1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mvnt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HuynhHac79, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dùng thơ vẽ hoa sương mưa gió
    Chả để làm gì vì hoa sương mưa gió cứ biến đổi mỗi mùa mỗi tiết
    Dùng thơ vẽ má hường môi thắm
    Chả để làm gì vì ngày tháng năm làm nhạt môi thắm má hường
    Sửng sốt chuyện biến đổi bãi mía nương dâu
    Cũng không bằng lòng dạ đa đoan tính toán trước bạc tiền danh lợi
    Ngẩn ngơ khờ khạo chả qua là để tỉnh táo với cuộc bon chen
    Khen chê để làm gì
    Vào một đường ra một đường
    Cái còn ở lại có hóa máu trong tim?
  2. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vội xem gì? Qua thời gian đổ xuống
    Đường vòng cung những uốn lượn cuộc đời

    Núi đá cao
    Những tầng đen xám xịt
    Sông sâu kia
    Xoáy cuộn cuộn đục ngầu
    Tâm hồn người gửi gắm nơi đâu
    Nhìn
    Trắng xóa sương mù trên hồ lạnh
    Vòng quanh
    Rồi lại vòng quanh
  5. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Có ý tưởng nhưng yếu bố cục, hờ hờ. Dạo này mất tích nhở???
  7. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hi Ấn !
    Uh dạo này anh đi suốt - Đà Nẵng - Hà Giang - Ba Vì - Nam Định.
    :)) ờ post bởicó cái ý ảnh hay hay
  8. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không vui
    Nào nắng nào nóng nực
    Này ai đi nào ai đến
    Nào mến thương ghét giận
    Kệ - vì không vui...
    Những hẹn những hò - bỏ hết
    Chầm chậm bước chân ra ngoài đường ...khói bụi mịt mù tiếng cộ xe ầm ì còi van inh ỏi
    Mỏi - vì không vui
    Viết vài dòng vô nghĩa
    Hát nhấm nhẳng vài câu, xâu lấy đôi chuyện dòng tin trên báo lá cải...
    Nhìn lứa nhìn đôi cặp kè xoắn xuýt bằng đôi mắt lơ đễnh
    Oải - vì không vui
    Chà có lẽ hôm nay cái gì len lỏi từ tia nắng chói
    Có lẽ có cái lao xao từ cơn gió thổi
    Đem cái gì trống trải
    Không vui!
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 03/06/2007
  9. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không vui
    Nào nắng nào nóng nực
    Này ai đi nào ai đến
    Nào mến thương ghét giận
    Kệ - vì không vui...
    Những hẹn những hò - bỏ hết
    Chầm chậm bước chân ra ngoài đường ...khói bụi mịt mù tiếng cộ xe ầm ì còi van inh ỏi
    Mỏi - vì không vui
    Viết vài dòng vô nghĩa
    Hát nhấm nhẳng vài câu, xâu lấy đôi chuyện dòng tin trên báo lá cải...
    Nhìn lứa nhìn đôi cặp kè xoắn xuýt bằng đôi mắt lơ đễnh
    Oải - vì không vui
    Chà có lẽ hôm nay cái gì len lỏi từ tia nắng chói
    Có lẽ có cái lao xao từ cơn gió thổi
    Đem cái gì trống trải
    Không vui!
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 03/06/2007
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Buồn gì? Hẹn thế đấy! Có nhậu ko?

Chia sẻ trang này