1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My favourite films

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi cassiechit, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 11 rồi...
    Tình cờ xem Sweet November...
    "... She just needed 1 month to change his life forever..." - A beautiful, sweet love story!
    They happen to meet each other. He is one kind of man who belongs to work. Then, He is fired, his girlfriend leave Him. And... She asks Him to stay with her for only 1 month, She asks Him... to be Her November! They fall in love with each other but, you know what, it''''s so sad that we have an unhappy ending. And that makes me love their story.

    Thật lạ.. SN cũng đúng vào tháng 11. Mối tình trong film thật đẹp, tháng 11... bỗng nhiên cũng thật đẹp...





    You are nobody until somebody loves You
  2. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    The Godfather , có lẽ chưa có bộ film nào làm nó say mê thế ...............................nó đã xem ko biết bao nhiêu lần kể cả đọc truyện ....................để rồi mỗi khi lắng nghe những giai điệu của bài nhạc film ấy trong lòng nó lại rung lên những cảm xúc rất lạ .............................. như là buồn , hối tiếc hay nhớ về một cái gì đó mà nó ko sao giải thích nổi ....................... có người bảo sao lại thích cái bộ film bạo lực ấy , có zì hay ho đâu ..................... nhưng những gì đọng lại trong nó ko fải là những màn "trải nệm" bắt giết nhau 1 cách tàn bạo ..........................những cái đấy trong những film hành động khác hay hơn rất nhiều ....................... những lúc một mình chìm đắm trong tiếng guitar vừa rất gần lại vừa rất xa xôi , nó nhắm mắt lại và nó thấy ....................... thấy những tiếng cười giòn tan ..........thấy những điệu nhảy quay cuồng.................................thấy vùng đất Sicily khắc nghiệt với những căn nhà bằng đá ................... và trên hết nó thấy ánh mắt của Michael ..................... nó ko rực lửa khát khao , nó cũng ko hẳn là lạnh lùng tàn nhẫn , ko hẳn là khắc khoải, nó ko biểu hiện điều gì cả .....................cũng giống như khi xem film người ta ko thể nào hiểu nổi Michael nghĩ gì .....................nhưng chính đôi mắt ấy đã nói lên tất cả .......................diễn viên ấy đã đóng rất đạt , lột tả được tất cả những gì mà Mario Puzo muốn nói ...........................đấy là theo cách hiểu của nó .................có thể nó hiểu sai nhưng điều đấy ko quan trọng ...................điều quan trọng là nó đã cảm nhận được những điều mà nó ko muốn chia sẻ cho ai cả .............................. nó chỉ muốn giữ cho riêng mình - 1 The Godfather của riêng nó .......................đã từ lâu rồi , kể từ cái ngày đầu tiên nó biết thế nào là The Godfather , cũng gần 6 năm rồi .......................
    ..............những nốt nhạc cuối cùng vang lên , rất đỗi nhẹ nhàng sâu lắng nhưng sao nó nghe thấy tim mình thổn thức ..................và nó khóc cho Michael ...............ở nơi xa xôi ấy , bên ngôi nhà bằng đá , bên 1 con chó và 1 con vịt .....................Michael đã gục xuống ............. lặng lẽ ..........và cô độc ..................................

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ai mà không thích những love stories, và dĩ nhiên, luôn muốn cho 2 người yêu nhau có 1 kết thúc thật đẹp.
    Sweet November vẫn chưa đẹp bằng Message in the bottle. Xem đến lần thứ 3 mới chấp nhận được kết thúc. 1 dạng của Romeo & Juliet, đời thường hơn, thực hơn, và vì là tình yêu, nên không hề ít đẹp hay ít lãng mạn hơn. Nhưng không làm sao để lòng mình chấp nhận kết thúc đó, hụt hẫng... Giá như, nếu mà... Người đàn ông chết trong cơn bão, trên con đường tìm đến 1 tình yêu đích thực, quên đi quá khứ đau buồn.
    Xem bao nhiu lần rùi mà vẫn hoài tự an ủi, cái cuối cùng những con người đó có được là 1 tình yêu thật đẹp. Có thể tình yêu đó đẹp hơn nếu họ sống hạnh phúc bên nhau, có thể không, vì trong mất mát, trong nỗi đau, họ nhớ đến nhau nhìu hơn và những ký ức không bao giờ nhạt phai. Cái chết, có thể kết thúc 1 tình yêu, nhưng cũng có thể làm cho nó trở nên bất tử.
    Film là vậy. Người xem lúc nào cũng muốn cho nhân vật của mình sống hạnh phúc. Nhưng chính những bộ film buồn mới ở lại trong lòng mọi người sâu đậm, vì luôn còn 1 chút hụt hẫng, 1 chút tiếc nuối...

    You are nobody until somebody loves You
  4. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sao không nói đến phim " Gone with the wind " nhỉ ...Một bộ phim không chỉ là tình cảm mà còn rất triết lí í chứ ... !?! Dĩ nhiên là để ăn khách thì cũng giống như các phim nổi tiếng khác .. chỉ cần nữ diễn viên thật xinh đẹp thì đã lôi cuốn được hết đàn ông đi coi rồi ..rồi cốt truyện thì hấp dẫn ... các chi em phụ nữ coi xong không đổ nước mắt không lấy tiền . "Gone with the wind không chỉ có 2 thứ ấy " mà cả nghệ thuật dựng cốt truyện cũng khỏi chê luôn (từ tiểu thuyết nổi tiếng chuyển thành phim mà )...hình ảnh đẹp ...nhất là chọn cái cây sồi gì gì ấy ... quên mất rồi ..nhưng mà hay thiệt .
    Rất tiếc là phim không có những cảnh ướt át cho mọi người thưởng thức .. Nhưng mà những bộ phim quá thiên về hình thức lôi cuốn khách thế thì sao mà bất hủ được (giống cái sweet November tui không thích cho lắm )
    Thôi thì cứ thử xem đi ....bạn sẽ thích ngay mà .
    Kinh nghiệm chỉ đến sau khi bạn đã cầm chúng ,chính vì vậy , để tồn tạI , ngườI ta phảI tìm kiếm kinh nghiệm trước khi thực sự cần
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không ai lại đem Gone with the wind ra để mà so sánh với những phim như Sweet Nov cả. So sánh như vậy thì rất là lố bịch, giống như đem đại bàng ra so sánh với chim sẻ vậy. Hì hì... Nhưng mỗi phim có 1 cái hay riêng, xem xong rùi, vẫn đáng nhớ...
    Cái Gone with the wind hay bao nhiu thì cái phần 2 tệ bấy nhiu. Hehehe...

    You are nobody until somebody loves You
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem lại phim "Ghost", vẫn thấy xúc động như ngày nào. Bài "Unchained Melody" vẫn da diết "Oh...my love...my darling....". Chợt nhớ ngày xưa
    I think, that I am
  7. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hie, toàn phim tình củm thía!!! Kiếm phim kinh dị đi. Béo không thích kiểu những phim ma mà có chém giết máu me tà lưa. Xem chẳng có một tí nội dung nào cả, chán phèo!!
    Xem phim ma thì nên kiếm phim ma do Stephen King viết. Toàn những tác phẩm kinh điển!!! Những phim nên săn để xem
    Rose Red
    13th Ghost
    Final Destination 1 & 2 (new)
    Ghost Ship (new)
    Dream Catcher (new)
    ...................
     
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hale Berry (viết có đúng chính tả không?) mới tung ra 1 phim dạng kinh dị hình sự á!!!

    You are nobody until somebody loves You
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 ...
    Rất đáng để xem!
    I think, that I am
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ ma lắm ---> không bao giờ coi phim kinh dị!!!

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này