1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music trong trái tim tôi và bạn...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    các bạn nghĩ sao về bài này: who let the dogs out
    Nothing impossible
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tối nay một mình lang thang trên đường ...mưa lớn quá..ướt cả mặt....cảm thấy lòng thanh thản lạ thường .....buồn cười nữa chứ .....ghé vào đây ....tình cờ nghe lại được bài nhạc hay quá ....."Đã quên thật sao " ....của 3 con mèo .....nghe sao thấy buồn buồn lạ ..........
    ...Anh như mây fiêu lãng nơi đâu ...mình em nơi đây nhớ thương ....Kỉ niệm ngày xưa anh nhớ không anh.....ly cafe trong tay hôm ấy ....lần đầu anh nói yêu em mà nay đã quên sao .....
    Đã quên thật sao ...hỡi anh....đã quên ...bao nhiêu tình yêu mà em đã trao ...bao nhiêu ngày qua mình vui cùng nhau ....vỡ tan....
    Giờ em khóc nước mắt ngậm ngùi...mà sao anh không đến bên em ...giờ anh nơi đâu ....ngoài trời mưa đã xoá hết bụi đường ...mà sao không xóa dấu chân anh...để mình em nhìn mưa rơi ....nhớ anh ...
    Đã quên thật sao
    CKA
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tối nay một mình lang thang trên đường ...mưa lớn quá..ướt cả mặt....cảm thấy lòng thanh thản lạ thường .....buồn cười nữa chứ .....ghé vào đây ....tình cờ nghe lại được bài nhạc hay quá ....."Đã quên thật sao " ....của 3 con mèo .....nghe sao thấy buồn buồn lạ ..........
    ...Anh như mây fiêu lãng nơi đâu ...mình em nơi đây nhớ thương ....Kỉ niệm ngày xưa anh nhớ không anh.....ly cafe trong tay hôm ấy ....lần đầu anh nói yêu em mà nay đã quên sao .....
    Đã quên thật sao ...hỡi anh....đã quên ...bao nhiêu tình yêu mà em đã trao ...bao nhiêu ngày qua mình vui cùng nhau ....vỡ tan....
    Giờ em khóc nước mắt ngậm ngùi...mà sao anh không đến bên em ...giờ anh nơi đâu ....ngoài trời mưa đã xoá hết bụi đường ...mà sao không xóa dấu chân anh...để mình em nhìn mưa rơi ....nhớ anh ...
    Đã quên thật sao
    CKA
  4. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình thì cũng nghe đủ thứ nhạc hết.....cái nào cũng một tí..... đặc biệt là nhạc dance va rap...những bài của kelly ,emeniem....
  5. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình thì cũng nghe đủ thứ nhạc hết.....cái nào cũng một tí..... đặc biệt là nhạc dance va rap...những bài của kelly ,emeniem....
  6. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ý wên có ai thích nhạc sến ko nhỉ ...cùng giao lưu nào...hehhe.....
  7. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ý wên có ai thích nhạc sến ko nhỉ ...cùng giao lưu nào...hehhe.....
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn thật buồn..đi karaoke một mình..phòng thì quá rộngh...nhận ra bên trái mình sao trống quá.......
    hát bài "hẹn lòng đi nhé"
    "một ngàn năm nữa sẽ quay trở lại....dù là suơng khói hay chỉ trong giác mơ của em.......một ngàn năm nữa sẽ quay trở lại..hẹn lòng đi nhé ...mải mải yêu em thôi chờ tôi..........
    dù ngàn năm nữa cũng khong quên đuợc..một ngày đuợc thấy em""""""
    và toi vẫn mong đuợc nhìn thấy em.mà khong phải chờ đến một ngàn năm sau

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  9. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn thật buồn..đi karaoke một mình..phòng thì quá rộngh...nhận ra bên trái mình sao trống quá.......
    hát bài "hẹn lòng đi nhé"
    "một ngàn năm nữa sẽ quay trở lại....dù là suơng khói hay chỉ trong giác mơ của em.......một ngàn năm nữa sẽ quay trở lại..hẹn lòng đi nhé ...mải mải yêu em thôi chờ tôi..........
    dù ngàn năm nữa cũng khong quên đuợc..một ngày đuợc thấy em""""""
    và toi vẫn mong đuợc nhìn thấy em.mà khong phải chờ đến một ngàn năm sau

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0

    Tôi không nghĩ là hôm nay tôi sẽ post lên bài hát này, mà là một bài khác như thường lệ cơ?.Nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu bài hát này được chúng ta đọc và hiểu nóJTôi biết bài hát này không xa lạ vớI rất nhiều ngườI, nếu bạn đã từng coi trận Chung kết cúp C1 hay xem phim Knight?Ts Tale thì bạn bíêt bài hát này rồI nhỉ?.Cũng chẳng cần phảI nói nhiều về ý nghĩa của bài hát này, bởI vì ngay ở tựa đề thì các bạn cũng đã thấy được điều đó?.MỗI ngườI đọc bài này sẽ có cảm nhận theo cách riêng của mình.Nhưng tôi tin rằng các bạn đủ thông minh để hiểu được điều mà tôi muốn nói tới?
    We are the champions - my friend
    And we'll keep on fighting till the end
    We are the champions
    We are the champions
    No time for losers
    'Cause we are the champions of the world
    và mình có thể thay đổI hộI ca không nhỉ ????J
    We Are The Champions (Freddie Mercury)
    I paid my dues
    Time after time
    I've done my sentence
    But committed no crime
    And bad mistakes
    I've made a few
    I've had my share of sand
    Kicked in my face
    But I've come through
    And I need to go on and on and on and on
    We are the champions - my friend
    And we'll keep on fighting till the end
    We are the champions
    We are the champions
    No time for losers
    'Cause we are the champions of the world
    I've taken my bows
    And my curtain calls
    You brought me fame and fortune
    And everything that goes with it
    I thank you all
    But it's been no bed of roses no pleasure cruise
    I consider it a challenge before the whole human race
    And I ain't gonna lose
    We are the champions - my friend
    And we'll keep on fighting till the end
    We are the champions
    We are the champions
    No time for losers
    'Cause we are the champions of the world?..

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này