1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My favourite melody, when I'm singing a song, that I'm singing about love

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi Caubevuitinh, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_nhan1010

    long_nhan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể post được Huyền thoại mẹ - Thu Hà hát và Một đời người, một rừng cây - Quang Dũng hát (tất cả trong nhạc số) thì post hộ anh em với. Tớ kết 2 bài này và đặc biệt tớ hát còn hay hơn Quang Dũng
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0

    Một rừng cây một đời người
    Trần Long Ẩn
    Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây
    Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người
    Trẻ trung như cụm hoa hồng
    Hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về
    Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô
    Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ
    Và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia
    Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
    Sống gần nhau thân mới thẳng
    Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh
    Rừng giữ đất quê hương
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai
    Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
    Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành
    Phải không anh, phải không em?
    Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi
    Xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người
    Ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân
    ------------------------------------
    Huyền thoại mẹ
    Trịnh Công Sơn
    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
    Tứng câu chuyện ngày xưa.
    Mẹ về đứng dưới mưa
    Che đàn con nằm ngủ
    Canh từng bước chân thù.
    Mẹ ngồi dưới cơn mưa.
    Mẹ lội qua con suối,
    Dưới mưa bom không ngại
    Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
    Tiễn con qua núi đồi.
    Mẹ chìm trong đêm tối,
    Gió mưa tóc che lối con đi.
    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
    Tứng câu chuyện ngày xưa.
    Mẹ về đứng dưới mưa,
    Che tứng căn nhà nhỏ
    Xóa sạch vết con về
    Mẹ ngồi dưới cơn mưa
    Mẹ là gió uốn quanh,
    Trên đời con thầm lặng
    Trong câu hát thanh bình.
    Mẹ làm gió mong manh.
    Mẹ là nước chứa chan,
    Trôi dùm con phiền muộn
    Cho đời mãi trong lành
    Mẹ chìm dưới gian nan.
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tặng Linh bài này nhé
    http://www.9flash.com/FlashSetH_4/FlashView_4A439C37EB983BA20D709C4283F6ECB063683D91FA0F087A.html
    cũng là tiếng Trung
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tình Xa Ngàn Khơi
    Sáng tác: Vũ Quốc Việt
    Hòa âm: Minh Khang
    Trình bày: Vân Quang Long
    Chiều mưa thật buồn khi anh đến
    Hờ hững một mình thương nhớ em
    Giọt mưa ngọt ngào nghe đau nhói
    Cho anh nhớ tới những phút giữa đắm đuối quấn quít dưới cơn mưa tình
    Giờ đây một mình anh bước đi
    Thầm trách thầm hờn có xá chi
    Vì anh cùng người nơi xa ấy
    Anh vẫn biết có lắm lúc em vẫn nhớ vẫn muốn biết tin về anh
    Tình ơi còn đây nghe mưa rơi trong tả tơi
    Tình xa ngàn khơi nghe mưa rơi anh nhớ em
    Tình như sóng giữa gió cuốn cứ cuốn mãi dưới bão tố trôi xa dần
    Chìm trong nhớ thương để em mong hoài
    Thà em ngồi nghe mưa rơi rơa bên mái hiên
    Còn hơn chờ mong đôi khi anh nhớ tới em
    Thà em khóc sướt mướt ướt hết chiều mưa
    Còn hơn nhớ mong anh
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0

    Biển chiều
    em có nghe anh hát biển chiều
    từng con sóng lao xao bờ cát trắng
    tựa trong gió mùa về đàn hải âu dập dờn chở nắng
    xôn xao lòng anh khi biển hát dịu êm
    sâu kín trong lòng anh tình yêu
    tựa con sóng lao xao hoài năm tháng
    tình yêu ơi dịu dàng xua bao nỗi nhọc nhằn cay đáng
    anh trao tình anh khi biển hát dịu em
    anh xin yêu em trọn đời như con sóng giữa lòng biển khơi
    suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ
    sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim anh
    anh xin yêu em trọn đời như con sóng giữa lòng biển khơi
    suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ
    sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim anh yêu em

  6. BradNguyen

    BradNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi!Cho anh hỏi sao em biết nhiều bài tiếng Trung thế...Chào cả nhà nhé!Mình lính mới... Nhân tiện Linh post hộ bài "women de ai" ha!
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Như Khúc Tình Ca
    Nhạc sĩ : Nguyễn Ngọc Thiện
    Thể hiện: Phương Thanh, Nguyên Lộc, Minh Thuận
    Tôi vẫn thấy em như ngày nào dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu,đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai.
    Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ,tôi sẽ hoá cơn mưa đầu mùa, để thấy em về bên lá non xanh.
    Gió ơi nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi,
    đến em và ướp hương hoa, để cho tôi nghe một thoáng bối rối
    Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ, tôi sẽ hoá cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/11/05F5FA6A/
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Đợi anh
    Sáng tác: Duy Mạnh
    Khóc thật nhiều, nhớ thương thật
    Ngày mai tiễn anh lên đường
    Nụ hôn âu yếm ngọt ngào đắm say ta tao
    Dường như vẫn mai trên môi
    Hãy ở lại với em đêm này
    Ngày mai phải xa nhau rồi
    Tìm đâu hơi ấm ngọt ngào đắm say ta trao
    Giờ xin khắc sâu vào trái tim
    Mai này anh sẽ ra đi
    Phiêu bạt về nơi trời xa
    Không biết khi nào gặp nhau
    Dẫu tình ta có xa cách
    Em nguyện xin giữ đức tin
    Yêu anh trọn đời yêu anh mãi
    Cho dù giông tố mưa bão
    Xô cuộc đời trôi về đâu
    Em vẫn luôn luôn đợi anh
    Em chỉ yêu anh mà thôi
    Xin trời ban cho ước mơ
    Yêu anh được sống mãi bên anh
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5F3A9/
  9. tigontraimua_87

    tigontraimua_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5F63E/
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F117/
    --------> 2 cái bài em đang thik điên lên , nghe chống chếnh nhỉ ?
    có cần lyrics ko ạ ?
    **** Ngôi sao cô đơn*****( Thanh Tùng)
    Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn.
    Để bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em.
    Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người,
    có em và có tôi...
    Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời,
    tiếng hát trái tim,
    Và tôi mong em, mong em hãy yêu con người
    bằng tình yêu của em...
    Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới,
    ghé bước chân dưới hiên nhà em,
    Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc,
    rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
    Là tình yêu... đó em!
    Vì cuộc đời mà em hãy hát,
    hát tiếng yêu thương cho mọi người,
    Vì mọi người mà em hãy hát,
    những tiếng hát tin yêu cuộc đời ........!
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
    Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem...
    Vì sao trong đôi mắt em... có những... ngôi sao... cô đơn...?
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
    Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem...
    Vì sao trong đôi mắt em...
    đã vắng... những ngôi sao... cô đơn...!
    *******Một Mình *******( Thanh Tùng)
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay tôi lại một mình
    Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
    Áo phơi trời đổ cơn mưa
    Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
    Tan ca bố có đón đưa
    Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
    Gió sương mòn cả hai vai
    Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
    Nghiêng nghiêng bóng em gầy
    Vắng em còn lại tôi với tôi
    Lá khô mùa này lại rơi
    Thương em mênh mông chân trời lạ
    Bơ vơ chốn xa xôi
    Vắng em đời còn ai với ai
    Ngất ngây men rượu say
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn, cùng với tôi về.....
    ----------------> chúc anh em trong xứ Nhãn vui và làm cho cái box này ngày càng hoành tráng hơn nữa !
  10. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ngàn lời yêu thương, ngàn lời đắm đuối đã trao anh yêu rồi đây
    chỉ mong có anh bên em suốt đời, một mình anh thôi chỉ mình anh thôi nghe trái tim thầm nói.
    Rồi mùa thu qua, mùa đông mang đến cho em bao niềm nhung nhớ, chỉ mong giấc mơ bên anh mãi còn được gần anh thôi, được nhìn anh thôi, thương mến anh trọn đời
    Còn nhớ những lúc đắm đuối những lúc mê say khi có nhau trong đời
    Còn đó những chiếc lá úa vẫn cứ tuôn rơi trên con đường năm xưa
    Tìm mãi ánh mắt thắm thiết tiếng nói thân thương còn lại gì khi anh đã ra đi người yêu ơi thương mến anh trọn đời

Chia sẻ trang này