1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My beloved poems

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ của bác tư quả là phong trần,hehehe.Nhưng bác tư chưa đưa ra con số cụ thể bao nhiêu mỹ nhân đã ngã gục dưới tay bác rồi,để tosido cố gắng phấn đấu
  2. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi, dạo này bận việc quá không vào box nên không biết ông Cái gì chả được nhà ta dạo này đâm ra yêu thơ mới chết chứ. Chả hiểu có nỗi niềm gì mà đâm ra lại có sở thích giống thi sĩ Đỗ Trần nhà ta quá. Hay là ông Cái gì chả được này đang yêu đương gì đây nên mới "thơ thẩn" "thẩn thơ" như thế này chứ.
    Thôi xem thế nào lấy vợ đi em ạ, lấy vợ hay ra phết đấy. Nếu chưa có mối nào thì xuống tao, chỗ tao nhiều em sinh viên trông ngon phết đấy
  3. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    mô phật,thiện tai thiện tai.Quả này lân rùa vớ bở rồi
  4. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    cái avatar hình Kirche của anh Tosido nhìn đẹp nhỉ ... anh sống ở TP nào ở Đức vậy ?
  5. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có thiệt cha mẹ bạn giáo dục bạn đó không? Giáo dục cái kiểu gì vậy, hay là rau nào sâu nấy?
    Những bài thơ, nhạc hay, được phổ biến rộng rãi trong nhân gian nhiều khi được đổi lời để hát hò với nhau trong lúc trà dư tửu hậu là chuyện rất thường. Những bài thơ nhạc như vậy đã trở nên có tầm vóc đại chúng rồi, và người Việt mình làm như vậy là rất đúng với dân tộc tính đó là máu tiếu lâm.
    Bài thơ phổ nhạc **** Trắng (ko nhớ rõ tựa) đó đã được chế biến và lan truyền trong nhân gian từ lâu rồi. Chú em đọc kỹ lại xem có gì là tục tĩu hay chỉ là những bài hát tiếu lâm thông thường của người Việt Nam.
    Bài này tôi rất thông cảm chú em chưa hiểu đời nhiều nên chỉ giải thích thôi chứ không nặng lời.
    Được vincent29600 sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 29/03/2007
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thôi mà cho em xin ...
    Thực ra thì em cũng có máu văn nghệ lắm và cũng hay lúc ...dư rựu thì hay hát mấy bài của Lam Phương hay Phạm Duy, mà mấy bài này thì chuyên môn là sửa lời ! Dù nó hơi ...dung tục tí nhưng mà vui là chính, nhậu mà ko hát bậy thì mất hứng !
    Nhưng đừng có đem chuyện giáo dục ra đây... Em thà làm thằng ít giáo dục tí nhưng hai họ đều vui thì em cũng vui !
  7. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ôi vui đùa tán phét với nhau thôu mà,các bác làm gì mà ban xì căng thế.Hai bác ngồi lại với nhau,nhậu tới bến là hiểu nhau thôi mà
  8. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bắt được ông vottaytrai rồi, tuleo đang thăm thù ông lắm, nếu có dịp tui sẽ cho ông uống "ngọc trư "(trư bát giới). quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
    Tosido ơi! nghe nói vậy mà không phải vậy, tuleo hồi nhỏ nổi tiếng là đệ nhất dại gái, có bao nhiêu tiền bị gái ăn hết, đến độ ông anh cũa tuleo nhắc nhở là tuleo nên nhường cho người khác ngu với.
    Ừ chắc cgcd yêu em nào rồi, nếu không xong thì cgcd nên kiếm cuốn "phấn thông vàng" cũa Xuân Diệu mà đọc, biết đâu cgcd học được cách tán gái cũa tuleo rồi bị te tua không có đến kính cận mà chiêm ngưởng ai.
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Con người buồn vui bất chợt. Buồn thì buồn thật nhưng vẫn vui vì biết mình vẫn có thể buồn, vẫn còn muốn ôm ấp rồi lại uống ừng ực cái không khí mát lạnh mà lúc nào cũng mới xung quanh.
    Em không thích tất cả thơ của một ai cả.
    Tuleo xem chắc thèm được buồn như em lắm.
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chút Tình Đầu
    Đỗ Trung Quân
    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thủa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
    Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
    Là bài thơ còn hoài trong cặp
    Đến giờ chơi mang đến...lại mang về
    Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
    Mùa hạ đến trường khắc nỗi nhớ vào cây
    Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cây đàn nhỏ
    Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
    Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi...thành câm
    Những chiếc giỏ xe hôm nay chở đầy hoa phượng
    Em hái mùa hè trên cây
    Chở kỷ niệm về nhà
    Em chở mùa hè đi qua
    còn tôi đứng lại
    Nhớ ngẩn người
    tà áo lụa
    nào xa.

Chia sẻ trang này