1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn kp nhé! Mà đúng là "of" chứ không phải "in" sao kìa?
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Up xong rùi. Nói là đầy đủ chứ thực chất cũng hông bít có đầy đủ hông. Nhất là đĩa số 2. Vì thấy có nhiều dị bản wá. Anyway, here they are
    http://s28.yousen***.com/d.aspx?id=22R0Q2QDX075I165J44W5MFRXO
    http://s8.yousen***.com/d.aspx?id=1DUP32NSUV5B81JGGIVRSRDM76
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn KP nhìu ha
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Thấy Sow nhắc đến bài "Hãy yêu như chưa yêu lần nào" của Lê Hựu Hà, tự nhiên Sweet nhớ đến Tình Khúc Cho Em của Lê Uyên Phương. Một tình yêu quá đỗi nồng nàn, dịu dàng, vị tha. Có chút gì đó giống với Ru Em của Trịnh: "Yêu em, yêu thêm tình phụ. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ."
    "Thương em khi yêu lần đầu, thương em lo âu tình sau." Yêu người đến mức chuyển dời cả một góc nhìn, gạt bỏ phần ích kỷ nhỏ nhen lẽ ra phải có để hóa thân đi vào từng ngóc ngách của những trăn trở, tâm tư. Hình như lòng bao dung, độ lượng là phương thuốc cứu chữa mầu nhiệm nhất trong các mối quan hệ, trong đó có tình yêu...
    Tình Khúc Cho Em
    Như hoa đem tin ngày buồn
    Như chim đau quên mùa xuân
    Còn trong hôn mê buồn tênh
    Lê mãi những bước ê chề
    Xin cho thương em thật lòng
    Còn có khi lòng thôi giá băng
    Cho em môi hôn vội vàng
    Cho em quen ân tình sâu
    Dù em không mong dài lâu
    Xin cất lấy ước mơ đầu
    Cho tôi yêu em nồng nàn
    Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng
    ĐK:
    Vì đâu mê say phồn hoa
    Như áo gấm sáng lóng lánh
    Ôm rách nát trong tâm linh
    Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn
    Còn yêu chi hoa ngày xanh
    Héo hon vì mong manh
    Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng.
    Thương em khi yêu lần đầu
    Thương em lo âu tình sau
    Dù gương xưa không được lau
    Soi lấy bóng mối duyên sầu
    Cho tôi yêu em nồng nàn
    Dù biết yêu tình yêu muộn màng
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Kimi "chưa đánh đã khai" rồi . Cả nhà có ai đang "đơn phương" thì liên hệ với Kimi, thế nào cũng được chia sẻ từ A - Z
    À mà Sweet thắc mắc một điều là: Bài này có phải là tình yêu đơn phương như Kimi nói đâu nhỉ . Theo Sweet thì bài này viết về dư âm của một tình yêu đã qua, của những kỷ niệm xưa cũ mà thôi.
    TRƯA VẮNG
    Huy Tuấn
    Lời: Dương Thụ
    Trưa nay phố xá đầy nắng
    Riêng em với con đường vắng
    Biển ngoài kia sóng nói thầm
    Nói thầm rằng em nhớ thương anh
    Hàng phi lao đứng trên bờ cát
    Nghe em bỗng cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa
    Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Để trưa nay phố biển đẹp như mơ
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vì trưa nay gió không thể nói
    Nên cây lá cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô nơi ngoài xa
    Biển chiều lấp lánh
    Gió không ngừng thổi
    Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh...
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi.., lúc trước có thể là không đơn phương, nhưng mà lúc hát bài này thì rõ ràng cô gái vẫn đang yêu mặc dù không được đối phương đáp lại còn gì.
    Mà sao Sweet bảo rằng Kimikamo chưa đánh đã khai? Không lẽ bảo rằng Kimi đang yêu đơn phương. Hì..hì.., thông thường chuyện gì mình làm được thì người khác có làm được mình cũng đâu cần phải ngưỡng mộ.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hai bài hát của Sow và Sweet post đều đúng gu của Kimikamo hết. Lời nhạc nhẹ nhàng tha thiết đắm say. Tình yêu không vị kỷ, không cân đong tính toán thiệt hơn, chỉ có chỗ cho sự lãng mạn và say mê mà thôi.
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sweet cũng thích nghe Nguyễn Ánh 9, nhưng không hẳn là...fan. Bài "Tình Khúc Chiều Mưa" cho Sow nè, bài này Sweet thích Khánh Ly hát hơn là Lệ Thu. Sow nghe Khánh Ly nhé !
    http://s18.yousen***.com/d.aspx?id=3LLZRT4INSRJG1TFX7Q8MHCPDB
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải gọi là..."seven love" chứ nhỉ
    Thông thường chuyện gì mình trải qua rồi thì mới có thể không những là "thông cảm" mà là... "rất thông cảm" với người khác chứ lị
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay để thông đổi không khí xin mời các bạn thưởng thức giai điệu Latin rực lửa. Đây là bản nhạc Cha cha cha mà Kimikamo yêu thích nhất. Kimikamo hay gọi bài này là "...Chúi..chúi..,..chúi..chúi.."
    Volver A Vorti

Chia sẻ trang này