1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Không biết "chúi...chúi...chúi" trong tiếng Latin có nghĩa là gì nhỉ?
    Sweet thì không thích Cha cha cha lắm, mặc dù đây là điệu nhảy phổ biến của người Việt mình. (ở đâu có Việt là ở đó có Cha cha cha ).
    Sweet thích Valse & Tango, nhất là Valse . Kimi có bản Valse hay Tango nào thì up lên cho Sweet xem "ké" với nhe
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hi hi sao trùng hợp quá vậy, em-be cũng rất thích Valse và Tango, và thích cả Twist nữa. Nghe Twist mới đã làm sao
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tặng Sweet nè . Cái gì ko thể quên thì chẳng cần phải cố quên đâu . Đây cũng là bản Tango yêu thích nhất của em-be . Nãy giờ em-be tìm link online để mọi người cùng nghe mà ko thấy. Mỗi lần hát bài này em-be lại tự đệm nhạc cho mình bằng cách hát thêm bum chát chát theo đúng điệu Tango làm nhóc em cứ la oai oái . Sweet thử hát bài này như vậy thử xem, sẽ thấy xa vắng cũng ...., gì nhỉ, em-be ko biết diễn đạt sao nữa
    Xa Vắng
    Nguyễn Văn Hiên
    Chiều nào bên nhau trên đường phố xưa
    Nghe lá thu rơi êm đềm bước chân
    Góc phố thân quen ghi lời ước hẹn
    Tình yêu như đóa hoa hồng tươi
    Đẹp tựa con suối trong rừng hát ca
    Như nhớ như thương bao lời thiết tha
    Con suối ngân nga ru từng giấc nồng
    Thành dòng sông có nhau trong đời
    Đôi mắt yêu kiều
    Như nói bao điều
    Vương vấn trong tim thành lời nhớ
    Mai dẫu xa rời
    Đi khắp phương trời
    Xa vắng không phai mờ tình yêu
    Xa vắng không phai mờ tình yêu ????.
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 15/12/2005
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ưmm, Kimikamo thì thích những bài Latin hơn. Giai điệu trữ tình nồng nàn của điệu Rumba này, sôi nổi trẻ trung của điệu Cha cha này, cuồng nhiệt bốc lửa của Samba này...
    Hóa ra em-be thích Tango à. Nhiều người cũng thích Tango lắm, nhưng Kimi thì lại không hảo điệu này. Nhạc nó cứ giật giật thế nào ấy. Nhiều người bảo rằng Tango là điệu nhảy quý tộc, nhưng Kimi thấy về mức độ sang trọng lịch lãm thì nó thua xa điệu Waltz (hay còn gọi là Valse). Có một điều ít người biết, Tango được xem là điệu nhảy thể hiện đam mê về *** nhiều nhất đấy
    Trong máy của Kimi hiện giờ không có sẵn mấy bài Waltz hay Tango, để bữa nào kiếm lại thử xem sao hen.
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Kimi đã đến quán cafe Carmen chưa nhỉ? Không biết bây giờ có thay đổi gì không chứ lúc trước Sweet về thì ấn tượng nhất là không gian sặc mùi Latin cuồng nhiệt, bốc lửa ấy đấy. "Kết" nhất là cánh cửa "Vừng ơi, mở ra !" của alisweetsweet
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Quán Carmen nằm ở đâu thế nhỉ, Kimikamo không biết quán này. Mà Carmen với nhạc Latin thì có liên quan gì với nhau nhỉ, tại sao quán tên Carmen lại hay chơi mấy bài nhạc Latin chứ
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chưa kiếm được bài Tango hay Waltz nào hết. Mọi người xem đỡ bài Chacha này he. Vẫn là đôi nhảy lần trước với giai điệu trẻ trung sôi động nhưng không kém phần lãng mạn
    Chacha2
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nếu chọn một bài nhạc để nghe, sow chọn một bài Tango, và sau đó là một bài Valse.
    Nếu chọn một bài nhảy để xem, Valse sẽ cho ta cảm giác về những hoàng cung châu Âu ở những thế kỉ trước (chắc khoảng 17, 18, khi còn phong kiến, quý tộc, cung đình, v.v...), sang trọng, rất sang trọng, rất quý phái, rất lịch lãm, rất tuyệt. Cuồng quay với điệu Valse. Có thể nói, Valse là điệu nhảy quý phái nhất (đương nhiên!).
    Nếu chọn một bài nhảy để xem với người yêu, sow chọn một bài Tango. Rất bốc lửa!
    Kimi nói: "Có một điều ít người biết, Tango được xem là điệu nhảy thể hiện đam mê về *** nhiều nhất đấy"
    Không hiểu tại sao lại "nhiều người không biết" nhỉ??? Sow nghĩ điều này ai cũng dễ nhìn ra mà? Chỉ cần nhìn cách nhảy là biết, trong phim thỉnh thoảng cũng có biểu diễn vài điệu nhảy đó thôi. Có điều, "đam mê" và *** thì sao nhỉ? Có điệu nhảy nào có thể thể hiện đam mê dạt dào, cháy bỏng, nồng nàn nhưng không "phô", không "thô", không "ghê", mà đầy lửa tình, đầy quyến rũ, vẫn giữ nguyên sự quý phái, như Tango hay không? Không có! Sow có thể khẳng định như thế! Những điệu "uốn éo" của Châu Mỹ Latinh thì lộ liễu và... gì quá! Rumba thì không thể lột tả hết được, cũng không có được nét sang trọng như Tango. Tóm lại là chỉ có Tango là thể hiện sự đam mê, tình yêu, ngọn lửa, cháy bỏng nhất, nhưng, vẫn giữ được sự sang trọng, và có một sức hút mãnh liệt người xem.
    Về giai điệu của sự Tango, có thể với Kimi, đó là sự "giật giật", nhưng với sow, đó là sự dứt khoát. Chính vì có cái "giật giật" này, mà điệu Tango trở nên đặc biệt, nổi bật lên giữa những điệu nhạc khác, và không thể lẫn lộn. Bạn có thể lẫn lộn Valse và Boston, Chacha và Bebop, nhưng không thể nào lẫn lộn được Tango và Rumba (chẳng hạn). Tiếng gõ rất đặc trưng của Tango, rất tuyệt! Nhưng, phải nói rõ một điều, không phải điệu Tango nào cũng hay.
    Khi muốn mua một cây đàn organ, điều cuối cùng, quan trọng nhất, quyết định "mua hay không", đối với sow, sẽ là điệu Tango. Cây đàn trước của sow, sở dĩ cứ muốn giữ mãi, là vì nó có một điệu Tango rất hay, tiếng gõ rất ấm, rất tuyệt, mà, không phải cây đàn nào cũng có được (bằng chứng là sow không hài lòng với điệu Tango của hầu khắp các cây đàn mà sow biết, chỉ có 1, 2 cây gì đó là làm sow "tạm hài lòng", dù sow đã thử qua khá nhiều loại đàn). À, hình như hơi lạc đề một chút, nhưng nói vậy để thấy rằng, không phải lúc nào Tango cũng "đúng là Tango tôi yêu".
    Nhưng, hoàn toàn không có "sự giật cục" trong điệu này.
    Ứng với tiếng gõ, sẽ là sự "đánh mặt" của người nhảy. Điệu nhảy này, nếu không điều khiển tốt cần cổ, thiếu những cú "đánh mặt" tuyệt vời đó, thì không còn là Tango đặc trưng, Tango tuyệt diệu nữa, và Tango sẽ mất đi một phần thu hút rất lớn. Sow thích Tango, gần như là vì tiếng gõ đó, rất đặc trưng, rất riêng. Và lần đầu tiên xem "Tango đỉnh cao", những cú đánh mặt ấy, điệu Tango đã trở thành "điệu nhảy yêu thích nhất". Nhưng, điều đó không có nghĩa là....
    Nếu chọn một điệu nhạc để nhảy, ưu tiên số 1 có lẽ là Rumba, thứ đến là Tango, sau cùng là .... Vì sao?
    Vì Rumba dễ nhảy nhất, "bình dân" nhất!
    Rumba cũng hay, cũng khá "ấm", tuy nó không "hấp dẫn" được như Tango. Nhưng có lẽ mình là người bình dân, mình chỉ nên nhảy những điệu bình dân, còn Tango cao cấp kia chỉ để xem thui, nhảy được nó tốt như thế thì... không mơ tới.
    Nhưng sow cũng thích nhảy Tango lắm! Những cú xoay chóng cả mặt, dù không xoay nhiều như Valse, nhưng để lột tả được, phải xoay mạnh, chóng mặt lắm (có lẽ vì vậy nên tạo thành cảm giác "lâng lâng" khi nhảy, vì "trời đất quay cuồng" ). Xoay xoay xoay... nhảy Tango cũng rất tuyệt!
    À, cuối cùng, điệu nhảy cuối sow thích sẽ là... Boston (Valse chậm). Sow không thích Valse nhanh lắm, có lẽ vì nó xoay nhiều quá, và nhảy đẹp khó quá. Boston có cái dập dìu, có cái sang trọng... Bạn phải bước dài, tạo cảm giác dập dập, dìu dìu, thế mới đẹp. Nhảy Boston bình yên và thong thả nhất. Bước phăng của nó, nhiều phần, lại giống Rumba, mà vốn dĩ sow thích nhảy Rumba, nên cũng thích Boston. Nhưng sow thích Boston phần nhiều cũng vì sự dập dìu đặc trưng của nó.
    Nếu chọn để nhảy, không bao giờ sow chọn Chacha.
    Ghét nhất là nhảy Chacha Sài Gòn, và, để nhảy tốt bước cơ bản của điệu này, cũng không phải là dễ. Sow đã tập khá nhiều, nhảy cơ bản khá tốt, nhưng đến cái gọi là "nâng cao" thì hình như lại... Nói chung, Chacha Sài Gòn khó nhảy quá trời! Ở "trình độ thấp" thì lại toàn "đường ai nấy đi, chân ai, tay ai nấy nhảy", ở trình độ cao hơn chút xíu thì vẫn "đường ai nấy đi", mà vẫn khó thấy ghê! Chính vì vậy, chẳng thích tí nào hết!!!
    Theo sow được biết, có nhiều người không thích nhảy chacha, hoặc là xem nhảy chacha, vì "sự giật cục" của nó. Ở đây mới "đích thị" là có "sự giật", gây ra bởi "bước đệm". Thật ra, xem các vũ sư nhảy thì đâu thấy cái gì "giật" đâu (đương nhiên), nhưng nếu không có "trình độ cao", hoặc tệ hơn, là khi "người bình dân" nhảy, thì rất dễ có hiện tượng "tưng tưng", nhảy y như là bị chích điện ấy, còn không thì giống như là chân bị tật, tay thì cứ cứng như khúc cây, nói chung là xấu hoắc. Có lần sow đi học nhảy, ông thầy kia chỉ "tay phăng" thì y như là... bị khùng á (học viên nhảy), quơ tay y như xin đường để băng qua đường rày xe lửa vậy. Nói chung, nhìn nhảy chacha trong các lớp khiêu vũ, chán lắm! Chẳng bao giờ sow chọn chacha để nhảy, ngoại trừ lúc đi học nhảy, bởi vì học chacha thì khỏi phải "đụng chạm" vô người nào hết trơn!
    Chà, bữa giờ đọc bài này mà bữa nay mới có thể nói lên ý kiến của mình, cảm thấy thoải mái quá! Tóm lại là hình như bài viết này cho thấy sow có ý kiến giống sweet, em-be, và ngược lại với Kimi (ngược hoàn toàn). Sow có xem những cái clip về các điệu chacha rùi, nói chung là "nhìn thì đẹp mà thích thì không". Nếu so với Tango, thì điệu này "không có lửa". Mà... hổng bít sow mắc cái gì mà suốt ngày thích "lửa" thế nhỉ??? Chắc tại trời ơi bị lạnh, haha...
    Nói chung, "lửa bự" mà vẫn không "thô tục" thì chỉ có Tango, Rumba thì nồng ấm nhưng chưa đủ để "cháy", Basodop, điệu nhảy của... đấu bò thì hay, nhưng mà nói chung không có tình cảm gì đặc biệt với nó hết! Valse thì sang trọng, Boston thì dập dìu. Bebop thì cuồng nhiệt, đây là một điệu nhảy rất vui tươi, nhảy nó rất "tốn năng lượng", nhưng nhảy xong vui ra phết. Chacha thì........ Vậy đó!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Sweet ơi, hôm nay mới có thời gian ngồi đọc kĩ bài viết của sweet, mấy bữa trước sow chỉ "lướt qua" thui, trang nào cũng lướt qua cả (vì chẳng có thời gian để dừng lại) nên..........
    Bữa nay sow cũng mới có thể download bài Bạn lòng của sweet, nhưng mừ nó hết hạn download rùi, đúng là làm gì sow cũng chậm ghê!
    Sweet ơi, quên hay không quên, sao không cứ để tự nhiên nhỉ? Nhưng có lẽ, sow hiểu cảm giác của sweet... Nhưng, cứ để tự nhiên thôi. Đừng sợ gì cả. Không quên thì nhớ, không nhớ thì quên, cứ mặc nó thôi, đừng day dứt vì điều đó, sweet nhé!
    Tặng sweet một cái kẹo nhé! Nhưng không có icon hình cục kẹo rùi! @_@
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Phù, mới bị một phen "chạy đua... hụt", mừng... hụt, mệt... hụt.
    Hahaha
    Hôm nay đúng là một ngày quái đản, kì dị, nhưng khá là thú vị!
    Nghe một bài nhạc để thư giãn nào!
    Từ khi xem phim So Close, tự dưng mình đâm... ghiền bài hát này. Lạ ghê!
    Mời bạn cùng nghe nhé! Tiếc là link download bài này mình làm mất rùi, nhưng bạn nào thích thì mình sẽ gửi cho, còn không thì bạn cứ Search trong Google ấy!
    CLOSE TO YOU
    Carpenters
    Why do birds
    Suddenly appear?
    Everytime you are near
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Why do stars
    Fall down from the sky?
    Everytime you walk by
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Chorus:
    (*) on the day that you were born
    The angels got together and decided
    To create a dream come true
    So they sprinkled moondust in your hair
    Of gold and starlight in your eyes of blue
    (**) that is why all the girls in town
    Follow you all around
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Repeat (*)
    Repeat (**)
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Woo... close to you...

Chia sẻ trang này