Nhật kí của 1 nhóc 16 tuổi!!! Hết năm học là hết những vui buồn học sinh thế mà thời gian như cứ dài thêm mãi. Mong thời gian trôi thật nhanh để ko kịp nhớ hay quên điều gì. Có lẽ thế lại giúp con người ta thoải mái hơn, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Giăng mắc vào nhiều mối quan hệ, rồi cười nói, rồi xô bồ, vô vị, nhạt nhẽo để cuối cùng nhận ra sự thay đổi ghê gớm của thời gian, của những người xung quanh và sự chết lặng của 1 tâm hồn cũ kĩ, khô héo. Sống thế có gì vui, cứ lao đầu vào những cuộc chơi, cố đi tìm 1 nửa còn lại hi vọng cứu rỗi nửa tâm hồn khô héo ấy ....có được đâu?!!! Trải qua nhiều chuyện mới thấy cuộc sống thật ko dễ dàng, muốn sống như người ta vô tư, ko phiền muộn, lo lắng,.... sao mà khó quá! Cũng bao lần tự nhủ hãy sống vì những ngày trước mặt bỏ lại sau lưng những thất bại, những buồn bực, tạm quên đi cái cảm giác khô lạnh ấy ... khó quá .....Hay thật chỉ là mình tự nói với mình sao thấy ngượng ngạo quá như cuộc nói chuyện của 2 con người đối lập nhau vậy. Cái mình cần là 1 thanh âm để bắt đầu những giai điệu mới, mà chắc chắn đó là 1 giai điệu vui, mang hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Biết bắt đầu từ đâu khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tiếc làm chi nữa nếu được quay lại chắc có thay đổi được gì. Ai sẽ giúp mình tạo dựng thanh âm ấy....?! Phù.... dù sao cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sẽ fải cố gắng thôi. Cố lên.!Cố lên hoa giấy!!!!!!!!
Lúc nào chán cũng kêu cố lên nhưng có thấy cố được gì đâu. Mệt thật. Cái list sao hôm nay vắng thế. Có mỗi bi online thôi nhưng ko chat đc, hix trót cãi nhau với nó rồi nhưng ng` sai là nó má. Xí... ko quan tâm đến nữa, chỉ thêm mệt thôi. Càng ngày càng thấy xa mọi người, tự nói là ko hợp nhưng cũng ko hẳn thế. Chán thế đấy, giờ là 10h 47'' cũng chẳng biết online làm gì nhưng thế còn hơn là ko làm gì, đi ngủ chắc giờ này áh thi vị quá.......... Chiều cũng chẳng có dự định gì, cũng chẳng học hành gì cả mặc dù thi cử đến nơi rồi, vô tư lự thế đấy, chắc chiều lại online tiếp, Hix.... Kiếm trò gì chơi đây, mà sao mình cũng giỏi cãi nhau, hết cái Hạnh, Hương.... hồi trước sao mà chơi thân thế, nhìn thấy mặt bọn nó thôi cũng thấy dễ chịu rồi vậy mà giờ hơi tí la quạc nhau.... đúng là 1 lũ vịt giời< mặc dù ko bít bay> .....Chán... thích với chả yêu mệt người, bọn con trai cũng lắm trò thật đấy, kể cả thích mã để ở trong lòng thôi thì cũng có sao đâu, cứ fải nói ra rồi bày tỏ tình cảm, rồi tớ thích ấy lâu rồi, ko nói ra thì chết sao. Ko fải là coi thường t/c của người khác nhưng mình thấy mấy trò thích ấy trẻ con wá đỗi, liệu đc mấy ngày mà thích, mà thích vì cái gì cơ chứ, lại còn nói ra làm ng` ta cũng khó nghĩ. Cứ im thít 1 mình mình biết là đc rồi, biết nói ra cũng chẳng nhận lại được gì có khi còn rắc rối hơn thế mà bọn nó cứ cắm đầu vào. Ngốc.... nghếch....Mình chắc chẳng bao giờ thế " vì em là con gái" hi hi ngộ thật. Thôi đằng nào thì cũng bung bét hết cả, ng` mình thích thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy những đứa nào ấy vây đầy trc mặt..... đến là tội lỗi...... Hix té đi ăn cơm đã đói wá rồi............