BƯỚC KHỞI ĐẦU My Dying Bride được thành lập vào mùa hè năm 1990. Sau 6 tháng sáng tác và thu âm cùng nhau họ đã cho ra đời 1 demo khởi đầu cho 1 huyền thoại mang tên ?oTowards The Sinister?. Sự tiến bộ tiếp tục được thể hiện qua single đầu tiên của họ dài 7 phút là ?oGod Is Alone?. Single này được phát hành bởi 1 nhãn hiệu nhỏ của Pháp là Listenable. Nó đã gây ra 1 làn sóng ngầm trong giới metal. TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG Thành công trên đã mang họ đến với Peaceville Records, đây là nơi sự nghiệp của My Dying Bride được bắt đầu. EP ?oSymphonaire Infernus Et Spera Empyrium? là EP đầu tiên của My Dying Bride được phát hành tại đây. EP này là tiền đề cho 1 album đầy đủ của họ được phát hành ngay sau đó ko lâu mang tên ?oAs The Flower Withers?. Album này đã đánh dấu cho sự ra đời của 1 huyền thoại doom metal. Sau đó, họ thực hiện 1 loạt các tour diễn vòng quanh nước Mỹ và 1 số nước ở châu âu để quảng bá cho album này. Sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn họ trở lại phòng thu để thực hiện EP thứ hai mang tên ?oThe Thrash Of Naked Limbs?. Sau khi thực hiện thêm 1 tour diễn vòng quanh châu âu band quyết định thực hiện 1 video clip, tuy nhiên trong quá trình thực hiện video này tay trống Rick của nhóm đã bị thương trong lúc thực hiện 1 cảnh quay. Nhưng ko sao, video vẫn được hoàn tất và đạt nhiều thành công trên kênh MTV. Không những vậy, EP của band còn leo lên vị trí cao trong bảng xếp hạng Kerrang. Người hâm mộ và các nhà phê bình đều ủng hộ khi ban nhạc thêm vào âm nhạc của mình nhiều chất liệu Gothic. Trong thời gian này ban quyết định thu nạp thêm 1 thành viên chơi violin kiêm piano, đó là Martin Powell. Với đội hình mới, họ vào phòng thu để thu âm album thứ 2 ?oTurn Loose The Swans? được phát hành năm 1993 đã khẳng định thêm tên tuổi của band như là 1 trong những band có công lớn trong việc phát triển doom metal Năm 1994, sau khi bỏ ra nhiều thời gian làm việc cật lực họ cho ra đời EP tiếp theo ?oI Am The Bloody Earth?. Và sau đó họ lại làm việc ko ngừng nghỉ để tìm kiếm ra những chất liệu mới cho album tiếp theo là ?oThe Angel And The Dark River? được phát hành vào năm 1995 đã châm ngòi cho nhiều cuộc tranh luận về cấu trúc cũng như tư tưởng khá kỳ lạ của album này. Album này gồm có 6 tracks với độ dài trung bình mỗi track lên đến 9 phút. Để hỗ trợ cho album này ban nhạc đã thực hiện 1 chuyến lưu diễn vòng quanh 1 số nước ở châu âu. Với những thành công liên tiếp, ban được mời tham gia vào festival Metal nổi tiếng Dynamo tại Hà Lan. Năm 1995 là năm hết sức thành công của ban, cũng trong năm này họ đã cho ra đời 1 single thứ 2 là ?oTrinity?, single này đã được ban hoàn tất trước 3 EP đã phát hành. Bước tiếp theo, họ được mời tham gia vào nhiều show diễn của Iron Maiden trong tuor diễn tại châu âu dài 3 tháng liền và giành được nhiều tình cảm từ các die-hard fan của Iron Maiden. ?oLike Gods Of The Sun? là album thứ tư được phát hành dưới nhãn hiệu Peaceville, âm nhạc trong album này có vẻ sạch hơn những album trước của họ. My Dying Bride hợp tác với Cathedral để thực hiện 1 chuyến lưu diễn tại châu âu. Sau chuyến lưu diễn này, nhu cầu của các fan tăng lên đột ngột khiến họ phải thực hiện 1 tuor diễn tiếp theo vào năm 1997, lần này họ hợp tác cùng với Sentenced. Cũng vào năm 1997 họ đến US để tham gia tour diễn hỗ trợ cho Dio. Mọi việc đang tiến triển thuận lợi thì 1 biến cố xảy ra, tay trống Rick rời khỏi ban nhạc vì 1 số vấn đề về sức khoẻ (hừm, thằng này rắc rối thiệt). Nhưng, vấn đề được giải quyết ngay sau đó bằng sự gia nhập của tay trống Bill Law, 1 cựu thành viên của Dominion. My Dying Bride bắt tay tham gia vào thực hiện album tiếp theo cùng thành viên mới. Album ?o34.788% Complete? sắp đến giai đoạn hoàn thành thì thành viên Martin cũng dứt áo ra đi. Kết quả của sự xáo trộn này là 1 album hơi khác so với các album trước. Trong album này ban đã thử nghiệm nhiều yếu tố mới lạ trong âm nhạc của nhóm, chính điều này đã khiến album lọt vào mắt xanh của các nhà phê bình khó tính. Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, tay trống mới tham gia Bill ngồi chưa nóng chỗ đã đột nhiên biến mất. Nhưng đối vơ?Ti My Dying Bride thì mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn với sự giúp đỡ của Shaun Steels, 1 tay trống cự phách đã từng chu du qua 1 số ban nhạc nổi tiếng khác như Cradle Of Filth và Anathema. Lúc bấy giờ với 1 đội hình ổn định và hoàn chỉnh họ chui vào phòng thu để thực hiện album ?oThe Light At The End Of The World? được phát hành năm 1999 là album đánh dấu sự trở lại của My Dying Bride sau 1 thời gian vắng bóng vì nhiều khó khăn về mặt nhân sự. Ban thu thập thêm 1 thành viên mới để tăng tính đa dạng cho âm nhạc của nhóm mình, người mang lại sự thay đổi đó là tay guitar Hamish Glencross. Năm 2000, My Dying Bride bắt tay với Peaceville để thực hiện 2 full length CD như là để kỷ niệm 1 thập kỷ gắn bó với nhau giữa họ. Trong 2 CD này là những track,demo,live track và cả video track thành công cũng như chưa được biết đến trước đây của họ. Đĩa đầu tiên mang tên Meisterwerk I được released vào tháng 10 năm 2000, đĩa thứ hai là Meisterwerk II tiếp tục được phát hành vào đầu năm 2001. Đến tháng 8 năm 2001, họ nhận được nhiều ý kiến khen ngợi từ phía các thính giả, điều này là 1 động lực thúc đẩy cho họ quay lại Academy Studio để thực hiện album thứ 7 mang tên ?oThe Dreadful Hours?. Album này có sự tham gia của guitarist Andrew Craighan và keyboardist Jonny Maudlin đến từ Bal Sagoth. Không chỉ vậy,album này còn có sự tham gia của 1 tên tuổi khá nổi tiếng là keyboardist Yasmin Ahmed, anh tham gia biểu diễn trong ca khúc ?oReturn To The Beautiful?. Album mới của họ là ?oThe Darkest Hours? có bìa được thiết kế khá ấn tượng, được thực hiện bởi Kat Horton-1 gã chuyên nghiệp. Huyền thoại sẽ còn tiếp tục..................................................... i love death metal
Tôi chỉ có 2 CD của My Dying Bride là Like God of the Sun và The light at the end of the World,nghe khá phê. Nhưng mà có vẻ loại nhac này yêu cầu kiên nhẫn.Tôi khoái đĩa The light at the end of the World hơn. Hy vọng thời gian tới có nhiều thời gian để nghiền ngẫm mấy cái đĩa này,và hy vọng nữa là có thể mua được nốt những cái đĩa còn lại của My Dying Bride(bác Abaddon đưa nốt các đĩa của band này về cửa hàng đĩa mới chưa?). LORD OF SATAN
Nhạc gì mà bài nào cũng như nhạc hiếu, nghe không vào nổi. Cái "Like Gods of the Sun" có bổ sung thêm một tay chơi violin, nghe khá mướt, nhưng vẫn không nằm ngoài "quy luật truyền thống" của My Dying Bride : buồn thê thảm, sầu lai láng. Tôi bỏ phiếu cho Paradise Lost, Anathema và Katatonia. Tuy là doom metal thật đấy nhưng ít ra nghe còn dễ chịu hơn. Fame is a whore...