1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mvnt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HuynhHac79, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    độc đáo và có nhiều ẩn ý đó bác Loa ạ !
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Không mang nhiều hoảng hốt
    Trong sự việc bình thường
    Trong nỗi lòng yêu thương

    Ngày dài thời gian trôi
    Cách xa nhiêu cuộc đời
    Đường chân trời luôn qua
    Tầm nhìn ta ngút mắt
    Lòng người nào quặn thắt
    Lòng người nào lãng quên
    Cũng không nhiều hoảng hốt
    Chỉ chút về bâng khuâng
    Bởi sông dài
    Trôi đi
    Bởi đời dài
    Trôi đi
    Ừ đúng là có khi
    Lên vần thi âm điệu
    Lúc thì mang chén rượu
    Đủ đầy nồng đắng cay
    Ngày sáng dậy
    Qua say
    Không quá nhiều hoảng hốt...
  3. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    KD
    Bỏ nỗi buồn vào túi áo đi em
    Bởi nó đã thành món kẹo cao su - nên vo viên cho vào giấy tráng bạc đừng dán vào băng ghế công viên

    Hoang liêu ư ? Cũng thế thôi - cái từ này rồi như chiếc lá hết cơn gió chiều sẽ mục nát trong đất đen hay đất đỏ hoặc đất vàng
    Cuộc đời kiêu kỳ mà lại buông thả
    Như ván tá lả tính toán phím cạ đủ cả mà vẫn liểng xiểng thua vào tay nhà sòng

    Em đong đưa ngọt tình với năm sáu bảy tám chín người đi chăng nữa
    Cũng chớ lo rằng thiên hạ vì thế mà chiến tranh

    Bầu trời hôm nay xanh
    Ngày mai cũng xanh
    Và bất chợt mây đen nhanh ụp xuống - như cái chết bất ngờ

    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 12/09/2006
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Bàng bạc trong nhớ
    Tôi nhớ
    Về một ngôi nhà bên dòng sông
    Mái rêu xưa cũ
    Có mảnh sân nhỏ trồng cây hồng xiêm
    Hoàng hôn buông
    Em đứng đợi dáng người về qua lối
    Buổi tan học chiều
    Nhảy chân sáo
    Đùa vui:
    Này cô bé hồng xiêm nhà có bán
    Kẻo hôm nào qua trẩy trộm cho coi
    Nắng vàng oi. lũ dơi mà ăn hết
    Chẳng có đâu mà cho cô bé xơi...!

    Em chỉ cười:
    Đừng có mơi ...?
    Rồi cũng chạy một hai đùa
    Chân sáo
    Tay nghiêng chao
    Tựa một cánh diều
    Ngày tháng ấy thoắt đi theo sông chảy
    Những phù sa ký ức cũng lở bồi
    Tôi thoáng nhớ
    Về ngôi nhà ấy
    Và về hương hồng xiêm
    Mang vị ngọt
    Của em cười...!
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 14/09/2006
  5. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đặt chế độ tự động
    Cho nhân vật anh hùng
    Tiêu diệt nhiều lũ quái
    Nhặt cũng nhiều kim ngân
    Giầy tốc độ dưới chân
    Tăng 40 phần trăm chạy...
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Bình thường trong những cuộc hẹn
    Như đôi lần lãng quên
    Chuyện giận hờn bỏ lại

    Khoảng cách nào mà xa
    Bến bờ nào trắc trở
    Hay lạc dòng nước trôi
    Nên
    Thêm chút buồn cho tôi
    Là ngày rơi lá rụng
    Người đi rồi
    Ai đợi
    Vàng chiều theo mây trôi
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng là thơ à
    Sever nào;nick nào vậy nhỉ?Biết để đồ sát cái coi
  8. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thơ tả thực trò chơi
    Nhưng mà ở trong đời
    Cũng rất nhiều thứ vậy
    Tự động như máy
    Nhặt tiền và diệt quái
    Còn chân chạy rất nhanh...
    Trước những gì mạnh mẽ
    Hì khờ khờ! Lyhap phái gì ? max chiêu 90 chưa?
    Server Châu Giang - nick ThichKeQuang - cấp đô 102 lv - Thiếu Lâm đao pháp - một cây định quốc - 2 đồ an bang - chiếu dạ - đao hoàng kim môn phái
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 30/09/2006
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Server Tuyết Sơn-Xtachia Ngũ độc 95.Mua bí kiếp từ hồi 80 bi h 7skill đao
    Chơi Ngũ độc để kiếm tiền cho acc này: Maria Cayetana Lv 75.Thiên Nhẫn(thương pháp từ đầu đến cuối)
    Ngũ độc chưa đồ sát ai bao h nhưng rất biết cách
    Tài sản:lúc nào tiền cũng chỉ có 200V,xịn nhất vẫn là cây đao cấp 10 24bs,3%HSL
    Thiên nhẫn thì 1 cây HNL,1cây HSL
    Còn mấy đồ MM nhỏ nhỏ ko tính.
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Qua cơn bão
    Biển lại xanh
    Nhưng lòng người chưa lặng
    Nỗi ưu tư cảnh nát cửa tan nhà
    Bao giờ trở lại hiền hoà
    Từng gương mặt người dân nghèo xứ biển
    Ai nén buồn
    Nghe tiếng sóng ru
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 13/10/2006

Chia sẻ trang này