1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Diary - Sèf ch?f??ng bao giơ?? anh xò?a nĂ???i mĂ?̣t dò?ng tĂ?n ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nhkconcept, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói rằng em không đau khổ khi chia tay tình yêu thì không đúng.Nhưng sự thật thì khi sau khi nói lời chi tay với anh , em ra đi mà không biết mình có buồn không , em chỉ thấy ... thật trống rỗng .Em vẫn vui cười ...Nhưng có đôi khi em có cảm tưởng như mình không thể chịu đựng được nỗi đau này ...,đôi khi cũng muốn quay đầu lại để được đi trên con đường cũ ... cùng biết bao kỷ niệm yêu thương ... anh và em.Nhưng anh ạ , em không thể bởi biết rằng mình đang đi đúng hướng ...Nơi đây không có anh , không có cả những hạnh phúc ... nhưng em biết em phải đi tiếp .
    Tất cả chỉ là những cảm nhận mà thôi ...
    Em đã thay đổi ...
  2. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi việc ngày thường sẽ cuốn tôi theo
    Những ngày dài những đêm đông mệt mỏi
    Những lúc lang thang lòng tôi như thầm hỏi .....
    <Trích dẫn >

  3. dangkykhongduoc

    dangkykhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Cho em được gọi anh một lần sau cuối như thế anh nhé. Rồi sẽ không bao giờ em gọi thế nữa đâu. Và luôn chúc anh hạnh phúc. Hôm nay em đã làm một việc mà tưởng chừng như không bao giờ em làm được đấy anh ạ. Em đã xoá tất cả những mail anh gửi cho em, cũng như những mail em đã gửi cho anh. Vậy là mình đã thực sự kết thúc rồi phải không anh ?! Sẽ không còn những lời ngọt ngào nồng ấm những yêu thương, sẽ không còn những giờ phút em nôn nao chờ đợi, những dỗi hờn vu vơ và cả nỗi nhớ da diết trong em. Tất cả rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm buồn làm tim em một lần tổn thương và không thôi thổn thức !!!
    Em mở YM và vui đùa cùng bạn bè, rồi thấy anh online, tim em lại rộn ràng và hồi hộp. Trong đầu vẽ ra bao nhiêu là câu nói nếu như anh gọi. Thế nhưng chỉ được một lúc thì anh đã off. Em không cảm thấy buồn, nhưng hình như có chút gì đó bâng khuâng. Anh làm vậy cũng đúng thôi, có như vậy mới tốt cho cả hai phải không anh ?. Em ngần ngại rồi cuối cùng cũng chọn Delete ở nick của anh. Bây giờ thì sao em lại thấy buồn anh ạ, không là gì . .. sao mình lại không là bạn được anh nhỉ ?!
    Dù sao thì em cũng đã "xoá được một dòng tên" - dẫu biết rằng dòng tên ấy vẫn chưa phai mờ trong tim em.
  5. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em chơ vơ tìm hướng đi cho riêng mình .Bên ngoài sao nhiều ngã rẽ quá ...
    Anh hãy đợi , nhất định ...
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Dù có xóa , có cố thế nào đi nữa cũng không thể nào xóa đựoc những gì đã lưu trong ký ức và trái tim
    Tưởng quên lại nhớ hơn lên
    Giữa trưa thấy bóng , nữa đêm thấy hình
    Chúng mình trong trái tim mình
    Không bao giờ mất bóng hình của nhau
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thật buồn, em nghĩ mình đang phiêu lưu với trái tim mình. Anh có cảm nhận được những ngổn ngang trong lòng em đâu!!!
  8. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đang chới với ... lang thang internet ... tình cờ đọc được những dòng tâm sự của ai đó ... bạn cứ ngỡ như của chính mình .
  9. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,lần thứ 2 em như muốn con đường dài thêm ra bất tận ... Không phải vì trên con đường đó có anh bên cạnh , mà đơn giản chỉ là em biết ở cuối con đường đó , em sẽ phải trở về thực tại ...
  10. nhkconcept

    nhkconcept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    "...Con đươ?ng thi? nho?,
    ha?ng cây khă?ng khiu
    va? nê?n trơ?i xám....
    Một tay em dắt xe đạp,
    co?n dư một ba?n tay....
    Anh sợ ră?ng gió heo may,
    sef la?m ba?n tay em lạnh lefo...."
    Đây la? một ba?i thơ cu?a ai đó trên ttvnol ma? tôi đaf đọc qua, chắc hợp với tâm trạng cu?a bạn....

Chia sẻ trang này