1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    >>>kp: Sweet load về rồi mà ko nghe được
    ----*----
    Hôm nay Sweet nghe lui nghe tới bài này cả chục lần mà không ngán...
    Cả nhà cùng nghe nhé...Bản này là Vocal, nghe "phê" hơn bản của Roxette nhiều :
    http://s43.yousen***.com/d.aspx?id=16G4NL9S8NXZJ2LR1NREJ3TLLJ
    - Listen to Your Heart -
    I know there?Ts something in the wake of your smile.
    I get a notion from the look in your eyes, yea.
    You?Tve built a love but that love falls apart.
    Your little piece of heaven turns too dark.
    Listen to your heart...
    When he?Ts calling for you.
    Listen to your heart...
    There?Ts nothing else you can do.
    I don?Tt know where you?Tre going
    And I don?Tt know why,
    But listen to your heart
    Before you tell him goodbye.
    Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
    The precious moments are all lost in the tide, yea.
    They?Tre swept away and nothing is what is seems,
    The feeling of belonging to your dreams.
    And there are voices
    That want to be heard.
    So much to mention
    But you can?Tt find the words.
    The scent of magic,
    The beauty that?Ts been
    When love was wilder than the wind.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sweet ơi là sweet, cái đó là file .RAR mà. Sweet phải dùng WinZip hay WinRar để unzip nó thì mới nghe được á.
    Nhưng kp phải khuyến cáo trước, sweet yêu nhạc cổ điển thì chuẩn bị tinh thần coi chừng bị tăng xông á.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sow download không được????
    Mà cái đĩa này của Mỹ Linh sow có nghe nói nhìu nhưng lại không cảm thấy hứng thú lắm @_@ Thật ra có hay không vậy? Nếu hay thì để sow mua nghe thử
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vẫn được đấy Sow ạ. Rapidshare tuy dung lượng file cho phép up kô lớn lắm nhưng được cái là nằm trên đó mãi mãi, trừ khi uploader xóa đi thôi.
    Sow click vào, hiện ra trang rapidshare, rồi click Free. Sẽ có 1 trang khác, báo cho biết là đã reserved downloading ticket, kế bên sẽ cho biết mình phải đợi bao lâu. Đợi xong sẽ thấy hiện ra file download. Mà thằng Free thì kô hỗ trợ mấy cái download accelerator như DAP. Mặc dù vậy vẫn có thể dùng FlashGet 1.65 để download, tốt chán.
    Sow nên download nếu có ADSL, chứ còn mua nghe thì kp khuyên là kô nên, kẻo lại tức.
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua Sweet mới thực sự nghe trọn CD "Chat Với Mozart" nên mạn đàm chút xíu. Đây là một CD classic kết hợp với dòng R&B - một hướng khai thác mới lạ nhưng tiếc là không diễn tả được cái hồn của classic. Phần Intro. mới nghe là Sweet giật cả mình, dễ gây phản cảm cho những người từng yêu thích và gắn bó với thể loại classic. Tiếp đó là bản Barcarolle của Tchaikovsky, tự nhiên có drum vô nghe kỳ quá, không hợp tí nào cả . Ngoài ra, nếu lẩm nhẩm xướng âm theo thì nhận ra giọng Mỹ Linh chưa lên trên 2 quãng 8 ---> ko thể gọi là hát opera.
    Một người bạn gởi cho Sweet bài "Tin nhắn của anh" (Nhạc thị trường), bảo Sweet nghe bài này trước khi nghe mấy bài trong Chat Với Mozart. Lúc đầu Sweet ko hiểu, sau mới biết là người bạn này muốn nói đến sự cố gắng không nhỏ của Mỹ Linh trong việc đưa nhạc classic tiếp cận với giới trẻ VN. Nghĩ lại thì cũng đúng, mỗi người chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách thực tế và sâu hơn một chút. Ta không thể đem Chat Với Mozart so sánh với những tác phẩm cổ điển chính thống. Điều đó là không thực.
    Tuy nhiên, người nghe nên nghe CD này theo 1 hướng khác (ko xem đây là những bản classic của Bach., Tchaikovsky,...) thì sẽ thấy đây là 1 CD có đầu tư với nhạc phối tốt, lời khá, Mỹ Linh hát hay. Sweet đặc biệt có nhiều cảm xúc dành cho bài "Gió & Lá cây". Phải nói là lyric bài này tuyệt vời. Chất giọng trong veo của Mỹ Linh đánh thức được giác quan của người nghe qua từng câu chữ : "Cơn gió vẫn nhẹ nhàng và chiếc lá vẫn vô tình..." Nhắm mắt lại, và nghe..."Và gió kia gió bay vô tình trên những phố vắng...Kìa lá hờ hững bay trên vỉa hè khi thu sang..." Ai đang sống ở Saint Peterburg, nghe bản này bảo đảm tê liệt toàn thân
    Mùa thu ở St. Peterurg đây
    [​IMG]
    À, mà Sweet có một thắc mắc nhỏ: Tại sao title của CD là "Chat Với Mozart" mà hoàn toàn không có một bài nào của Mozart thế nhỉ
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kp thì kô đồng tình với nhận định của Sweet khi cho rằng Mỹ Linh góp phần đem classic tiếp cận giới trẻ VN, vì âm nhạc trong "Chat với Mozart" hoàn toàn kô phải là classic nữa. Mà đã kô phải là classic thì còn tiếp cận ở chỗ nào? Mà kô hiểu trên bìa CD có chú thích rõ từng bài hát được xuất phát từ những bản nhạc cổ điển nào hay kô, do nhạc sĩ nào sáng tác hay kô. Nếu ngay cả những điều này còn kô có thì việc giúp giới trẻ tiếp cận nhạc classic (giả sử như có đi chăng nữa) cũng chẳng thể thực hiện được 1 tí gì.
    Nếu nói đến việc giúp phổ biến nhạc classic trên bình diện chung thì kp nghĩ Richard Clayderman đã làm khá tốt. Nhạc hòa tấu của RC kô còn là classic nữa, nó mang âm hưởng neoclassic. Nhưng ít ra, qua bàn tay tài hoa của RC, thính giả vẫn còn có thể cảm nhận ra vẻ đẹp của những bản classic, một điều rất khó cảm thụ trong "Chat với Mozart".
    Còn về tại sao tựa đề là "Chat với Mozart" mà lại kô có bài nào của Mozart thì có thể là
    1. Khi nhắc tới classic thì hầu như ai cũng nghĩ ngay tới Mozart và Beethoven. Nhưng nhạc Beethoven có lẽ khó "chat" hơn nhạc Mozart cho nên những tác giả của CD đã kô đặt tên "Chat với Beethoven" chăng?
    2. Mozart bắt đầu bằng chữ "M", "Mỹ Linh" cũng bắt đầu bằng chữ "M". (j/k)
  7. conruoicon

    conruoicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    RC ớ? thị trường thấy mồ!!! còn ML bả hát cho bả thui chứ làm gì mà nghĩ tới chuyện tiếp cận dòng nhạc classic tới thính giả ghê dzậy?
    12SND
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, nghe nhạc mà bình phẩm chuyện nghiệp được như kieuphong với sweet thì đúng là tui không nghĩ ra được. Sao mình không cảm thụ được âm nhạc đến như vậy ta ? Đành phải tự an ủi là do...gene di truyền, phần neuron phụ trách cảm nhận âm nhạc của mình không được nhạy bén lắm thì phải.
    Để cho cái đầu trơ như khúc gỗ của Kimikamo cảm thụ được thì bài nhạc phải có giai điệu tiết tấu rõ ràng, lời ca dễ hiểu, tốt nhất là...kể về 1 câu chuyện nào đó, ví dụ như mấy bài "Papa", "Wonderful tonight"...
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @conruoicon: Dòng nhạc Richard Clayderman chơi kô thể gọi là nhạc thị trường được. Cũng như Paul Mauriat, Yanni, Secret Garden, RC là đại diện của dòng nhạc instrumental New Age - neoclassic. RC hay chơi lại những bài hát Anh nổi tiếng, hay rút tỉa những đoạn hay nhất trong 1 bản classic để cover, nhưng những cái đó kô phải là đại diện của RC. Cái làm nên tên tuổi của RC là những bản nhạc nhẹ nhàng, êm đềm, trữ tình do Paul De Senneville và Olivier Toussaint sáng tác. Những ''A'' Comme Amour, Amour Pour Amour, Ballade Pour Adeline, Eleana, Lettres À Ma Mère, Marriage D''Amour, etc. so với những bản classic thuần túy thì "bình dân" và khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn có 1 chỗ đứng có giá trị nhất định trong sự phát triển của âm nhạc.
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa tầm tã ---> tay ướt chèm bẹp ---> bây giờ chuẩn bị đi gặp bác sĩ nghe mắng cho 1 trận ----> Tối nay về nhà Sweet sẽ mạn đàm tiếp phần 2 . Mọi người thảo luận nhìu nhìu nữa đi ha

Chia sẻ trang này