1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mvnt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HuynhHac79, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mùa mà có bông hoa mua
    Hoa mua không bán
    Bởi thương lặng thầm.

    khúc vọng cổ nghe nao lòng
    cho tình đi gửi chỗ nào xa xưa
    trời đông lất phất hạt mưa
    có cô gái hỏi
    sao chưa chịu về?
    Sao thì vẫn chẳng chịu về
    Bởi đang lấp dưới tái tê...mịt mù...!

    Mùa mà có cái hoa mua
    Hoa mua giữ lại
    Tình mua chớ màng!
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 07/12/2005
  2. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện cùng nhau
    Trả lời thực thà
    Chính là tên ta
    Rõ ràng từng chữ
    Không mập mờ thực hư.
    Em bảo ta quên
    Hay là ta nhớ
    Ta không quên không nhớ
    Đã khắc vào lòng thôi
    Để bao giờ cuộc đời
    Ngả lưng kia nghỉ mãi
    Cõi lòng hoá tro tan.
    Đi về nhà đi nhé
    Trời đã khuya lắm rồi
    Ngủ ngon và đừng mơ
    Thì
    Cho ta viết nốt bài thơ
    Kéo dòng thương lạc mất
    Ta chắt dần dần sợi tơ.
    Chuyện trước và chuyện sau
    Éo le và dang dở
    Thì cũng là hơi thở
    Cho tim mình đập thôi.
    Chớ chớ nên vội
    "Giá mà" với "nếu như"
    Cũng chẳng hề khép tội
    Điều thật hay điều sai
    Bình thường hay khác lạ
    Tàn tạ hay xinh tươi
    Chỉ vì có con người
    Là còn nhiều rắc rối
    Rồi chỉ cần ta tin
    Tối tối lại đến tối
    Ta chuyện trò cùng nhau.
    Bỏ qua hết nỗi đau
    Cho vui về mỗi sớm.
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 08/12/2005
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------
    Sự thực đâu mất mát gì
    Đấy chính là sự sống
    Mập mờ ích lợi chi
    Câu trả lời là
    "Đúng"
    KPY
  4. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp
    Biết hay là không biết
    Anh sẽ không nói rõ
    Bởi có ích lợi gì
    Chỉ làm buồn cho nhau.
    Riêng khi nào một câu
    Anh chờ em phía trước.
    Cầu xin: Em đừng đưng lỡ bước
    Để đứng suốt một mình
    Trong lòng đau
    Anh đau.
    Chủ nhật tới tuần sau
    Sẽ mất một cuộc tình
    Do bàn tay sắp đặt
    Do nhặt nhạnh vu vơ.
  5. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Một người vừa nói với tôi
    Hãy biểu hiện bằng nhiều điều khác hơn ngoài thơ...!
  6. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    mệt như mây không nắng vàng
    u ám tháng mùa đông
    dòng sông cạn
    ngàn sa
    thêm một chút về xa
    hoàng hôn
    đang qua
  7. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gạt sang vòng xoay của bao nhiêu va chạm
    Con người chạm phải con người với bao
    Nụ cười giả lả và cả cay độc dối gian...
    Bạn ạ ! Chớ khóc vì chuyện đời vẫn thế
    Cũng chơs tức mình trước vạn sự nhỏ nhen.
    Cái cần tìm thấy
    Trong chính cái buồn bực
    Sẽ cho lòng thêm chín với yêu thương
    Con đường phố mùa đông
    Đang mải miết bao đôi tình nhân âu yếm
    Có cô gái điếm
    Cũng ngẩn ngơ nhìn vội vã bước qua nhanh.
    Chúa lòng lành ! Giáng sinh sắp đến rồi
    Xin cho mỗi lời nói của bạn, của con
    Không như lưỡi dao khắc nghiệt
    Giết nửa tâm hồn
    Trong trắng muốn hát ca...
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 12/12/2005
  8. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Kể đêm mà nhắn tin qua mạng
    Kể với đêm bằng đôi lời thơ nhỏ nhẹ
    Giận gì ai
    Mà ghét gì ai
    Đêm lạnh, tình người hai bên đang đau đáu trông mong
    Nên sự việc
    Cho lòng trăn trở
    Em - tôi , có con đường vạn dặm dài phía trước
    Sống sao cho
    Đâu đủ để cho
    Ngày chuyển qua đêm
    Rồi Đất thấp hơn Trời
    Lời sai trái , đúng ngay ai phân định
    Riêng phận rồi
    Phải sống với chính gót chân yếu đuối của chính mình.
    Em cô đơn như cơn bão xoáy tình nơi đồng vắng
    Xin trở về giấc ngủ thật yên yên...!
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Rắn rỏi lên - đừng buồn và đừng khóc
    Nanh trắng cần cắn thịt của hươu tơ
    Là bởi : Rừng thiêng vừa sắp đặt
    Múa rơn lên
    Cơn cuồng dại
    Chẳng biết là của Sói hay của Hươu nữa ?
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    U ám những mộng - trường - hương - đường - ảo ảnh
    Loạn gian - thân - quân - thế - tự- nháo nhào
    Bao ai đó đang
    Đào vào sầu
    Dốc lên hận
    Tìm kiếm mơ
    Thả tơ
    Săn tình.
    Thật là muôn sắc lung linh...!
    Còn em và tôi
    Giấc ngủ đêm, hãy thật thảnh thơi
    Đừng nghĩ nữa , cũng chớ nên đoán định
    Ai đang yêu với thực sự là "Yêu".
    Em hiểu nhiều và biết cũng nhiều
    Tôi bình thản trước bao điều rối rắm
    Ngày nào đó cứ môi hồng má thắm
    Bước chân đi miệng thanh thản nụ cười..
    Dù rằng có thể bị giết chết tươi..!
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 14/12/2005

Chia sẻ trang này