Thế này thì có tức không? Rủ thằng bạn đi chơi vì ở nhà 2 ngày nghỉ chán quá, nó bảo "mưa rồi, hic...hic" ý là không đi được. Bòm, chán nhở. Nếu là người yêu thì đừng nói đến mưa, chứ bão giật đùng đùng nó cũng đến. Đấy, bạn với người iu nó khác nhau thế đấy.
Hôm nay MIC đển rồi nhưng MIC chưa kịp soi mói gì mình cả vì sếp mình bảo nếu muốn interview mình nhá thì phải book lich trước nhá, thế là MIC qua bên mailing tra tấn, à, tra hỏi, à không hỏi han, MIC cũng quên luôn mình vì cuối giờ building có sự cố về điện xế là cả làng cả nước cắp giỏ chạy hùng hục xuống mặt đất. Ớ mà vừa hạ cánh thì nó lại bảo phìng phường rồi lên được rồi làm con nhà tôi hớt ha hớt hải tắt máy cái bụp chạy xuống cùng bà con không thì bị xua như xua gà xua vịt ý. Ơ mà nhớ, lúc mình chưa kịp xuống sếp í ới gọi điện thoại, mình cứ tưởng sếp bảo "em ơi, việc cứ để đấy, mai làm tiếp, xuống cho an toàn đi" thế là mình cứ nhanh nhảu vừa bắt máy đã "em xuống ngay đây, xuống ngay đây", ngờ đâu sếp cho luôn câu "e xem máy chị màn hình đã tắt chưa?". Ôi chao, não nề, cảm xúc bay từ tầng thượng rơi xuống tầng hầm chứ. Suỵt suỵt, khẽ chứ vì sếp cũng sợ mai MIC đi quần thảo lại point ra sếp thì chít. Sếp còn thế huống chi mình, đấy đấy, chuẩn bị tinh thần ngày mai đi làm sớm MIC hỏi miềng còn ứng phó kịp.