1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thinking of you của ATC à? Chừng nào anh Lucke ko kiếm đc link thì kêu chị, chị send file qua cho hị hị
    Thôi cho kưng 1 đống link mà down nè hè hè MẤy cái này em search 1 hồi là ra, làm fiền anh Lucke mần chi
    http://www.4shared.com/network/search.jsp?sortType=1&sortOrder=1&sortmode=2&searchDCId=20&searchName=thinking+of+you&searchmode=2&searchName=thinking+of+you&searchDescription=&searchExtention=&start=0&x=70&y=12
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 30/04/2007
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHAU TRỌN ĐỜINhạc và lời: Đức TríChiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi Nhìn làn mây bay gió lây Dòng nước ngừng trôi đến nơi xa xôi Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai? Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau Cầu mong những năm về sau Mình mãi gần nhau như phút ban đầu Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày Những vui buồn ngày mình bên nhau Anh ơi nhớ chăng? Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi Mơ đến anh thức giấc bao đêm Em biết rằng ngày mai sẽ đến Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Em muốn nói với anh những điều thật lớn lao Sẽ luôn ở đây, nơi tim em, tình yêu bất tận Phút giây em nghẹn lời, vì biết anh yêu em. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ Vì yêu anh, ngày mai em thêm vững bước trên con đường dài Anh có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng Em nhớ anh Em nhớ anh miên man bên trang thư tình gửi đến em Bạn đời ơi, Em mơ mỗi sớm tỉnh giấc, Mắt em kiếm tìm, Tai em lắng nghe, Môi em cất tiếng gọi, Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
    ________________________________
    BỨC THƯ TÌNH THỨ HAI
    Có khi bước trên đường hun hút. Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu? Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay. Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giâyNếu ngày ấy, vào một phút giây khác Có chắc, mình trông thấy nhau. Nếu thời gian có quay trở lại. Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi. Em sẽ vẫn bước về phía ấy Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi Gọi em "người xinh đẹp ơi"! Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi. Nếu không gian có quay trở lại Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi. Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói: "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều" Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. ______________________________
    HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO
    Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
    Có đôi khi em hay giận hờn
    Để cho anh quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây xin anh đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
    Ngón tay kia xin chớ hững hờ
    Dắt nhau đi về trong đợi chờ
    Biết bao ngày đã qua
    Biết bao chiều xót xa
    Ngồi đếm những giọt nắng
    Rơi rụng trước mái hiên nhà
    Người sao chưa đến với ta
    Tình sao chưa thấy ghé qua?
    Dù con tim vẫn thiết tha
    Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày
    Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
    Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
    Sẽ không ai cho ta vội vàng
    Mới yêu đây nay sao phụ phàng
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
    Hãy đưa em về nơi cuối trời
    Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ra là chị Mizu thích nhạc tình à. Thế mà đọc sơ blog chị cừ tưởng
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    à chị nghe đủ mọi thể loại có đọc đc blog chị ko mà nói mạnh miệng thế
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    không, tính em vốn tò mò mà Vậy để tạo blog rồi chị cho đọc nhé
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cần nhạc Au***ion, các bài nhạc hoa. Anh lucke hoặc ai có thì cho em nha
    - Baby and dear - Trương Hàm Vận
    - HOa trong mộng - Trương Thiêu Hàm
    - Động thoại - Quang Lương
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em cần tìm bài Why - Bi( Rain ) cũng trong Au***ion. Nhạc phim Full House
    Bài hát Thinking of you - ACT chị Mizu đưa hình như không có bài em cân. Em cần file mp3.
  9. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sao lK ko lên diendanlequydon mà down?
    Nhanh thí mồ
    Mình down ở đó ko hà
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    chẹp, ko có file mp3 thì mình convert nó sang mp3 mà làm sao mà ko có nhờ chị thấy cả đống file .mp3 mà
    hay là thích nhạc do anh Lucke post thôi, hihih
    Nhắn: Lucke đâu rồi? Topic hoang lạnh từ khi vắng dấu chân Lucke

Chia sẻ trang này