1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My favourite films

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi cassiechit, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ở Cinebox đang chiếu "In the line" khá hay đấy, phim rất thích hợp cho 2 người xem :-)
    Một kiểu tình yêu hơi bị siêu tưởng nhưng vẫn khiến người xem phải gật gù khen hay, ko giống như Charlie''s Angels 2 (cũng đang chiếu tại Cinebox), xạo xin lỗi chịu ko nổi b-)
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chùi, thế à, wow, chít thật, thế thì Béo phải đi xem gấp mới được, không thì hít thời gian mừ đi , cám ơn bác đã giới thiệu nhé
    Có ai bít phim "MY SASSY GIRL" của Hàn Quốc không?? Béo đang kím phim đó ở VN muh chưa thấy đâu!!!
     
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Định đi coi fim hoài mà vẫn chưa đi được. Tại vì... không lẽ đi 1 mình...

    You are nobody until somebody loves You
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh dắt em đi xem hỉ?
    Có ai đã từng thích xem phim Điện Ảnh LX không?
    I think, that I am
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em không!!! Hehehe...

    You are nobody until somebody loves You
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái film hài lém, hay là film khoa học viễn tưởng Ghét kinh khủng film tình cảm, đặc biệt là kiểu Hàn Quốc . Nhưng hum wa coi "Ôi! Ngày hạnh phúc" (thật ra là đến khi bắt đầu chiếu tớ mới bít đó là film Hàn chứ nếu bít trước cũng hông coi đâu) cũng khá hay, cười bể bụng lun, ko có nhân vật phản diện, tuy nhiên đúng là Hàn Quốc: nữ chính hình như hơi man man
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  7. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tui chả phải 84 nhưng cũng thích phim hài. Đặc biệt là theo kiểu Friends. Rất đơn giản nhưng lại là những tình huống chúng ta thường gặp. Chả biết có ai xem đoan hai anh em nhà đó giành nhau quả bóng không chứ lúc đó tui cười gần ngẹn vì anh em nhà tui...cũng thế..
    Nghe nói bộ DVD của Friends có phụ đề tiếng Việt mà đi tìm mãi chả thấy. CÓ ai biết không?
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hum wa đi coi film. Toàn là DV mình thích, nhưng mừ kịch bản xàm wá! Hehehe... Lần khác đi coi fim khác!
    Marylin bốc wá, Lắc hen!!!

    You are nobody until somebody loves You
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ đa số là xem để giải trí, kịch bản củ mèm, mô-típ cũ mèm, nhưng diễn viên thì khá (về cả ngoại hình lẫn diễn xuất)...
    Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ cả :-D
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  10. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Sure!
    Mấy màn máu chảy đầu rơi xưa rồi, để cho con nít nó xem mà thét lên, bây giờ mấy cái unknown hay unreasonable death mới là ghê, xem xong bảo đảm mất ngủ liền :-)
    Còn nhớ lần xem "Những linh hồn bị đánh mất", ngồi co ro thế nào rớt mất cây viết luôn...hix hix...
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người

Chia sẻ trang này