1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My favourite lyrics... Quà tặng âm nhạc - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hey Quick hả em? giờ thì đoán dc rồi, tại có ai biết mình..mấy cái này đâu.:P. Đây ko ám ảnh Freud( ghét Freud), tại ông ni có cái nghiên cứu về triệu chứng nì nên bảo bác Taolao gì đó thích thì đọc thôi.
    Dĩa Nina Simone à ? tậu dc dĩa nào thế? Mà bà giàu ghê hôn à, dĩa gì mà mắc thấy mồ, đâu mấy chục đô lận, sao bà mua hoài vậy? Tui thì thỉnh thoảng mới ấy dc vài cái mấy đô sale thôi...:( Đây nhá<---Nina Simone hơi bị nhiều. Hình như đủ bộ luôn á( khoe fát);D Thế bà có cái nào?
    Sarah Vaughan và Billie ai cũng hay cả...ko so sánh thế đuợc...
    Cũng fải có hứng em Q ạ. Cũng lâu lắm rồi ko tò te với em Q:P
    -------
    Này Taolao, sao ông lần nào cũn chọn đúng bài tui muốn gửi hết vậy, tính gửi bài đó nhưng mà thấy nó ghi scale nhạc tùm lum hết nên thôi đó.
    Còn bài : Trôi trên con sóng xanh xưa bạc đầu...chứ nhỉ.;)
    tui bán vé số chiên nghiệp rồi, bộ ông nghĩ : Xin vào là xin hát "chung" dc với tui dzậy sao? Thời đại..mà..muốn dc ké nguời "chiện nghiệp" fải có".." chứ...Nhá...
    mà ông cứ khen, tui cũng có biết tiếng Anh đâu. Nghe nguời ta bảo Helồ thì tui nói Hé lồ, nguời ta bảo Ur nem thì bảo Thủ Đức vậy thui...Tiếng Anh cũng dễ ẹc mà..thấy ko? hê hê..
    tiền chiến fát nhá...Cho những nguời viễn xứ nè...
    Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
    Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai
    Đôi mắt Người Sơn Tây
    U uẩn chiều luân lạc
    Buồn viễn xứ khôn khuây,
    Buồn viễn xứ khôn khuây
    Em hãy cùng ta mơ
    Mơ một ngày đất mẹ
    Ngày bóng dáng quê hương
    Đường hoa khô ráo lệ
    Tôi từ chinh chiến đã ra đi
    Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
    Sông Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc
    Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay
    Em vì chinh chiến thiếu quê hương
    Sài Sơn , Bương Cấn mãi u buồn
    Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
    Em có bao gio, Em có bao giờ, Em thương nhớ thuong
    Đôi mắt Người Sơn Tây
    U uẩn chiều luân lạc
    Buồn viễn xứ khôn khuây, buồn viễn xứ khôn khuây
    Em hãy cùng ta mơ
    Mơ một ngày đất mẹ
    Ngày bóng dáng quê hương
    Đường hoa khô ráo lệ
    Đôi mắt Người Sơn Tây
    Đôi mắt Người Sơn Tây
    Buồn viễn xứ khôn khuây ...
    ======
    Phạm đình chuơng cũng là 1 trong những nhạc sỹ tui thích. Vì Thái Thanh hay hát nhạc những ông nì...Tui iêu Thái Thanh...
    Àh quên: Violetmoon, ừ, chắc hè dzìa, bà có muốn gặp tui ko? Hay là tránh né nữa mụ?;)
    If one day I die, would u cry for me?
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ bảy cùng em trốn học.
    Em bảo rằng mình thích That's why
    (rồi) Than rằng sao chẳng thấy ai
    Tặng cho bài hát That's why thế này....
    Tell me when will you be mine
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ bảy cùng em trốn học.
    Em bảo rằng mình thích That's why
    (rồi) Than rằng sao chẳng thấy ai
    Tặng cho bài hát That's why thế này....
    Tell me when will you be mine
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Oái. Người k0 bao giờ đọc thơ mà lại làm thơ. He he... Thông điệp đạc biệt gửi cho em Caheo là đây sao???
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Oái. Người k0 bao giờ đọc thơ mà lại làm thơ. He he... Thông điệp đạc biệt gửi cho em Caheo là đây sao???
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Giọng Thái Thanh thì hay rùi nhưng toàn là rên xiết,u sầu ảo não nghe thấy sợ...Nhạc Phạm Dình Chương do Thái Thanh hát thì phải kể đến Nữa hồn thương đau (hihihi..tui mê bài này nhất)...
    Nửa Hồn Thương Đau


    nhạc sĩ: Phạm Đình Chương
    thơ/lời: thơ Thanh Tâm Tuyền
    Nhắm mắt {Em} cho tôi tìm một thoáng hương xưa {Am}
    Cho tôi về {B7} đường cũ nên thơ {Em}
    Cho tôi gặp {Am7} người xưa ước mơ {B7}
    Hay chỉ là giấc {Em} mơ thôi
    Nghe tình đang chết {Am7} trong tôi {Em}
    Cho lòng tiếc nuối {B7} xót thương suốt đời {Em}
    Nhắm mắt {Em} ôi sao nửa{B7} hồn bỗng thương đau{Am7}
    Ôi sao ngàn {B7} trùng mãi xa nhau {Em}
    Hay ta còn {Am6} hẹn nhau kiếp nào {B7}
    Anh ở đâu {B7} ? Em ở đâu {Em} ?
    Có chăng mưa sầu {Em} buồn đen {C} mắt sâu {B7}
    Nhắm mắt {Em} chỉ thấy một chân trời tím ngắt {Am}
    Chỉ thấy lòng (D7} nhớ nhung chất ngất {G}
    Và tiếng hát và nước mắt {B7}
    Đôi {E} khi em muốn tin
    Đôi {Em} khi em muốn tin
    Ôi những người {C} ôi những người {Am}
    Khóc lẻ loi {B7} một mình {Em}
    (Rall ...)
    Khóc (ư ... ư) lẻ {B7} loi {Am6} một {Em} mình {C, Am, Em}
    Thì ra bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng đã được Phạm Đình Chương Phổ nhạc (mới biết). Mấy bữa trước đây thì tui có tập viết chữ,định chép thơ chơi nhưng nghĩ hoài hổng biết nên chép thơ của cha nào. Lục lại cái mớ trí nhớ hỗn độn thì nhớ bài Tấy Tiến của QD,vậy là kiếm thơ ông,vô tình đọc được bài Đôi mắt người Sơn Tây (hồi học phổ thông cứ nghe thầy cô nhắc hoài),vậy là chép luôn...Tui thấy bài thơ hay hơn bài nhạc nhiều (nếu không thì đã chẳng là thơ..hihihi). Mọi người có đọc thì qua bên chỗ thơ của gatgu nhé.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Giọng Thái Thanh thì hay rùi nhưng toàn là rên xiết,u sầu ảo não nghe thấy sợ...Nhạc Phạm Dình Chương do Thái Thanh hát thì phải kể đến Nữa hồn thương đau (hihihi..tui mê bài này nhất)...
    Nửa Hồn Thương Đau


    nhạc sĩ: Phạm Đình Chương
    thơ/lời: thơ Thanh Tâm Tuyền
    Nhắm mắt {Em} cho tôi tìm một thoáng hương xưa {Am}
    Cho tôi về {B7} đường cũ nên thơ {Em}
    Cho tôi gặp {Am7} người xưa ước mơ {B7}
    Hay chỉ là giấc {Em} mơ thôi
    Nghe tình đang chết {Am7} trong tôi {Em}
    Cho lòng tiếc nuối {B7} xót thương suốt đời {Em}
    Nhắm mắt {Em} ôi sao nửa{B7} hồn bỗng thương đau{Am7}
    Ôi sao ngàn {B7} trùng mãi xa nhau {Em}
    Hay ta còn {Am6} hẹn nhau kiếp nào {B7}
    Anh ở đâu {B7} ? Em ở đâu {Em} ?
    Có chăng mưa sầu {Em} buồn đen {C} mắt sâu {B7}
    Nhắm mắt {Em} chỉ thấy một chân trời tím ngắt {Am}
    Chỉ thấy lòng (D7} nhớ nhung chất ngất {G}
    Và tiếng hát và nước mắt {B7}
    Đôi {E} khi em muốn tin
    Đôi {Em} khi em muốn tin
    Ôi những người {C} ôi những người {Am}
    Khóc lẻ loi {B7} một mình {Em}
    (Rall ...)
    Khóc (ư ... ư) lẻ {B7} loi {Am6} một {Em} mình {C, Am, Em}
    Thì ra bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng đã được Phạm Đình Chương Phổ nhạc (mới biết). Mấy bữa trước đây thì tui có tập viết chữ,định chép thơ chơi nhưng nghĩ hoài hổng biết nên chép thơ của cha nào. Lục lại cái mớ trí nhớ hỗn độn thì nhớ bài Tấy Tiến của QD,vậy là kiếm thơ ông,vô tình đọc được bài Đôi mắt người Sơn Tây (hồi học phổ thông cứ nghe thầy cô nhắc hoài),vậy là chép luôn...Tui thấy bài thơ hay hơn bài nhạc nhiều (nếu không thì đã chẳng là thơ..hihihi). Mọi người có đọc thì qua bên chỗ thơ của gatgu nhé.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Bon Jovi - You give love a bad name
    An angel's smile is what you sell.
    You promise me heaven, then put me through hell. (hehhe)
    Chains of love got a hold on me.
    When passion's a prison, you can't break free.
    You're a loaded gun.
    There's nowhere to run.
    No one can save me.
    The damage is done
    .
    Shot through the heart.
    And you're to blame
    You give love a bad name.
    I play my part and you play your game.

    You give love a bad name.
    You give love a bad name.
    You paint your smile on your lips.
    Blood red nails on your fingertips.
    A school boy's dream, you act so shy.
    Your very first kiss was your first kiss goodbye.
    You're a loaded gun.
    There's nowhere to run.
    No one can save me.
    The damage is done.
    Shot through the heartand you're to blame.
    You give love a bad name.
    I play my part and you play your game.
    You give love a bad name.


    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Bon Jovi - You give love a bad name
    An angel's smile is what you sell.
    You promise me heaven, then put me through hell. (hehhe)
    Chains of love got a hold on me.
    When passion's a prison, you can't break free.
    You're a loaded gun.
    There's nowhere to run.
    No one can save me.
    The damage is done
    .
    Shot through the heart.
    And you're to blame
    You give love a bad name.
    I play my part and you play your game.

    You give love a bad name.
    You give love a bad name.
    You paint your smile on your lips.
    Blood red nails on your fingertips.
    A school boy's dream, you act so shy.
    Your very first kiss was your first kiss goodbye.
    You're a loaded gun.
    There's nowhere to run.
    No one can save me.
    The damage is done.
    Shot through the heartand you're to blame.
    You give love a bad name.
    I play my part and you play your game.
    You give love a bad name.


    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bên kia có đề cập đến bài Áo anh sút chỉ đuờng tà...bên ni gửi một bài khác..cũng nỗi lòng đó, nỗi lòng những ngày súng đạn..
    Nhạc Phạm Duy,
    Phổ thơ Linh Phuơng.
    Kỉ vật cho em.
    Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
    Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
    Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
    Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
    Anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả
    Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa,
    Anh trở về trên chiếc băng ca
    Trên trực thăng sơn màu tang trắng.

    Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
    Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.
    Anh trở về chiều hoang trốn nắng
    Poncho buồn liệm kín hồn anh
    Anh trở về bờ tóc em xanh
    Chít khăn sô lên đầu vội vã..Em ơi!

    Em hỏi anh. Em hỏi anh bao giờ trở lại
    Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
    Anh trở lại với kỷ vật viên đạn đồng đen
    Em sang sông cho làm kỷ niệm
    Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ
    Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân .
    Em một chiều dạo phố mùa Xuân,
    Bên nguời yêu tật nguyền chai đá.

    Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
    Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
    Anh trở về nhìn nhau xa lạ
    Anh trở về dang dở đời em
    Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen
    Cố quên đi một lần trăn trối...Em ơi!

    Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
    Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.....
    ---------------
    Bác Taolao toàn gửi lên những bài tui định gửi hén. Bài ấy thuờng hát mỗi khi cảm thấy cô đơn..bởi vì...
    Ôi Những nguời...Khóc lẻ loi một mình...
    Có gửi đâu đó bài đó rồi...Nay gửi lại thay cho bác, vì bài của bác toàn những gam đệm.:P
    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ
    Cho tôi gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi
    Nghe tình đang chết trong tôi
    Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
    Nhắm mắt ôi sao nửahồn bỗng thương đau
    Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
    Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
    Anh ở đâu ? Em ở đâu ?
    Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
    Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
    Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
    Và tiếng hát và nước mắt
    Đôi khi em muốn tin
    Đôi khi em muốn tin
    Ôi những người ôi những người Khóc lẻ loi một mình
    Khóc (ư ... ư) lẻ loi một mình
    -----------
    Thái Thanh ừ thì rên rỉ, suớt muớt( đa số ai cũng bảo thế) nhưng có lẽ vì thế mà tôi thích Thái Thanh. Chính bên trong cái rên ấy lại chứa....Mà thôi...cảm nhận mỗi nguời sẽ thấy...Sẽ thấy...
    Thái thanh nghe mãi thôi...
    If one day I die, would u cry for me?

Chia sẻ trang này