1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MY FAIR LADY - nàng Lọ Lem Audrey Hepburn (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 08/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nói thực là tui hết thể chịu được thể loại phim ca vũ kịch rồi. Sau một thời gian chìm nghỉm trong một đống Moulin Rough, Chicago, The Sound of Music, West side Story, My Fair Lady, tui bị ngộ độc và đến phát ngán thể loại phim này. Hồi đầu còn ngây thơ nên cũng thích xem, nhưng về sau càng chán phim nên chán luôn My Fair Lady
    Trong phim có người hát thay cho Audrey, nhưng vẫn đoạt giải Oscar
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là đoạn phim rất quý hay sao ý. Thấy ghi là :
    "Wouldn''t It Be Loverly" original soundtrack, performed by Audrey Hepburn in her own voice. This rare scene was revealed in a 1994 behind-the-scenes documentary about My Fair Lady''s restoration, called ''More Loverly Than Ever''. Hepburn''s performance is quite charming.
    file Ram chỉ có 1.2 MB nhưng chất lượng kém lắm
    http://www.audrey1.com/videoclips20/lady3.ram
    Tốt nhất là nên load loại file avi, nhưng mà nặng phết đấy, tới những 14 MB lận
    http://www.audrey1.com/videoclips20/lady3.avi
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì rất thích xem phim ca nhạc. Không biết có phải mình lãng mạn quá không
    ecran: Mình ủng hộ các bài viết của bạn. Tiếp tục nhé
  4. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Moulin Rough là phim quái gì nhờ ? Chữ e với chữ h cách nhau xa , đừng nói là gõ nhầm nhe . Lại còn chê My Fair Lady , không biết thưởng thức cái lối trào phúng nhẹ nhàng đầy nghệ thuật của nó thì dựa cột mà nghe , hihihi.
    Audrey không hát thật trong phim thì đã sao, còn cái bài mà tất cả nhân viên trong nhà hát đó, thì cũng là nhép miệng, chứ ai mà hát hay lại đóng vai người ở để hát thật bao giờ. Audrey đóng dễ thương, hay như thế là ăn tiền rồi.
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bạn thích phim ca nhạc yêu quí, mình yêu các bạn làm sao. Các bạn ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện vậy. Làm mình cứ tưởng có mỗi mình ở đây là thích loại hát hò này. Hì hì, thế là bây giờ mình có thêm đồng minh rồi, không còn "Khiêu vũ giữa bầy sói" nữa.
    Nói chung việc có người hát thay diễn viên là chuyện bình thường như ở chợ. Đến giọng nói của diễn viên còn do người khác nói nữa cơ mà.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Phim hay thế này, không biết thưởng thức thì thôi, còn cố mà nhảy vào đây nói linh tinh dăm ba câu, thiên hạ cũng nhiều người lạ thật
  6. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Moulin Rough là phim quái gì nhờ ? Chữ e với chữ h cách nhau xa , đừng nói là gõ nhầm nhe . Lại còn chê My Fair Lady , không biết thưởng thức cái lối trào phúng nhẹ nhàng đầy nghệ thuật của nó thì dựa cột mà nghe , hihihi.
    Audrey không hát thật trong phim thì đã sao, còn cái bài mà tất cả nhân viên trong nhà hát đó, thì cũng là nhép miệng, chứ ai mà hát hay lại đóng vai người ở để hát thật bao giờ. Audrey đóng dễ thương, hay như thế là ăn tiền rồi.
    [/QUOTE]
    Ô!
    Hâm mộ bạn quá. Bạn quả là một người biết thưởng thức nghệ thuật. Tớ còn non kém nên không thể nhồi nhét vào đầu thể loại phim đấy được
    Nhân tiện đây, góp ý với bạn, là bạn nên đọc kỹ lại bài của người khác post đã nhé.
    Tớ không hề chê phim My Fair Lady, và tớ cũng không hề chê Audrey Hepburn diễn tồi một chút nào nhé.
    Sau một thời gian ngắn ngồi nhà nhồi nhét vào đầu từng đấy phim Musical, bác Roger Albert chắc cũng phải ngán đến tận cổ chứ đừng nói gì đến dân xem phim không chuyên như tớ. .
    Ừ, năm rồi có cái Chicago, em Zeta và em Rénee hát hay quá cơ. Em Nicole giọng yếu thế mà vẫn song ca với anh Ewan như mơ ấy nhỉ. Chẹp!
    Được phuongcobain81 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 11/05/2004
  7. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    TRẬT TỰ! TRẬT TỰ!
    Đề nghị các đồng chí không cãi nhau ỏm tỏi như thế!
    Túm lại thì nhạc hay không nhạc đều là phim cả ! Mà nói cho cùng thì phim không có nhạc hay làm sao được chứ? Chỉ có điều là ít hay nhiều nhạc thôi mà ! Hì hì !
  8. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đồng chấy này lại phát biểu linh tinh rùi hihihi. Nhạc hay không nhạcđều là phim thế nào được ? Soundtrack khác hẳn với phim ca nhạc chứ lị! Phân biệt 2 thứ này là căn bản, chứ không thì ai lại thích xem My Fair Lady mà không có ca nhạc ? Thay vì Eliza nói chẳng hạn, cô ta hát... Còn nếu không phải là phim ca nhạc thì Eliza sẽ không hát mà có bài soundtrack nào đó nổi lên làm nền...
    Trật tự! Trật tự! là sao? Nói sao giống Phi thoàn nói trong tuồng cải lương "5 chàng đi hỏi vợ" thía ? Tui vẫn cãi nhau có trật tự !
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Chả hiểu mọi người đang cãi nhau cái gì và vì cái gì nữa Dở hơi hết sức Ai thích xem phim ca nhạc thì xem, ai ko thích thì thui, mỗi người 1 gu, cần gì phải cãi nhau cho tốn công.
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Không phải cãi nhau mà là tranh luận . Bày tỏ quan điểm của mình mà là tốn công sao . Tiếp tục post bài về phim ca nhạc đi bạn ơi.

Chia sẻ trang này