1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My favourite lyrics... Quà tặng âm nhạc - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đó là Bài không tên số 3 của Vũ Thành An đấy.
    Nhắc đến tại sao tui lại yêu Vũ Thành An, có lẽ phải nhắc đến cái dĩa rất xa xưa củ kỹ: 50 năm, đời vẫn hát của Khánh Ly hát cùng các nhạc sỹ gạo cội khác. Trong đó, có một cuộc fỏng vấn giữa Khánh Ly và Vũ Thành An. Khánh Ly có hỏi: Tại sao những ca khúc của anh đều buồn đến như vậy? Thì ông trả lời: Có lẽ là vì lúc đó tôi thất tình...nguời yêu của tôi đã bỏ tôi mà ra đi ko một lời....những giọt sầu ấy cứ thấm sâu vào tâm khảm tôi...và khẽ nấc lên..bằng những ca khúc ấy...
    Nếu hỏi...tại sao các ca khúc hay lại toàn những ca khúc tình yêu tan vỡ? Thì có lẽ câu trả lời cũng đơn giản nhu vậy...
    Tui còn nhớ cái hồi tui bị left í..cứ nghe Vũ Thành An mãi..đến nỗi vợ tui cũng fải bảo: Mi muốn chít à?...Nghe thế thì chết mất......
    Mà rồi cũng qua rồi..cái tâm trạng ấy....mà tui cũng hi vọng ko fải gặp lại cái tâm trạng đó một lần nữa....vì tui sợ bị hurt lắm....Con nguời bị hurt 1 lần là đã quá đủ để có thể bị hurt lần thứ 2. Đúng ko? Nhớ nhé...Nhớ nhé...Những gì mình ko muốn nguời ta làm cho mình thì đừng làm cho nguời ta như thế.......
    Đã bị hurt một lần rồi..thì mới lại càng trân trọng và quý hơn những thứ hiện tại...vì sợ...vì sợ bị mất....và sợ phải cảm giác thấy cái cảm giác ấy 1 một lần nữa..cảm giác bị left.....Thế nhé..thế nhé....nhớ nhé..nhớ nhé...
    Ngô Thụy Miên...Tao-lao biết bài nay không? Lệ Thu hát nè...
    Mưa có rơi và nắng có phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta đã yêu và ta đã mơ,
    mơ trăng sao đưa đến bên người.
    Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
    một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.
    Mây có bay và em có hay
    ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.
    Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
    Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
    Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
    Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay
    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.
    ---------
    Nói ra thì cũng kì.....chứ tui hồi truớc khoái lỡng mợn lắm....nên rất thích có nguời ta yêu đơn fuơng mà yêu mãnh liệt...như là.." Ta vẫn ko nói yêu nguời...".....thế mà đến khi mà biết là có thiệt...thì...lại ko thích cái nguời đó....đối xử lại tệ bạc nữa...Nghĩ lại..chắc có lẽ đó là quả báo...tại sao tui bị left....hê hê....
    ---
    Anh tuyet bắt chuớc Thái Thanh..---> hông thích...
    Tao-lao còn trẻ...còn nhiều cơ hội...đâu có như tui...già khú đế rồi......mỗi lần thất bại là mỗi lần xuân sang...già...--> ế...tui còn hổng lo...Tao-lao lo làm gì....Mà taolao cua ẻm hoài mà ko có dc thì...dỏm rồi...Có cần tui giúp thì nói 1 tiếng...thoả thuận tiền bạc sòng fẳng đàng hoàng rồi tui giúp cho...ko có lợi..ko ăn tiền...Thế nhá...
    If one day I die, would u cry for me?
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hichic..chỗ quà tặng âm nhạc của mọi người giờ thành chỗ tám của Go với tui roài.
    Ánh Tuyết thì dù có bắt chước Thái Thanh đi nữa nhưng vẫn có cái hay riêng chứ. Mỗi ca sĩ có một phong cách trình bày riêng và nhờ thế mà chúng ta được thưởng thức nhiều cách biểu đạt khác nhau dù chỉ một bài hát. Chẳng hạn như hồi đầu thì tui vẫn thấy là mấy cô ca sĩ hát nhạc Trịnh vẫn có nét gì hao hao giống hay bắt chước Khánh Ly (như Hồng Nhung hay Thanh Lam chẳng hạn) nhưng nghe quen thì thấy mỗi người có cái nét riêng của họ.
    Bài hát Lệ Thu hát thì tui cũng có nghe,bài đấy rất hay. Cảm ơn nhé.
    Nghe nhạc thì phải nói là tuỳ tâm trạng,nhất là buồn vì thất tình ấy nghe nhạc tan vỡ thì chỉ mau sớm tự tử. Tự hỏi sao nhạc sĩ lại viết "trúng" thế không biết,nhiều bài cứ như viết cho mình vậy...Nhiều bài vốn đã quen bỗng trở nên hay kỳ lạ. Vì khi đó mình lắng lại,chịu khó nhấm nháp từng từ, từng câu (cũng như thấm thía cái đau khổ)...
    Như là "lầu đài cát xây bằng mộng,từng ngọn sóng vô tình đưa "( sao sóng phũ phàng quá),"người vui bên ấy xót xa bên này thương hình dáng ai" làm người ta buồn càng buồn. Rồi thì phim buồn,tâm sự buồn (gặp mấy cha cũng vừa bị rơi tự do),nhậu nhẹt buồn (nhà trường mắng vốn gia đình mà vui gì nỗi)....Khi đã xui thì bao nhiêu là xui xẻo, bất hạnh giáng xuống (toàn là bị chơi một lượt không mới chết chứ,chắc tụi nó là bàn bè đi đâu cũng thành đoàn) :học hành thất bại,thi cử rớt hoài,bồ có bạn trai..mới. Vậy mới hiểu sao mà thiên hạ đua nhau tự tử vì tình. Ngày xưa cứ thấy cha nào tự tử cứ nghĩ sao cha này ngu quá,đời còn dài,cơ hội còn nhiều,con gái không thiếu,chết gì mà dại thế. Nhưng sau này hết dám rùi.
    Mà nè sao Go gõ đầu tui hoài dạ? Chắc là muốn kiếm chuyện. Mà cảm ơn lòng tốt muốn giúp đỡ tui hén. Tui biết là kiếp này tui không có phước cưa được nàng đấy rùi (mắc công tốn tiền mà còn bị chửi là ngu nữa).
    Gửi mọi người nghe tiếp bài này hén.
    Blaze Of Glory
    (Lyrics & Music by: Jon Bon Jovi)
    I wake up in the morning
    And I raise my weary head
    I've got an old coat for a pillow
    And the earth was last night's bed
    I don't know where I'm going
    Only God knows where I've been
    I'm a devil on the run
    A six gun lover
    A candle in the wind
    When you're brought into this world
    They say you're born in sin
    Well at least they gave me something
    I didn't have to steal or have to win
    Well they tell me that I'm wanted
    Yeah, I'm a wanted man
    I'm a colt in your stable
    I'm what Cain was to Abel
    Mister catch me if you can
    I'm going down in a blaze of glory
    Take me now but know the truth
    I'm going out in a blaze of glory
    Lord I never drew first
    But I drew first blood
    I'm no one's son
    Call me young gun
    You ask about my conscience
    And I offer you my soul
    You ask if I'll grow to be a wise man
    Well I ask if I'll grow old
    You ask me if I've known love
    And what it's like to sing songs in the rain
    Well I've seen love come
    And I've seen it shot down
    I've seen it die in vain
    Shot down in a blaze of glory
    Take me now but know the truth
    Cause I'm going down in a blaze of glory
    Lord I never drew first
    But I drew first blood
    I'm the devil's son
    Call me young gun
    Each night I go to bed
    I pray the lord my soul to keep
    No I ain't looking for forgiveness
    But before I'm six foot deep
    Lord, I got to ask a favour
    And I hope you'll understand
    Cause I've lived life to the fullest
    Let this boy die like a man
    Staring down a bullet
    Let me make my final stand
    Shot down in a blaze of glory
    Take me now but know the truth
    I'm going out in a blaze of glory
    Lord I never drew first
    But I drew first blood
    And I'm no one's son
    Call me young gun
    I'm a young gun
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hichic..chỗ quà tặng âm nhạc của mọi người giờ thành chỗ tám của Go với tui roài.
    Ánh Tuyết thì dù có bắt chước Thái Thanh đi nữa nhưng vẫn có cái hay riêng chứ. Mỗi ca sĩ có một phong cách trình bày riêng và nhờ thế mà chúng ta được thưởng thức nhiều cách biểu đạt khác nhau dù chỉ một bài hát. Chẳng hạn như hồi đầu thì tui vẫn thấy là mấy cô ca sĩ hát nhạc Trịnh vẫn có nét gì hao hao giống hay bắt chước Khánh Ly (như Hồng Nhung hay Thanh Lam chẳng hạn) nhưng nghe quen thì thấy mỗi người có cái nét riêng của họ.
    Bài hát Lệ Thu hát thì tui cũng có nghe,bài đấy rất hay. Cảm ơn nhé.
    Nghe nhạc thì phải nói là tuỳ tâm trạng,nhất là buồn vì thất tình ấy nghe nhạc tan vỡ thì chỉ mau sớm tự tử. Tự hỏi sao nhạc sĩ lại viết "trúng" thế không biết,nhiều bài cứ như viết cho mình vậy...Nhiều bài vốn đã quen bỗng trở nên hay kỳ lạ. Vì khi đó mình lắng lại,chịu khó nhấm nháp từng từ, từng câu (cũng như thấm thía cái đau khổ)...
    Như là "lầu đài cát xây bằng mộng,từng ngọn sóng vô tình đưa "( sao sóng phũ phàng quá),"người vui bên ấy xót xa bên này thương hình dáng ai" làm người ta buồn càng buồn. Rồi thì phim buồn,tâm sự buồn (gặp mấy cha cũng vừa bị rơi tự do),nhậu nhẹt buồn (nhà trường mắng vốn gia đình mà vui gì nỗi)....Khi đã xui thì bao nhiêu là xui xẻo, bất hạnh giáng xuống (toàn là bị chơi một lượt không mới chết chứ,chắc tụi nó là bàn bè đi đâu cũng thành đoàn) :học hành thất bại,thi cử rớt hoài,bồ có bạn trai..mới. Vậy mới hiểu sao mà thiên hạ đua nhau tự tử vì tình. Ngày xưa cứ thấy cha nào tự tử cứ nghĩ sao cha này ngu quá,đời còn dài,cơ hội còn nhiều,con gái không thiếu,chết gì mà dại thế. Nhưng sau này hết dám rùi.
    Mà nè sao Go gõ đầu tui hoài dạ? Chắc là muốn kiếm chuyện. Mà cảm ơn lòng tốt muốn giúp đỡ tui hén. Tui biết là kiếp này tui không có phước cưa được nàng đấy rùi (mắc công tốn tiền mà còn bị chửi là ngu nữa).
    Gửi mọi người nghe tiếp bài này hén.
    Blaze Of Glory
    (Lyrics & Music by: Jon Bon Jovi)
    I wake up in the morning
    And I raise my weary head
    I've got an old coat for a pillow
    And the earth was last night's bed
    I don't know where I'm going
    Only God knows where I've been
    I'm a devil on the run
    A six gun lover
    A candle in the wind
    When you're brought into this world
    They say you're born in sin
    Well at least they gave me something
    I didn't have to steal or have to win
    Well they tell me that I'm wanted
    Yeah, I'm a wanted man
    I'm a colt in your stable
    I'm what Cain was to Abel
    Mister catch me if you can
    I'm going down in a blaze of glory
    Take me now but know the truth
    I'm going out in a blaze of glory
    Lord I never drew first
    But I drew first blood
    I'm no one's son
    Call me young gun
    You ask about my conscience
    And I offer you my soul
    You ask if I'll grow to be a wise man
    Well I ask if I'll grow old
    You ask me if I've known love
    And what it's like to sing songs in the rain
    Well I've seen love come
    And I've seen it shot down
    I've seen it die in vain
    Shot down in a blaze of glory
    Take me now but know the truth
    Cause I'm going down in a blaze of glory
    Lord I never drew first
    But I drew first blood
    I'm the devil's son
    Call me young gun
    Each night I go to bed
    I pray the lord my soul to keep
    No I ain't looking for forgiveness
    But before I'm six foot deep
    Lord, I got to ask a favour
    And I hope you'll understand
    Cause I've lived life to the fullest
    Let this boy die like a man
    Staring down a bullet
    Let me make my final stand
    Shot down in a blaze of glory
    Take me now but know the truth
    I'm going out in a blaze of glory
    Lord I never drew first
    But I drew first blood
    And I'm no one's son
    Call me young gun
    I'm a young gun
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  4. Ngoisaodo

    Ngoisaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua cầu cây
    Lê Văn Lộc
    Có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối,
    Cao thật cao,không tay vịn
    Em đi qua,chiếc cầu rung rinh
    Dòng nước lung linh,soi bóng em đi
    Cầu tre lắt lẻo ,chân em vững vàng
    Dòng nước trôi nhanh,em vui quá chừng
    Có ai nào ngờ em qua cầu ấy
    Chính em là người thanh niên xung phong

    Những tháng ngày qua sống trong gian khó
    Đi đào kinh,em không ngại
    Trong mưa tuôn,dưới màn sương đêm
    Dù nắng chang chang,em vẫn hiên ngang
    Từ trong gian khó nay em trưởng thành
    Nào sá hiểm nguy em ra chiến trường
    Hiến dâng cuộc đời em cho Tổ Quốc
    Áo xanh bạc màu thanh niên xung phong

    Tình cờ tôi nghe được bài này trong dĩa VCD Những bông hoa trên tuyến lửa của đài HTV.Thấy rất hay,rất xúc động.Tôi muốn gửi bài này tới các bạn thanh niên xung phong trên khắp nẻo đường gian lao của Tổ Quốc.Tôi không trực tiếp xây dựng TQ như các bạn nhưng tôi gián tiếp bảo vệ TQ.Như vậy chúng ta đã cùng chung lý tưởng ,cùng chung chiến hào rồi phải không các bạn.Hãy gắng sức lên các bạn ơi :::::::::Đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên
  5. Ngoisaodo

    Ngoisaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua cầu cây
    Lê Văn Lộc
    Có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối,
    Cao thật cao,không tay vịn
    Em đi qua,chiếc cầu rung rinh
    Dòng nước lung linh,soi bóng em đi
    Cầu tre lắt lẻo ,chân em vững vàng
    Dòng nước trôi nhanh,em vui quá chừng
    Có ai nào ngờ em qua cầu ấy
    Chính em là người thanh niên xung phong

    Những tháng ngày qua sống trong gian khó
    Đi đào kinh,em không ngại
    Trong mưa tuôn,dưới màn sương đêm
    Dù nắng chang chang,em vẫn hiên ngang
    Từ trong gian khó nay em trưởng thành
    Nào sá hiểm nguy em ra chiến trường
    Hiến dâng cuộc đời em cho Tổ Quốc
    Áo xanh bạc màu thanh niên xung phong

    Tình cờ tôi nghe được bài này trong dĩa VCD Những bông hoa trên tuyến lửa của đài HTV.Thấy rất hay,rất xúc động.Tôi muốn gửi bài này tới các bạn thanh niên xung phong trên khắp nẻo đường gian lao của Tổ Quốc.Tôi không trực tiếp xây dựng TQ như các bạn nhưng tôi gián tiếp bảo vệ TQ.Như vậy chúng ta đã cùng chung lý tưởng ,cùng chung chiến hào rồi phải không các bạn.Hãy gắng sức lên các bạn ơi :::::::::Đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tặng ngưòi tri kỷ:
    Thế rồi
    Nhạc: Phú Quang.
    Thơ: ******ạch.
    Thế rồi mưa .. và thế rồi đêm.
    Mưa không chỉ bên thềm tí tách,
    Đêm không chỉ mướt mềm giá lạnh
    Thế rồi mưa và thế rồi đêm
    Chỉ mình em bé nhỏ liêu xiêu lặn lội phố
    Chỉ mình em bé nhỏ ngược dòng nước cuốn
    Ngược chiều gió ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư.
    Và mình anh lặn lội dòng mơ
    Vớt tìm câu ca lạc đường về.
    Lần đầu tiên biết được có người thích nhạc Phú Quang giống mình. Tặng "em" bài hát này nhé, nếu biết ngườ tôi tặng là "em" thì "em" đừng có mà...
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 09/04/2003
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tặng ngưòi tri kỷ:
    Thế rồi
    Nhạc: Phú Quang.
    Thơ: ******ạch.
    Thế rồi mưa .. và thế rồi đêm.
    Mưa không chỉ bên thềm tí tách,
    Đêm không chỉ mướt mềm giá lạnh
    Thế rồi mưa và thế rồi đêm
    Chỉ mình em bé nhỏ liêu xiêu lặn lội phố
    Chỉ mình em bé nhỏ ngược dòng nước cuốn
    Ngược chiều gió ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư.
    Và mình anh lặn lội dòng mơ
    Vớt tìm câu ca lạc đường về.
    Lần đầu tiên biết được có người thích nhạc Phú Quang giống mình. Tặng "em" bài hát này nhé, nếu biết ngườ tôi tặng là "em" thì "em" đừng có mà...
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 09/04/2003
  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này tặng các bạn tóc dài (female)::

    Thương lắm tóc dài ơi!
    Nhạc và lời: Phú Quang.
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    Một đời long đong long đong thân cò lặn lội.
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    Một mình lênh đênh dòng đời đục trong.
    Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét,
    Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm.
    Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che.
    Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi.
    Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn.
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 09/04/2003
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này tặng các bạn tóc dài (female)::

    Thương lắm tóc dài ơi!
    Nhạc và lời: Phú Quang.
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    Một đời long đong long đong thân cò lặn lội.
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    Một mình lênh đênh dòng đời đục trong.
    Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét,
    Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm.
    Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che.
    Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi.
    Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn.
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 09/04/2003
  10. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Có phải là bài "Vì đó là em" của nhạc sĩ Diệu Hương (ca sĩ Quang Dũng hát ) không?
    Hì, lần đầu tiên nghe Quang Dũng hát bài này trên đài FM99.9 TieuBao thích ngay. Quang Dũng hát hay thiệt.
    Em sẽ post bài này lên, hy vọng đúng bài anh cần.

    Vì đó là em!
    Nhạc và lời: Diệu Hương.
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Không cần biết em ngày sau
    Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
    Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
    Không cần biết đêm dài sâu
    Không cần biết bao gầy hao
    Ta ngồi đếm tên thời gian
    Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
    Như xa xôi nay quay về gần gụi
    Yêu em khi chỉ biết đó là em
    Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
    Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
    Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
    Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
    Cho dù biết em rồi đi
    Cho dù biết không chờ chi
    Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
    Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
    Ta yêu em chưa bao giờ một lần
    Yêu em vì chỉ biết đó là em

Chia sẻ trang này