1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mvnt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HuynhHac79, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Thật giả - Yêu ghét
    Buồn quá nhỉ
    Phân chia để lại
    Nốt phần cô đơn.
    Sao đêm mùa đông không sang sáng
    Kẻ viết thơ kia chẳng nhẹ nhàng
    lãng mạn...
    Tẻ nhạt
    Bướng
    Quá hoang phí
    Lý trí.
  2. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chữ


    Nói chung
    Một số từ lặp lại
    Rất thường thường trong câu chuyện của tôi
    Nơi phố - có rất nhiều điều tầm thường cùng bất trắc
    Một lơ là xe đâm gẫy chân thôi
    Thì cũng thế với câu chuyện
    Một đôi từ làm đau đớn ai chăng..?
  3. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ba lần bốn hai mươi bảy
    Như hồi còn bé
    Nhảy chân sáo lon ton
    Từng bước ba bước bốn
    Ba lần bốn hai mươi bẩy
    Như tính toán tiền nong khi mới lớn
    Mấy trăm nghìn run rẩy thấy quá to
    Mắt nhìn quanh lo lo
    Tay đếm từng tờ kẹp ba kẹp bốn
    Ba lần bốn hai mươi bẩy
    Như tuổi đời qua mấy lần yêu
    Đều nhẹ nhẹ và trôi đi rất lặng
    Nhưng cho lòng đeo đẳng rối
    Chuyện bôn ba
    Ba lần bốn hai mươi bẩy
    Như những nẻo đường từng qua
    Ngã ba ngã bốn
    Chỉ đành lòng
    Khi không ngoái lại nhìn
    Hướng thẳng về xa.
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 23/12/2005
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Còn là còn cỏn còn con
    Gốc mít lít nhít lon ton tỏn tòn tòn
    Trẻ nít
    Chạy quanh
    Cỏ xanh
    Lá rụng
    Đụng cụng
    Gốc cây
    Ải đây
    Ai đấy
    Con chấy
    Con giun
    Lun tun
    Lũn tũn
    Thằng Chích
    Con Chôm
    Vừa đẩy
    Vừa ôm
    Thơm...
    Mùi
    Trái mít
    Lít nhít
    Lon ton
    Trẻ con
    Chơi nghịch
  5. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc như thường
    Không hề gì khác lạ
    Một năm qua - nhanh một năm qua...
    Em không hoá thành gió mùa trăn trở
    Vẫn như thường
    Theo mọi việc cứ diễn ra...
    Mọi việc như thường
    Con đường không đứt gãy
    Ngôi nhà xưa cũng chẳng lún thêm
    Tích và tắc thời gian đều đếm đếm
    Như thường thôi một khoảng khắc thời gian đi
    Mọi việc như thường
    Giữa em và tôi
    Nước cứ trôi và phù sa cứ lắng
    Trên mỗi triền lũ đổ về xa
    Cây điệp vàng vẫn cứ nở hoa
    Rồi giá lạnh vẫn cứ về tất bật
    Chật chiếu chăn - chật góc một tâm hồn...!
    Mvnt - một việc như thường
    Viết!
  6. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc xum vầy
    Những gương mặt vây quanh
    Người làm như kiêu hãnh
    Và người làm như giận dữ
    Kẻ láu liên, toan tính ngôn từ
    Kẻ lừ đừ chờ nghe vừa thủng nhĩ...
    Nào cái dáng rất ư là đĩ
    Nào ngó nghiêng xô vẹo ánh mắt cô hồn
    Tất lòng yêu thương hết sạch
    Chỉ tồn đọng
    Những vẽ vời huê dạng...
    Đầu choáng váng
    Đất nghiêng đi một chút
    Cái guốc nào đập lén ở đằng sau
    À! Đau...Cái điều vừa nhận được
    Giá trị hơn nụ cười bơ dở hí hì hi...
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Thức dậy là một hành động tốt nhất của tâm trí
    Không chỉ thể hiện rằng ta đã qua giấc ngủ
    Mà còn :
    Thấy cả trời mới khác u mê...
  8. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tết
    Nói đơn giản nhưt hế
    Gói niềm vui gạo thịt đỗ hành...!
    Một năm
    Qua nhanh lắm người ạ
    Đủ nhận ra khác lạ mỗi tâm hồn...!
    Xuân mang hoa
    Tình mang nhớ
    Gửi cánh thơ
    Gọi lên màu hy vọng ấm êm....!
    Chỉ đào nối mấy hồng bao
    Chỉ nào nối lấy anh vào với em

  9. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn thơ
    Nhạt hơn rồi khi câu thơ cứ lặp đi lặp lại vài ý sáo mòn và đôi ngôn từ rỗng tuếch
    Đem vui - buồn chẳng đủ viết lên cái " Đẹp" thấm chất yêu thương
    Mà cứ nghẹn ngào bởi thứ ẩn ức cô đơn.
    Em - Anh - Tôi - Bạn
    Đủ bao con người
    Đang tìm kiếm ngọn gió mùa xuân
    Đêm hy vọng cùng nắng hồng về theo ánh mắt mơ huyền dịu ngọt
    Giọt rượu cuối cùng của cuộc say
    Cũng đã dốc cạn.
    Cố cầu : Gạn cay đắng cho nồng nàn thêm đầu môi cuối mắt.
    Chắt nỗi đau lòng để sẻ với kẻ biết nghe thơ...!
    Xin đừng vội vẽ khoác lên người " Nàng " tấm áo choàng danh giá kiêu sa.
    Thêu kim tuyến với hoa văn đời nhoè nhoẹt...!
    Xin đừng vội quệt lên mặt "Nàng" những nét tô suồng sã
    Che khuất lắng đọng trong cao ngạo - ở cái nhếch môi cười..!
    Năm mười mười lăm hai mươi
    Tươi tươi héo héo
    Lèo xèo gió reo
    Ừ thì biêt kẻ nào theo
    Biết ai đã bỏ
    Chữ "Thơ" với đời

  10. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Không cần nghe tiếng mưa rơi
    Tóc ai đã ướt , môi người đã thơm...

    Và đám bạn trẻ lại cười đùa vui hát
    Gió lùa về man mác
    Phố khuya...!
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 14/02/2006

Chia sẻ trang này