1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My favourite lyrics... Quà tặng âm nhạc - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hero(4 WTC)
    Enrique Iglesias

    (Whispered) Let me be your hero
    Would you dance if I asked you to dance?
    Would you run and never look back
    Would you cry if you saw me crying
    Would you save my soul tonight?
    Would you tremble if I touched your lips?
    Would you laugh oh please tell me these
    Now would you die for the one you love?
    Hold me in your arms tonight?
    (Chorus)
    I can be you hero baby
    I can kiss away the pain
    I will stand by you forever
    You can take my breath away
    Would you swear that you'll always be mine?
    Would you lie would you run away
    Am I in to deep?
    Have I lost my mind?
    I don't care you're here tonight
    Chorus
    I just want to hold you (2x)
    Am I in too deep?
    Have I lost my mind?
    Well I don't care you're here tonight
    Chorus (2x)
    You can take my breath my breath away
    I can be your hero
    Tặng em đấy, yêu quý của tôi!
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Collective Soul - Where The River Flows
    Give me a moment
    Got to get this weight up off my chest
    Don't feed me sorrow
    Pain is a poison I digest

    Find yourself another soul to hold
    You think, you thought, I know
    Off upon my journey I must go
    To where the river flows

    I'll give you answers
    To the questions you have yet to ask
    Silence is beauty
    Words they only complicate the task
    Make no more wishes
    All of my patience has been spent

    Gods of the season
    Lead me to my next incident,


    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Collective Soul - Where The River Flows
    Give me a moment
    Got to get this weight up off my chest
    Don't feed me sorrow
    Pain is a poison I digest

    Find yourself another soul to hold
    You think, you thought, I know
    Off upon my journey I must go
    To where the river flows

    I'll give you answers
    To the questions you have yet to ask
    Silence is beauty
    Words they only complicate the task
    Make no more wishes
    All of my patience has been spent

    Gods of the season
    Lead me to my next incident,


    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đây đây...Hôm nay bé Như mắc đi sinh nhật rồi...ko có di dạy rồi chàng ơi....
    Tặng cho các bác thất tình nè...
    Yêu nhau cho nhau nụ cười
    Thương nhau cho nhau cuộc đời
    Mà đời đâu biết đợi
    Để tình nhân kết đôi
    Yêu nhau cho nhau một lần
    Thương nhau thương cho một lần
    Một lần thôi vĩnh biệt
    Một lần thôi mất nhau
    Để rồi oán trách nhau
    Tay buông lơi tình mềm
    Chân không theo tình bền
    Chẳng giữ được nhau
    Cho môi khô nụ cười
    Quên tiếng hát yêu người
    Cho đôi mắt tủi hờn rơi
    Để lệ cuốn mất câu thề
    Đêm sâu mái tóc em dài..(gần tới = The ring rồi)
    Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
    Mà đời dài như tiếng kinh cầu
    Còn sầu mang đến cho nhau
    -----------
    Bac Tao-lao vẫn còn ..nguời iêu cũ à ?
    If one day I die, would u cry for me?
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đây đây...Hôm nay bé Như mắc đi sinh nhật rồi...ko có di dạy rồi chàng ơi....
    Tặng cho các bác thất tình nè...
    Yêu nhau cho nhau nụ cười
    Thương nhau cho nhau cuộc đời
    Mà đời đâu biết đợi
    Để tình nhân kết đôi
    Yêu nhau cho nhau một lần
    Thương nhau thương cho một lần
    Một lần thôi vĩnh biệt
    Một lần thôi mất nhau
    Để rồi oán trách nhau
    Tay buông lơi tình mềm
    Chân không theo tình bền
    Chẳng giữ được nhau
    Cho môi khô nụ cười
    Quên tiếng hát yêu người
    Cho đôi mắt tủi hờn rơi
    Để lệ cuốn mất câu thề
    Đêm sâu mái tóc em dài..(gần tới = The ring rồi)
    Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
    Mà đời dài như tiếng kinh cầu
    Còn sầu mang đến cho nhau
    -----------
    Bac Tao-lao vẫn còn ..nguời iêu cũ à ?
    If one day I die, would u cry for me?
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tặng mẹ tui...mẹ tui thích bài ni lắm...Bài nì cho thấy rõ nghệ thuật điêu luyện của Phạm Duy hén...Tui nghe bài nì bằng giọng của Thái Thanh...giọng TT mới hợp...Ánh Tuyết tui hổng thích..tui ghét nữa là...
    Chiều rơi trên đường vắng
    Có ta rơi giữa chiều
    Hồn ta theo vạt nắng
    Theo làn gío đìu hiu .
    Lá vàng bay lá vàng bay như dĩ vãng gầy tóc buông dài bước khỏi tình phai .
    Lá vàng rơi lá vàng rơi như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối .
    Hoàng hôn mờ lối rừng khô thở khói trời như biển chói , từng chiếc .
    Thuyền hồn lướt trôi neo đứt một lần cuối thôi cho cánh buồm lộng gió vơi gío đầy .
    Chiều ôm vòng tay
    Một bóng thuyền say, thuyền lơ lửng mãi từng tiếng xào xạc lá bay là tiếng cội già khóc cây
    Hay tiếng lòng mình khóc ai giờ đây .
    Chiều chưa thôi trìu mến
    Lá chưa buông chết chìm ,
    Hồn ta như vụt biến bay vờn trong đời tiên .
    Lá vàng êm lá vàng êm như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung cửa tình duyên .
    Lá vàng khô lá vàng khô như nét môi già đã nhăn chờ lên nẻo đường băng giá .
    Chiều không chiều nữa và đêm lần lữa chẳng thương chẳng nhớ về những cọng buồn cánh khô rơi rớt từ một cõi mơ nghe đất gọi về tiếng ru hững hờ .
    Còn rơi rụng nữa cành khô và lá thành ngôi mộ úa chờ đến một trận gío mơ cho rữa tình già xót xa cho biến thành nhựa sống nuôi tinh thơ .
    Chiều tan trên đường tối
    Có ta như rã rời
    Hồn ta như gò mối
    Đang chờ phút đầu thai .

    If one day I die, would u cry for me?
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tặng mẹ tui...mẹ tui thích bài ni lắm...Bài nì cho thấy rõ nghệ thuật điêu luyện của Phạm Duy hén...Tui nghe bài nì bằng giọng của Thái Thanh...giọng TT mới hợp...Ánh Tuyết tui hổng thích..tui ghét nữa là...
    Chiều rơi trên đường vắng
    Có ta rơi giữa chiều
    Hồn ta theo vạt nắng
    Theo làn gío đìu hiu .
    Lá vàng bay lá vàng bay như dĩ vãng gầy tóc buông dài bước khỏi tình phai .
    Lá vàng rơi lá vàng rơi như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối .
    Hoàng hôn mờ lối rừng khô thở khói trời như biển chói , từng chiếc .
    Thuyền hồn lướt trôi neo đứt một lần cuối thôi cho cánh buồm lộng gió vơi gío đầy .
    Chiều ôm vòng tay
    Một bóng thuyền say, thuyền lơ lửng mãi từng tiếng xào xạc lá bay là tiếng cội già khóc cây
    Hay tiếng lòng mình khóc ai giờ đây .
    Chiều chưa thôi trìu mến
    Lá chưa buông chết chìm ,
    Hồn ta như vụt biến bay vờn trong đời tiên .
    Lá vàng êm lá vàng êm như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung cửa tình duyên .
    Lá vàng khô lá vàng khô như nét môi già đã nhăn chờ lên nẻo đường băng giá .
    Chiều không chiều nữa và đêm lần lữa chẳng thương chẳng nhớ về những cọng buồn cánh khô rơi rớt từ một cõi mơ nghe đất gọi về tiếng ru hững hờ .
    Còn rơi rụng nữa cành khô và lá thành ngôi mộ úa chờ đến một trận gío mơ cho rữa tình già xót xa cho biến thành nhựa sống nuôi tinh thơ .
    Chiều tan trên đường tối
    Có ta như rã rời
    Hồn ta như gò mối
    Đang chờ phút đầu thai .

    If one day I die, would u cry for me?
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ánh Tuyết hát cũng hay mà Go,sao lại ghét cơ? Giọng Ánh Tuyết khoẻ,trẻ so với giọng não nề, rên xiết của Thái Thanh...mỗi người hay một kiểu mà.
    Bài dành cho mấy cha thất tình (như tui) của Go sao mà nghe lạ quá. Ca từ rất hay,hổng biết là nghe thế nào (bài đó tên gì thế).
    Người yêu..cũ nhắc lại nghe cho nó sang thui,coi như là dựa hơi...người ta nghe loáng thoáng có chữ yêu tưởng là mình cũng biết yêu. Mà tui ghét cái chữ cũ đó lắm rùi,muốn thay nó bằng chữ mới nên gặp ai cũng yêu gặp ai cũng cưa...mà sao hổng thấy ai yêu lại hết (lẽ ra xác xuất được yêu lại phải lớn chứ,hổng hiểu nỗi,bó tay luôn).
    Nói về mấy bài thất tình não nề thì tui vẫn thích nhất là Riêng Một Góc Trời của Ngô Thuỵ Miên. Dù cho "người vui bên ấy,xót xa bên này thương hình dáng ai" đi nữa thì ta vẫn AQ mà tự nhủ "ta vẫn nơi đây riêng một góc trời"....Có nguyên cả góc trời luôn mà (góc trời thất tình,góc trời buồn,góc trời ế độ,tủi thân), nhưng mà kệ góc trời nào cũng là góc trời mà (cũng oai chứ bộ).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ánh Tuyết hát cũng hay mà Go,sao lại ghét cơ? Giọng Ánh Tuyết khoẻ,trẻ so với giọng não nề, rên xiết của Thái Thanh...mỗi người hay một kiểu mà.
    Bài dành cho mấy cha thất tình (như tui) của Go sao mà nghe lạ quá. Ca từ rất hay,hổng biết là nghe thế nào (bài đó tên gì thế).
    Người yêu..cũ nhắc lại nghe cho nó sang thui,coi như là dựa hơi...người ta nghe loáng thoáng có chữ yêu tưởng là mình cũng biết yêu. Mà tui ghét cái chữ cũ đó lắm rùi,muốn thay nó bằng chữ mới nên gặp ai cũng yêu gặp ai cũng cưa...mà sao hổng thấy ai yêu lại hết (lẽ ra xác xuất được yêu lại phải lớn chứ,hổng hiểu nỗi,bó tay luôn).
    Nói về mấy bài thất tình não nề thì tui vẫn thích nhất là Riêng Một Góc Trời của Ngô Thuỵ Miên. Dù cho "người vui bên ấy,xót xa bên này thương hình dáng ai" đi nữa thì ta vẫn AQ mà tự nhủ "ta vẫn nơi đây riêng một góc trời"....Có nguyên cả góc trời luôn mà (góc trời thất tình,góc trời buồn,góc trời ế độ,tủi thân), nhưng mà kệ góc trời nào cũng là góc trời mà (cũng oai chứ bộ).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đó là Bài không tên số 3 của Vũ Thành An đấy.
    Nhắc đến tại sao tui lại yêu Vũ Thành An, có lẽ phải nhắc đến cái dĩa rất xa xưa củ kỹ: 50 năm, đời vẫn hát của Khánh Ly hát cùng các nhạc sỹ gạo cội khác. Trong đó, có một cuộc fỏng vấn giữa Khánh Ly và Vũ Thành An. Khánh Ly có hỏi: Tại sao những ca khúc của anh đều buồn đến như vậy? Thì ông trả lời: Có lẽ là vì lúc đó tôi thất tình...nguời yêu của tôi đã bỏ tôi mà ra đi ko một lời....những giọt sầu ấy cứ thấm sâu vào tâm khảm tôi...và khẽ nấc lên..bằng những ca khúc ấy...
    Nếu hỏi...tại sao các ca khúc hay lại toàn những ca khúc tình yêu tan vỡ? Thì có lẽ câu trả lời cũng đơn giản nhu vậy...
    Tui còn nhớ cái hồi tui bị left í..cứ nghe Vũ Thành An mãi..đến nỗi vợ tui cũng fải bảo: Mi muốn chít à?...Nghe thế thì chết mất......
    Mà rồi cũng qua rồi..cái tâm trạng ấy....mà tui cũng hi vọng ko fải gặp lại cái tâm trạng đó một lần nữa....vì tui sợ bị hurt lắm....Con nguời bị hurt 1 lần là đã quá đủ để có thể bị hurt lần thứ 2. Đúng ko? Nhớ nhé...Nhớ nhé...Những gì mình ko muốn nguời ta làm cho mình thì đừng làm cho nguời ta như thế.......
    Đã bị hurt một lần rồi..thì mới lại càng trân trọng và quý hơn những thứ hiện tại...vì sợ...vì sợ bị mất....và sợ phải cảm giác thấy cái cảm giác ấy 1 một lần nữa..cảm giác bị left.....Thế nhé..thế nhé....nhớ nhé..nhớ nhé...
    Ngô Thụy Miên...Tao-lao biết bài nay không? Lệ Thu hát nè...
    Mưa có rơi và nắng có phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta đã yêu và ta đã mơ,
    mơ trăng sao đưa đến bên người.
    Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
    một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.
    Mây có bay và em có hay
    ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.
    Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
    Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
    Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
    Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay
    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.
    ---------
    Nói ra thì cũng kì.....chứ tui hồi truớc khoái lỡng mợn lắm....nên rất thích có nguời ta yêu đơn fuơng mà yêu mãnh liệt...như là.." Ta vẫn ko nói yêu nguời...".....thế mà đến khi mà biết là có thiệt...thì...lại ko thích cái nguời đó....đối xử lại tệ bạc nữa...Nghĩ lại..chắc có lẽ đó là quả báo...tại sao tui bị left....hê hê....
    ---
    Anh tuyet bắt chuớc Thái Thanh..---> hông thích...
    Tao-lao còn trẻ...còn nhiều cơ hội...đâu có như tui...già khú đế rồi......mỗi lần thất bại là mỗi lần xuân sang...già...--> ế...tui còn hổng lo...Tao-lao lo làm gì....Mà taolao cua ẻm hoài mà ko có dc thì...dỏm rồi...Có cần tui giúp thì nói 1 tiếng...thoả thuận tiền bạc sòng fẳng đàng hoàng rồi tui giúp cho...ko có lợi..ko ăn tiền...Thế nhá...
    If one day I die, would u cry for me?

Chia sẻ trang này