1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    . Chắc chẳng bao h ấy có thể vào đây để đọc những dòng này. Hôm nay SmS với ấy cả buổi sáng. Chắc ấy cũng hiểu tớ nghĩ gì và tớ cũng đủ hiểu ấy ra sao...
    Ấy à, biết không, bây giờ thì ấy là số 1 rồi, không phải số 3 hay 4 gì đó đâu. Không phải bắt đầu từ sau tối hôm đấy .Bắt đầu ngay từ lúc tớ nghe thấy giọng ấy trên điện thoại lúc đấy cơ. Tớ tin tất cả những gì ấy nói. Ngay cả lúc ấy đang buồn ngủ, nói linh tinh hết cả lên tớ cũng nhớ. Tớ chỉ muốn chạy đến thật nhanh bên ấy để ôm thật chặt ấy. Tớ sẽ chẳng để ai có thể làm ấy buồn nữa đâu. Tớ biết, nói ra cũng chẳng để làm gì. Nhưng tớ muốn ghi lại những dòng này, để sau này, lúc ấy tin tớ, lúc ấy đã thực sự ở bên tớ, lúc tớ đối với ấy là tất cả... lúc đấy, tớ sẽ cho ấy xem những dòng này và tự hào nói với ấy rằng : Tớ biết từ trước, lâu lắm rồi, là ấy là người không thể thiếu đối với tớ. Và đến bây giờ vẫn vậy.
    Ấy biết là tớ có rất nhiều bạn gái. Tớ nói rồi, chỉ cần ấy tin tớ, ngay trong hôm nay, tớ sẽ say good bye với 3 bạn kia luôn. Vì ấy biết không??? Bây giờ, ấy đã chiếm hết chỗ trong tớ rồi, chiếm hết cả phần của họ rồi. Ấy không quan tâm ấy là người thứ mấy, còn tớ chẳng quan tâm ấy có những gì, ấy ra sao. Tớ chỉ biết bây giờ, tớ thích ấy. Ấy bây giờ không phải bạn thân của tớ. Không phải người yêu của tớ. Cũng không phải người xa lạ đối với tớ... mà bây giờ, ấy là người không thể thiếu của tớ.
    Ấy không tin là hạnh phúc sẽ lại đến với ấy nữa. Ấy sợ sẽ lại rời bỏ ấy khi trở nên quan trọng.... Hì hì.... Chắc không phải nói tớ chứ. Ấy nghĩ Link vĩ đại là ai mà không thể đem hạnh phúc lại cho ấy được. Ấy nghĩ ấy kém đến mức không thể giữ tớ ở lại bên cạnh ấy sao??? Ấy lại nhầm 1 lần nữa. Chẳng biết ngày trước như thế nào. Nhưng bây giờ, nhìn thật kỹ, tớ đủ tự tin để làm tất cả những gì ấy muốn. Khẳng định đấy. E hèm, ấy muốn gì nào ??? ^_^
    Ui, đang type cho ấy thì ấy online này. Chat với rõ nhiều người, dám để mình đợi lâu^. Đã thế mình đặt nik gì cũng không chịu chứ. Bó tay. Thui kệ ấy, đợi thì cho đợi luôn.
    Ấy biết không? Khi tớ nghe chuyện của ấy. Tớ muốn chửi bậy quá, ức chết lắm biết không??? Tớ chán ấy lắm, tớ thấy ấy thật là dại, thật là ngố hết sức. Không phải là vì những hành động, suy nghĩ đấy của ấy. Mà chỉ đơn giản là vì ấy không quen tớ từ trước. Giá mà....
    Ấy nói ấy không thích những gì lặp lại, chẳng đặc biệt tẹo nào hết. Dĩ nhiên, chẳng có ai là giống ai hết. Và rồi, hãy cùng chờ xem, những điều gì đặc biệt sắp đến với ấy nhé......... Điều đặc biệt đầu tiên...... Tớ yêu ấy nhiều.^_^
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này.........
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm nghìn tên khác
    Như 1 vật dư thừa vô tình anh đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này! Uh mai này đây.
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người- vào sức mạnh tình yêu
    Nhưng dù người đó có mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
    Dù người đó sau này biết làm tấtt cả
    Em vẫn chẳng quên rằng:" Đó không phải là anh "
    Tự nhiên ngứa tay. Post bài nì lên cho mọi người đọc. Chẳng biết nên để nó vào topic nào. Thấy BMC dạt dào tình yêu quá. ~~> Cho nó an toạ vào đây vậy. Cho nó cùng cảm xúc.......
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 24/10/2005
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    cái nì ở trên ACC đúng ko chị
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng ko biết nữa! Chị lấy bài này trong sổ thơ bạn chị. Hay ko em??? Mà em cũng thích thơ à???????
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    cũng thích chị ạ khi nào em post mấy bài lên đây góp vui
  6. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Làm thế nào để hàn gắn trái tim em?
    Khi anh biết điều ấy là rất khó
    Trái tim em đã một lần tan vỡ
    Đâu dễ dàng rộng mở với anh?!
    Anh đành lòng vùi lòng trong nhớ nhung, mong chờ
    Trong nỗi nhớ em của phút giao mùa lặng lẽ,
    Trong nỗi nhớ thẳm sâu của trái tim đơn lẻ
    Lặng đến nỗi buồn rơi vỡ trong đêm.
    Anh biết làm sao để cho em tin
    Vào một tình yêu tận cùng chung thủy
    Khi mà người em hằng yêu quý
    Đã quay lưng với lời hẹn ước xưa !
    Anh mặc lòng rơi trong những cơn mưa
    Mưa vô tình làm tan đi nỗi nhớ
    Nhưng nỗi nhớ em đã thấm vào từng hơi thở,
    Anh hiểu lòng mình đã trót thuộc về em
    Anh có tình yêu trọn vẹn dành cho em
    Thế là đã đủ để hơn người ấy
    Dù mối tình đầu trong em đẹp biết mấy
    Anh vẫn xin làm người hàn gắn vết vỡ lòng em ?
    Thời gian vô tình vẫn cứ trôi nhanh,
    Anh sẽ chỉ cho em trong cái vần vũ của dòng thời gian vô tận
    Vẫn còn những điều mãi mãi là bất tận,
    Là tình yêu ! Là tình anh trao em
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chắc bài này mọi người cũng đọc rồi , em thích bài này lắm .
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cats bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một dôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh có người thay thê
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Còn lại một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Chia sẻ trang này