1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music trong trái tim tôi và bạn...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    hi all
    cbc nghe k nhìu nhưng chắc cũng biết chút chút với ngta, gọi là góp vui hehe !
    cbc nhạc gì cũng nghe.
    thích nghe Eng và Chinese, k thích nhạc Việt cho lắm ...
    nhạc Eng ngoại trừ Rap và R&B là khó nuốt, còn lại thì ca sĩ hát chắc cbc nghe cũng hỉu chút đỉnh ... vì trình độ Eng còn hơi íu hè hè.
    nhạc Chinese thì nghe cả Maderine và Cantonese. Nghe M nhìu hơn, níu có lyric chắc cũng hỉu sơ sơ, còn C thì coi như mù, chỉ nghe nhạc hehe.
    giờ mà hỏi thích nhất bài nào thì chịu vì k thể đếm hết đc đã nghe bao nhiêu bài và thích bao nhiêu bài khà khà !
    pà koan chắc biết band Black Eyed Peas huh?
    cbc hiện đang nghe nhạc của nhóm này ! để nhận xét, dùng 1 từ thôi : hay !
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Là nhóm nào hử ??
  3. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    nhóm nhạc đó bạn lên Google search về nghe đi, hay lắm !
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Phố xưa vuốt mặt về giữa mưa chiều
    Có em gái nhỏ tựa đoá hoa sen
    Hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi
    Làm cho tôi nhớ một thuở sương mai
    Đã xa xa rồi theo dòng thời gian
    Nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng
    Vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi
    Mộng mơ hoa **** ngày tháng rong chơi
    Tình yêu cao vút tựa gió bên trong
    Ước mơ xuân ngời bây giờ thảnh thơi
    Còn đó một chút hư vô
    Còn đó một chút đê mê
    Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
    bay theo cõi mơ
    Còn đó một chút tiêu sơ
    Còn đó một chút mong manh
    Cánh sen hồng phai như áng mây
    áng mây bay theo dòng thời gian
    Còn đó một chút hư vô
    Còn đó một chút đê mê
    Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
    bay theo cõi mơ
    Còn đó một chút tiêu sơ
    Còn đó một chút mong manh
    Cánh sen hồng phai như áng mây
    áng mây bay theo dòng thời gian
    *******
    Ai đó đã gửi cho mình một chút ấm áp và êm dịu trong giờ làm việc căng thẳng...
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua!
    Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
    Tươi thắm những con đường
    Dường như là như thế em không trở lại
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    Trong khoảng khắc giữa chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại
    Như ngày hôm qua...
    Hôm nay tình cờ nghe lại bài này. Hồi trước nghe trong CD của Thu phương. Giờ nhớ một người. Mà không biết em còn nhớ anh ko? Cô gái từ hôm qua
  6. nguyenducminh_tuan

    nguyenducminh_tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bonjour Miah,
    Vẫn nhóc con như ngày nào hen, không thay đổi được.

Chia sẻ trang này