1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My favourite lyrics... Quà tặng âm nhạc - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bac Tao_lao có vẻ...khoái iêu đuơng hén. Mệt nhọc, khổ, iêu làm giề...
    Bị bác viết:
    "----Artist: Sarah mclachlan
    Song: Gloomy Sunday ----
    Em mới bảo là bà đó hát ko hay đó. Hiểu chưa bác. Cô em bảo bác lá Billie Holiday.
    Dĩa bác nhắc đến có fải là dĩa Hoài Niệm không? Em có dĩa đó luôn, torng đó có bài Thà như giọt mưa mà hát tông khác, nghe lạ và hay lắm bác ạ. Nói đến ca`i chuyện nghe nhạc online:
    Bác ở Sài Gòn bác nên tận dụng cơ hội mua dĩa nhạc Việt Nam đi, mốt có đi đâu mà có của mà nghe. Như em nè, truớc khi đi lo sắm 1 đống mí lại mang theo mí cái băng catsét củ kĩ nên m ới có cái mà nghe như bi giờ đó--> Nghe để nhớ quê huơng.
    Bác xem The ring gì thế? Có The ring 2 rồi đó, và cũng sắp ra The Ring 0. Bộ nó đến 3 tập lận bác ơi. Xem ..fê bác nhở. Tuần này em chuẩn bị đi xem The Ring 2 đây. Có gì hay em dzìa kể bác nghe.
    ---------( có thêm tiếng piano du dương và tiếng violin trầm buồn nữa thì thích).
    ---------------------------------
    Bác thích thì em nện đàn cho bác nghe. Bác boa cho em đêee...thấy bác sinh viên, em lấy rẻ thôi. Thế nhá!
    Bác nghe bài Chủ Nhật buồn của Phạm duy chưa? Bác PD fổ lại lời bài Gloomy Sunday đó = bài ni đó.
    Em thích bài nì nè..Bác nghe chưa? Vũ Thành An....bác ieu đuơng dữ dội vậy chắc mê bài này.
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
    Nói ra nhiều cũng vậy thôi
    Ôi đớn đau đã nhiều rồi
    Một lời thêm càng buồn thêm
    Còn hứa gì?
    Biết bao lần em đã hứa
    Hứa cho nhiều rồi lại quên
    Anh biết tin ai bây giờ
    Ngày còn đây người còn đây
    Cuộc sống nào chờ
    Này em hỡi
    Con đường em đi đó
    Con đường em theo đó
    Sẽ đưa em sang đâu
    Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
    Những khi mình mặn nồng.
    Này em hỡi
    Con đường em đi đó,
    Con đường em theo đó
    Đúng hay sao em?
    Xa nhau rồi
    Thiên đường thôi lỡ
    Cho thần tiên chấp cánh
    Xót đau người tình si
    Suốt con đường ai dìu lối
    Hãy yêu nhiều người em tôi
    Xin gửi em
    Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
    Lần cuối cùng
    ***
    Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
    Ngỡ như là vừa hôm qua
    Tôi uớc ao có một ngày gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
    Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
    Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
    Mưa vẫn bay như hôm nào
    Nguời ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
    Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó chắc qua bao lênh đênh
    Bao gập ghềnh có làm héo hắt, có làm phai úa nét môi đẹp ngày nào?
    Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
    Nếu chúng mình đã thành đôi lứa, chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.
    Nếu không còn gặp lại nữa, giữ cho trọn ân tình xưa
    Tôi gửi em lời cầu nguyện, đuợc bình yên đuợc bình yên về cuối đời
    If one day I die, would u cry for me?
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mấy bài này thì tui có nghe Tuấn Ngọc hát, mấy bữa nay mấy đứa bạn kiếm được mấy cái clip trong đó Tuấn Ngọc hát liên khúc Vũ Thành An (hát với một cô nữa nhưng tui chẳng biết cô này tên gì).
    Bài chủ nhật buồn do Phạm Duy dịch lại từ bài Gloomy Sunday nhưng tiếc là....dịch trật lất hết cái hồn của bài hát rùi. Gọi là dịch cũng hổng đúng,phải nói là dựa theo thì đúng hơn. Cái lời bài hát mà tui gửi lên là do tui lấy trên mạng còn bài mà tui nghe tui chẳng biết là ai hát nữa.
    Cái đĩa mà Go nói chắc là đúng rùi, trong đó đúng là có bài Thà như giọt mưa do Khánh Ly hát. Mà không những cách hát cũng khác mà cả lời cũng đổi luôn, rất khác với bản mà Elvis Phương hát (thơ Nguyễn Tất Nhiên,bài Khúc Tình Buồn). Tui thì tui nghe quen bài do Elvis Phương hát nên thích cái tính truyện của bài đấy hơn.
    Thà Như Giọt Mưa


    nhạc sĩ: Phạm Duy
    thơ/lời: Nguyễn Tất Nhiên
    Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa khô trên tượng đá
    thà như mưa gió đến ôm tượng đá
    có còn hơn không, có còn hơn không
    có còn hơn không, có còn hơn không
    Người từ trăm năm về như dao nhọn
    người từ trăm năm về như dao nhọn
    dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
    dòng máu chưa kịp tràn
    dòng máu chưa kịp tràn

    Người từ trăm năm về khơi tình động
    người từ trăm năm về khơi tình động
    ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
    nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời
    Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
    người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
    ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
    quỵ té trên đường rồi
    sợi tóc vương chân người

    Người từ trăm năm về qua trường Luật
    người từ trăm năm về qua trường Luật
    ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
    thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
    đau lòng ta muốn khóc
    đau lòng ta muốn khóc

    Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
    thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
    để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
    những giọt run run ướt ngọn lông măng
    những giọt run run ướt ngọn lông măng
    khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
    khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.

    Mua đĩa CD với nghe đệm đàn thì xin thui đi (ăn cơm không mà tui còn hổng có tiền). Chắc là tui phải bán thân mới có tiền mà trả cho Go à.
    Phim the ring thì hôm trước tui còn coi phim của Nhật,hôm qua thì coi bản của Mỹ (ngoài lề mong bà con thông cảm).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mấy bài này thì tui có nghe Tuấn Ngọc hát, mấy bữa nay mấy đứa bạn kiếm được mấy cái clip trong đó Tuấn Ngọc hát liên khúc Vũ Thành An (hát với một cô nữa nhưng tui chẳng biết cô này tên gì).
    Bài chủ nhật buồn do Phạm Duy dịch lại từ bài Gloomy Sunday nhưng tiếc là....dịch trật lất hết cái hồn của bài hát rùi. Gọi là dịch cũng hổng đúng,phải nói là dựa theo thì đúng hơn. Cái lời bài hát mà tui gửi lên là do tui lấy trên mạng còn bài mà tui nghe tui chẳng biết là ai hát nữa.
    Cái đĩa mà Go nói chắc là đúng rùi, trong đó đúng là có bài Thà như giọt mưa do Khánh Ly hát. Mà không những cách hát cũng khác mà cả lời cũng đổi luôn, rất khác với bản mà Elvis Phương hát (thơ Nguyễn Tất Nhiên,bài Khúc Tình Buồn). Tui thì tui nghe quen bài do Elvis Phương hát nên thích cái tính truyện của bài đấy hơn.
    Thà Như Giọt Mưa


    nhạc sĩ: Phạm Duy
    thơ/lời: Nguyễn Tất Nhiên
    Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa khô trên tượng đá
    thà như mưa gió đến ôm tượng đá
    có còn hơn không, có còn hơn không
    có còn hơn không, có còn hơn không
    Người từ trăm năm về như dao nhọn
    người từ trăm năm về như dao nhọn
    dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
    dòng máu chưa kịp tràn
    dòng máu chưa kịp tràn

    Người từ trăm năm về khơi tình động
    người từ trăm năm về khơi tình động
    ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
    nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời
    Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
    người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
    ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
    quỵ té trên đường rồi
    sợi tóc vương chân người

    Người từ trăm năm về qua trường Luật
    người từ trăm năm về qua trường Luật
    ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
    thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
    đau lòng ta muốn khóc
    đau lòng ta muốn khóc

    Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
    thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
    để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
    những giọt run run ướt ngọn lông măng
    những giọt run run ướt ngọn lông măng
    khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
    khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.

    Mua đĩa CD với nghe đệm đàn thì xin thui đi (ăn cơm không mà tui còn hổng có tiền). Chắc là tui phải bán thân mới có tiền mà trả cho Go à.
    Phim the ring thì hôm trước tui còn coi phim của Nhật,hôm qua thì coi bản của Mỹ (ngoài lề mong bà con thông cảm).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bài Thà như giọt mưa đó nhớ là cũng cùng lời mà? Chỉ hoán đổi vị trí từng khúc thôi thì fải? Bài đó nghe Elvis P hát cũng hay mà nghe Thái Châu+ Duy Quang + 1 bác nữa tóc dài: tam ca hát cũng hay. Hát Liên khúc đó, cầm đàn ghita đệm tèn tén ten..hay.
    Cô bác nói hát song ca những tình khúcc VTA đó là Khánh Hà, dĩa bác nói đó tui cũng có luôn. Cô ấy tóc ngăn ngắn. hôm đó mặc áo màu xanh thì fải hở vai....
    The Ring Mỹ và N bác thấy cái nào ghê hơn? Tui thấy Mỹ ghê hơn chắc tại vì tui xem bản nhật truớc. Da số nguoi ta lại bảo Nhật ghê hơn. Nói chung tui chả thấy ghê gì cả, fim hứng thú, xem giải trí fết
    Bác biết tiếng Anh hả? giỏi ghê ta ơi. Tui<---ko biết tiếng Anh. Có dc học hành gì đâu mà..bán vé số mừa...
    Gửi bài này nốt....
    Tuấn Ngọc hót đó...
    --------------
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
    Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
    trách nhau một lời thôi
    Tâm hồn mình đâu lẻ đôi .
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm màu hoa em cài
    Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
    áo em đẹp màu thơ,
    môi tràn đầy ước mơ
    Mai đây anh đưa em đi về,
    mưa giăng chiều nắng tàn
    cho buốt lạnh chúng mình.
    Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
    nhìn nhau buồn vời vợi,
    để mùa đông buốt giá bờ vai mềm .
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm mùa xuân trên đời
    Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
    mắt em đẹp trời sao
    cho mình thương nhớ nhau.
    If one day I die, would u cry for me?
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bài Thà như giọt mưa đó nhớ là cũng cùng lời mà? Chỉ hoán đổi vị trí từng khúc thôi thì fải? Bài đó nghe Elvis P hát cũng hay mà nghe Thái Châu+ Duy Quang + 1 bác nữa tóc dài: tam ca hát cũng hay. Hát Liên khúc đó, cầm đàn ghita đệm tèn tén ten..hay.
    Cô bác nói hát song ca những tình khúcc VTA đó là Khánh Hà, dĩa bác nói đó tui cũng có luôn. Cô ấy tóc ngăn ngắn. hôm đó mặc áo màu xanh thì fải hở vai....
    The Ring Mỹ và N bác thấy cái nào ghê hơn? Tui thấy Mỹ ghê hơn chắc tại vì tui xem bản nhật truớc. Da số nguoi ta lại bảo Nhật ghê hơn. Nói chung tui chả thấy ghê gì cả, fim hứng thú, xem giải trí fết
    Bác biết tiếng Anh hả? giỏi ghê ta ơi. Tui<---ko biết tiếng Anh. Có dc học hành gì đâu mà..bán vé số mừa...
    Gửi bài này nốt....
    Tuấn Ngọc hót đó...
    --------------
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
    Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
    trách nhau một lời thôi
    Tâm hồn mình đâu lẻ đôi .
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm màu hoa em cài
    Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
    áo em đẹp màu thơ,
    môi tràn đầy ước mơ
    Mai đây anh đưa em đi về,
    mưa giăng chiều nắng tàn
    cho buốt lạnh chúng mình.
    Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
    nhìn nhau buồn vời vợi,
    để mùa đông buốt giá bờ vai mềm .
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm mùa xuân trên đời
    Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
    mắt em đẹp trời sao
    cho mình thương nhớ nhau.
    If one day I die, would u cry for me?
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hì...hoá ra cô đấy tên là Khánh Hà. Bây giờ mới được biết (trước giờ hổng biết cứ thắc mắc hổng biết con nhà ai mà dễ thương dữ).

    Bài bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng thì tao_lao tui cũng hay nghe (tao_lao tui khoái Sỹ Phú ca bài này hơn). Ngoài ra thì tui cũng khoái mấy bài của ông TCP như Giọt lệ cho ngàn sau (Khánh Ly hát), Kiếp Dã Tràng, Mắt lệ cho người (Tuấn Ngọc)....À, tui có coi cái clip của bà Khánh Ly và ông Từ Công Phụng song ca các ca khúc của Từ Công Phụng. Hai ông bà già mà hát nghe tình từ gớm (ông Từ đệm đàn tẻn tèn ten nữa chứ...lãng mạn dã man). Nghe rất là hay.
    Mắt Lệ Cho Người

    nhạc sĩ: Từ Công Phụng

    (CAPO 0.TIME 2/4.TEMPO 65)
    INTRO: | Dm | Dm
    | Dm | Dm | A7 | A7
    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    | Gm | Gm | Dm | Dm
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau.
    | Dm | Dm | Dm | Gm
    Đời em đã khép .. đi vội vàng
    | C7 | F
    Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
    | F | Gm | Gm | F
    Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn
    | F | Gm | Gm | A7 | A7
    Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
    Thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn
    Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
    | F | Gm | Gm | A7 | Dm | Dm
    Nhòa theo từng gót chân người xa vời.
    | C7 | F | F
    Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
    | Edim | A7 | A7 | D | D | D
    Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
    | D | D | F#m
    Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
    | G | A7 | Dm | Dm
    Em thấy không cõi đời vô vọng.
    Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
    Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
    Và lệ em rớt trên môi nhạt
    Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
    | F | Gm | Gm | A7 | Dm | Dm
    Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời.
    Tiếng anh thì tao_lao tui chả rành, tiếng em học hoài còn hổng xong mà , toàn là lắpppp.. baaa..lăaaaap baaăáp....hổng ra tiếng nữa là (luyện hoài mà nói hổng được).Go đi bán vé số hèn chi rành ca nhạc giữ. Tui hồi trước bữa nào cũng nghe nhạc của hai cha con chú kia ở gần chỗ trọ đi bán vé số. Người đàn người hát rất là nhịp nhàng,chắc là khổ luyên rất công phu. Để bữa nào tui luyện cái giọng oanh vàng của tui lại,có gì tui với Go dắt nhau di bán vé số... (chắc là làm ăn cũng được lắm à).

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hì...hoá ra cô đấy tên là Khánh Hà. Bây giờ mới được biết (trước giờ hổng biết cứ thắc mắc hổng biết con nhà ai mà dễ thương dữ).

    Bài bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng thì tao_lao tui cũng hay nghe (tao_lao tui khoái Sỹ Phú ca bài này hơn). Ngoài ra thì tui cũng khoái mấy bài của ông TCP như Giọt lệ cho ngàn sau (Khánh Ly hát), Kiếp Dã Tràng, Mắt lệ cho người (Tuấn Ngọc)....À, tui có coi cái clip của bà Khánh Ly và ông Từ Công Phụng song ca các ca khúc của Từ Công Phụng. Hai ông bà già mà hát nghe tình từ gớm (ông Từ đệm đàn tẻn tèn ten nữa chứ...lãng mạn dã man). Nghe rất là hay.
    Mắt Lệ Cho Người

    nhạc sĩ: Từ Công Phụng

    (CAPO 0.TIME 2/4.TEMPO 65)
    INTRO: | Dm | Dm
    | Dm | Dm | A7 | A7
    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    | Gm | Gm | Dm | Dm
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau.
    | Dm | Dm | Dm | Gm
    Đời em đã khép .. đi vội vàng
    | C7 | F
    Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
    | F | Gm | Gm | F
    Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn
    | F | Gm | Gm | A7 | A7
    Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
    Thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn
    Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
    | F | Gm | Gm | A7 | Dm | Dm
    Nhòa theo từng gót chân người xa vời.
    | C7 | F | F
    Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
    | Edim | A7 | A7 | D | D | D
    Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
    | D | D | F#m
    Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
    | G | A7 | Dm | Dm
    Em thấy không cõi đời vô vọng.
    Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
    Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
    Và lệ em rớt trên môi nhạt
    Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
    | F | Gm | Gm | A7 | Dm | Dm
    Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời.
    Tiếng anh thì tao_lao tui chả rành, tiếng em học hoài còn hổng xong mà , toàn là lắpppp.. baaa..lăaaaap baaăáp....hổng ra tiếng nữa là (luyện hoài mà nói hổng được).Go đi bán vé số hèn chi rành ca nhạc giữ. Tui hồi trước bữa nào cũng nghe nhạc của hai cha con chú kia ở gần chỗ trọ đi bán vé số. Người đàn người hát rất là nhịp nhàng,chắc là khổ luyên rất công phu. Để bữa nào tui luyện cái giọng oanh vàng của tui lại,có gì tui với Go dắt nhau di bán vé số... (chắc là làm ăn cũng được lắm à).

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    lấy lại được nhịp đọ ngày xưa rồi ha, mà nói nghe này Billie nghe không thích bằng sarah vaughan nhá, hôm nọ bà mới tậu ( mịa ơi cách đây cũng mấy tháng rùi) cái đĩa của nina simone i' i' hay bà cố luôn ,em gor vẫn ám ảnh freud như hồi lào nhỉ , hè có về không? Je crois que...............
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    lấy lại được nhịp đọ ngày xưa rồi ha, mà nói nghe này Billie nghe không thích bằng sarah vaughan nhá, hôm nọ bà mới tậu ( mịa ơi cách đây cũng mấy tháng rùi) cái đĩa của nina simone i' i' hay bà cố luôn ,em gor vẫn ám ảnh freud như hồi lào nhỉ , hè có về không? Je crois que...............
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Lại sắp tới cuối tuần nữa rùi, đồng nghĩa với ngồi không đếm thời gian chờ đến đầu tuần để bạn bè và mọi người trở lại chat, tán dóc trên diễn đàn. Sao mà tui ghét cuối tuần dữ vậy hổng biết.
    Sáng coi phim halloween resurrection , ngán. Chiều nóng nực,nghe nhạc--->chán. Muốn điên lên được. Lấy chân dung và đối thoại ra đọc một hồi rùi cũng ngán,đọc tập Nằm nghiêng đến mờ mắt cũng chẳng thấy khá hơn nỗi.Đúng là muốn "rút kiếm chém nước nước đếch đứt, chẳng có rượu nhậu buồn càng buồn". Vậy là quyết định ..ngủ qua ngày. Nhưng cứ lăn qua lộn lại,chả ngủ được thì tự nhiên nghe loáng thoáng bài "It 's hard to say good bye" . Tự nhiên cái buồn chán đi đâu mất....Ngồi dậy viết vài câu rùi đi ăn cơm, chẳng chán làm quái gì nữa.
    "It's Hard To Say Goodbye"

    Celine :
    There's something in your eyes
    That's fought to revealing
    Why must to be like this
    A love without feeling

    Something wrong with you And now
    I see it in your eyes
    Believe me when I say
    It's gonna be OK !!
    Paul:
    I told you from the start, I wont't be demanding
    If you have a change of heart, I'll be understanding
    When love becomes a broken heart
    And dreams begin to die

    Believe me when I say
    We'll work it out someway
    Together :
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It's hard to say goodbye (hard but que sara sara man
    (Paul)
    We've lost that loving touch
    We used to feel so much
    I try to hide the truth That's in my eyes
    But when i feel, we're not in love
    I know I'm losing you

    Believe me when I say
    We'll work it out someway
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It's hard to say goodbye
    Instrument. . . . . . . . . . .
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It's hard to say goodbye

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..

Chia sẻ trang này