1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe Listen to your heart của sweet càng thấy hay. Listen to my heart... But, I can''''t hear anything. Is my heart dumb?
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 03/12/2005
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Theo em-be thì nhà thơ ko ngộ nhận. Chỉ có người gởi bài hát này ngộ nhận
    Chắc kimi phải yêu nhiều người lắm nên mới thích bài hát này đến vậy
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bài hát nói về tâm tình của anh lính Hải quân trước khi từ giã đất liền, từ giã người yêu lên đường làm nhiệm vụ ở đảo xa. Kimikamo nghĩ rằng mỗi người chúng ta mặc dù đang sống giữa một biển người, hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu bè bạn vậy mà vẫn không tránh khỏi những lúc cảm thấy cô đơn. Thế thì nỗi cô đơn của người lính giữ đảo giữa muôn trùng sóng biển lại càng lớn thế nào. Kimi thích bài hát này vì âm hưởng nhẹ nhàng dào dạt như tiếng sóng vỗ bờ, cùng với những tâm sự hết sức mộc mạc gần gũi của người lính.
    Thế mà chẳng hiểu sao có người lại liên tưởng được đến chuyện có nhiều người yêu ở đây . Bài này làm gì có đoạn nào nói về mối tình tay ba tay tư nào đâu cơ chứ, siêu tưởng đến thế là cùng.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai da, bữa nay thì sow thèm nghe bài Phantom in the Opera quá! Bài này nếu sow nhớ không lầm thì có 3 version rất nổi tiếng thì phải? Sow thích bài này lắm, nhưng chưa bao giờ được sở hữu nó hết, toàn chỉ được nghe trên radio. Nhiều khi muốn sắm một cái Master Card hay Visa Card ghê, "mua" một bài về (nói nghe sang nhưng thật ra cũng chẳng biết có chỗ nào "bán" để mà "mua" hay không nữa. Còn tìm thì sow không định, bởi vì bài này nó "xưa xửa xừa xưa" rùi, tìm mấy bài cách đây chừng vài năm là đã khó lắm lắm (free download), huống chi bài này lại từ rất lâu rùi!). Vì thật sự, bài này sow rất rất rất thích, không phải chỉ là "ngẫu hứng qua cầu", mà dường như bài này sow thích từ nhỏ. Vì bài hát này mà làm quen với anh Trí Quyền của bài FM 99,9MHz, hihihi... Có lần email của sow còn được anh Trí Quyền đọc trên sóng nữa. Nhiều lần cũng được trả lời email. Nhưng nói chung, chỉ đến thía thui!
    Và tự dưng cũng muốn hát bài Triệu đoá hoa hồng. Có điều không thuộc lời .
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai có đi xa chắc lại càng thấm thía cảm giác này. Cho dù ở ngay trong ngôi nhà của chính mình, mỗi người vẫn không thể tránh khỏi những phút cảm thấy cô đơn kinh khủng.
    Sow không thích cách hát lắm, dù nó da diết nhưng nó... sến sến sao ấy. Nhưng sow rất thích giai điệu êm dịu của bài này, nhất là tiếng sóng khúc dạo đầu.
    Bài này để ru ngủ rất tốt. Rất dịu!
    Khi buồn, nghe bài hát này cũng tốt lắm. Cảm giác xoa dịu...
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Kimi ui em-be nói kimi yêu nhiều người chứ đâu có nói kimi có nhiều người yêu hồi nào đâu . Em-be cũng yêu nhiều người lắm: ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác, bạn lớn, bạn nhỏ, bạn ảo, bạn thật
    Em-be thích nhạc Phạm Duy. Lúc em-be còn nhỏ xíu thì nhà ở ngay bên cạnh quán cà fê. Quán cà fê mà, nên mở đủ loại nhạc, trong đó nhạc PD khá nhiều. Lúc nghe lại mấy bài mà lúc nhỏ mình nghe đi nghe lại bao nhiêu lần tự dưng thấy thân thương lắm. Có thể nhớ đoạn này mình chạy ra cổng trước để hứng nước máy cho mẹ (nhà dùng nước giếng, nước máy chỉ để nấu uống thôi), đoạn này mình trợt chân té ngã khóc hu hu, đoạn này là anh B. giành mất món đồ chơi của mình?.
    Mỗi lần vô tình nghe lại những bài hát ngày xưa là lại trào dâng xúc động... "Xa xôi ơi, thời thơ ấu sau lưng"
    Mới tìm được trang nhạc của PD nè www.nguoitinhgia.com . Em-be cũng thích bài có câu ?oLan huệ sầu ai lan huệ héo. Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi?. Em-be thuộc kiểu người sầu đời trong héo ngoài tươi mà
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 04/12/2005
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ôi Trí Quyền, một người em-be cũng iu iu (ke ke) vì đã giúp em-be nhớ lại một thời tuổi thơ dữ dội . Lúc nhỏ nhà em-be ở ngay bên cạnh quán cà fê mà, nên mấy bài hát bất hủ này gợi lại bao nhiêu cảm xúc. Nhưng mà chưa bao giờ viết thư cho chàng ta cả
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bản ''Lan huệ sầu ai lan huệ héo'' nghe quen quá. Em-be biết bản đó là bản gì kô, để kp đi kiếm. Lâu lâu nghe lại mấy bản đó như được trở về SG hồi xưa.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe đến bản The Phantom of the Opera à nha. Bài hát chính trong phim đó là ''The Music of the Night'' chứ nhỉ? Nếu sow cần thì để kp gửi cho. Còn muốn nghe toàn bộ album soundtrack thì kp cũng có đủ 2 đĩa, toàn đi down.
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cho Sweet "ké" Sow được không KP?

Chia sẻ trang này