1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music trong trái tim tôi và bạn...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè đang làm cho cái không khí của thành phố thêm nóng hơn . Nhắc đến mùa hè thì lại làm cho nhiều người nhớ lại ngày chia tay với trường lớp bạn bè cũ. Ngàu chia tay cũng ướt đẫm nước mắt . Lúc đó không ai nhắc ai mọi kỉ niệm ngày xưa như dần trở lại với mọi người . Sự việc cứ như là ngày hôm qua thế mà nay mỗi người lại mỗi ngã để lo lăng cho sự nghiệp mai sau của mình . Ước gì hồi đó lúc chia tay với các bạn trong lớp đã có bài hát này rồi nhỉ ! Vitamin C như nói hết tất cả những cảm xúc những nổi niềm mà lúc đó có những ai đã bỏ xót quên không nhắc đến . Tui gởi bài này lên để mọi người cùng chia sẽ cảm xúc với Cô Đơn tui .

    GRADUATION
    Vitamin C
    And so we talked all night about the rest of our lives
    Where we're gonna be when we turn 25
    I keep thinking times will never change
    Keep on thinking things will always be the same
    But when we leave this year we won't be coming back
    No more hanging out cause we're on a different track
    And if you got something that you need to say
    You better say it right now cause you don't have another day
    Cause we're moving on and we can't slow down
    These memories are playing like a film without sound
    And I keep thinking of that night in June
    I didn't know much of love
    But it came too soon
    And there was me and you
    And then we got real cool
    Stay at home talking on the telephone with me
    We'd get so excited, we'd get so scared
    Laughing at our selves thinking life's not fair
    And this is how it feels
    * As we go on, we remember all the times we had together
    And as our lives change come whatever, we will still be friends forever
    So if we get the big jobs
    And we make the big money
    When we look back now
    Will our jokes still be funny?
    Will we still remember everything we learned in school?
    Still be trying to break every single rule
    Will little brainy Bobby be the stockbroker man?
    Can we ever find a job that won't interfere with a tan?
    I keep, I keep thinking that it's not goodbye
    Keep on thinking it's a time to fly
    And this is how it feels
    [Repeat *]
    La, la, la, la ...
    Yeah, yeah, yeah
    La, la, la, la ...
    We will still be friends forever
    Will we think about tomorrow like we think about now?
    Can we survive it out there?
    Can we make it somehow?
    I guess I thought that this would never end
    And suddenly it's like we're women and men
    Will the past be a shadow that will follow us 'round?
    Will these memories fade when I leave this town
    I keep, I keep thinking that it's not goodbye
    Keep on thinking it's a time to fly
    [Repeat *] x 3
    Thôi nhân đây tặng mọi người . Chúc mọi người vui vẻ nhé !
    TRAM_NAM_CO_DON
  2. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ..........mình yêu lạ lùng những bài hát tiếng Anh khoảng thời 80's -90's.......giai điệu trầm và hay, lời hát thì tình cảm, sâu lắng......mỗi khi nghe là như lạc vào một thế giới khác.............
    Sometimes the snow comes down in June, sometimes the sun goes round the moon, I see the passion in your eyes, sometimes it's all a big surprise
    Mình đã từng nghĩ như vậy, đã từng băn khoăn về tình cảm của người đó, tự nhủ không biết có phải những tình cảm trong ánh mắt người đó chỉ là do mình suy diễn ra hay không...
    'Cause there was a time when all I did was wish. You tell me this was love. It's not the way I hope or how I planed. But somehow, it' enough
    And now we're standing face to face, isn't this world a crazy place. Just when I thought our chance has passed, you go and save the best for last
    Có lúc tưởng là mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ đó chỉ là những suy diễn của riêng mình thôi... thật ra tình cảm của anh vẫn thế.....mọi thứ chung quanh đột nhiên trở nên đáng yêu,hạnh phúc biết bao
    ....trời đêm mát lạnh, đầy sao....và...hạnh phúc......
    Được dandelion sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 09:56
  3. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ..........mình yêu lạ lùng những bài hát tiếng Anh khoảng thời 80's -90's.......giai điệu trầm và hay, lời hát thì tình cảm, sâu lắng......mỗi khi nghe là như lạc vào một thế giới khác.............
    Sometimes the snow comes down in June, sometimes the sun goes round the moon, I see the passion in your eyes, sometimes it's all a big surprise
    Mình đã từng nghĩ như vậy, đã từng băn khoăn về tình cảm của người đó, tự nhủ không biết có phải những tình cảm trong ánh mắt người đó chỉ là do mình suy diễn ra hay không...
    'Cause there was a time when all I did was wish. You tell me this was love. It's not the way I hope or how I planed. But somehow, it' enough
    And now we're standing face to face, isn't this world a crazy place. Just when I thought our chance has passed, you go and save the best for last
    Có lúc tưởng là mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ đó chỉ là những suy diễn của riêng mình thôi... thật ra tình cảm của anh vẫn thế.....mọi thứ chung quanh đột nhiên trở nên đáng yêu,hạnh phúc biết bao
    ....trời đêm mát lạnh, đầy sao....và...hạnh phúc......
    Được dandelion sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 09:56
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ngày NBS chia tay girlfriend thì trong quán mở bài này (Save the best for last ) ....nghe đứt ruột...hu hu hu ,..Giờ nhăc lại còn lặng người đi nè .
    NBS
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ngày NBS chia tay girlfriend thì trong quán mở bài này (Save the best for last ) ....nghe đứt ruột...hu hu hu ,..Giờ nhăc lại còn lặng người đi nè .
    NBS
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 con đường kỉ niệm, gắn bó với mình. Đó chính là con đường đẹp nhất trong lòng mình. Con đường mà khi xưa ... hằng ngày mình và ai đó vẫn thường đạp xe sóng đôi đến trường. Dù nắng hay mưa, con đường vẫn in dấu chân nhỏ bé của đôi ta. Có còn nhớ không anh con đường xưa của chúng mình ?
    Bài hát này lâu lắm rồi, từ cái thời còn tên trường Gia Long, Văn Khoa, ... đó.... chuyện tình thư sinh lãng mạn

    Con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé
    Con đường chiều thủ đô ... con đường bụi mờ
    Con đường tuổi măng tre ... nắng vàng tươi đẹp đẽ
    Bóng người dài trên hè ... con đường tình ta đi
    Con đường trời mưa êm ... chiếc dù che màu tím
    Môi tìm làn môi ngon ... nhưng còn thẹn thùng
    Con đường về ban trưa tới nhà hay vào lớp
    Con đường của đôi mình ... Ôi ! chuyện tình thư sinh

    Thế rồi ... cuộc đời là những cuộc tình chia xa
    Đi lạc vào những phía ko đường về
    Đứng ở ngoài đầu rừng... đứng ở đầu con sông
    Nhớ về con đường cũ ... mênh mông
    hỡi người tình học trò ... hỡi người tình năm xưa
    Bóng người từng in dấu trên đường mờ
    Có thuộc vạn nẻo đường ... có ngại ngùng nên quên
    Nhớ hoài con đường cũ ko tên

    Con đường mộng hoa xưa vẫn từng đôi từng lứa
    Con đường vào mộng mơ ... con đường mặn mà
    Hỡi người tình Văn Khoa ... bóng người trên hè phố
    Lá đổ để đưa đường cho người tình Trưng Vương
    Hỡi người tình Gia Long ...hỡi người trong tuổi sống
    Con đường này xin dâng cho người bình thường
    Hỡi người tình xa xăm có buồn ra mặn đắng
    Con đường thảnh thơi nằm nghe chuyện tình trăm năm...

    19
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 con đường kỉ niệm, gắn bó với mình. Đó chính là con đường đẹp nhất trong lòng mình. Con đường mà khi xưa ... hằng ngày mình và ai đó vẫn thường đạp xe sóng đôi đến trường. Dù nắng hay mưa, con đường vẫn in dấu chân nhỏ bé của đôi ta. Có còn nhớ không anh con đường xưa của chúng mình ?
    Bài hát này lâu lắm rồi, từ cái thời còn tên trường Gia Long, Văn Khoa, ... đó.... chuyện tình thư sinh lãng mạn

    Con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé
    Con đường chiều thủ đô ... con đường bụi mờ
    Con đường tuổi măng tre ... nắng vàng tươi đẹp đẽ
    Bóng người dài trên hè ... con đường tình ta đi
    Con đường trời mưa êm ... chiếc dù che màu tím
    Môi tìm làn môi ngon ... nhưng còn thẹn thùng
    Con đường về ban trưa tới nhà hay vào lớp
    Con đường của đôi mình ... Ôi ! chuyện tình thư sinh

    Thế rồi ... cuộc đời là những cuộc tình chia xa
    Đi lạc vào những phía ko đường về
    Đứng ở ngoài đầu rừng... đứng ở đầu con sông
    Nhớ về con đường cũ ... mênh mông
    hỡi người tình học trò ... hỡi người tình năm xưa
    Bóng người từng in dấu trên đường mờ
    Có thuộc vạn nẻo đường ... có ngại ngùng nên quên
    Nhớ hoài con đường cũ ko tên

    Con đường mộng hoa xưa vẫn từng đôi từng lứa
    Con đường vào mộng mơ ... con đường mặn mà
    Hỡi người tình Văn Khoa ... bóng người trên hè phố
    Lá đổ để đưa đường cho người tình Trưng Vương
    Hỡi người tình Gia Long ...hỡi người trong tuổi sống
    Con đường này xin dâng cho người bình thường
    Hỡi người tình xa xăm có buồn ra mặn đắng
    Con đường thảnh thơi nằm nghe chuyện tình trăm năm...

    19
  8. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời mưa, bụng lại đói. Ngồi trong ttvn mãi rồi, không biết làm rì cả. Mở saxo Trần Mạnh Tuấn nghe. Phê phê.....quên cả cái bao tử nó xôi ùng ục...

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời mưa, bụng lại đói. Ngồi trong ttvn mãi rồi, không biết làm rì cả. Mở saxo Trần Mạnh Tuấn nghe. Phê phê.....quên cả cái bao tử nó xôi ùng ục...

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 bài trong số lũ bài hát mp3 của tôi mà tôi rất ít khi nghe, có khi tình cờ nghe qua cũng chả thèm để ý... thế mà 1 ngày kia (tôi ko nhớ ngày đó có gì đặc biệt đối với bạn tôi), bạn ấy bảo "T về nghe bài đó đi...TT hát đó...cái tựa bài là gì quên rồi... cái gì mà "em đã biết tình yêu cay đắng..." đó". Nghe lần đầu...chưa thấy gì hay... nghe đi nghe lại nhiều lần...wow...thật tuyệt... ko ngờ bạn hiểu tôi đến thế... bài hát "lời tình lần cuối" ... Sao mà TT hát bài nào cũng nức nở đến thế nhỉ ?

    Năm tháng qua lòng em đã trao tình đầu tiên ngây ngất đời, như đoá hoa hạt mưa mướt trôi dìu lòng em nơi cuối trời. Tình yêu giờ đây xin hiến dâng nhau... ta về chất ngất thương yêu. Xin một lần nữa yêu thương tình cuối nghĩa đời có anh mà thôi..
    Lòng em đã trao người hãy giữ yên người ơi, tình yêu nói sao người ? ngày tháng cho dù đến đâu ...
    Em đã biết tình yêu cay đắng ... lòng em tan nát một kiếp yêu. Xin anh hứa rằng yêu em mãi để em đi hết cõi đời. Hãy yêu dù ngăn cách... tiếng nói, tim anh lòng thêm ấm êm. Dù như thế và tình như thế...người yêu dấu
    Tình em hiến dâng người ... người dấu yêu lòng em. Về nơi cuối chân trời lòng vẫn yêu người thiết tha...

    19

Chia sẻ trang này