1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mvnt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HuynhHac79, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhân thấy có một cô gái đan khăn len cho chị.
    Rồi chiếc khen len đã được đan xong
    Như số phận đã định đoạt sự gắn kết giữa bao con người thành một dải.

    Điều ấm áp chúng ta giành cho nhau
    Là sự quan tâm nhỏ nhỏ
    Là ánh sáng từ lời tâm sự
    Giúp tâm hồn đỡ tối tăm...
    Chiếc kim thoăn thoắt đưa các mối đan cuối cùng.
    Còn dòng chữ vừa viết ra đã bị xoá mất
    Bởi hiểu rằng : điều đó có thể mang cho nhau đau đớn
    Còn chiếc khăn len
    Thì ánh lên màu hy vọng... thân thương
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 14/12/2005
  2. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cuộc nói chuyện thực hay là tưởng tượng?

    Anh đừng chú ý tới cách thức từ ngữ làm gì? Mệt lắm!
    Tất cả đều bởi em - anh đang có một điều mong muốn.
    Cái mong muốn ấy được tự nhận thức rằng thật khó thực hiện
    Cho nên trút vào các dòng viết vội lên trên diễn đàn.
    Không đúng! Chỉ có những điều ngoài cuộc sống mới không thành hiện thực.
    Còn lại niêm tin và hành động em ạ
    Con người thật khó chiều lòng nhau?
    Ơ thế sao mà phải chiều lòng họ chứ, không liên quan gì đến việc của anh và em.
    Hì tại họ luôn muốn biết anh và em thế nào mà!
    -Em vừa đi đâu?
    -Đi gặp những người bạn
    -Em để ý ai trong số họ à..!
    -Hâm à ! Là bạn nên rất vô tư thoải mái chẳng có gì đâu. Vui lắm! Hâm của em ạ.
    ..........
    Thế hoá ra cô bé đó muôn hỏi ý kiến của người khác về anh ? Ha ha ! Thế thì sao không hỏi trực tiếp...trông cá tính thế lại nhát nhỉ?
    Ui! nó tình cảm lắm.. trông vậy thôi....
    Chuyển 15 ngày gọi sang tiền trong tài khoản....Hà nội 01h30
    Pm ! Hẹn gặp,
    trả lời- ừ hẹn gặp.
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Rất tân hình thức đó.
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Không phải là thơ đâu...
    Nên
    chẳng cầu cưỡng
    Hậu hình thức hay tân hình thức
    Nếu mà đánh thức được điều gì trong lòng người
    Hoặc vì đọc mấy dòng chữ vu vơ
    Mà nở nụ cười
    Là đã không phí
    Niềm tin
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 16/12/2005
  5. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của một người mẹ gửi con gái ( tôi chỉ viết lại theo lời kể )
    Dina ơi con đã lớn rồi
    Hai mươi tuổi
    Đủ sắc màu tươi khoẻ
    Từ
    Ánh mắt con.
    Trong bao năm mẹ sống mỏi mòn
    Chờ con lớn mang nụ cười hạnh phúc
    Với yêu thương đôi lứa dập dìu
    Dẫu rằng hai mươi năm về trước
    Mẹ lỡ làng duyên số, vẫn giữ thân con...
    Đời yếu đuối mà mẹ tuổi còn non
    Nhưng hy vọng cho hôm nay Dina đã lớn
    Bước chân đời thay mẹ đón tương lai...
    Dina ơi
    Mắt con cười đẹp quá
    Giống mắt người mẹ yêu cũng rất sáng thế này
    Ngày lại ngày
    Từ ấu thơ bé bỏng
    Nay đã lớn rồi giữ ánh mắt của cha con...
    Dẫu hiểu rằng mẹ đã héo hon
    Cha con đã làm bao điều không phải
    Với trái tim và với cả niềm tin
    Nhưng ánh mắt là điều hy vọng
    Đã gieo lên hạnh phúc của ngày này
    Ngày con đã lớn.
    Hôn Dina của mẹ!
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Nếu cứ thật bình thường và nhẹ nhàng
    Họ sẽ nói ngu ngơ
    Nếu gai góc và đểu cáng
    Họ sẽ nói nhắng nhít
    Nếu hay làm thơ
    Họ bảo rằng mơ mộng
    Nếu tiền xu tiền cắc
    Họ lại lườm- nhỏ nhen
    Tất cả nhiều thói quen
    Cộng cho thành tính cách.
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
    Xin đừng rút sợi tơ
    Từ ngó sen vừa đứt
    Bởi lòng đau lắm lắm
    Khi mắt phải làm ngơ
    Mà còn vương nhung nhớ...

    Con đường tình yêu mà em đi đầy ánh nắng hay u ám mưa giông?
    Tự lòng của em cũng không rõ nữa
    Thì làm sao tôi giải thích cho được.
    Mỗi một người mà em yêu
    Mỗi một người mà yêu em
    Khi đã thấy cần phải rời bỏ khỏi nỗi phiền muộn lo lắng
    Đều cảm thấy day dứt
    Đều cảm thấy mất mát
    Vị tình yêu đâu chỉ ngọt ngào
    Mà đắng chát
    Đắng chát
    Đắng chát
    Như không chỉ có ánh sáng và niềm tin
    Mà đầy vô vọng cùng ám ảnh
    Em cứ như người hoạ sỹ đang pha lên các mảng màu của một bức tranh
    Song bối rối chưa biết gam màu nào là chủ đạo
    Điểm xuyết vào những nét cọ
    Những cuộc đời ngang dọc đi qua...!
    Khi mà hiểu rằng phải cách xa
    Ta cùng ta
    Nhìn nhận lòng đau vì chưa muốn dứt

    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 17/12/2005
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Con đường một lần ghé qua theo tiếng nói mời gọi của cảm xúc
    Chén rượu nồng làm đầu óc lâng lâng
    Mặc cho cơn gió đêm đông buốt óc .. và tiêng nói rì rầm như thôi thúc yêu thương của những đôi lứa đang ngồi ủ ấm cho nhau.
    Ta chui đầu vào giấc mơ
    Hiện lên một ngôi nhà
    Hiện lên đôi mắt lung linh của môt đứa trẻ
    Đang bi bô -papa
    [
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 18/12/2005
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ngồi quán
    Quả sấu dầm chua ngọt

    Ly nước lọc có vị chanh nhè nhẹ
    Đèn đủ sáng cho đọc sách
    Và những người đang trẻ để vui tươi.
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 19/12/2005
  10. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tắm chiều
    Rầu rầu ngọn cỏ đầu đê
    Tê tê chúm gió ngỏ về cuối thôn
    ầy kìa cảnh hoàng hôn
    thôn quê lạnh
    giàn mướp xanh
    ruộng ngô mới lên bắp
    ánh đèn dầu vội thắp
    mang ỉ ôi của ếch nhái
    đôi bàn tay tím tái
    Rét hại!
    Giếng nước cỏ rêu vọng tiếng om
    Bên nhà trẻ nít doạ kêu bòm
    Lom lom ngó ngó tìm sau trước
    Tạt táp nhanh nhanh - lạnh quá Còm..!
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 21/12/2005

Chia sẻ trang này