1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về bài "Ngày xưa Hoàng Thị" có một đoạn trong bài thơ Kimikamo rất thích nhưng khi phổ nhạc thì Phạm Duy đã cắt bỏ. Chỉ mấy câu ngắn gọn nhưng mà Kimikamo thấy sao mà đúng thế :
    "...Ôi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhoà mau..."
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo đã trải xong tình đầu rồi sao mà thấm thía dữ vậy?
    Mà nói gì thì nói, ngẫm lại cũng đúng.
    Nhưng nếu là mối tình thứ hai thì sao nhỉ?
    "...Ôi mối tình sau
    Như đi trên đá
    Bàn chân đau lạ
    Đá đã nhuộm màu..." (đá cắt lòng bàn chân chảy máu, máu chảy ra nhuộm màu đá. "Ngàn năm hồ dễ có ai quên?..." Chẳng nhớ rõ câu thơ này là của ai, mà tự dưng bất giác....)
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ bài Đất Phương Nam, nhớ da diết giai điệu và ca từ của nó. Giọng hát ngọt và mượt của Tô Thanh Phương. Thèm nghe quá!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Định ngồi học một chút, mà cuối cùng lại mải mê đi tìm nhạc, rồi "lậm", toàn lo nghe nhạc không thôi!
    Hôm nay sow tìm được bài "Hoa cúc trắng" trong phim "Người đẹp Tây Đô", thích quá chừng! (sow rất rất thích bài này. Tiếng nhạc của nó nghe rất hào hùng, rất tuyệt, còn lời thì cũng hay nữa!). Có cả bài "Bài ca Đất Phương Nam" nữa!
    Nhạc "một thuở", có lẽ sow sẽ là "fan" của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Hầu hết các bài hát của Nguyễn Ánh 9 sow đều thích, có bài là "rất thích", đó là một "hiện tượng lạ", bởi vì sở thích của sow rất đa dạng, rải rác, ít khi tập trung vào một nơi nào đó. Cũng chỉ mới gần đây sow mới phát hiện ra mình thích nhạc của Nguyễn Ánh 9, có điều, bài hát mà sow thích nhất (sow chỉ còn nhớ hình như là do Hồng Hạnh hát, cũng không nhớ chắc nữa!) thì sow lại quên mất tên bài ấy là gì rồi (thói quen nghe nhạc không cần biết đó là bài nào, cực kì tai hại!).
    Hôm nay "thu hoạch" được nhiều bài của Nguyễn Ánh 9 ghê! Thích quá! Thế nhưng bài "Biệt khúc", một bài với giai điệu tango mà sow rất thích thì lại không download được! Cả "Tình khúc chiều mưa" cũng không download được luôn, chỉ có thể nghe online thui!
    Phải chi bi giờ tự dưng có một đĩa CD "sưu tập" tất cả các bài hát từ xưa đến nay của Nguyễn Ánh 9, được thể hiện qua những giọng ca gắn liền với tên tuổi của bài hát nhỉ? Thế thì mua liền! Mua ngay lập tức! Và nó sẽ trở thành "báu vật iu wí" của sow mất!
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow có lời của một bài rất dễ thương, sow thích bài này lém, nhưng mà thiệt tình chẳng nhớ bài này tên gì, và ở của nhạc sĩ nào viết nữa! Bạn nào biết thì giúp giùm sow với nhé, để có gì tìm download, nếu tìm hổng được thì đi mua đĩa vậy! (nhưng mua đĩa thì ko lưu trong máy được! Ghét, ghét, ghét!)
    Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn
    Có đôi khi em hay giận hờn
    Để cho anh quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây, mong anh từng giờ
    Chiếc hôn kia em luôn đợi chờ
    Chỉ xin anh yêu chớ hững hờ
    Dắt tay nhau cùng xây mộng đẹp
    Biết bao chiều đã qua
    Biết bao ngày xót xa
    Ngồi đếm những hạt nắng
    Rơi rụng dưới mái hiên nhà
    Người sao chưa thấy ghé qua?
    Tình sao chưa đến với ta
    Để con tim, cứ bay xa
    Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày?
    Đọc lại lời bài hát vẫn thấy cảm động quá! Từng chữ, từng chữ, câu nào cũng hay, chữ nào cũng thấm, và cái nào cũng là lời mình muốn nói hết. Từ câu đầu đến câu cuối, kể cả "chiếc hôn đợi chờ" lẫn "mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày".
    Sao lại có một bài hát hay thế?

    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 28/11/2005
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn hát bài này quá! Cũng không nhớ bài này là bài gì! (mà hình như nhớ lời cũng không chính xác lắm, chế thêm tùm lum thì phải? )
    Ngoài kia, tuyết rơi đầy
    Sao anh không đến bên em chiều nay
    Ngoài kia, tuyết rơi rơi
    Trong công viên tuyết vẫn rơi triền miên.
    Đâu đây đám tang u buồn
    Mắt ai vương lệ hững hờ
    Lũ chim trên cành ngu ngơ
    Khóc thương ai đời bơ vơ
    Không có anh vuốt ve đêm này
    Môi mắt em xanh xao hao gầy
    Tuyết vẫn rơi đầy trên cây
    Khóc thương ai trọn đêm nay....
    Ú....... ù...u... u... ù...u...u... ù... u...u...
    A.... là la la.... là la la.... là la la.....
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài của Sow quen thuộc lắm, Kimi có cả 2 bài nhưng mà nó nằm trong băng cassette . Cũng không biết nó là tựa gì nữa.
    Kimikamo cũng có một bài do Ý Lan hát rất hay và lạ, nói về một anh chàng cứ đêm đến lại ra ngắm sao. Anh ta cứ kể mãi về hình dạng của các chòm sao trên bầu trời. Nghe một hồi mà chẳng hiểu bài này nói gì nữa . Mãi đến gần cuối bài mới biết thì ra anh ta nhớ cô bạn gái đã đi lấy chồng nên cứ mỗi khi đêm xuống lại ra ngắm sao (si tình quá xá).
    Bài hát này cũng trong băng cassette và Kimi cũng chẳng biết tựa là gì nữa để mà tìm kiếm.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đó là lời Việt của bài nhạc Pháp ''Tombe la neige'' của ca sĩ Adamo.
  9. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mình thích nghe nhạc Trịnh, nghe vì thấy nó buồn nhưng nó thấm
    thích nhất là bài Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ... "Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ... vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia... nhiều đêm thấy ta là thác đổ... tỉnh ra có khi còn nghe...
    sau đó là Cát Bụi, Một Cõi Đi Về...
    || LÒNG TÔI CÓ ĐÔI LẦN KHÉP CỬA ||
    Được cmoihippo sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 29/11/2005
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    "Anh ra khơi
    Mây giăng ngang trời những cánh buồm trắng
    Phút chia tay anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên"
    Những câu thơ nhẹ nhàng trữ tình của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã được phổ nhạc và trở thành bài hát nằm lòng của những người lính biển.
    "Biển một bên, và em một bên
    Biển ồn ào em lại dịu êm"
    Có lẽ nhà thơ ngộ nhận chăng? Theo Kimikamo thì "biển ồn ào, em còn...ồn ào hơn" thì có
    Chút thơ tình người lính biển
    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 02/12/2005

Chia sẻ trang này