1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài "Tóc mai sợi vắn sợi dài" của Phạm Duy. Bài này phải là Thái Thanh hát thì mới "phê"
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cái này sow cũng không rõ lắm! Đúng là có một tác phẩm tiểu thuyết dịch sang tiếng Việt là "Bóng ma của nhà hát kịch", nhưng sow nhớ không lầm thì lần đó lại nghe anh Trí Quyền đọc tên nhạc phẩm là Phantom in the Opera, và lúc viết email gửi cho anh Trí Quyền, sow bê nguyên cái tên đó đặt ở phần "Subject" mà có thấy anh ấy sửa gì đâu nhỉ??? Hổng rõ!
    Chà, kp ui, share cho sow với! Hấp dẫn quá chừng! Share cho sweet với sow nhe! Thanks
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Những ca khúc này cũng gợi cho sow rất nhiều cảm xúc, nhưng thật tình cũng chẳng nhớ là đã nghe nó từ lúc nào, chỉ biết nó "ngấm sâu trong máu" mà thui!
    Ai dà, còn chuyện viết thư thì... hihihi... một thời ngẫu hứng, và mơ mộng í mà. Cô sinh viên năm II thì lãng mạn dữ dội lắm!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, bữa nay đã giải được một thắc mắc. Bài trước sow post là bài "Hãy yêu như chưa yêu lần nào" của Lê Hựu Hà. Hát nguyên bài là:
    Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn.
    Có đôi khi em hay giận hờn
    Để cho anh quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây xin anh đừng chờ
    Chiếc hôn kia, mong anh từng giờ
    Ngón tay kia, xin chớ hững hờ
    Dắt em đi về trong dại khờ
    Biết bao ngày đã qua
    Biết bao chiều xót xa
    Ngồi đếm những giọt nắng
    Rơi rụng trước mái hiên nhà
    Người sao chưa đến với ta
    Tình sao chưa thấy ghé qua
    Dù con tim vẫn thiết tha
    Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày
    Hãy cho em, môi hôn nồng nàn
    Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
    Sẽ không ai cho ta vội vàng
    Mới yêu đây nay sao phụ phàng
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào
    Hãy đưa em về nơi cuối trời
    Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời...

    Oa oa oa... Hay quá trời! Một bài hát thật nhẹ nhàng và thật dễ thương quá!
    Đêm qua mơ thấy anh...
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bài này hình như bên box Gà Sài Gòn (81 SG) có nguyên một topic luôn thì phải? Và có cả đường link dẫn đến bài hát luôn. Mà hình như là Thái Thanh hát.
    Sao sow không biết nhạc PD nhỉ? Cũng có thể là biết nhiều, nhưng không biết đó là nhạc của PD chăng?
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đang sẵn nói về biển, sow nói luôn vài bài về biển hen!
    Có bạn nào nghe bài "Lời ru cho con" (Nhạc: Nguyễn Xuân Phương, Lời: ý thơ Kiều Anh, trình bày: Trần Thu Hà) chưa? Sow không được nghe nhiều lắm, nhưng sow cảm thấy rất thích bài này. Cách diễn đạt bài hát khá lạ. Ấn tượng nhất là khúc đầu, giọng hát, lời nhạc, lạ lạ. "Ngồi nghe biển hát rì rào", và sau đó là một đoạn phiêu ngắn, nếu sow nhớ không lầm thì trong bài có cả một đoạn tiếng sóng biển. Bài này sow thích mà chưa có! (còn quá trời bài "thích mà chưa có" )
    (nghe: http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F09A/ )
    Còn một bài nữa, hổng nhớ có phải tên là "Phố biển" không nữa. Nó có một đoạn như thế này (hình như cũng là Mỹ Linh hát)
    "Hàng phi lao tén ten tèn tén. Ten ten tén ten tèn tén... phố biển, lời yêu thương. Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi. Vẫn biết anh anh chẳng như lời anh vẫn nói. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong tèn ten ten tén tèn tèn ten ten.... phố biển mong có anh" (chẳng nhớ lời gì hết trơn, chỉ nhớ có cái giai điệu thui hà!)
    Kể ra thì nhạc Việt mình có nhìu bài hay quá xa. Nhưng mà hình như toàn những bài "hơi cũ" một chút, còn dạo này thì ***
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 04/12/2005
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    À, hum nay đang có hứng âm nhạc quá, nói thêm vài bài nữa rùi out!
    Trong các bài nhạc về tình mẹ - con, sow cũng rất thích bài "Con yêu" (không biết của ai). Bài này cao, hơi khó hát, và đến giờ sow chỉ thấy duy nhất 1 người hát hay là một ca sĩ (khi đó) rất trẻ, có vẻ mặt vô cùng baby, tròn trịa, dễ thương lắm (ko nhớ tên). Bài này cao nên hơi khó hát, cần phải có giọng trong nữa. Sow rất thích bài này.
    "Dù có lỡ bước đến chốn nơi nào. Dù cho mây đen bao kín bầu trời. Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây... Dù đời có quá đắng quá xót xa rồi, tình yêu đam mê khiến quá điên dại, con yêu ơi, có lỡ, hãy quay về đây. Hãy quay về, nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông, và dòng tóc điểm sương. Hãy quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe, lời mẹ ru thiết tha..."
    ...
    Một bài khác là bài "Những ánh sao đêm". Bài này sow thích vì nhạc của nó vui tươi, mạnh khỏe, đầy lạc quan. Còn lời bài hát như thế nào thì sow hoàn toàn quên tịt, chỉ biết là mỗi lần nghe đều cảm thấy thích. Thế thui!
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Okie, để kp down xong cái phần mềm hơn 1.2GB xong rùi sẽ up lên cho sow & sweet hen.
    Vừa check lại, đúng là có bản ''The Phantom of the Opera'', lộn với bản ''The Music of the Night'', xấu hổ...
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 04/12/2005
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bài Sow nói là bài "Trưa vắng".
    "Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh nói
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong..."
    Không hiểu sao Kimikamo rất thích những bài hát kiểu tình yêu đơn phương như thế này. Tình yêu đơn phương, cho dù là từ phía con trai hay con gái, cũng đều khiến cho Kimi cảm thấy rất thông cảm và có một chút...ngưỡng mộ.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng, sow thích bài này (và nhớ nó) chủ yếu chỉ vì mấy câu mà Kimi vừa trích lại.
    Nói về "đơn phương" thì hình như sow cũng đang đơn phương nè! Kimi có "ngưỡng mộ" sow không?

Chia sẻ trang này