEvil cái đó cũng được
    À, mà Nothing có hay nghe nhạc của những band cũ không, như Every Brother hay Brother Four, Take that,...
    Princess

Chia sẻ trang này