1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My 29-4 day

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whitechocolate, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 17.5.02
    Dear diary, hum nay mệt, mới lại ko có thì gian, hèm, sis_ đang quản chặt wé Mai lớp mình liên hoan, hy vọng là vui Pip-po, cya.
    p.s: wên mứt, đc 3 hum đi thi bủi chìu, hum nào cũng rậy mụn, chậy như Gimmiko lên phòng thi, hic, cái tội ngủ
    hmmm gd
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Thứ 7 ngày 18-5-2002
    Héhé calafé, I must say that today is a great day itself Hum nay lớp mình tổ chức liên hoan cuối năm đúng là xứng đáng, vui wá, la`la'la con gà nó chậy ngoài sân Sáng tập trung ở trường, xếp chữ chiếc chụp mỏi cả cổ. Xong 1 lũ điên điên tu tu xình xịch quanh cái vòng số 8 trước cửa lớp. Bọn lớp mình đúng là super tởm lợm, thô lỗ bỉ, thô thiển học, thô.... khục . Xong ở lớp, đi lên .... ăn uống nhậu nhẹt, chẹp, vì là mà mời ban phụ huynh mí lị các thầy cô trong trường nên nà hum nay măm hơi bị nịch sự, Bảo Đại lắm, chỉ béo mí người nhớn, bọn trẻ con bọn mình chả thích, ngồi như ăn cưới, nghiêm túc quá mức cần thiết. Đắt lè lưỡi.... Ăn xong cả lũ zủ nhau đi chơi, chụp ảnh iếc lung tung, chỗ đẹp thì ko cho vào, chỗ xấu thì bâu như ruồi. Xong sau đấy, cả lớp rủ nhau tham gia "huỷ hoại môi trường" tập thể (tức ngồi lên thảm cỏ xanh mượt trong vườn) Ngồi trao giải cho 12 mống "con giai" của lớp, khe' ngày Boy's day duy nhất trong suốt 3 năm học. Cũng đề cử đề kiếc, như Ốt-xì-ca í ạ. Khá ấn tượng là zanh hiệu Nụ cười quyển rũ nhất (à, PS muối mới nhất) cho Lân đần (quyến zũ cái con khỉ, nó cười trông như vượn chưa tiến hoá) Thích nhất là zải Man of the year của Monitor, cứ tưởng Tùng sẽ đc trao giải Guy of Shake your Bon Bon cơ, mấy cái vũ điệu nhảy của nó hay vật ạ, cả lớp cứ là gào rú, hú dầm trời. À, tiết mục biểu diễn Ui từn iu của anh Bình mí ấn tượng chứ ạ, mặc dù hát chay nhưng anh í nhảy dẻo & ấn tượng lắm, cười nổ tung các bộ phận. Tuấn Minh lẽ za phải trao giải Joker thay vì cái zải Policy banana kia. Bạn Đạt, úi zời ơi, tôi chết mứt, hum nay mí đc trứng kiến bộ mặt zất ư là sát thủ trong thế quyền Karate (thấy chúng nó nói thế chứ biết wái đâu, chỉ biết cứ vừa múa may vừa la hét "KAIIII" ầm ĩ làm lũ con gái sợ chạy gần hết. Zải Lộn xộn lung tung của hàm răng (tức dăng khểnh) thuộc về Hoài, ko sai tẹo nào, bạn í còn có cái má lúm ruyên hết sậy. Xong đến zải Người có đôi mắt ướt át, còn ai vào đây nữa, Mr Hùng péo (à nhầm, Ms) Anh Hoàng đc zải "Người đàn ông có trái tim băng giá", chẹp, băng giá khối nó í, làm cho bao nhiu chị chết mê chết mệt xong zồi chả đáp lại ai cả, chả hỉu có kết chị nào hay chưa, trông gian nanh bỏ xừ (khừ, nhớ cái mặt... chuột của nó đấy, làm mình ướt như chuột) Tiếp nữa, zải "Quả đầu ấn tượng" cho anh Bình và "Chàng trai ấn tượng nhất trong năm" cho chàng Kĩ thuật số (Men in black) hay còn gọi là Bạch công tử, cũng không gây bất ngờ cho khán giả. Thằng Việt đc trao zải "Lucky Gươi", thằng này kết hợp với monitor thì chuyện gì cũng nghĩ za đc. Tú zải "Joker guy" công nhận. Tuyến nhận zải Wise man (bép xép thì đúng hơn). Thế là hết 12 thằng. Xong, đến tiết mục Văn nghệ văn gừng (nói là chuyển tiết mục chứ lớp mình thì "tối đâu là nhạc, ngã đâu là đàn". Za cầu gần hồ ngồi cả lũ hát hò loạn xị, cũng lại mí bài sên sến Mong ước kỉ niệm xưa, thực chứ mình ko có chút ít c/x nào cho bài này cả. Ngược lại với Graduation, cũ mềm zồi nhưng....
    So if we get the big jobs and we make the big money
    When we look back now, will our jokes still be funny?
    Will we still remember everything we learned in school?
    Still be trying to break every single rule
    .......................
    I keep, I keep thinking that it's not goodbye
    Keep on thinking it's a time to fly
    Yep, it's just a time to fly. Lớp mình định SN vào 15-7, hèm, ko thích nắm, bcoz... gần 24 wá . Hát chán chê, đi uống nc Tit cafe, lúc đấy bật Vitamin C lên, cảm thấy có ý nghĩa ghê gớm, muốn hát thật to lên ấy. No rượu chán chè, đi bơi thuyền, ui vui lắm. Chùa Hương 2nd, năm lớp 11 cũng 1 chập toé loé ở bến đục rùi. Hum nay còn thuỷ chiến hơn, TM gây chiến mí thuyền bọn mình trước (hic, 3 nạn nhân đầu tiên) Xong sau thì đứa nào cũng như chuột lột hết, chả thoát đc thuyền nào, cả hội úp sọt thuyền Đần-Quáng Gà sau cùng, tởm lợm nhất, tanh nồng, bửn thỉu..... Con mình với Oshin (à, chết wên, ông nội) ngồi thuyền Tuyến, mí lị thuyền Hoàng chơi thâm ko chịu đc, đểu . Thuyền mình 3 đứa con gái dưng mờ bẩn thỉu nhứt, ướt nhìu nhứt, "trâu nước" nhất (cả 2 nghĩa) Gần lên bờ chả đứa nào mún lên cả, ngồi hát hò ầm ĩ, mún khóc.... . Chơi bét nhè xong về ăn, vẫn hàng phở Hàn Thuyên thân wen, cũng có ngon lành gì chứ nhưng dù sao lớp mừn cũng tụ tập đấy khá nhìu lần zồi. Mệt.... ăn gì cũng thấy ngon ráo..... Ăn xong, về gần hết, còn mỗi mấy đứa máu & ham chơi thì định đi lượn vài vòng nhưng vì các lí do linh tinh... ngấm nc hồ cảm hết cả lượt, thế nên đi về. 1 hội nữa đi karaoke, mưa, chết nhá .
    A nice day, mong zằng lần nào đi chơi cả lớp cũng vui vẻ & đoàn kết như hum nay.
    hmmm gd
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 23-5-2002
    Mấy hôm nay ngồi nhà ôn, tuần sau thi TN rồi, chả đi đâu za ngoài cả, nên cũng ko có nhiều thứ để viết. Hôm 19-5 vừa rồi mình đã compose mail rồi, ko hiểu đã nhận đc chưa? Bi h, I am ... happy life.... khừa khừa....
    Thứ 7 tuần này bế giảng đơi, nhiều đứa ko định đi, dở hơi ăn cám lợn rứa . Sáng nay cũng ra trường chút, chữa bài thi thử TN, hèm, môn Hoá ko ngờ lại thế, hèm, phi ní.... . Mấy hôm nay ko có thời gian để viết nữa, Văn 1 đống (dù đã giới hạn) Sử nữa (TG thì okie rồi, VN để ôn tiếp) lý thuyết Lý cũng ổn ổn, hic... chỉ sợ vào phòng quên hết thì teo... À, mình với - ngồi cùng phòng, sát nhau lun, hi`... Mà mình lại ngồi cũng phòng với 2 đứa lớp cũ nữa chứ, đểu zật... Thi ở trường mình luôn, thế mí chết, g/v TP với Marie trông có mà "rìm" cho chết thôi, hứt hứt....
    HL đã sang an toàn, nó đc vào lớp Immediate, khá ra phết, trời đang lạnh, nhưng nó kêu là g/v nói nhanh và khó hiểu lắm, chắc đợt này khả năng listening và reading nó tăng lên trông thấy. Ui... hè rồi, lũ trẻ con sắp về rồi, cả nhà lại chuẩn bị đi chơi... khừ... nhưng cũng phải đợi mừn ĐH xong đã chớ nhểy Thèm đi chơi với cả nhà quá.
    hmmm gd
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 25-5-2002
    Vừa đi ăn uống với cả lớp về, ăn ở hàng Lộc Tài - Lê Đại Hành - nhà thầy Tuấn - mr "bà ngồi bà rung... toàn thân". Có quãng 2 chục đứa thôi, chen nhau bẹp ruột ngựa trên cái tầng 2 bé xíu, gọi đồ ăn loanh xoành xoạch, đứa nào cũng đói ngấu nghiến mờ. Tưởng free, ăn thật lực, đến lúc thanh toán, lại phải xì money za, đến khổ. 2 chục đứa đấy là những đứa đi bế giảng về, chẹp, bọn con trai đi khá đủ, hội "mọt sách" thì ở nhà. Thực chứ hum nay có , có thật nhưng chương trình bế giảng tiễn khối 12 nhà trường làm rở hơi ăn cám lợn wé, chả có tình cảm gì sất. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng trống trường đánh những tiếng cuối cùng mới thấy 1 chút lắng đọng, dâng trào... Thầy Ninh đọc thư chia tay mà nghe như tuyên án . Có đứa khóc nhiều, có đứa lại chả hề khóc, nhưng mình tin rằng, trong 1 khoảng thời gian nào đó, chúng nó sẽ nhớ về mái trường cấp 3 yêu dấu, với tất cả kỉ niệm đẹp đẽ nhất, cũng như mình bây h.... Keep on thinking it's not goodbye, it's just a time to fly...
    Chương trình văn nghệ hay ra phết , mình chỉ nghe mấy tiết mục cây nhà lá vườn. A12 có bạn HD độc tấu guitar với bài sáng tác của bạn í, cũng đc. Nghe đến "Mama I'm coming home" & "When the children cry" của hội A3 xong thì chuồn ra lớp, bọn nảy gảy guitar khá phết, nghe như thật. Mấy tiết mục sau cũng nhảy nhót tưng bừng nhưng ko xem, nhộn nhạo wá. Các lớp trường mình năm nay ưa chuộng "màu đỏ nhà wê" như thế này này cả thâm xì thế này nữa . A1 áo xấu điên, trước ghi A1 màu vàng, đằng sau có mỗi trái tim bé tẹo. A2 áo vàng khè, rộng thùng thình, cũng xanh đỏ gì đấy, nhưng ko đẹp. A3 - công nhận lớp này đc nhất trường - áo vàng tươi bên trong, ở ngoài áo lưới kiểu bóng rổ, trông khoẻ, lạ lạ, độc đáo. A4 màu đen, trông rất technology, đằng sau đinh điếc ghép hình block A4, đằng trước tên các t/v hay sao ế. A5 cũng quả đen sì, nếu nói là nổi thì chắc A5 nổi nhất, vì màu xanh nõn chuối trên nền đen, chữ A5 trông như F5, nói chung trông giống bọn cuồng tín Dốc diếc. A6 áo đỏ, xấu, chữ ko có gì ấn tượng, đằng sau còn có quả âm dương như lò bát quái. A7 màu xanh xỉn, so với năm nay, màu xanh coi như đồ độc. A8 cho quả trắng - moden năm 80 - ko đụng hàng với hội nào hết, nhưng bù lại cái là mờ nhạt, hứt... có hình mặt trời 1 nét tròn tròn, các tia là chữ cái đầu của EIGHT (Elegant, Ideal, Gaily, Honest & Typical). A9 ko có đồng phục, A10 ko nhớ, A11 ko có, A12 màu đỏ, đỏ gì nhể, nó ko đỏ lắm, à ko, ko đỏ tươi, chữ màu trắng bên trên, đằng sau ghi lyric bài Graduation "As we go on, we remember, all the times we, had together. As our lives change, come whatever, we will still be, friends forever..." A13 cũng áo đỏ, ở sau hình cây trên 1 ốc đảo vàng, xanh. A14 ko có, A15 - lớp Shacli, cũng ko thấy. A16 là B1 khứakhứa, lớp này chơi nổi, sành điệu vật, áo sơ mi màu xanh nõn chuối, cavát (cả giai&gái) đỏ đun, trông khá ấn tượng mặc dù ko đẹp. A17 - B2, lớp của thầy Tuấn iu wí, héhé, chủ nghĩa xã hội mun năm, nhìn cái áo lớp thầy mà thương thay cho bọn chúng nó, đằng sau ko có gì khác ngoài chữ B2 viết xéo xéo - kiểu chữ thầy mà lị - và dòng Together Forever, ko nghĩ thêm đc cái gì có í nghĩa hơn à , còn đằng trước, hehé, người ngoài nhìn vào tưởng lớp cán bộ đảng vừa đi họp về, quả hình tròn, trong đủ thứ màu sắc, trong đó chủ đạo là màu của lá cờ đỏ sao vàng và màu xanh biểu tượng cho thanh niên, hứt hứt, đến chết. A18 - B3 cũng đỏ, ko nhìn kĩ xem có í tưởng gì hay ho ko? A19 ko nhớ. A20 quả đen, đẹp za phết, đằng sau là đồng hồ chỉ 12h20 . Đủ 20 lớp, bọn lớp 11 thì chắc còn bình tĩnh, chưa làm vội. Thế mà dạo trước lớp Lan, lớp 10 chúng nó đã làm rồi, chưa kể còn mũ, khăn... vui! Yearbook lớp mình bao h mới xong đây, đã viết zồi nhưng chả biết đường nào mà đưa, mới cả... lắm, hi`hi`... Let me see...
    To be honest, our class is a land of animals - yep, it's a zoo , not only our 52 rats but also our 11 rat-tamers. Firstly, ladies and gentlemen, our form teacher, who seems to be a hugest hippopotamus. We respect hippo so much that our class's current and forever mail box - until Yahoo dies - is hippo_vd@yahoo.com. Have a clap for hippo plz plz, bốp bốp, bồm bộp... We will remember hippo with the very best experiences, with her
    beauty, her new haircut, her mouth, her nose... yep everything, her images can't not be fade away in one day or two. Secondly, we wanna introduce our vice- formteacher, wow how many words can I say to express our feelings, our love, our appreciation for him, you can call him "Conan đặc biệt" He's not normal bcoz of his rules, his own power that pupils who oppose him will receive "adequate rewards". Turn back time to the 1st Mathematics period, he spent the whole one to talk 'bout his life, 'bout his family and himself, I must say that I cherished him much then ... Now, after 3 years, I've known much 'bout him, kha`kha`... many words are suitable to him, later with my friendss. Thirdly, our monkey - Shacly - without warning, Zút and my daughter found out this. Gradually, I think they're rite and we think that her most farvourite numbers cannot be over 5, hic hic... as our marks are always the same, ặc... Physics is also the most terrible subject for all my life. The forth would be mrs Định, if now we had a chance to learn with her again, it would be a great time, full of laughters and tears, oan hơn oan Thị Kính... but her character is funny sometimes, so childlike, she only taught us in the 10&11th form. Contrary to her, our 12th Chemistry teacher is so nice, so gentle, so soft. 1,2,3,4 well The Fifth, it's mr Airpot - VA's husband, a peculiar person I think, but a scholarly one, look at his forehead u'll understand why we call him that nickname. Aaa the Sixth is Seven-coloured fish, haha lots to describe her, Liturature teacher, she comes into our class with different colourful blouses each day, her lessons consist of "interesting things" - another name - Mrs Giải đi lung tung. The 7th for our Biology - mr "tôi bắt đầu ức chế", he has a way of teaching that let half of our class feel very exciting to learn but the half left fell a sleep rite after he began to teach. He has many philosophical sayings that we can't forget for the rest of our life. The event that we've experienced in the Chemical 2nd term exam, mrs Thẩm supervised us, .... how can exist in this world a person like her ?? Hic, mệt quá, ghét TA thế ko biết tiếng mẹ đẻ thân thương làm sao.
    À, lớp mình hẹn hôm cuối cùng thi TN xong, lên Hồ Tây chiến tiếp
    hmmm gd
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 29.5.02
    Mệt.... đầu đau như búa bổ..... buồn ngủ.... ức chế..... áp lực.... giận..... con cảm thấy có lỗi với bố.
    Ngày hôm nay con đã làm gì? Những gì thiết yếu nhất con ko làm được, bố đã đặt niềm tin vào con, điều ấy làm con cảm thấy vô cùng ức chế, ko hoàn thành, con thấy mình có lỗi... con là đồ đáng bỏ đi, vô dụng quá.... Sáng nay, đi thi về, cả nhà dành cho con 1 bất ngờ nho nhỏ, 1 lẵng hoa hồng tươi trên đàn, dưới là lời chúc mà chị lọ mọ, suốt buổi sáng lo lắng cho em, mặc dù lúc này chị bận lắm... Cả nhà chúc Bạch thi tốt... :) ....<3 .. nó nhỏ thôi, nhưng vô cùng ý nghĩa,
    nhìn nó con vui lắm nhưng giờ thì tự giận và trách cho bản thân, con đã ko làm đc những gì đặt ra trong mục tiêu, bài làm văn của con hôm nay quá sức tồi tệ, ừ, nói là lệch tủ thì cả HN lệch, các thầy cô còn choáng váng đọc đề.... nhưng... con biết con ko đc phép như vậy, niềm tin tưởng cả nhà đặt vào con quá lớn... Cả nhà cũng bận trăm công nghìn việc vậy mà con đã để mọi người tốn thời gian quan tâm tới mình, để rồi thu lại một kết quả đáng buồn. Bài làm môn Lý buổi chiều, thực chất là ko khó... những kiến thức con đã học đều nằm trong đề, vậy mà cái tư tưởng suy nghĩ ức chế đã chi phối con suốt cả giờ, đến những bài tưởng chừng như bình thường làm đc mà lúc ấy đầu óc như một mớ bòng bong, lẫn lộn, xáo trộn.... Chỉ có mình con mới hiểu nó thôi, con cũng ko cần ai hiểu cả, nhưng con biết bố và cả nhà sẽ buồn, sẽ thất vọng với kết quả bài làm của con. Giờ, quá nhức đầu, con sẽ cố gắng quên chuyện hôm nay để làm bài tốt hơn vào ngày mai, con ko dám hứa sẽ mang lại kết quả như ý muốn....
    hmmm gd
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 6 - 9 - 2002
    Dựa, hôm nay đúng tròn 1 năm chạm chân vào TTVN, cái Tốn Tiền Vô Nghĩa, hoàn toàn chính xác, ko sai đến 1 từ. Từ ngày join mình cảm thấy ngại gặp cả nhà vào giữa mỗi tháng, cảm giác sờ sợ, ghen ghét khi cầm vào bất kì cái hoá đơn nào .
    Tròn 1 năm, ôn lại kỉ niêm chứ nhỉ . Trước khi chính thức có cái tên whitechocolate đáng iu và rễ thương ở đây thì mừn cũng đã vài lần bị thằng bạn Tallic lôi kéo vào đây rồi. Nhớ quãng giờ này hè năm ngoái, quãng thời gian lên net nhìu nhất ạ, dạo đấy còn nổi lên phong trào chat chít bên FPT, rồi chat khuya chat khiếc, hế hế... mừn cũng ... đú. Thế zồi 1 ngày kia, quãng cuối tháng 5, bạn CVA đùng cái vứt mình cái link ghi là http://ttvnonline.com/ và xúi mình vào box Rút Ngắn Khoảng Cách (nghe tưởng nó dẫn vào web quảng cáo chewingum), kêu là vui lắm, cãi nhau ầm ĩ. Đang chat mà thỉnh thoảng mới type vài chữ kiểu hehe, rồi cười ngặt nghẽo, ha hả, mình đâm cú, click.... click để vào đc cái-mà-đến-bây-h-thì-đã-quá-rõ-nó-là-cái-gì-đấy.
    Hờ, dạo ấy giao diện của TTVNOL còn hoang sơ, nguyên thuỷ lắm cơ, có vài box lèo tèo , tiêu biểu lắm mới đc "trưng" ngay trang chủ như RNKC, Âm Nhạc, Cảm Xúc (nay là thập cẩm Tâm Sự + TB-TY-CS) nhưng dạo đấy ít bài, mờ đọc nghe chân thật lắm, mà lại gần giũ nữa -> thích! Với Public, Những Người Thích Đùa, gi gỉ gì gi nữa cơ.... Vào đọc, cảm giác đầu tiên khi đọc bài ở RNKC (hồi trước thì RNKC đúng nghĩa của nó là topic rút-ngắn-khoảng-cách chứ h thì tạp nham, lộn xộn 1 mớ bòng bong nào những là Làm Quen với TTVN, các box tuổi.... vào bất cứ box nào cũng có thể Hi, I wanna make friend with you all ) Trước, có thể nói RNKC là nơi duy nhất để những đứa ma mới lớ ngớ có thể trò chuyện với nhau, vào ấy có cảm giác gần gũi ghê lắm. Uhm.... ma` đang nói dở là cảm giác đầu tiên cơ mờ : hèm, lần đầu tiên em bước chân vào 1 cái diễn đàn ạ, sao mờ nó ẫm ĩ, sôi nổi thế, thấy bao nhiêu là topic, cứ là chửi nhau xa xả (vui ế) mờ đọc như là quen biết nhau hết rồi ý, sao mà gắn bó gần gũi thế. Đặc biệt dạo ấy RNKC là nơi tập trung đàn đứm của dân AMS&CVA, đông dã vật, mình vào đọc mà choáng (choáng = vui + ko hiểu gì) Được mấy hôm xem cái kiểu chầu chực cơm người thế thì một hôm, tối hôm đấy đi học TA, con em học cùng rủ rê đăng kí user rồi 2 đứa mở topic chọc phá ở trên đấy(quậy thui). Nghe lời "xui dại" của đứa em đáng mến, tối về... lên net... hùi hụi register cái tên đầu tiên. Hờ, tạp bờ vì đã lấy nick whitechocolate ở khắp nơi khắp nẻo rùi nên nà ở đây mình cũng ko chần chừ mà type 1 mạch.... Hờ, gì mà những Tiểu sử-Thông tin mới nhất-Câu nói yêu thích... lắm chờ wá, bực cờ mừn... chả thèm viết (căn bản là ko nghĩ ra) chả bù cho bi h, cái profile của mình cũng xứng đáng dài top5 của TTVNOL í chứ nhể. Đăng kí xong, hí hửng định lên "hành nghề" lun, thế mờ nó độp phát câu 24h nữa bạn mới có quyền truy nhập tức nổ đom đóm mắt. Ngày hôm sau 9-6, buổi tối... lò mò lọ mọ vào xem thành wả, check thư thấy báo... click phát........ tèn tén ten TTVNOL có 1 thành viên mới toeng thứ ID=2992 whitechocolate. Hế hế, thành wả đã trong tay, ngay lập tức mình nhẩy vào RNKC xem chiến sự đến đâu, hờ.... cái topic của con em mình đâu?? Nowhere to find , thế mà rêu rểu là mở rồi hay lắm, bực cờ mừn... hêhê... bực là bực để đấy.... cũng có tự mở topic topiếc gì đâu,.... ngại bỏ xừ (hihi hiền lành nó thế mờ)
    Quanh quẩn chỉ ở Âm nhạc và RNKC, cuối cùng thì cũng mở 1 topic "Ai có mp3 Graduation của Vitamin C" ko?? Quả topic chả ấn tượng chút nào, như dự đoán... chả ma nào thèm RE lại, tức gần chết. Nhưng số mình nó cũng ko đến nỗi hẩm hiu, cũng có 1 chú giả lời, lên emp3finder mà tìm (cơ mà mình cũng có download quái đâu) Dạo ấy trong RNKC, hội 84 còn đang mở topic mời chào chiêu sinh thành viên... à, nhớ rồi... mấy hôm sau đọc HHT thì thấy bài của 2 thằng giả danh PĐP, sau hôm đấy số lượng TTVN tăng lên đông ra phết, ít nhất là với những đứa ngu si, bần cùng ôm lấy tờ HHT làm nguồn an ủi duy nhất. Dạo ấy 84 còn hẻo, ít téo... nhưng cũng đã có mấy đứa to mồm như DE, Can, Gun, Rce.... mình đọc bài chửi nhau choáng 1 lượt, nhứt là bài DE í, nghe sướng vật ạ (hehe bi h vưỡn giữ phong cách, tặng cho 1 cái "râu") Hội mình vào TTVNOL sớm ra phết, lại toàn tầm tầm ngang nhau, Rce chơi wả nổi 2-1, kì cựu nhất (à wên, Wonder có 1 cái user ko ngày tháng năm gì cả, chắc là sớm nhứt hụi rùi, oai như cóc) GurLuver cũng sớm ạ, trước Valentine đúng 1 tháng 14-1, rồi bạn nưóc mắm Annihilation, MA bebe, rồi mle (Michael Lê ạ, như Vịt Kìu) mid gấu bố(đúng SN bố), doraemon (HT hội những người bị ghét) puppytin (LOSe-e),7luv (giả gái, đc bữa za trò) Death eater tham ăn, Cannibal ăn thịt người (từ đó suy ra DE ăn thịt người), _The8thwonder (hehe trong hội mình quen bạn Vịt đầu tiên ), Ostrich9i đà điểu A-xi-an... đều tháng 5 cả, mình với joot đầu tháng 6 (Zút rạo mới đi họp bị gán bịt ranh là gật-lắc-cười thì bi h vưỡn thế), tháng 7 tháng 8 thì vô vàn: Raiden, rinoavn.... Cả mí bạn piggy, teozonef, .... bi h lặn mất tăm, ko thấy xuất hiện nữa Sau này thì đông lắm, msh, WhitenCold, babygenie, dinhtrung, marki, KHOTTABIT, Hungln... (là mấy người còn đi họp 1 lần, đi đá bóng cũng đc tính lun) Bi h thì đông vô vàn, congchuatinhnghich, Zombie.....
    Đăng kí ngày 9-6 thì đúng 1 tuần sau 16-6, hội họp lần 1, hi`hi` thì mình cũng biết là biết thế, đến post bài vào hội còn kiệm nữa là đi họp. Lần 1 có mỗi 4 mống ạ, thấy kể lại như thế, hehe còn nhớ mãi vụ mối tình sét đánh (mối tình con bọ chét) của HT với cô thư kí riêng, nổi tiếng dạo ấy... làm mình tò mò... lần 2, cũng bắt đầu post piếc, to còi... nhưng nhắc lại cái lần 2 đấy thì ngượng ko biết ôm mặt đi đâu cho nó hết, hề hề... mọi người còn nhớ chứ ... Đấy là chuyện trong quá khứ rùi, bi h tớ á... hơi bị to mồm đấy , đứa nào phản đối jơ tay lên nào. =====@ bốp ,vỡ mặt chưa... chết nhá (hehe, bạn Rce dạy tớ đấm đấy, ai dính chưởng cứ nã Rce mờ truy tội) Hihi đùa tí thế thôi chớ tớ iu wí các bạn nắm, ai nỡ.... Phải nói hội mình là 1 trong những hội có truyền thống họp hành nhứt, họp chính thức chính xác là 11 lần (đầu tiên vào 16-6, cuối cùng - tức là gần đây nhất ế - vào 27tết 9-2) chưa kể các lần bám đuôi 7x, TFG, bóng bánh, xem phim (ko thành), boiling, bi-a, SN...
    Lại còn cái dạo đại phá bên RNKC nữa chứ, quãng đấy là tầm tháng 7-8 năm ngoái, vào box RNKC mà cứ ngớ đi lạc lối, vào nhầm box 84, bao nhiêu topic thì bấy nhiêu của 84, các chủ đề khác cứ là trôi dạt 4 phương trời, hehe... tớ nhớ dạo ấy hội mình "post" như trâu điên, hứt hứt... 1 buổi tối chỉ có ngồi mờ trả lời nhau, cái thời ấy nó đâu có như bi h chứ, box tuổi đã có quái đâu, mờ có thì cũng ko hoạt động khủng khiếp như bi h. Hội mình gọi là online club đầu tiên í chứ, nhoắt cái lại có bài mới, tốc độ RE bài 1s/1bài (hơi điêu 1 tí ) Bình thường đã thế, những lúc nào chuẩn bị hội họp gì thì có mà flood (cả mail lẫn topic, mail tầm 20-30/ngày) _The8thwonder, sevenlove & Gur (HT ko nói làm rì) là những đứa chuyên môn mở lắm topic thông báo, kêu gọi đi chơi, hứt hứt... chả bù cho những lần sau.
    Đối với mình, 84 có nhiều kỉ niệm lắm, từ khi vào mình cũng thay đổi khá nhìu, về cái gì thì mình cũng đã nói rồi đấy... hi`hi` nhưng vui và mãn nguyện lắm rồi .
    = Hà pì pớ đầy tú ME
    Hèhè, 1 năm vào TTVNOL, xem cái profile nó nhiều thay đổi gớm
    Thông tin cơ bản
    Tên đăng ký: whitechocolate
    Tên thật: Jessica Timberlake
    Nơi cư trú: phố lạnh, mãi mãi mùa đông Hà Nội Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: The VIW has never been said (anti-love now)
    Giới tính: Nu
    Nghề nghiệp: Học sinh / Sinh viên
    Tổng số bài đã gửi: 1400
    Được bình chọn: (4.2 điểm)
    Đã có 111 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem: 990 (không kể bản thân và khách)
    Số người bình chọn nhiều nhất
    Số lần xem thông tin cá nhân nhiều nhì (sau Nokia)
    Số bài gửi nhiều .... top 29 (ko tính, vì bi h cho "nó" lặn rùi, hi`hi`... vị trí cao nhất cũng khiêm tốn 14)
    (tự dưng bị xoá đi vài bài, tốt wá, lâu lắm mí post bằng user sịn )
    hmmm gd
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 16 - 6 - 2002
    ..... 1 ngày nóng kinh người.... đi với 1984 thì càng.... (hèm, x( là cái gì thế Rce?? tớ tò mò wá) 4 nhân vật gắn bó nhất của hội đến đúng h ra phết, Gun, Rce, Can, DE. 2h WC mới đến... 5 đứa rủ nhau ra khu vực nóng nhất trên tầng 2 mà ngồi, đứa nào chọn chỗ đấy thế hả? 3 đứa kêu nóng giữ giội, Can với Rce mải buôn dưa lê, nội lực "ếm" hết ra ngoài, chả cảm thấy gì, vẫn cười phây phây, Rce còn bảo tớ thấy mát Chuyện tốt nghiệp, ĐH, TTVNOL và chuyện các mót ) là chủ đề nói nhiều nhất hôm nay. Trời nóng như đổ lửa, ngồi 1 lúc, ko chịu đựng đc nữa thì rinoavn đến. 6 mống quyết định rời khỏi cái lò thiêu đi lên hồ Tây hóng mát. Hum nay ko có cơ hội ăn các món đắt tiền để nã tiền rinoa. Gun ăn vạ rạch mặt phát rõ to, Rce béo lên trông thấy, Can điểm cao ngồi cười phớ lớ, DE & WC kêu nóng suốt buổi. Đã khéo chọn lên tầng 2 rồi, vẫn nóng!!
    Nhiều nhân vật đc nêu ra trong buổi buôn dưa lê ngày hôm nay, bạn Hungln nằm trong phạm vi thắc mắc bởi cái tên hệt HùngỈn, bạn này thi thử ĐH các lò cao vời vợi, trước khi thi làm wả đi kiếm ăn ở các trung tâm, lấy tiền đi chơi với bạn gái đc chứ nhỉ? đôra, lê-ô là các nhân vật đc "ngưỡng mộ" nhất. 1 chút về 1984 ngày xưa với các thể loại sao xanh, sao vàng, sao đen, sao xỉn, các trò câu bài muôn thủa của 1984. Em DTNH cũng đc nhắc đến với sự ngưỡng mộ của các chị 84, đặc biệt là chị Can - bé tí mà sao "giừ" zữ. A, có 1 chuyện cực mật của Rce, DE tung ra làm cả hội cười ngặt nghẽo cả buổi, về cái chuyện "Hàm răng vàng" và lí do vì sao cô giáo Rce ko kỉ luật bạn Rce, trước tiếng cười khoái trá của cả lũ bạn cùng lớp. Rce ôn thi ĐH kiểu dăng mà béo lên trông thấy (trộm vía) Can thì trông vẫn vui vẻ, nói năng như cái súng liên thanh. DE hôm nay ít nói vật, chứng tỏ năng lượng phụ thuộc nhiệt độ. Gun vẫn thế, vẫn đen thế, lại cho wả áo hấp thụ nhiệt, chả trách cứ ngồi kêu mãi. Rinoa như đi họp cán bộ tỉnh, đóng bộ rõ oai. Khơi mào ra cái web Phòng Khách Veno - 1 web về game, sau đấy thì các thể loại trò chơi đc lôi ra, đặc biệt là trò The Sim, Can&DE thấy có vẻ khoái chí trò này lắm sau 1 hồi bàn tán xôn xao của Gun, WC, rinoa, bọn này dễ chết lắm... đói cũng chết, ko có ai chơi cũng chết , thiếu ngủ cũng chết, ko đi ___ kịp cũng chết
    Hội 84 kỉ niệm 1 năm khá là đạm bạc, thể lệ khá giống buổi đầu gặp mặt (về số lượng) TTVNOL lôi ra nói nhiều, chủ yếu là sự tụt dốc, sự hoành hành của nhân-vật-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. 5h, hết chuyện + cái nóng càng ngày càng tăng, lũ lượt đi về.
    hmmm gd
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 5-8-2002
    Vậy là lâu lắm rồi mình mới trở lại topic này, hôm vừa rồi đọc được trong báo gì đó người ta nói ?onếu viết nhật kí với ý định cho một người nào khác đọc thì không gọi là nhật kí?. Mình viết thế này thì khác gì cho bao nhiêu người vào đọc, đó cũng là một phần lý do cộng với việc lười nhác và cái modem hỏng -> long time no write.
    Từ hôm thi ĐH xong, không hôm nào mình ngơi nghỉ ở nhà nhàn rỗi cả, nên có khá là nhiều "sự kiện" xảy ra. Đón VHà về, cả nhà ngoại ăn uống linh đình và ngay lập tức quyết định đi chơi SaPa 2 ngày sau đó. Đi Sapa thật là vui, đi với nhà ngoại luôn có 1 cảm giác thoải mái, mọi người yêu quý nhau, cực kì khớp ý trong các trò đùa và bất kì câu joke nào cũng làm cho người ta có thể cười đến hết 2 ngày hôm sau, tình cảm và sâu sac. Với lại không khí SaPa quá tuyệt vời, man mát dễ chịu luôn mang lại cho bất kì người bực dọc nhất 1 trạng thái ôn hoà.... nhớ ngô nương nướng.... nhớ thịt lợn rừng.... nhớ "mưa" SaPa... nhớ cả internet Sapa nữa (12K/h).... Nếu cho mình chọn lại một lần nữa thì mình vẫn quyết định chọn SP là điểm nghỉ chân cho mùa hè.
    Seperated (celebrated)
    If love was a bird then we wouldn't have wings. If love was the sky we'd be blue. If love was a choir, you and I would never sing. 'Cause love isn't for me and you. If love was an Oscar, you and I could never win. 'Cause we could never act out our parts. If love is the Bible, then we are lost in sin. Because it's not in our hearts.
    So why don't you go your way. And I'll go mine. Live your life, and I live mine. Baby you'll do well, and I'll be fine. 'Cause we're better off. Seperated....
    If love was a fire, then we have lost the spark. Love never felt so cold. If love was a loght, then we're lost in the dark. Left with no one to hold. If love was a sport, we're not on the same team. And you and I are destined to lose. If love was an ocean, then we're just a stream. 'Cause love isn't for me and you.
    So why don't you go your way. And I'll go mine. Live your life, and I live mine. Baby you'll do well, and I'll be fine. 'Cause we're better off. Seperated....
    Girl I know, we had some gôd times. It's sad but now, we gotta say goodbye. Girl you know, I love you. Ican't deny. Can't say we didn't try to make it work for you and I. I know it hurts so much but it's best for us. Somewhere along this winding road we've lost the trust. So I'll walk away so you don't have to see me cry. It's killing me why don't you go.
    So why don't you go your way. And I'll go mine. Live your life, and I live mine. Baby you'll do well, and I'll be fine. 'Cause we're better off. Seperated....
    Đi SP về hôm thứ 6 thì CN lại thu xếp hành lý đi Cát Bà với hội cấp 2. Mất 2 ngày ở Hải Phòng, mình cũng gặp Zombie và meokhongrau, 2 đứa đưa đi chơi vòng vòng, ăn ốc xào và chè bưởi rất ngon, lại còn rẻ hơn Hà Nội nữa. Đi Cát Bà rất vui, vì lần đầu tiên mấy đứa được đi chơi với nhau lâu đến thế (những 5 ngày) tha hồ chơi, chủ yếu là đi tắm biển và mở sòng. Ở cũng khá là dễ chịu thoải mái ngoại trừ lúc ngủ, có 2 cái giường mà những 6 đứa, đạp nhau xuống đất mà ngủ. Chụp khá là nhiều ảnh, ở HP cũng thích, đi đâu cũng được mọi người mời mọc như khách quý. Mà mình nhận thấy một điều là người HP rất chi là hiếu khách, nhiệt tình lắm. Lẽ ra là còn rẽ qua Đồ Sơn ngắm cảnh nữa nhưng mà mệt quá + đứa nào cũng nhớ nhà (chưa bao h một mình xa nhà lâu đến thế), vậy là quyết định về nhà... Tuy không vui bằng SaPa nhưng đi với bạn bè nó cũng có một cái hay riêng, đặc biệt ăn uống rất chi là đạm bạc . Hôm SN mình định đi chơi lăng quăng 1 lúc buổi tối nhưng ngày hôm đấy đi chơi mệt quá nên tối ngồi uống nước mía (mình thì nước sấu cứng cắc) chúng nó hát hò tặng mình, hi`hi` lúc đấy cũng hơi bị bất ngờ và vui vui .
    Tháng 7
    Tặng tôi?
    Tháng 7 quay về lặng lẽ một đêm mưa
    Chùm phượng vĩ muộn mằn choàng tỉnh giấc
    Con ve vùi đầu, cất tiếng lòng thổn thức
    Hàng sấu trở mình, gượng khẽ, phố trầm ngâm
    Anh có về thăm phố mưa không ?
    Vòm bằng lăng nhạt màu chờ nước mắt
    Cánh tím mong manh ngả vào ngực đất
    Bước chân nào qua nhau
    Đọc lại bài thơ anh viết ngày nào
    Gió gọi mãi! Nỗi niềm chưa nói
    Xanh ngơ ngác trái xấu chua bối rối
    Rớt xuống tay em thủa ấy bâng khuâng
    Tháng 7 về ghen những đốm lửa hồng
    Hoa trạng nguyên rực màu trên phố vắng
    Cơn mưa chiều thôi rơi, trời thắp nắng
    7 sắc cầu vồng thương quá những ngày xưa.
    Thứ 5 về nhà - thứ 7 về quê ngoại hái nhãn, cây nhãn mà bà ngoại rất tâm đắc mua được, vốn là cây trong ngôi nhà cũ của bà ngoại. Theo kế hoạch là cả nhà về nhưng hôm đấy mỗi gia đình chỉ có vài đại diện (lại toàn là U20) Cả nhà cứ tưởng bà buồn lắm, vì không về đông đủ mà, thế mà hôm đấy bà vẫn rất vui, trẩy nhãn nó không như hái vải năm ngoái, cây nhãn cao tướng lên ấy, phải có người leo lên rồi thả xuống 1 cái thúng, ăn ngay tại chỗ. Hái ổi cũng sướng luôn, ổi sai đầy trên cây, rung nhẹ là rơi lộp bộp, quả nhỏ mà ăn đậm. Chiều, về nhà bác Long tổ chức sinh nhật cho anh bé, lúc ngồi chia nhãn với bà ngoại mới thấy nhãn nhiều không thể tưởng tượng. Lại còn chặt một buồng chuối hạt nữa chứ, quả to gấp 3 lần chuối thường, mỗi nhà 1 nải to tướng mà vẫn còn thừa. Đúng là về quê ngoại vẫn thấy thân thương lắm quê ngoại ơi.... Nhà cũ từ ngày bà ngoại bán cho người ta trông tiều tuỵ hẳn, cái dốc xuống ngày xưa rộng + thơm ngát hàng râm bụt đỏ là thế, bây giờ bé tí tẹo, trông hoang dại kiểu gì. Cái sân phơi trấu với ngô ngày trước sạch sẽ bao nhiêu thì bây h trông nhếch nhác bấy nhiêu, không phải tay bà ngoại mà. Tối thì mấy chị em gái đi về HN trong sự phập phồng lo sợ khi ngồi trong xe của thằng em vừa tập tành, lấy các chị ra làm vật thí nghiệm, ngồi trong xe mà chị nào cũng nghiến chân kin kít phanh hộ thằng em, đến là buồn cười.
    Sáng hôm thứ 2 đến bàn chuyện với mấy đứa trong hội (84) cho Đại Hội TTVNOL, từ hôm đấy đi suốt ngày, lo mua bán đặt hàng... 1-8 đi họp với 84, hôm đấy đi vui ra phết, đi từ sáng đến tận hơn 5h chiều. Đi sang Đảo Sen (Gia Lâm) chơi, vui nhất là trò lật bài sai khiến, hừm, mình dị ứng với cái con Át-bích . Hôm đấy mưa tầm tã, ngồi bên kia sông Hồng mà thấp thỏm lo ngập cầu, hội mình cũng nhiều tài năng đặc biệt mới được phát hiện nên cũng khá là rôm rả, phong phú. Ngớt mưa... cả lũ quyết định đi về Mỹ Miều - chân gà nướng, đói có khác, ăn ngon ơi là ngon. Ăn uống xong thì đi về nhà, được 1 lúc thì mle lại gọi lấy xe, qua TQB chat "tập thể" với mấy đứa rồi đi về.
    hmmm gd
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3-8 đi sang Bát Tràng xem cốc, hic... nắng.... đi mệt..... trong 1 ngày mà sang đó những 2 lần, kinh khủng thật. Tiện đây trích luôn bài dự thi MOM (Mouse Of the Month) bên 84:
    4:30 chiều Giọt V-Rohto thứ 9 được giỏ xuống, trong 1 ống thuỷ tinh có vạch tại Số abc Phố xyz, mực thuỷ ngân trong ống đã lên tới con số 37 khấc 7. Chủ nhân của con số vô duyên đó không ai khác chính là tớ - WC. Bác sĩ chuyên vô khoa kết luận: Tuý nắng. Vâng, hic hic đó chính là kết quả của 1 ngày đi thăm dò và hoàn thành nốt phần việc offline của hội 84 cho Đại Hội được tổ chức ngày 16-8 sắp tới.
    éo èo.... vèo vèo.... (nhảy lên cỗ máy thời gian)
    8h sáng: Đang mơ đẹp thì bị đánh thức bởi 1 giọng ồm ồm quen thuộc của tên hội trưởng, 1 tiếng sau thì lên đường đi tới ... @#$% (cái này phải bí mật không mất nghề, bạn nào muốn biết thì phải đi họp hội thường xuyên) Có 4 đứa nên khá là rôm rả vui vẻ mặc dù trời nắng chang chang... Tới nơi, bằng trí nhớ kém thuyết phục của Rce mà bọn tớ phải lộn đi lộn lại ngót nửa lít lần để đến được cái chỗ-mà-Rce-nhớ-là-chỗ-nào-đấy. Nhưng nào có suôn sẻ gì, việc đặt hàng đâu có đơn giản như người ở nhà mong muốn, Can+HT+HP tốn bao nhiêu là bao nhiêu h2o bọt nữa thì họ mới gật gù và hứa sẽ xem xét cho "vụ" này và đòi xem cái logo trang trí. Làm wái có hiện vật lúc ngay bấy giờ, thế là 4 đứa lại hẹn nhau tầm chiều quay lại đặt logo làm hàng. Cơ mà đâu có phải chiều mát mẻ chứ, mà chính là cái lúc nóng nhất có thể. Can và Rce có việc bận không về kịp để đi tiếp thế là 4 đứa bái bai nhau (lúc đó đồng hồ điểm 11:35)
    12:30 trưa: Còn lại tớ và HT tiếp tục lên đường vì sự nghiệp con em chúng ta (he, tại tớ quen mồm hô cái khẩu hiệu í chứ không cố í đâu nhớ) Một mình cái logo như ông tướng, ngốn mất gần 2 tiếng của bọn tớ, cả Hà nội ở chỗ nhà tớ không có hàng net nào in màu, thế là đành bấm bụng vào hàng kí thuật số Mai Hắc Đế, bọn này độc quyền nên làm ăn cửa quyền hách dịch không thể tưởng tượng, những 8ooo/cái, lại còn lậu bỏ túi 5ooo, kêu là tiền in lấy ngay, được cái bọn này gian nhưng "diễn" không khớp ý nhau, mỗi đứa 1 câu nên là thành 1 trò cười lố bịch. Hic... lố bịch đến mức nào thì bọn tớ cũng phải bấm bụng mà tuân phục. Nhưng lưới trời ***g lộng, bọn quan liêu gian tà sao thoát khỏi, sau 1 chuỗi đổi chác ngu xuẩn thì bọn tớ chỉ phải giả 6ooo thay vì 13ooo. Xong logo tiếp tục lên đường..... Nắng gay gắt, nắng sối sả, nắng tàng hoang, nắng như chưa bao giờ nắng... (hè hè nhờ vụ này mà tớ phát hiện ra hôm qua hội mình bỏ hết cả nước Laska đắt tiền nhá, đúng là 1 lũ tư sản, người ta chết đói chết khát không ai thương ). Trong vòng 6 tiếng đồng hồ lao đi lao lại qua cái cầu mà có cái tên gần giống tớ , đừng có bảo bọn tớ là "Gia Lâm rẽ phải" nhá (mà hình như là đi đường đấy thật) Qua cầu thì rẽ phải, đi xuống 1 con đường làng (hèm, đường làng ở đây hiện đại lắm, dài tầm chục cây ) không những thế bọn ấy cứ thử tưởng tượng ra con đường nhiều ổ trâu nhất mà bọn ấy đã phải trải qua và nhân nó lên 10 lần. Hic... các vũ điệu jamba, disco tech đua nhau lên sàn, đường toàn rặt những sỏi đá, chỉ khổ bọn tớ, nếm đủ !! (buổi chiều còn mệt hơn ban sáng í Rce, Can ạ) Quái chiêu ghê gớm, đến đúng điểm hẹn, vẫn cái giọng ban sáng, vẫn nụ cười ban sáng thế mà lại tuôn ra những lời khác hẳn ban sáng: Số lượng quá ít, không làm!!! Đi được hết mười mấy nghìn mét gai góc để đến nhận được cái câu này á... không đời nào. Thế là tiếp tục... bọn tớ lại xông pha vào tiếp các "lò" để dò hỏi...... các ấy hay đi mua hàng biết cái kiểu "một hỏi mười - mười hỏi trăm" rồi đấy. Đi đến chỗ nào cũng được người ta chỉ dẫn rất tận tình tới 1 nơi khác gần đấy thôi, qua độ mấy cái ngã rẽ, đi tiếp 1 đoạn nữa rồi quặt chỗ này chỗ kia, đảm bảo người ta làm cho. Khổ, 2 đứa tính vốn nhẹ dạ cả tin, nói gì tin nấy, đi lê lết hết từng nơi.... Không kết quả khả quan.... tất nhiên không khỏi dẫn đến nước bàn lùi: cóc thèm làm nữa, đi uống nước cho sướng cái đã. Có ai dè là trong cái hàng kem Guân đấy cũng bán hàng cơ chứ, bọn tớ oải quá chả định hỏi..... xong sau nghĩ thế nào lại jơ ra gọi là hỏi bừa được thì được còn chả được thì đi về. Trong 1 phút giây xuất thần (đúng giờ hoàng đạo có khác) 2 ông bà cụ dễ tính sởi lởi gật gù bảo rằng cái này hoàn toàn khả thi... mmoah..... mmmoah!!! Các cụ đúng là uyên tha^m: "Chết đuối vớ được cọc" cấm có sai từ nào. Sau đó ngay lập tức lại phi về Hà Nội vì HT có 1 ca học vào lúc 4h (chưa kể phải đến sớm 15' chiếm chỗ). Đồng hồ đã chỉ 3:50.
    Một này mệt mỏi... nhưng mà vui vì chắc chắn danh hiệu MOM tháng này thuộc về mình .
    Đấy là hôm 2-8, ngày mùng 3 trẻ con nhà ngoại tụ tập đi ăn đầy tháng con anh H, đủ hết, cũng vui vẻ nhưng đông quá. Em bé giống anh H lắm, chị T và em gái giống nhau như 2 giọt nước. Hôm qua 4-8, sinh nhật chị, ban sáng đi hái khế trên nhà mẹ Vân, oà... khế sai kinh khủng, ngọt ơi là ngọt. Không thể nào ngờ trong nhà mẹ Vân lại còn có cả hoa cau thơm nứt mũi, cây bưởi có tới 15 quả rồi.... thích thật, cứ như là về quê ấy. Các cụ thường nói "trước cau sau khế" mà. Con ali-rùa-rùa xinh thế, Ciao thì to béo như 1 con gấu, mình bắt đầu thấy sợ nó. Buổi tối các bạn chị đến, hic... y như mọi năm, bạn đông như chấy , mình thành tên trông xe suốt từ 7h đến 11h đêm, đau khổ thế mà chả thu đc xu lẻ nào. Đã thế lên nhìn thấy cái phòng cứ là lộn xà ngầu lên, kinh dị điển, lại dọn dẹp đến tận 12h mới rảnh rang. Suốt mấy hôm, có mỗi hôm nay là chôn chân ở nhà cả ngày.
    hmmm gd
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy bài viết ngày trước thấy buồn cười quá, dạo đấy cũng khoẻ viết thật đấy, bây h thì ngại lắm, với lại mọi chuyện cũng khá là êm xuôi, ổn định rảnh rang rồi . Vào trường học, khoa mình thì nhàn, chả lo nghĩ gì, có nhiều thời gian rảnh rỗi thế này mình sẽ cố gắng học thêm thật nhiều thứ. Tiếng Trung, tiếng Pháp là 2 cái chắc chắn sẽ học rồi.. chưa kể đan lát thêu thùa, hi`hi`... mình tính tặng cái khăn len vào dịp Noel này.
    Hội 84 dạo này cũng thỉnh thoảng gặp nhau, vừa đi chơi Khoang Xanh tuần trước về, cũng vui vẻ, mấy đứa sắp đi du học đến nơi rồi, mình cảm thấy buồn buồn thế nào ấy, chả biết sau này 84 sẽ đi đến đâu nữa?
    Tối hôm nay ở trường dạy học nhảy miễn phí, rủ mle đi học cùng. Lớp cũng tổ chức giao lưu với trường Giao Thông nữa, rồi Ms Kim mời đến Coffee Party hát hò chơi bời nữa... Ko biết là chọn chỗ nào đây ... còn mỗi thứ 7 nữa thôi.
    hmmm gd

Chia sẻ trang này