1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Show Me The Meaning Of Being Lonely
    Show me the meaning of being lonely
    So many words for the broken heart
    It''s hard to see in a crimson love
    So hard to breathe
    Walk with me, and maybe
    Nights of light so soon become
    Wild and free I could feel the sun
    Your every wish will be done
    They tell me
    [Chorus:]
    Show me the meaning of being lonely
    Is this the feeling I need to walk with
    Tell me why can''t I be there where you are
    There''s something missing in my heart
    Life goes on as it never ends
    Eyes of stone observe the trends
    They never say forever gaze upon me
    Guilty roads to an endless love (endless love)
    There''s no control
    Are you with me now?
    Your every wish will be done
    They tell me
    [Chorus]
    There''s nowhere to run
    I have no place to go
    Surrender my heart, body, and soul
    How can it be
    You''re asking me
    To feel the things you never show
    You are missing in my heart
    Tell me why can''t I be there where you are
    [Chorus]
    [​IMG]
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Box mình ai thích nghe + xem Richard Clayderman thì vào link dưới download nhé.
    http://www.box.net/public/bycuq82y9n#f3028973
    Down hết 1 bản rồi extract file part1 là xong.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm nghe một bài hát, hình như là giọng của Thanh Lam, Mỹ Linh hay Hồng Nhung gì đấy, có đoạn "ngày không anh" (nhớ có 3 chữ này, giai điệu tiết tấu cũng chỉ còn nhớ mang máng, nhưng nhớ cái giọng tha thiết của người ca sĩ (90% là Thanh Lam).
    Thèm nghe quá mà ko biết tìm ở đâu mới ra (vì cũng chẳng biết nó là bài gì >_<)
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie đang cố gắng, SOW đừng làm Angie phải post vài bài than thở nữa chứ...Đừng nhắc đến nhạc...Trời ơi...
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ai có bài hát Người Yêu Dấu xin share giúp:
    Người Yêu Dấu
    Sáng tác:
    Người yêu dấu, biết bao giờ được trông thấy anh
    Cùng em sánh vai, dìu em bước trên
    Đường nắng ban mai ngàn hoa ...
    Người yêu dấu, những kỷ niệm ngày xưa khó phai
    Giờ đây vắng anh, lòng em nhớ nhung
    Thầm khóc cho duyên mình ...
    Nhìn đàn chim én tung cánh
    Nhắn tin về phương trời xa
    Biết anh còn thương nhớ đến người xưa
    Đã trao anh trọn tình yêu của tuổi mộng mơ ...
    Người yêu dấu, những tháng ngày mình cách xa
    Dù xa vắng anh, lòng em vẫn luôn
    Thầm nhớ anh muôn đời.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì, bài này Kimikamo có nghe qua, do Đặng Lệ Quân hát. Dĩ nhiên là không phải hát bằng tiếng Việt rồi.
    À mà quên, không biết ở đây có ai thích nghe Đặng Lệ Quân không hen.
    Quả thật khâm phục người sáng tác lời nhạc. Lời tự viết ra, nhưng nếu ai không biết Đặng Lệ Quân thì sẽ tưởng rằng đây là bài hát Việt.
    Có rất nhiều bài hát tiếng Hoa, tiếng Nhật được chuyển sang lời Việt rất khéo. Trong đó có một bài Kimikamo rất thích:
    "Những lời dối gian"

  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thưởng thức cái album này nhé. Nói trước là chỉ down thủ công thôi, DAP hay FlashGet gì đều kô xong, vì protect pw hết. Kp đb recommend 3 bài số 3, 6, và 9.
    http://www.hispeed.com.cn/Forum/ReadPost.asp?PostID=1179546
    Thêm cái album này, cái dùng soft down thoải mái. Dịch nghĩa tên album (từ cái tên tiếng Hoa - for sure là kô phải tên gốc) là Natural Songs Collection
    http://www.hispeed.com.cn/Forum/ReadPost.asp?PostID=1002183
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Những khi bạn mệt mỏi, cần sự êm dịu ve vuốt tâm hồn, đây là một bài nhạc khá hợp cho hoàn cảnh đó.
    Tự dưng nghe vào đúng giờ phút này, cảm thấy thích thật!
    TÌNH KHÚC VÀNG
    Sáng tác: Hoài An
    Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn
    Anh nghe tình em nghe tình em chứa chan
    Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng
    Với người đời hé môi cười
    Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng
    Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang
    Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng
    Ngỡ ngàng cùng ánh chiều sang
    Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng
    Bao nhiêu âu lo đời vụt tan
    Ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muôn lời
    Em ơi bao nhiêu điều chưa nói
    Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố
    Bước theo em bâng khuâng hỡi tình say
    Nhớ về dòng sông ấm lòng màu đông
    Nụ hôn ta chơi vơi theo con sóng
    Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió
    Có xa nhau xin đừng là tàn tro
    Muốn là dòng sông lững lờ mùa đông
    Ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng

  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, SOW có biết số phone nhà Kimikamo thì cho Angie, Angie...nhá máy chơi! May ra mất ngủ thì lại bỏ được tật nói trỏng chăng?
    Ừm, SOW, có điều này Angie muốn hỏi: SOW có cái style ''bạn Kimi'', ''bạn SOW'' ở đâu vậy? Cho Angie biết cái source được không? Angie nghi là...mình là nhà đồng phát minh ra dzụ này (hồi cấp III tại trường LHP nhà ta) nên tính đòi SOW ghi cái nhãn Register thêm vào khúc đuôi đó mà!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ưmmm... Cái này sow "học" từ anime. Người Nhật nếu nói chuyện với nhau khách sáo thì hay thêm mấy từ như "ông", "bạn", v.v... đằng trước. Cái này trong tiếng Anh, tiếng Hoa hình như cũng tương tự? Cái kiểu lôi họ ra gọi mà ko gọi tên ấy. Sow "học tập" và "chế biến lại" cho nó phù hợp với phong cách nước mình.
    Mà thật ra Angie nhắc sow mới nhớ. Hồi nhỏ, sow nói chuyện toàn là "bạn" (I) với "bạn này" (You). Nghĩ lại hồi đó ko hiểu sao mình có thể nói chuyện như vậy mà vẫn hiểu được nữa? "Bạn này cho bạn mượn cái này được ko? Mai bạn trả cho bạn này nhé" (@_@)
    Cái này chắc là lai giữa cấp I và cấp III (sau này sow toàn gọi tên thui!).
    Angie cũng thế hửm?
    Mà khi nào muốn dùng từ khách sáo hẵng "đệm" mấy chữ nào vào nhé! Chứ bi giờ kêu sow gọi Angie là "Bạn Angie" sao thấy "ớn" quá! Hay chẳng hạn Angie gọi sow là "Bạn SOW" cũng vậy. Nổi da gà hết trơn!

Chia sẻ trang này