1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My 29-4 day

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whitechocolate, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết khi nào về TTVNOL cũ các topic suốt từ ngày ấy của mình còn lại nữa ko? Hơi buồn đó . Hôm nay là 1 ngày bận rộn, sáng đi có việc rồi qua SN cc_tn, rồi đi sang nhà ngoại ăn uống, chiều - bây h - chuẩn bị đi măm tối cùng nhà nội, vui vẻ đấy... nhưng, thực sự thì mình cảm thấy lòng ko yên chút nào... sáng nay cảm thấy nóng ruột vô cùng, bỏ hội về sớm, ngồi nhà mà ko yên.... hoá ra là... chẳng có duyên gì cả, nhưng cũng chẳng trách ai được..... thấy mọi người nói hôm nay ít nói lắm mà.... buồn thế (à, ko lúc đấy tức cơ)... tối nay đi chơi về mình phone hỏi thăm tình hình ra sao....
    hmmm gd
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại đc vote thêm 5*, lạ nhỉ
    Hôm nay 17/9/02 chính thức học buổi đầu tiên ở trường, hi`hi`.... nó khang khác thế nào í.... chả biết diễn tả thế nào cả.... nói chung là học sướng hơn cấp 3 nhiều... cũng chẳng đến nỗi khó thân, khó chơi gì.... chỉ sợ thi cử + KT linh tinh thôi.
    Tiết đầu tiên đc học với cô người Mỹ, dạy pronouciation... mình chả thích người Mỹ... nói ko chuẩn lắm, mà may thế lớp mình những 2 người nước ngoài... tối thứ 5 cô Ann Kim rủ đến nhà để bàn luận 1 số vấn đề luyện tập speaking mà mình chưa nghĩ ra chủ đề nào hấp dẫn cả..... có ai thương xót cho ý kiến cái nhỉ
    hmmm gd
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    chị ko có ý kiến zì về chuyên môn cả, chỉ có ý kiến là hôm nay gặp em WC ở trường thấy càng ngày càng xinh :)
    Mà mấy cái kiểm tra trình ở trường em ko việc zì phải sợ đâu, chỉ cần có mặt có làm bài, mang tính điểm danh ý mà. Mới đầu các thầy cô còn đọc điểm kiểm tra, nhưng sau nộp bài rồi thì thấy bặt vô âm tín luôn nên cũng chả quan tâm nữa => tốt nhất năm nay em rút kinh nghiệm, nên ko quan tâm từ đầu hehe
    Còn thi thì chịu khó thức đêm ngồi học thay cho cả kỳ đi chơi là ok :P
    Hihi chả hiểu sao tự nhiên hứng thú reply nữa
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ặc, chị Meo ai lại nói thế, em tổn thọ mứt, thảo nào muh em thấy giừ hơn cả các chị K38 (hôm nay nhảy vào lớp em học cùng)
    Công nhận cái khoa em học nhàn, he'he'.... nhẹ như lông hồng ấy, chả có gì cả, học TA suốt ngày, có thêm 3 tiết triết thôi, nhưng giức đầu lắm, em lại ko quen học chiều nữa, ghét thế ko biết. Hôm nay lại được nghỉ 3 tiết nữa, fê thế hả giời, hi`hi`...
    À, chị Meo có tham gia lớp Dancing nào ở trường ko? Em đang tham gia cái lớp FREE í, hehe T7 đi học xem sao. T7 ở trường có tiết mục gì thì phải?!?
    hmmm gd
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    chị chả tham gia lớp dancing nào cả, nhưng sắp phải học chính zồi khổ thế, chị lại chả thích :P
    T7 có tiết mục zì là chào đón Trung thu á em, chị chả bít zì hehe
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  6. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    o* sao mở lần lượt 4 pages mà các bài vẫn giống nhau vậy nhỉ... kỳ wé đi mất.
    Meo ơi, meo định dậy hư em WC đấy à, nhìn chung thì đúng nhưng muh cũng tuỳ giáo viên nữa. Nhất là đến năm thứ 4 thì sẽ bít, các thầy cô hắc lắm, ho hoe một nhát là học lại luôn (chứ ko phải thi lại đâu nhá). Nên rèn từ bây giờ đi, chỉ thình thoảng bỏ tiết thôi. Mà tại sao mọi người ko về FTU nói chuyện nhỉ, lang thang ghê wá.
    Còn vụ dancing, ở trường mình rồi sẽ bị học dancing, giờ WC có thể tham gia các lớp free (chắc là do clb ndntl tổ chức). Còn học dancing ở trường của thầy Quách Tỉnh thì quá tra tấn. Nhưng nếu WC muốn học dancing nghiêm chỉnh thì lên nhà văn hoá quận 2bt hoặc cung mà học, rồi đăng ký tham gia thành viên tdc (ttvn dancing club). vào đây coi mọi người nhảy thì hết chê, tha hồ mà học hỏi, mà nhìu fờ-tu lắm cơ!
    -----------------------------
    010
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL vẫn đang lỗi nên ko xem đc những bài tớ post từ 3 trang trước, khổ thế cơ chứ
    Hôm thứ 7 tuần trước em đi học nhảy rùi, ui vui vật vã ạ, nhảy vào học giữa chừng nên học điệu chachacha, nhìn các anh chị khác nhảy Vance mà thèm, đẹp thế, trông nhẹ nhàng uyển chuyển thế, mình mà nhảy chắc thích lắm , hic nhưng vẫn 1 lí do muôn thuở là ko có partner, buồn gần chết mà em thấy lớp này dạy nhanh kinh dị, học 1 hôm là ghép bài luôn rồi, về nhà đau hết cả chân, nhảy chân đất có phải tốt hơn ko :">
    hmmm gd
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hì hì một vài câu chuyện buồn của quá khứ...
    **********************************************************************Hà Nội: 14.5.02 (sáng mưa rả rích)
    Dear diary, today I saw a boy, and I wonder if he noticed me, he took my breath away....
    Hi`hi` sao cái lyric này nó super-banana thế hở giời Chẳng qua mỗi lần ghi dear diary mình lại nhớ đến bài của Britney mờ thui, lâu lâu ko nghe nhạc Pop rồi. À, hum nay mới nghe Empty room ạ, ôi trời ơi, sao mà chán thế hả giời, thế mà thằng sevenlove nó cứ khen lấy khen để làm mình bực-cờ-mừn (vì chưa đc nghe mờ) Cả Mama i'm coming home nữa, cứ tưởng là bài của female hát, hi`, hoá ra là giọng cha nào già khú đế, mất cả hứng nghe Dốc
    Post thế này mới nhớ ra quyển nhật kí của mình, vứt xó không biết bao lâu rồi, cái hồi lớp 10 chăm viết là thế, hôm nào cũng đem ra mân mê đến mấy lần (fê) Còn dạo này thì chắc quãng 2-3 tháng động vào đọc lại xem viết cái gì, xong làm vài quả loằng ngoằng, rồi kí tên (riêng khoản thể hiện chữ kí cũng mất nửa trang ) Nhiều chuyện xảy ra là thế mà cái lười nó vẫn chiến thắng tất cả, giơ tay victory ra trêu tức mình mới cú. Nhưng mà thôi, chuyện buồn không nên viết vào nhật kí, chỉ nên lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ thui, mai kia đọc lại buồn thì phí của giời (bi h mình mới nhận ra cái tài đánh trống lảng khéo léo của mình )
    Ngại nhỉ, giá mà mình có 1 cái nick khác.... mình sẽ viết hết, cho biết thế nào là lễ độ, cứ có người rình rập, mong đọc trộm bên cạnh, tức!
    À, đấy hôm nay đi "học thêm Lý" mình đã chép đc thêm bài thơ này, lúc đấy mình khóc tu tu, hehe, trời mưa to đến mấy cũng làm sao mà sụt sịt đc cơ chứ, đúng là kém quá. Mờ sao lờ lớ lơ mọi chuyện đi thế nhỉ, tưởng mình không biết gì sao, mình không nói gì thôi, biết hết. Để xem mọi chuyện tiếp diễn tới đâu, sự thật vẫn mãi là sự thật, đừng có cố tình lấp liếm nó thế, ko tốt đâu.
    Vô lý
    Tặng J (Jack & Jimmy & ... )
    Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp thấy mình
    Bước vội vã, có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải là em?
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim,
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    Cũng chẳng biết vì sao mình không tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh....
    Mình vẫn kết flute quá nhưng đã giả đĩa mất rồi, bây h đành lôi Vilolin (cũng lại mượn) nghe bù vậy. Ơ, bài đầu tiên, Me***ation from "Thais" này, à ra là chuyển thể từ sáo sang, làm giật cờ mừn, cứ tưởng nhét lộn đĩa hi`hi`. Nghe violin sắc nét hơn, da diết hơn. Sáo thì thôn dã nhưng tình cảm hơn, hmm... good
    Lẽ ra thì mình cũng không vào TS nữa, mà nếu vào thì sẽ dưới cái nick khác nhưng mờ, đây là bài tròn số 1400, chả hỉu sao mình lại bị trừ bài nữa, chắc mấy bài câu lần trước, khe`, bi h đếm zật lùi.....
    Số đẹp lắm zồi, log out đơi, 11-7 nhé (nếu TFG ko còn điều gì trục trặc)
    hmmm gd
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 15-5-02
    Hôm nay thi thử 2 môn Văn-Hoá, sáng hẹn chuông dậy sớm học bài, lừ khừ thế nào 6h mới ngóc đầu dậy, đọc nốt Mùa Lạc với mấy ông tiu bỉu lấy 2 điểm câu lý thuyết, cả lũ mấy hôm trước ngồi căn đề , theo phương pháp loại trừ về truyện ngắn thì còn 4 tác phẩm, Vi hành HKI thi rồi, MTCR cũng vừa thi xong, còn mỗi Rừng Xà Nu mới Mùa Lạc, mà RXN nghe chị Cá 7 màu nói thì cảm hứng chủ đạo là sử thi, yên tâm thi TN ko dám đụng đến những vấn đề mang tầm vóc thời đại thế đâu. Thế là chắc mẩm, còn mỗi Mùa Lạc, giới hạn sát nút ạ, cười khờ khờ vì chưa bao h lại có chuyện mẹ lái máy bay vui thế..... 7 zưỡi phát đề, oé.... cái wé gì thế này, 2 đề, chọn. Lệch 100% ạ, phân tích hình tượng Tnú trong tác phẩm RXN , hứt hứt, cứng họng, câu 2 điểm thì toàn những là Đất nước, Tây Tiến, Nguyễn Tuân.... super dở hơi (vì ko ôn mờ). Đề 2 phân tích Chiều Tối, chẹp, cũng là đều ko học cả nhưng cứ làm bừa, đề 2! Trong bụng chắc mẩm bọn phòng khác cũng đang ngồi nhăn nhở.... giống mình. He'he' ko hỉu sáng za ăn cái của nợ gì mờ viết zõ lắm, zõ dài, zõ nhanh, trong khi cái thể loại đấy thì có cảm xúc gì cơ chớ. Cũng sang trang 2, tờ 2, bình thường 1 tờ là đứt đừn. Coi như Văn xong xuôi.
    Về ôn qua Hoá, bảo Zút 2h kém 15' sang để đến sớm chiếm chỗ, thế mờ 2h kém 10' nghe tiếng chuông kính coong mới mở mắt, hic... vừa đi vừa ngủ, leo 3 tầng gác lên phòng thi zưỡn mắt nhắm mắt mở. Đề Hoá cũng phình phường, mình chả thèm ôn vô cơ, thế mà cho câu Vô cơ cũng hóc za phết, kệ, chúng nó chắc cũng chả làm đc, thế là maximum đc 8d . (8d thì papa riết, hèm hum nọ ngồi đặt mục tiêu zõ zàng cả zồi, papa bảo phải phấn đấu 10 xong nó tụt xuống là vừa, mình còn đang khấp khởi 8 thì tụt xuống đâu nữa )
    Chiều về định đi mua thêm 2 đĩa Acoustic mà không nhớ nổi 1 lần đọc bên box Cổ điển có hàng nào hay bán đĩa classic, thế là lại đi về. Căn bản fê wá, nghe violin trong Acoustic collection trông thế mà thấm Không chê đc bài nào, mình muốn có người giáo huấn để cảm nhận ý nghĩa mấy tác phẩm kinh điển wá.... nghe 1 mình cảm nhận hạn chế... hic... mà hụi box Cổ Điển lười đi họp vật vưỡng . Thui thì vào hè thi xong nhất quyết phải đi nghe Nhạc Tranh 1 lần, khe` toàn guitar thui, nhưng zưỡn ổn, còn hơn là vào Paloma, đắt lòi mắt (nhưng có piano&violin ) Romantic guitar nghe hay za phết ạ, zõ zàng bài Asturias nghe lần ở LLT zồi, thế mà.... Bài Variations on a theme of Mozart & Chansons Mexicaines nghe iu đời zật, giống mí lị Menvet-D-Dur
    Mai thi tiếp Lý-Sử, năm nay kỉ niệm B52, téo mang za học ĐBP, mờ yên tâm sáng dậy mình học phần nào chắc lệch phần đấy, khỏi phải lo nghĩ, thế nên phải tranh thủ học hum nay lun (tệ mê tín dính vào mình từ lúc nào ko hay)
    hmmm gd
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 16.5.02
    Thi tiếp 2 môn, Lý() Sử() chiều thi Sử chúng nó bỏ thi gần hết, có đứa ngồi nghe xong đề thì chạy biến. Đề dài vật vưỡng nhưng mờ..... GUTE! Còn Lý, hic, ko có bài giống như mình học ôn mấy, nên ko làm đc thì cũng ko rám trách "thầy" mà thầy cũng ko đc trách mình. Ngày mai thi nốt Toán-Anh.
    Chiều, đi thi về, đi dạo lòng vòng, lên Cửa Bắc ăn chè, ăn xong thấy trời xầm xì dồi vẫn cố dấn, đi 1 vòng hồ Tây, về đến đoạn Lăng Bác thì mưa như.... . Thế là phi như bay zìa nhà, ướt gần hết (ơ dưng mà tắm mưa cũng man mát ) Hum nay buồn ngủ , sút từ sáng đến h cứ chỉ trực vục mặt vào cái gối..... Mưa lâu quá, mưa lại to nữa, đang nghe Liebesfrend, tuyệt thật đấy Còn Salut D'amour thì ko còn lời nào bàn luận, mình biết bản nhạc ấy sẽ gắn bó với mình ngay từ lần nghe đầu tiên, mưa vẫn đang rơi rả rích.... mưa tầm tã... nghe violin&piano ko còn điều gì tuyệt hơn (à, chỉ tội hơi đói )
    hmmm gd

Chia sẻ trang này