1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My beloved poems

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttmeister

    ttmeister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chào ông.Hôm nay tôi mới dùng cái nick mà tôi lập cho ông già tôi.Thế này nhé,bao giờ ông về Việt Nam thế.Tôi đang muốn được gặp gỡ để mong ông chỉ giáo thế nào được gọi là giáo dục.Tôi mong ông hãy cho tôi thông tin để tôi được đón tiếp ông cho kịp thời.Tôi mong ông hãy chuẩn bị mọi thứ từ trước.Với tôi thì ở TP hồ chí minh hay Hà nội thì cũng chơi tất.Tôi mong ông hãy trả lời cho sớm,tôi đang muốn gặp mặt người đã nói ông già tôi là vô học.
  2. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay công việc có vấn đề, mãi hôm nay mới rảnh vô đây coi có gì vui không, ai ngờ lại thấy cái post của bạn ttmeister này. Trước hết tôi xin lỗi các bạn khác, vì ba cái chuyện rắc rối này làm các bạn mất vui. Diễn đàn là chỗ để vui chơi nhất là diễn đàn về bóng bàn, một môn thể thao mà chúng ta cùng ưa thích.
    Đối với bạn ttmeister, mọi việc lời qua tiếng lại là do bạn gây ra trước, nhưng kể từ giờ phút này tôi sẽ chấm dứt viết qua lại với bạn trong các topic thảo luận của diễn đàn. Tôi sẽ bỏ tên bạn vào ignore list, và cũng mong bạn làm như vậy đối với tôi. Ngoài ra, nếu bạn cần giải quyết chuyện cá nhân thì cứ việc PM cho tôi để chúng ta giải quyết riêng với nhau, như vậy sẽ không làm phiền đến chỗ vui chơi của mọi người nữa.
    Chúc tất cả một cuối tuần vui vẻ.
  3. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người có giáo dục. Điều này được minh chứng rằng là tôi biết đọc và biết viết. Dạo ở nuớc ngoài tôi cũng có một cái nick bằng tiếng Hikin Nick của tôi là Fivecents(Ngôn ngữ chính của người sao Hoả, nó có nghĩa là 5 xu ). Thực ra với mọi người ở VN tôi vẫn biết đến như một Vietkieu- Bởi vì tôi luôn cố gắng thể hiện điều đó mỗi khi post bài lên mạng. Thỉnh thoảng tôi cũng cố gắng tranh thủ giờ nghỉ của mình trong nhà hàng để lên mạng xem tình hình anh em ở VN thế nào. Đôi khi tôi thật thương cảm cho tình hình khó khăn của anh em quê nhà nên vài lần đã nói là khi về VN sẽ mở một CLB bóng bàn 5 sao và mời 2 - 20 vdv hàng đầu về tập huấn cho các anh em ở quê nhà trong đó nhất định có Khổng Lệnh Lâm và Mã Huy - hai cây vợt hàng đầu thế giới mà anh em ở Vn chả biết được (khổ, a em ở VN làm gì biết ai là ai. Tôi cũng chỉ tình cờ nghe lỏm khách ăn trong nhà hàng (à không- Viện ẩm thực) nói thôi.) Tôi cũng hứa với cậu Caigichaduoc là sẽ gửi quà về cho anh em khi thành lập CLB hai bà trưng nhưng thật không may là con chip duo-core công nghệ nano của tàu vũ trụ đi thẳng từ sao hoả đến huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An lại hỏng nên tôi không gửi được. Một lần thì bạn tôi lại mang quá 2 ký khoai từ sao hoả về Cái bè, Tiềng Gian nên cũng không gửi được 400 cái mặt vợt Nano-lier cho Tran Thien Nhan trong SG. Thôi để khi về tôi sẽ thuê hẳn 1 con tàu hàng 5 sao (tính tôi thích cái gì cũng dùng hàng năm sao) để chở về. Nhưng tôi không chắc là lúc đó cửa hàng có đủ tiền để trả vì tôi toàn xài tiền to nên người ta không có đủ tiền trả lại đó vì vậy tôi không chắc lắm đâu.
    À tính tôi cũng lãng mạn nên rất thích đăng thơ. Ngày xưa bài thơ tôi thích nhất ở VN là một bài thơ của hào vĩ đại của VN đã được Unicef công nhận là danh nhân thế giới - Phan thị Vàng Anh với bài thơ trữ tình " mèo con đi học"
    Được toilabongdem sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 07/04/2007
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bắt giò nha, thi hào chứ
  5. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha,ông Hùng giờ lại có hứng thú đi bắt giò bắt cẳng.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    (Nghĩ thầm) Mình lãng mạn có mục đích mà các con giời phang nhau vô mục đích hết.
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, bài thơ tình lãng mạn Mèo con đi học của Vàng Anh - người được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) công nhận là đại thi hào đây:
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    và mang một mẩu bánh mì con con
    Công nhận toilabongden thâm thật
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Sơn hào hải vị có hết rồi, có nên cho tí cây nhà lá vườn vào không hả Remediot?
  9. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nhà ở ngõ phố, chẳng có cây, không có vườn, lại tiếp tục sơn hào hải vị vậy nhé. Bài thơ dưới đây nhiều cô con gái thích, chắc bạn Caigichaduoc quý hiếm cũng thế thôi () .
    Hoa cúc xanh
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
    Một dòng sông lặng chảy về xa
    Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
    Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
    Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế
    Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
    Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
    Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
    Chưa chút gợn một lần cay đắng
    Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
    Đời yên bình chưa có những chia xa
    Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa
    Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở
    Những cô gái da mịn màng như lụa
    Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
    Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
    Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả?
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
    Có hay không thung lũng của ngày xưa
    Anh đã ở và em thường tới đó
    Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
    Những ngả đường phơ phất gió heo may
    Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
    Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ?
    Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
    Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.
    Xuân Quỳnh
  10. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cổ Tích Về Loài Người

    Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con
    Trên trái đất trụi trần
    Không dáng cây ngọn cỏ
    Mặt trời cũng chưa có
    Chỉ toàn là bóng đêm
    Không khí chỉ màu đen
    Chưa có màu sắc khác
    Mắt trẻ con sáng lắm
    Nhưng chưa thấy gì đâu !
    Mặt trời mới nhô cao
    Cho trẻ con nhìn rõ
    Màu xanh bắt đầu cỏ
    Màu xanh bắt đầu cây
    Cây cao bằng gang tay
    Lá cỏ bằng sợi tóc
    Cái hoa bằng cái cúc
    Màu đỏ làm ra hoa
    Chim bấy giờ sinh ra
    Cho trẻ nghe tiếng hót
    Tiếng hót trong bằng nước
    Tiếng hót cao bằng mây
    Những làn gió thơ ngây
    Truyền âm thanh đi khắp
    Muốn trẻ con được tắm
    Sóng bắt đầu làm sông
    Sông cần đến mênh mông
    Biển có từ thuở đó
    Biển thì cho ý nghĩ
    Biển sinh cá sinh tôm
    Biển sinh những cánh buồm
    Cho trẻ con đi khắp
    Đám mây cho bóng rợp
    Trời nắng mây theo che
    Khi trẻ con tập đi
    Đường có từ ngày đó
    Nhưng còn cần cho trẻ
    Tình yêu và lời ru
    Cho nên mẹ sinh ra
    Để bế bồng chăm sóc
    Mẹ mang về tiếng hát
    Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
    Từ vết lấm chưa khô
    Từ đầu nguồn cơn mưa
    Từ bãi sông cát vắng...
    Biết trẻ con khao khát
    Chuyện ngày xưa, ngày sau
    Không hiểu là từ đâu
    Mà bà về ở đó
    Kể cho bao chuyện cổ :
    Chuyện con cóc, nàng tiên
    Chuyện cô Tấm ở hiền
    Thằng Lý Thông ở ác...
    Mái tóc bà thì bạc
    Con mắt bà thì vui
    Bà kể đến suốt đời
    Cũng không sao hết chuyện
    Muốn cho trẻ hiểu biết
    Thế là bố sinh ra
    Bố bảo cho biết ngoan
    Bố dạy cho biết nghĩ
    Rộng lắm là mặt bể
    Dài là con đường đi
    Núi thì xanh và xa
    Hình tròn là trái đất...
    Chữ bắt đầu có trước
    Rồi có ghế có bàn
    Rồi có lớp có trường
    Và sinh ra thầy giáo ...
    Cái bảng bằng cái chiếu
    Cục phấn từ đá ra
    Thầy viết chữ thật to:
    "Chuyện loài người" trước nhất.
    (Xuân Quy?nh)
    Mọi người hẳn ai cũng đã từng biết bài thơ này,nhưng có ai nhớ đã đọc bài thơ này ở đâu ko!Đây là 1 trong số ít những bài thơ mình thuộc từ bé và đến bây giờ vẫn chưa quên.Có lẽ bài thơ rất đời thường và gần gũi với thế giới suy nghĩ ,ngôn từ của trẻ nên dễ thuộc,dễ nhớ.Đọc nó ta lại thấy lại tuổi thơ đẹp đẽ ngày xưa của mình. Thơ tình thì rất nhiều ,và thơ tình hay thì cũng nhiều nhưng những bài thơ như này có lẽ ko có nhiều...

Chia sẻ trang này