1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Father...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bigmeo, 10/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bố luôn nói:Với bố 2 con gái luôn là THIÊN THẦN NHỎ.
    Nhớ những mùa hè nóng nực,khi bố nấu cơm xong là bố lại ngồi vào bàn viết lách.Bố viết tất cả những tâm sự về cuộc sống gđ mình,về con về em Linh và về MẸ.
    Những "Thiên thần nhỏ của tôi","con gái tôi vào mùa thi","Ấu thơ trong tôi là.."...Luôn ẩn sâu trong kí ức con,và con luôn giữ tất cả bài viết đó như 1 báu vật.
    Bà nội bảo rằng,đưa cho bà cất ko thì lại để lung tung.Con đưa cho bà,bà ko quên nói lại:Khi nào mày lấy chồng,bà sẽ đưa tất cả những kỉ niệm của bố cho mày,vì mày phải theo chồng,theo nhà người ta ko đựoc thờ bố nên bà thưong lắm".Con thấy cay cay sống mũi,rồi từng giọt nước mắt trào ra.Bố ơi! Con thương bố lắm,bố là người tạo cho chúng con từng hạt giống tâm hồn,gieo mầm để rồi khi nó đã có thành quả thì bố ko còn để hưởng thụ nó nữa.
    Cuộc sống đôi khi bất công,cướp đi của con người quan trọng nhất đời.Khi con cần sự định hướng về tâm hồn nhất thì con ko còn người theo dõi từng bước trưởng thành.Có phải vì thế mà tạo ra cho con 1 đứa hay lo nghĩ,hay lo xa,và ko đc mạnh mẽ cho lắm ko.
    Mà thôi,Con biết rằng,bố vẫn yêu và thương MẸ và 2 chị em con nhất.Con biết rằng em và con là 2 thành quả lớn nhất đời của bố mẹ.Và con phải biết làm ntn để xứng đáng với điều đó!.Bố nhỉ!
  2. himyeu

    himyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    </hr></hr>
    cuộc sống mà. tôi cũng chả bj nghĩ rằng tôi lại có thể oán hận ông. nhưng quả thực trong tôi bj không có chỗ cho tình cảm của một người con dành cho người cha của mình.
    có lẽ là bởi vì mọi chuyện mới đang xảy ra, và con nhiều điều mà ông làm cho 3 mẹ con tôi đau lòng hơn thế. mẹ đã chịu đựng quá nhiều , thậm chí chịu chấp nhận cả việc ông có thể đưa bồ và thằng con trai riêng về bên nội,chỉ xin ông để cho 2 đứa con gái đến tuổi lấy chồng được đi lập gd có cả mẹ và cha rồi sau đó ông muốn gì cũng được, ông cũng hất tay gạt bỏ. Ông bảo tôi rằng ông chỉ vì bản thân ông thôi chứ ông không phải vì con cái.
    " Ơn cha"?
    Được himyeu sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 14/11/2008
  3. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Ngày con bé tí teo, bố thường cho con quắn mông vì những "con lươn, con trạch". Hồi đó cứ bị ăn đòn là con sợ lắm. Còn nhớ có lần buổi tối bị bố dọa cho ăn đòn, con sợ quá chạy ra đường. Nhưng đến đoạn có cái rãnh to chắn ngang đường con đành đứng lại, sợ lắm. May, lần ấy bố tha. Có lần con nói ngọng n với l, bị bố đánh đòn ngã xuống cái mương trước cửa nữa chứ. Có người còn bảo bố con mình chẳng hợp nhau.
    Cái lần con sốt cao nữa, hồi đó con học lớp 3. Con li bì, miên man. Trời mưa. Bố khoác áo mưa bộ đội và cõng con vào viện 103. Con chỉ láng máng đường rất tối, và thiếp đi trên lưng bố, cảm giác an toàn. Sau này, khi bố ốm, con đã không ân hận gì vì chính con là người duy nhất được bố chọn là người chăm sóc, cũng trong viện 103, đến khi người qua đời ().
    Mỗi lần nhớ đến bố là một lần con không cầm lòng mình được. Bố đã dạy con bao nhiêu điều mà chỉ người bố và con trai mới hiểu nhau hết được. Dẫu thời gian có dài thêm mãi, dẫu bố đã đi xa mười mấy năm rồi, nhưng trong con, trong những giấc mơ, bố vẫn như đang ở bên cạnh con, vỗ về, che chở. Anh cả cũng có cảm giác bố vẫn đang sống, bố ạ.
    Lúc này con chẳng thể viết thêm về người vì con không muốn người khác nhìn thấy con khóc.
  4. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào bố mẹ, thực sự con ko muốn lấy vợ
  5. justjack

    justjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu bố tớ nhiều lắm! Bố có tính cách thật buồn cười, uỷ mị và giàu tình cảm như phụ nữ, viết email cho con cái nào cũng "Bố hôn con, bố yêu con nhiều" .
  6. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tên topic vi phạm quy định diễn đàn ttvnol.
    Xin mời chủ topic vào đây[topic]1075888[/topic] để đọc thông báo và chỉnh sửa lại tên topic cho phù hợp với quy định
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1075888/trang-25.ttvn#14395867
  7. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này