1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào có bài The lion sleeps tonight không? Share cho sow với! Bạn sow quảng cáo bài này hay lắm, cute nữa, thế mà sow vào cái trang đó ko được, nghe ko được. Bạn nào có nhớ share cho sow với nhé! Muốn nghe quá... Nhất là khi nó có liên quan đến cartoon.
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bài hát Dư âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cho FW xin nhé. Dạo này tự nhiên ghiền nhạc thập niên 30-45

    Dư âm
    Nguyễn Văn Tý
    Ðêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
    Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
    Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn sống
    Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời
    Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
    Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
    Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến....
    Tim anh băng giá đang nhại ngùng câu năm tháng mong chờ
    Hẹn em từ muôn kiếp trước
    Nhớ em mấy thuở bạc đầu
    Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
    Em đễ cung đàn đưa anh về đâu?
    Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
    Ðê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
    Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
    Ðưa anh tới cỏi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    FW bây giờ muốn làm mây chứ không muốn làm free wing nữa há
    Dư Âm - Tuấn Ngọc:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=9844A3C33375C9DB
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá, không biết giờ Sow đã load bài này được chưa?
    The lion sleeps tonight:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=299778595C6CB1A1
    Khuyến mãi Sow thêm soundtrack của bộ film hoạt hình Beauty and the Beast mà Sweet thích . Nhớ lúc nhỏ ngồi xem, đến cái đoạn giai nhân và quái vật khiêu vũ cùng nhau là Sweet...mủi lòng khóc thút thít (bó tay thiệt ). Mà cũng không hiểu sao Sweet lại ấn tượng với đoạn nhạc đó thế, sau vài lần xem là có thể nghêu ngao hát theo ngon lành
    Beaty and the Beast:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=699022E7233791DC
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    yeah, cảm ơn sweet quá xá! Lâu lém rùi nhưng mà hổng có ai chỉ chỗ cho sow hết nên vẫn "vũ như cẩn" thui hà, ko có sweet chắc chẳng bao giờ được nghe bài này lun quá!
    Ah, mà cái "khuyến mãi" tuyệt ghê! Sow cũng thích bài này lắm! Hồi lúc trước sow cũng rất mê phim này, đến nỗi xem đi xem lại mấy chục lần rùi đó. Nhưng mừ hổng có khóc. Khóc nhìu nhất lại là khi xem anime cơ. Hình ảnh cảm động + âm thanh + âm nhạc => chảy nước mắt. Hồi đó đến giờ sow khóc khi xem Sailor Moon và Full Moon, cảm động lắm, hichic...
    À, sweet còn bài soundtrack nào nữa hông dzậy? Ví dụ bài Color of the Wind của phim Pocahontas í. Sow ghiền bài này kinh khủng lun đó. Có gì sweet có thể share cho sow được ko? (tham quá trời lun! )
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Dư âm thật lãng mạn. FW thích nhất đoạn đầu, và thích nhất là câu thư nhì. "Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ". Có lẽ FW cần một "không gian trầm lắng" để được âu yếm ru trong giấc mơ. Một không gian trầm lắng lãng mạn mà ta có thể nghĩ đến điều đẹp nhất, người đẹp nhất, một không gian trầm lắng mà cuộc sống ta rũ sạch bụi trần gian lo lắng, phiền muộn để tìm đến sự yên tĩnh của tâm hồn. Và nếu tâm hồn ta không yên tĩnh thì không gian ấy sẽ đưa ta đến sự mê đắm trong cõi mơ cách biệt thế tục. Nghe Dư âm, mãi cảm được một dư âm... Dư âm cũng là một ước mơ về hình bóng một người em có thể có thật, có thể không thật, có thể bên cạnh ta, cũng có thể cách ta vạn dặm. Một bóng trăng trên lầu vắng, một bóng hồng hoàn hảo mà chỉ có nơi cõi mơ hồ..... Chợt nhớ bài Tôi đang mơ một giấc mộng dài của Phạm Duy do Thái Thanh hát.
    Đừng lay tôi nhé cuộc đời,
    Tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng.
    Có chăng rồi mình cũng muốn như thế? Nhưng rõ ràng đang nghe Dư âm mượt mà nơi cõi tiên lại thấy như rơi từ trời cao xuống đất khi nghe Tôi đang mơ một giấc mộng dài. Đơn giản vì giấc mơ của Phạm Duy thật quá, rõ ràng quá.
    Nghe Dư Âm của Tuấn Ngọc nghe như thiếu gì đấy. Lại bấm Google search, lần này ra bài Dư Âm của Elvis Phương, nằm ngay trên máy!! Thế ra lâu này mình cứ ngỡ là mình không có. Nghe Elvis Phương, chợt nhận ra, Elvis Phương có vẻ như nhả hơi cuối câu dài hơn Tuấn Ngọc. Thành ra nghe có vẻ "cảm" hơn, có hồn hơn, mặc dù chất giọng nhạc viện của Tuấn Ngọc ăn đứt Elvis Phương!!
    ----------
    Dạo này đang nhớ nhà, nghe miết bài 500 Miles Away From Home của Bobby Bare mà không biết chán. Chỉ có điều càng nghe càng buồn nên chỉ dám nghe 2-3 lần thôi. Buồn thật. Thích nhất vẫn là những câu đầu tiên:
    Teardrops fell on mama''''s note,
    when I read the things she wrote
    She said "We miss you son, we love you, come on home"
    Nghe sao cảm thấy nhớ nhà quá. Trải qua sóng gió cuộc đời để rồi ta chứng tỏ được gì khi mà ta không được vui buồn cùng cha mẹ?
    Away from home, away from home
    Cold and tired and all alone
    Yes I''''m five hundred miles away from home
    Trên đường về nhà mọi vật đã đổi khác, con người cũng đổi thay. Đứa bé đã trưởng thành nhưng .... có điều gì trên đời này ta đạt được mà không phải mất đi một điều khác.
    I know this is the same road
    I took when I left home
    But it sure looks different now
    And I guess I look different too
    But time changes everything
    Now I''''m five hundred miles away from home
    Yes I''''m five hundred miles away from home
    And I''''m still five hundred miles away from home
    But I''''m still five hundred miles away from home
    Am I five hundred miles away from home? No I think more than that.
    -----------------------------------------
    Cám ơn sweet nhiều. Gửi tặng mọi người các bài hát đề cập đến trong bài viết:
    Tôi đang mơ - Thái Thanh
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=1027774230734D52
    Dư âm - Elvis Phương
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=9689784A55500476
    500 Miles Away From Home - Bobby Bare
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=02A5461307DA72AF
    Gửi tặng sow bài Color of the wind của Vannessa Williams, không biết có phải là bài sow cần không?
    Color of the wind - Vannessa Williams
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=B6D06C4C2D26F3A6
    Nếu ai thích nghe nhạc oldies thì có thể ghé qua trang web của mình:
    www.geocities.com/tonytranvn
    Được free_wing sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 05/06/2006
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn FW nhiều nha! Đúng là bài sow đề cập rùi! Mà bài Dư âm của Elvis Phương cũng tuyệt nữa. Nói thật (nhìu người nghe chắc oánh sow quá, nhưng vẫn là nói thật), sow không thích nghe Tuấn Ngọc hát lắm, nó cứ sao sao ấy, chẳng hay tẹo nào cả, bởi vậy sow mới ko download bài mà sweet gửi cho FW, mặc dù sow cũng muốn nghe lại Dư âm.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào nghe bài "Chuyện tình trong tủ kính" chưa? Nhạc đều đều nhưng lời cũng dễ xương lém á! Rất êm dịu. Nghe nhạc này khi ngủ thì chắc có giấc mơ dễ thương, xinh đẹp đó!
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì... Elvis Phương hay Tuấn Ngọc gì cũng chỉ xếp hàng thứ 2 trong danh sách các nam ca sĩ thế hệ trước ở miền Nam của kp. Đỉnh nhất với kp vẫn là Sỹ Phú & Vũ Khanh. Trẻ hơn sau này kp thích Tô Chấn Phong. Giọng ấm và truyền cảm. Tiếc là kp kô có nhiều bài của anh này. Tô Chấn Phong đẹp trai, hát hay, so với Quang Dũng nhà mình thì thật là 1 trời 1 vực, dĩ nhiên Quang Dũng là vực.
    Nhạc lính thì kô ai qua được Hùng Cường với Duy Khánh. Nhạc này ở VN thì kô thể nghe công khai.
    Nhạc vàng, hay còn bị gọi là sến, thì cứ phải Lính Chê. Dạo sau này thêm anh Trường Vũ.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây mình cực hâm mộ bài Love Story. Từ một chuyến xe, từ bài Love Story mà mình nghiệm ra nhiều chuyện, và cố gắng chọn một tiêu chí sống mới. Cũng từ bài Love Story mà sinh ra cái title của mình.
    Hâm mộ nhân vật nữ trong bài Love Story. Cô ấy chắc hẳn rất thật tuyệt vời mới được người yêu hát về mình như thế. Mình sẽ lấy cô ấy làm gương, phấn đấu để được như vậy mới được!
    Nhưng mà sao ko tìm ra lời online của bài hát này nhỉ? Lười lục lại mấy tập nhạc cũ quá! Nghe thì biết hết mà hát theo thì ko thuộc => hát ko kịp. Chịu!
    Nhưng thật sự hâm mộ bài Love Story ghê! Nó comfort mình rất, rất nhiều....
    Love Story...

Chia sẻ trang này