1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow vẫn chưa tải được cái bài mà Kp đưa link. Không hiểu sao mà click hoài mà có thấy nó cho download đâu, còn cái chữ download thì cứ để chình ình đấy! Thật chẳng hiểu nổi!
    Nghe mọi người nói nhìu về cái album Chat với Mozart quá nên sow cũng đâm... tò mò, muốn nghe thử ghê! Có lẽ bữa nào "thở" được một chút sẽ tranh thủ đi mua về nghe thử.
    Sow thì lúc này ít nghe nhạc trong nước, vì toàn là "mì ăn liền" không thôi, chán, ghét, nuốt không trôi nữa! Những bài nhạc nghe mà... "không thể chịu nổi", ca từ toàn na ná nhau, giai điệu cũng thế. Nhạc VN có nghe chỉ nghe những bài "xưa xưa" của những nhạc sĩ "bự bự" thui. Mà nhạc quốc tế hình như lúc này sow cũng ít nghe bài mới... Chỉ thích những bài nhạc xưa xưa một chút, sao lại hay đến thế?!
    À, nói về "nhạc mới" có lẽ sow thích Norah Jones, giọng của cô ca sĩ này rất "cổ điển" và "quý phái", nghe thật dễ chịu... Đây là giọng ca "gần đây" mà sow mới thích. Còn thì hình như... hổng có ai đặc biệt nổi trội để thích hết! *_* Nhưng mà... sow thích Britney Spear... Kể cũng lạ ghê!
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nghe nhạc, theo qđiểm của kp, cũng như là nghe tiếng lòng của mình thôi sow ạ. Mà tâm trạng thì có khi cũng "mì ăn liền", cũng "sến sẩm" lắm. Cho nên tùy lúc, tùy tình cảm, tùy hoàn cảnh mà nghe nhạc chứ kp cũng ít khi dính chặt mình vào 1 dòng nhạc nào đó. Đỏ, Vàng, Tiền chiến, sến, thị trường, cổ điển, bán cổ điển, Anh, Pháp, ..... kể cả quân nhạc VNCH (Giờ này anh ở đâu) đều nghe tuốt tuồn tuột. Nhiều lúc thấy mình cũng tả pí lù wá!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Đúng là tuỳ tâm trạng thật, kp à, nhưng mừ, mấy bài "mới nhất" bi giờ thì vẫn... nghe không nổi. Ví dụ như cái bài gì đó của cái ông gì đó (chỉ nhớ tên có 3 chữ, vừa hát vừa sáng tác, à, nhớ rồi, Lương Bằng Quang), trong chương trình Bài hát Việt, mọi người khen hay, nhà nhà khen hay, "tuổi trẻ" khen hay, mà sow nghe... không hiểu nó nói về cái gì, không nắm được giai điệu của nó, và... nuốt không nổi! Cả một số bài mới của Đan Trường, cái gì Vầng trăng khóc thì phải? Cũng không thấy hay gì hết!
    Nói về nhạc VN ư? Xem nào.... Bài Hương ngọc lan, nhiều bài hát của Dương Thụ, của Nguyễn Ánh 9, bài Nhớ anh, bài Bức thư tình thứ hai, Thương nhớ người dưng, ưmmmm.... Hổng nhớ ra là còn bài nào gây ấn tượng nữa??? Bữa trước sow nghe Con đường âm nhạc, trình bày các tác phẩm của Dương Thụ với giọng ca Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, và vài giọng ca khác, rất hay, chỉ tiếc là... Mỹ Linh hát nhiều quá, mà toàn hát những bài mà đã gắn liền với tên tuổi của Hồng Nhung, giọng Mỹ Linh khỏe nhưng không êm mượt => hỏng gần hết cả chương trình. Đến mấy bài cuối nghe Hồng Nhung và Thanh Lam hát, hay đến không thể hay hơn (dù nói thật nghe lời của vài bài do Thanh Lam hát, lời cũng không hiểu gì mấy, chỉ thấm được mỗi cái giai điệu ).
    Ưm... Bài ngày xưa đâu hẳn là không sến, nhưng mừ nó hay, chứ không có "giật cục" nhìu như bi giờ.
    Bi giờ hình như ở VN đang có "hiện tượng" "tài năng sáng tác kiêm ca sĩ", nhưng mừ một số... nghe không lọt.
    Sow cũng rất mong được thưởng thức một bài hát, một giọng ca mới và hay đấy chứ! Nhưng... nghe càng nhiều, càng... chán quá nên không thèm tìm nữa! Để cái gì nó tự đến rùi mình tự nghe và chộp nó vậy...
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến ca sĩ, nhạc sĩ mới nhớ... trường LHP của ta cũng có vài nhạc sĩ trẻ đó... đầu tiên là Võ Đại Hoài Phúc (hình như là lớn hơn OO 1-2 tuổi gì đó), ông này là em của nhạc sĩ Hoài An và là con của một thầy chuyên viết sách luyện thi là Võ Đại Mau (thông tin sau thì không chính xác lắm
    và còn một người nữa mà OO biết, thằng này học cùng khoá với OO, nó học 12d4, nó tên Văn Chung, nó là nhạc sĩ mà bài hát của nó được Hồ Bích Ngọc và 1 nam ca sĩ của nhóm 1088 cũ hay hát...
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Võ Đại Hoài Phúc sinh năm 82, con trai GS Toán Võ Đại Mau, trước học chuyên Lý ở Nguyễn Du Q.1, sau đó vào Lê Hồng Phong. Nghe đâu vì thấy ông anh Võ Hoài An làm nhạc sĩ nổi wá mà nổi máu nghệ sĩ, đang học ĐH bỏ ngang xương để đi theo anh học nghệ.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Vậy hổng biết "thầy" Võ Đại Mau phản ứng sao trước cái quyết định này nhỉ? (dù sao cũng mua sách tham khảo của người này, với lại nghe nói người này cũng đã luống tuổi rùi, và hơi được trọng vọng nên kêu bằng "thầy" cho lịch sự. Nhưng sow nói thiệt, sách của V** đọc... chịu không nổi! Đã từng có lúc vừa đọc vừa.... ch..... hichic... Nói chung không thích sách của V**)
    Nói về văn nghệ sĩ thì chị Cẩm Ly cũng là cựu học sinh trường mình (tự chị ấy nhận, trong buổi diễn Tình thân ái 4 thì phải???), nhưng nếu nói chính xác thì chắc là cựu học sinh Petrus - Kí. Chị ấy cũng là học trò cũ của cô Hồng Sơn đó!
    Bonus:
    Câu hỏi: sow, Kimi, Cẩm Ly có điểm gì chung?
    Trả lời: cùng học lớp do cô Hồng Sơn chủ nhiệm.
    Vậy chúng ta là "cá mè một lứa", nhỉ!?
  7. xuaan20

    xuaan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em SOW ơi, trường mình có tên Lê Hồng Phong từ năm 1975 lận, chị không nghĩ Cẩm Ly lại già đến vậy đâu. Nếu học trường mình thì chắc chắn chị ấy học sau 1975, nghĩa là cựu học sinh LHP, chứ không phải Petrus - Ký đâu.
    Theo chi nghĩ Cẩm Ly sinh năm 73 hay 74 là cùng.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này thật tình sow... hổng bít! Nhưng mà cái anh nào mà cô Sơn nói đến (học trò cũ của cô, chẳng biết là trước hay sau chị Cẩm Ly) thì đã là trên 35 rùi! Sow cũng bán tính bán nghi về cái dzụ này. Hổng lẽ CL lại "lớn" dữ vậy???
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni nhờ Sow mới phát hiện ra Kimikamo với Cẩm Ly, 2 con người, 1 nữ 1 nam, 1 nổi tiếng 1 vô danh, 1 nhiều tiền 1 rỗng túi, 1 hát hay 1 hát dở, 1...1..., 1... 1..., ..., dzậy mà cũng có 1 điểm chung.
    Dzui quá là dzui dzui dzui
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Kp ui, Sweet cũng không cho rằng Mỹ Linh góp phần đem classic tiếp cận giới trẻ VN. Đó chỉ là ngụ ý của bạn Sweet khi bảo Sweet nên nghe Nhạc thị trường trước khi nghe Chat Với Mozart (để thấy rằng CD có một chỗ đứng nhất định nào đó trong nền âm nhạc VN xô bồ như hiện nay). Sweet cũng đã khẳng định "Ta không thể đem Chat Với Mozart so sánh với những tác phẩm cổ điển chính thống. Điều đó là không thực. " Sweet cũng nhấn mạnh " , người nghe nên nghe CD này theo 1 hướng khác (ko xem đây là những bản classic của Bach., Tchaikovsky,...) thì sẽ thấy đây là 1 CD có đầu tư với nhạc phối tốt, lời khá, Mỹ Linh hát hay." Rõ ràng Sweet không bàn đến mảng classic trong CD này, cũng bởi lẽ nó "không diễn tả được cái hồn của classic." như Sweet đã nói ngay từ đầu. Hì hì, Kp hiểu sai ý Sweet nên phản đối là đúng
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mà kô hiểu trên bìa CD có chú thích rõ từng bài hát được xuất phát từ những bản nhạc cổ điển nào hay kô, do nhạc sĩ nào sáng tác hay kô. Nếu ngay cả những điều này còn kô có thì việc giúp giới trẻ tiếp cận nhạc classic (giả sử như có đi chăng nữa) cũng chẳng thể thực hiện được 1 tí gì.
    [/QUOTE]
    Đây là bìa sau của CD, có chú thích tên tác giả
    [​IMG]
    Nếu theo như KP nói thì có thể suy ra: Mỹ Linh giúp giới trẻ VN nhận biết giai điệu nào là sáng tác của Bach, của Vivaldi... mà không hề biết chúng xuất phát từ những bản classic nào cả
    Sweet thấy Chat với bác Beethoven dễ hơn ấy chứ
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 09/10/2005

Chia sẻ trang này