1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My favourite melody, when I'm singing a song, that I'm singing about love

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi Caubevuitinh, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Anh :Minh Tuyết mà anh dám đổi tên thành ......
  2. Nami_eck

    Nami_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Who Am I - Will Young
     
    http://www.box.net/public/04u96150a3 (download here)
     
    Đôi khi anh chẳng biết mình đang cảm thấy gì
    Chỉ vì em luôn đòi hỏi
    Em gần như khiến anh nghi ngờ rằng mình có còn cảm giác
     
    Chẳng phải lúc nào anh cũng lắng nghe
    Nhưng còn nhiều điều anh chưa từng nghe qua
    Cũng có thể anh sẽ không bao giờ là người em muốn
    Và anh biết rằng, tất cả những gì em mong muốn ở anh
    Chỉ là một ngăn nhỏ trong trái tim anh
    Nhưng sao anh cũng không thấy dễ dàng để trao tặng
     
    Có lẽ đôi khi anh thật ích kỉ
    Nhưng tại sao lại không?
    Anh vẫn thường nói ?oI Love You?, rất nhiều
    Nhưng liệu lần này có mang lại một kết quả khác?
     
    Và anh có là ai để nói với em rằng anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng
    Rằng đời này chẳng ai yêu em bằng một nửa tình yêu anh dành cho em
    Và anh có là ai, để nói với em rằng, anh sẽ luôn ở đó mỗi khi em vấp ngã
    Bởi vì, như vậy nghe chẳng giống anh chút nào
    Lúc nào anh cũng tìm được lí do để không đặt em lên hàng đầu
    Thực ra cũng chẳng phức tạp đến thế, anh biết
    Anh ghét lắm mỗi khi em lắc đầu như thể chuyện của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu
    Như thể vụ mùa em gieo sẽ chẳng bao giờ thu hoạch
     
    Chỉ là anh không muốn làm giống như người khác
    Giấu đi sự thật, để rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết tình yêu thật sự là gì
    Bởi vì đây là cuộc sống thật, tình yêu có thật
    Và chỉ cần biết rồi nó sẽ đi đến đâu
    Có lẽ đã là quá đủ...
    ***
  3. Nami_eck

    Nami_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Việt nữa chư'', có mấy bài đang  phổ câp.....
    1. Giấc Mơ Trưa (Giáng Son) - Thuỳ Chi http://www.box.net/public/5g1uup5snf
    2. Giấc Mơ Tuyết Trắng - Thuỷ Tiên
    (http://www.box.net/public/u4skq9rz5s
    3. Giao Thông - Tiến Đạt
    (http://www.box.net/public/eugdodts8z( hoi bi kho'' nghe)
    .4 Cầu Vồng (http://www.box.net/public/fgrk5ea96m
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Hoa Bằng Lăng
    (Nhạc Hoa)
    Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui
    Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi
    Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa Bằng Lăng
    Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân
    Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai
    Em giờ đây nỡ quen mối tình giàu
    Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau
    Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau
    Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu
    Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu
    Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài trôi
    Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi
    Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa
    Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá
    Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa
    Thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ
    Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sao với lên
    Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng
    Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau
    Con đường chia hai ngã đành cách xa
    Con đường chia hai ngã đành cách xa
    Con đường chia hai ngã phải cách xa

  5. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng, em hiểu ngoài khơi xa ngập gió
    Đưa sóng về ..lại đẩy sóng xa hơn
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biểm về đâu khi chỉ có một thân tàu
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng lại về thôi mặn mòi nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để con thuyền khô nắng
    Biển có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu
    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần sóng nói
    Yêu rất nhiều....
    Là cho cả bờ đâu...!!!

  6. Nami_eck

    Nami_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
       To Boong : Chị chúc mừng em  nhìu nhìu nhé [​IMG]...... Chi mừ sến thì cũng khủng khiếp lắm...  , hum nay chi post bài nè coi như để chị  cám ơn  em  va` chị em mình cũng chấm dứt luôn đề tài này ở đây nhá , h thi` nhất trí .. leave all behind .
      To you:  tất nhiên vẫn là   friends   rồi , ít ra là thế , có điều là  tại bạn tiết kiệm lời quá cho nên  tớ  chắc là phải cần thêm  thời gian  để hỉu đựơc ..., chẳng có j chỉ hai dòng type là  tất cả mọi vấn đề đã lại ổn cả.
                         
                             Like a star........
     
    ......He....
    Có một buổi chiều. Như mọi buổi chiều. Hai đứa ngồi với nhau ở Zig Zag  , chia đôi hai cái tai nghe
    Em đột nhiên quay qua khẽ kéo áo tôi. ?oBài này bài gì anh, em thích bài này.?
    Thì ra là Like A Star của Corinne Bailey Rae. ?oAnh mới load đêm qua, nghe hay phải không, anh cũng thích.?
    Em chỉ ừ hử không nói gì. Cả buổi chiều cứ ngồi vừa nghe đi nghe lại, vừa ngâm nga, ?ojust like a star, across my sky??
    Chiều hôm đó, em cứ im lìm cho đến tận lúc đưa tôi về đến cổng nhà. Tôi thấy bối rối, quay lại chào em bằng một nụ cười. Em chào tôi bằng một câu nói. ?oAnh đúng là bầu trời, còn em, just like a star across the sky?
    ?At this time, your  nick  never online in my list"
    .........She..
            Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, a  lại chọn cho mình là bầu trời. Để rồi cứ cởi lòng ra quá rộng.
    Mỗi ngày, đón nắng, đón mây, đón gió về làm bạn.
    Đêm đến, lại ôm lấy trăng, sao.
    Có bao giờ thấy trên bầu trời lại chỉ có một vì sao chưa?
    Chỉ có, hoặc là rất nhiều sao, hoặc là chẳng có ngôi sao nào cả.
    Mỗi vì sao đến với bầu trời, rồi lại nhận ra sự tồn tại của những vì sao khác. Và rồi lại nghĩ, ?ocó mình cũng chẳng sáng hơn, thiếu mình cũng chẳng tối hơn.?
    Cứ thế, sao cũ bỏ đi, sao mới lại đến.
    Đến, đi.
    Đi, đến.
    Để rồi, những đêm trời mưa, như đêm hôm kia, đêm hôm qua, đêm hôm nay, và rất có thể là đêm ngày mai nữa, bầu trời trơ trọi ở lại một mình. Tối đen. Lòng rất rộng mà hoang vắng.
     
                             Corinne Bailey Rae ?" Like A Star
                                     http://www.box.net/public/ee6zaqaafq
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hè về tặng bài hát cho những người yêu nhau mà không được ở bên nhau
    HẠ THƯƠNG
    Hạ ơi! anh xa em mấy mùa Phượng rồi
    Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua
    Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay
    Cho anh ngây ngất từng ngày
    Bên người tình yêu nhỏ bé
    Hạ oi! em xa em xa tuổi học trò
    Hỏi người tình xưa
    Giờ còn thương nhớ người anh trai
    Đã hơn những chiều hẹn hò
    Anh đón anh đưa, bên nhau quấn quít từng giờ
    Ôi tình yêu rót mật thành thơ
    Mùa hạ về, vắng anh chắc em sẽ buồn
    Lối hẹn lối hò còn ai
    Để đưa em đường vắng lối dài
    Anh yêu em cũng trong mùa Phượng đó
    Mà giờ đây ta xa rồi
    Chợt lòng nghe buồn mênh mang
    Giờ đây, anh bôn ba khắp nẻo đường đời
    Lòng nặng niềm thương
    Về người em gái nhỏ miền quê
    Anh sẽ về trong mùa Phượng Vỹ đơm hoa
    Anh em vui tuổi ngọc ngà
    Ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có ai còn nhớ phim bố già không,thưởng thức lại ca khúc này nhá,hay mà flash lại vui


Chia sẻ trang này