1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MUSIC ONLINE nào ! Những ca khúc kỉ niêm, những phút thư giãn sau một ngày căng thẳng với công việc

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tinhbien1911, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Được vung_buoc_tien_phong sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 19/12/2005
  2. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    thanks
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ơi, em chẳng làm được gì cả. Anh hướng dẫn lại đi.
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé em iu, em quote lại cái đoạn mã code để lập media nhé,save vào máy là tốt nhất, lần sau muốn dùng chỉ việc copy ra là xong............. trong đoạn code đấy sẽ có chỗ để đặt htttp:// địa chỉ của bài hát đó, nhưng lưu ý đó phải là địa chỉ file gốc được up lên một sever hay một host nào đấy, mà nhận ra đơn giản nhất là đuôi của một file media, ví dụ .wma, .mp3..... thí dụ đây là file nhạc của bài only love đã được upload lên trangbuffalo http://www.math.buffalo.edu/~trieule/Music/Songs/OnlyLove.wma đặt cả đường dẫn file nhạc này thay thế vào vị trí http trong đoạn code là được, cách làm tương tự như vậy với các flash như bài Forever chẳng hạn, quote lại đoạn code và thay địa chỉ flash vào là xong.........nhưng mọi người lưu ý, mỗi trang chỉ nên có một flash vì nó tự động chạy không dừng được nên chắc chắn sẽ có ông đánh xuôi bà thổi ngược nếu như cùng một trang, còn phần media thì nên thay auto start= false thay vì để true, như vậy sẽ không bị tự động buffer về máy,sẽ rất mệt cho những ai dùng dial up, khi nào ai muốn nghe thì bấm vào biểu tượng Play là được, không nhất thiết để bản nhạc tự động chạy như vậy,nhiều người dùng dial up đã bị treo máy vì tình trạng này rồi nên các bác nhà mình để ý nhá..... nếu không tìm thấy file gốc của bản nhạc thì sau khi pót lời mọi người để lại link của bài hát đó ở dưới cho box nhà thưởng thức cũng được............... có gì thắc mắc nữa không nào...............chúc vui
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đọc kĩ lại hướng dẫn ở trên đã nào, địa chỉ để đặt vào đoạn code phải là gốc file của một bài hát được up lên một sever hay một host nào đó với đuôi tận cùng là file media như .wma hoặc .mp3 cơ mà, em đặt đường link của nhạc số vào làm sao nó nhận được, các bài hát nghe online mình thường nghe đó chỉ là link thôi mà, phải tìm được địa chỉ file gốc của bài hát rồi mới đặt vào trong đoạn mã được, thí dụ em đặt đoạn đường dẫn này vào bên trên bằng cách sử dụng chức năng sửa chữa nhé..... http://www.math.buffalo.edu/~phuvu/music/Celine%20Dion%20-%20The%20power%20of%20love.wma để ý thấy đuôi wma của nó chưa, đây là bài power_of_love đấy, em đặt vào code đi.....
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Được rùi anh iu ơi. thanks anh nhìu nhìu nghe. [:x]
    Được thao_my sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 23/12/2005
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chịp. Anh Tuấn tìm cho em bài "Tháng 4 về" đc ko?
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của Lương anh không tìm thấy, nhường chỗ cho bài hát này nhé
    ĐỨA BÉ
    Sáng tác và phối khí : Minh Khang
    Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường
    Ánh mắt buồn mệt nhoài của em em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu
    Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
    Vì em không cha vì em đã mất mẹ thương đau vẫn là đau thương
    Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời
    Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ đã lâu rồi em đã không không có tình thương
    Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
    Giọt lệ em thôi rơi hoà tan với nỗi buồn bước đi trong chiều mưa
    Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người
    Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người VIỆT NAM

  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em xem ở chỗ khác thấy họ có đặt đường dẫn có đuôi như anh nói đâu mà vẫn lên được.

Chia sẻ trang này