1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Diary - Sèf ch?f??ng bao giơ?? anh xò?a nĂ???i mĂ?̣t dò?ng tĂ?n ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nhkconcept, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng em ngồi đây không phải Sài Gòn mà là Hà Nội , nhưng sao buổi sáng hôm nay em lại có cảm giác những ngày em đã ở SG.Không khí ẩm ướt cũng giống như cái mùa mưa đó .Vốn cho rằng không bao giờ còn nhớ nổi những ngày đó ... Nhưng hôm qua khi nhận được mấy dòng tin nhắn :" anh nhớ em nhiều lắm , anh sắp ra rồi , đợi anh nha ..." , em lại chợt không thể ngăn lòng không nghĩ về anh , thế mới biết thật khó mà xoá nổi một cái tên ...
  2. nhkconcept

    nhkconcept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sau một tuâ?n pha?i vật lộn với đu? thứ công việc nha? cư?a anh mới có một chút không khí tha?nh thơi, ngô?i đọc lại nhưfng mail cuf, ngô?i nghe nhưfng ba?n nhạc quen. Tự nhiên anh lại thấy trống tra?i quá em ạ, mới đó thôi thế ma? giơ? xa quá... Anh đaf tư?ng hy vọng , vui ve? đến thế na?o khi gặp được em... Cho đến bây giơ? thi? hy vọng ấy trong anh vâfn chưa tắt, nhưng cái nhiệt huyết cu?a nhưfng nga?y ấy như tan biến, vi? anh chơ? đợi điê?u gi? anh cufng không biết, va? hi?nh như tâ?m tay anh đaf không với tới được nưfa rô?i, ngay ca? lâu lâu được nhi?n thấy em anh co?n ko thê? nưfa kia ma?... Cufng nhưfng nga?y na?y cu?a năm trước, anh vui vi? có em, hạnh phúc vi? được bên em, nghe em nói, nghe em kê? vê? nhưfng niê?m vui ,nôfi buô?n trong học tập cufng như trong cuộc sống...Đó la? nhưfng nga?y anh ca?m thấy thật hạnh phúc !Co?n giơ? đây, anh lâ?m lufi đi vê? như không co?n la? chính mi?nh nưfa... Anh không biết la?m thế na?o ma? anh vâfn có thê? vui ve? trước mặt tất ca? mọi ngươ?i, nhưng khi đối diện với chính mi?nh , nhưfng giơ? phút chi? có một mi?nh thi? trong anh không lúc na?o không có hi?nh bóng cu?a em, nhưfng lơ?i nói cu?a em...Tháng Tư lại vê? rô?i, sắp tới sinh nhật em .... lại không có anh !
  3. nhkconcept

    nhkconcept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật em ...
    Anh không thê? ơ? bên cạnh em, không thê? liên lạc với em đê? chúc em vui va? hạnh phúc trong nga?y sinh nhật...Anh chi? muốn nói với em ră?ng, em có ý nghifa rất lớn đối với anh... Có thê? em không biết la? em quan trọng như thế na?o đối với anh đâu.....
    Chúc em một đêm sinh nhật hạnh phúc   -------''----,--{@
  4. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vậy là SG đã xa thật rồi ...
  5. nhkconcept

    nhkconcept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, SG mưa . Một cơn mưa cufng thật bất giơ? .Anh ngô?i một mi?nh trong pho?ng la?m việc, trơ?i vê? khuya, chă?ng biết la?m gi?, tắt máy lạnh mơ? cư?a sô? nhi?n xuống phố nghe tiếng mưa rơi.... Lại nghif ngợi vê? mọi chuyện, vê? em, vê? nhưfng dự định tương lai cu?a anh...Anh sắp đi biê?n, anh nhớ cufng nhưfng nga?y na?y năm trước, anh đi biê?n vê?, kê? cho em nghe nhiê?u chuyện. Em ba?o, em cufng thích biê?n. Nhưng em muốn đi biê?n với ngươ?i mi?nh thương mến! Nghe thế, anh đaf thâ?m mong , mu?a he? năm sau anh lại được đi biê?n cu?ng em, cu?ng em dạo chơi giưfa muôn tru?ng biê?n xanh va? cát tră?ng...Ma? thôi, biê?n vâfn thế, vâ?n khi ô?n a?o, khi lăng im vôf vê?, nhưng giơ? đây thi? anh không co?n có thê? có giây phút nắm tay em ngô?i trước biê?n được rô?i....Mọi ngươ?i đang chuâ?n bị va? lên kế hoạch cho chuyến đi thật la? vui ve?, riêng anh, anh vê? với biê?n như la? đi ti?m nhưng ca?m xúc cu?a anh, đê? miên man nôfi nhớ vê? em...
  6. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nếu không phải tại em , có lẽ anh đã chẳng gặp tai nạn . Nhìn thấy anh người đầy máu , em quả thật lúc đó chẳng biết làm gì , thậm chí còn không biết hỏi những câu quan tâm như Hoa .Em thật ngốc phải không ?Em chỉ biết đứng đó , dùng ánh mắt của mình để theo dõi anh ...
    Tối qua em đã chẳng thể ngủ được , cứ nhắm mắt em lại nhìn thấy khuôn mặt anh , ánh mắt anh .Ánh mắt ấy nhìn em như vừa trách móc , vừa đầy yêu thương .
    Em biết lỗi rồi , mau khoẻ lại nhé , khoẻ lại rồi anh thích ăn gì em sẽ khao . Chẳng phải em vẫn còn nợ anh một cái hẹn sao .
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ chẳng là gì nếu lòng ta muốn xoá
    Anh sẽ là tất cả nếu lòng ta muốn ghi
    ui cha, lại phải thở dài , hùm, chắc là đúng như vậy. Có viết hay không viét, nhớ cứ nhớ, tình cảm mà, biết sao đc. Con người ta ,a icũngn ói làm việc theo lý trí nhưng con tim lại có quyền lực cao hơn cả.
    " bao lâu rồi, nhìn sao cuối trời , mơ trong lòng. .........đôi chân buồn quạnh hiu bên ........... Đã qua rồi những buồn vui lúc bên người đã qua rồi những lúc hồn nhiên tiếng em cười.... còn mình ta ôm nhớ nhung mà thôi , biết em giờ ............. Những đêm lạnh lẽo nhìn sao cuối chân trời hát lên để bít lòng ta bỗng yêu đời. xót xa ngày cũ , giờ em còn quên lối, làm vì sao rơi giữa đêm lẻ loi . ''
    nó thở dài,
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giở sổ tay tìm ngày sn của nhỏ bạn, không ngờ lại là ngày sn của . . . người ta. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ, vậy mà sao . .. vẫn chưa thể nào quên được. Ở một nơi xa xôi nào đó, có phút giây nào anh còn nhớ đến ngày xưa ?! Anh sẽ làm gì vào ngày này nhỉ, có thật sự vui và hạnh phúc hay không. Chúc anh một sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé. Em không biết là sn anh có nến và hoa không, giá mà có thể gửi được đến anh em sẽ tặng anh một giỏ hoa thật đẹp - loại hoa mà em thích và thắp hộ nến cho anh. HAPPY BIRTHDAY . . . cho người nơi xa lắm !!!
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ thường thức giấc vào những lúc buồn. Chiều nay trời mưa - buồn và thế là nỗi nhớ lại tỉnh giấc. Em đã xoá được dòng tên anh từ lúc nào không nhớ nữa, chỉ biết giờ nhìn lại chỉ còn cảm giác dửng dưng. Nhưng cũng thật buồn khi lại khắc quá sâu một dòng tên khác, ngày nào đó nỗi đau nguôi ngoai em sẽ kể anh nghe về nó nhé . Vì em biết chắc một điều . . . hạnh phúc rất mong manh.
    Nỗi nhớ như từng con sóng
    Biển ngàn năm không ngủ vẫn chiêm bao.
  10. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em thật ghanh tị , vì cô ấy anh làm biết bao chuyện mà không hề nuối tiếc . Anh nói rằng vì bây giờ bọn anh là bạn , và vì những điều tốt đẹp trước đây nên anh làm thế . Em đã tin , đã thông cảm nhưng cũng buồn nhiều lắm anh biết không . Em đã vui mừng biết bao khi anh nói sau chuyện ấy anh sẽ làm lại từ đầu , em những tưởng là anh có thể dứt khoát được với quá khứ , dứt khoát được cô ấy mà chỉ nghĩ về cái gọi là chúng ta thôi . Em đã vui mừng biết bao , nhưng không . Giờ anh lại nói sẽ rời xa nơi đây để đến một nơi rất xa . Anh có nghĩ cho em không vậy ? Anh đi rồi em sẽ phải làm sao đây ? Và cả chuyện chúng ta nữa ? Em buồn lắm , anh nói nếu anh đi rồi em hãy làm con gái bố mẹ anh nhé . Con gái bố mẹ anh ??? Nghĩa là làm em gái của anh ? Đến giờ này em thật sự thắc mắc liệu anh có yêu em ?
    Anh nói " nếu chúng ta đến được với nhau thì đó là một tình yêu đẹp và kỳ diệu " . Em không đồng ý vì em luôn nghĩ nếu con người ta có tình với nhau thì mọi chuyện đều có thể làm được , em không tin vào phép màu . Em chỉ có thể giải thích được rằng tình cảm anh không đủ lớn để anh vượt qua bản thân mình và vì em vì chúng ta mà làm một điều gì đó . Biết bao lần anh làm em thấy tổn thương , đôi khi em nghĩ mình không thể vượt qua những vết thương đó , nhưng trên tất cả em biết em yêu anh biết bao và em chưa sẵn sàng để anh ra đi , bởi vậy mọi thứ em đều bỏ qua cho đến giờ phút này ...
    Em thích nhất là được ngắm sao trời , bởi vậy sau này nếu anh có đi đến bất cứ một nơi nào đó , khi nhớ tới em hãy nhìn vào bầu trời đêm bởi lúc đó anh biết không , ở đây em cũng đang nhìn vào nó . Lần này em sẽ để anh ra đi , nếu anh thấy điều đó là cần thiết . Anh gắng giữ gìn sức khỏe vì ở nới đó sẽ không có nhiều người thật sự quan tâm tới anh đâu .
    Chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình . Còn em ... chắc cũng sẽ hạnh phúc bằng một cách nào đó ...

Chia sẻ trang này