1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My first love ...and now....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi The_Reaper1402, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Reaper1402

    The_Reaper1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện vẫn sẽ trôi đi bt nếu ko có buổi chiều đó...
    Anh rủ em đi mua mũ, phải rồi, chẳng ai như anh, cái mũ của em đẹp thế chưa ai chê, thì anh phán cho một câu tỉnh bơ : mũ đẹp đấy, nhưng ng đội xấu, tớ đội mới đẹp " , đã thế bọn bạn như hùa theo anh, hưởng ứng nữa chứ :( . Mũ thì chẳng mua đc, về đến nơi thì bạn bè xúm vào trêu chọc, chúng nó kéo anh lại và hỏi :" Nào khai thật đi, có ko, nói đi rồi cho đi ". Mọi lần em luôn là ng trong cuộc sao hôm nay, em lại phải đứng ngoài, mọi ng hỏi anh, sao cứ nhìn em như vậy . cả cô bạn đó nữa, cũng nhìn và dùng giằng tay áo anh hỏi: " có thật ko? có hay ko?"
    Em mơ hồ hiểu, ko thực ra em hiểu mọi ng đang trêu, nhưng giữa chúng ta chỉ là bạn thôi mà, đâu có gì để mọi ng trêu, bởi em chơi với ai cũng như với anh cả !!!
    và cả cách trêu của mọi ng nữa, có gì đó khác lắm, cả cách nhìn của cô bạn đó nữa ...
    Em quay lưng đi lấy xe rồi tự nhủ , chẳng có gì cả, chẳng có gì giữa chúng ta cả, trêu chán rồi thôi;...

    Nhưng.. ko như em nghĩ....
    Cô bạn đó vẫn cái nhìn ko thân thiện ấy, vẫn trêu đùa hai chúng ta nhiều khi đến khó chịu. Mỗi lần đi họp làm chương trình, hay đi chơi, dù là cả em và anh đều có xe riêng nhưng mọi ng nhất định đế chúng ta đi chung mới chịu...Em cũng thoáng thấy những cái cau mày của anh mỗi lúc đùa quá đà của mọi ng, của ng bạn gái đó!!
    Dần dần em thấy ngại, có lẽ tránh ra một chút thì hơn chăng, em chẳng thích thế này; em hiểu cô bạn mình, hiểu vì sao cô ấy xử sự như thế ...
    Em ít nói chuyện với anh hơn, chúng ta chỉ còn gặp nhau qua những buổi họp chương trình, và cũng chỉ có cônng việc nói đến ko thêm gì nữa. Em thấy vậy thoải mái hơn, ít nhất là cho bản thân em và ng con gái kia
    Còn anh anh thắc mắc, tự hỏi sao h em như thế; em ko còn hào hứng nói chuyện cùng anh, mỗi lần đi chơi em đều có lí do ở nhà, hoặc ko em lại đi cùng xe với ng khác , ngay cả khi anh nói để anh về cùng em từ chối và đi về cùng ng khác,..
    Giữa chúng ta lại là yên lặng, em đã có thời gian để nghĩ nhiều hơn về mọi chuyện, về cả anh, hình như em đã nghĩ nhiều về anh hơn, nhưng chưa hẳn là nhớ, có lẽ đó chỉ là cảm xúc tuổi 17 thôi, đến và đi như cơn gió thôi... có lẽ ....
    Còn anh, mỗi lần nhìn anh, em bắt gặp ánh mắt ấm áp lắm, thân thuơng lắm, nhưng em mặc kệ, bỏ qua như một đứa vô tâm









    Được The_Reaper1402 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 28/05/2004

    Được The_Reaper1402 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 28/05/2004
  2. The_Reaper1402

    The_Reaper1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta quen nhau vào những ngày đầu tiên của lớp 11, trong đêm lửa trại của cả khối....
    Ấn tượng ban đầu về nhau chẳng lấy gì làm "tốt đẹp" . Trong mắt em, anh thật kì lạ, giọng nói rất " đanh đá" của một thằng con trai chưa vỡ giọng , mà sao học chung với nhau hơn năm trời chung một lối đi mà khuôn mặt anh như chưa thấy bao h. Còn trong mắt anh, em là một con nhóc láu cá trong trò chơi trắc nghiệm tình cảm xem tâm đầu ý hợp đến đâu do lũ bạn đầu têu. Em vẫn còn nhớ, lúc có kết quả trò chơi , loáng thoáng sau lưng mình là hai tiếng " ăn gian" , rồi xì xào những câu tương tự như "chắc nó nhìn bài thằng kia rồi cố tình tick sai nên mới thế "... Thật tức tối, ai nhìn bài kia chứ, ko hợp nhau nên mới thế, nhìn lại sau lưng mình là năm sáu tên con trai trong đó có cả anh ... em mím môi tự nhủ : " ai nói nhỉ ?".
    Đêm lửa trại tàn, cô bạn gái cùng phòng về "trằn trọc" : Hắn thật hay, trông đc đấy chứ và ko ngớt nhắc đi nhắc lại điệp khúc đó.Em càu nhàu, hay ư, trông như thần chết ấy, rồi kéo chăn vờ đi ngủ, ai nhỉ, ai nói mình chơi ăn gian, mình ko ăn gian mà....
    Trở về sau chuyến đi, anh và cô bạn gái cùng phòng em có vẻ thân nhau hơn. Thấy nó ngày ngày đến lớp kể về anh với đủ thứ chuyện...với ánh mắt long lanh... chắc nó thích anh rồi :) . Còn chúng ta thì cũng chẳng tiến triển gì hơn, đủ để gặp nhau thì biết ờ nó đấy, tên nó là gì, học lớp nào...bởi đến nói chuyện cũng chưa một lần chứ mong gì hơn !
    Yên lặng vì chẳng có gì để nói với nhau cả :)
    Cho đến kết thúc HK1, cả lũ rủ nhau đi ăn, chắc thấy em dụ dỗ hoài con bạn để lấy con thỏ bông be bé xinh xinh đến cả điếc tai nên nói :" Tớ có mấy con như thế để hôm nào mang cho nhé ". Em nghĩ chắc nói đùa thôi, và cũng nhanh chóng quên đi, nhưng ba hôm sau, anh chìa cho em một chú gấu và một chú chó, cũng bé thế ,xinh thế . ..Cám ơn nhiều nhé, Thần chết!
    Sau lần đó, chúng ta nói chuyện nhiều hơn, ôm về nhà nào đĩa games, đĩa của MLTR, .. của anh đến mấy tháng trời !Rồi cứ đến 11 h là anh gọi điện, hỏi học bài xong chưa, tối có online ko để còn chat, v.v... từ nói chuyện thành buôn chuyện mất rồi
    Và cũng vẫn cứ thế thôi...cho đến khi chúng mình cùng làm chung một chương trình ca nhạc cho Đoàn trường. Anh với cô bạn vẫn thân nhau thế, hai ng vẫn hay đi cùng nhau, còn em hào hứng với việc thiết kế sân khấu và in vé...nên mỗi buổi họp thì mỗi ng mỗi góc, chẳng trò chuyện mấy...
    chỉ có một điều lạ, là cho dù nhà chúng ta chẳng gần nhau nhưng anh luôn đưa em về tận nhà, và cứ như thế chúng mình lại buôn chuyện.
    có lần em đi học thêm về, nghe tiếng ai đó gọi tên mình, quay lại thấy anh đang chạy sau, dăm ba câu chào hỏi, cả hai đứa chui tọt vào hang games để anh ghi nốt đĩa, còn em ngắm xem có trò nào hay ho ko. Hôm đó vì có hẹn ở BK , anh lại đi cùng em tới đó, dừng chân trước cổng BK, đợi cùng em. Vừa đợi vừa buôn, em chợt nhìn ĐH, muộn rồi, 7 h rồi còn gì, là giờ ăn cơm rồi, em giục anh về, giục hoài, gần như là " đuổi" còn anh thì chẳng thèm để ý em nói gì, cứ hồn nhiên buôn tiếp, anh bảo bao h ng ta ra thì anh về cũng chẳng sao...
    Em thật chẳng hiểu nổi, rõ ràng vừa ban nãy anh nói hôm nay anh phải về sớm, bây h đã là những ngày cuối năm, chẳng mấy mà tết gia đình nào cũng bận rộn cả !
    Đợi mãi mà chẳng thấy ai, thôi đành về vậy, anh coi em như đứa trẻ nhỏ, sợ lạc đg còn hỏi đi hỏi lại là có về đc 1 mình ko...hihi về đc chứ, anh vẫn chẳng yên tâm, đưa em ra đến đg lớn rồi mới chịu về !
  3. The_Reaper1402

    The_Reaper1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    My first love....
  4. SweetHoneyMoon

    SweetHoneyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bop bop! Hay qua ban oi!
  5. SweetHoneyMoon

    SweetHoneyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ban ke tiep di ban. Minh thay chuyen cua ban rat de thuong. Bay gio the nao rui?
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện này trẻ con quá.
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tưởng 71 ai dè mới 17 . Còn cậu kia cũng là 1 chú mồm miệng chưa hết hôi mùa sữa nốt
    3 tuổi ranh học hành không lo cứ nhăm nhe tí tởn .
  8. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Kệ cho ng ta mơ mộng một tẹo,mình cũng mong mình vẫn còn khả năng mơ mộng được như thế mà không được,hic hic.
  9. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đẹp khi nó còn dang dở
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    My first love....Đó là nỗi nhớ tuy đã đứt quãng nhiều lần nhưng dường như khó có thể kết thúc......Cho đến tận bây giờ vẫn nhớ đến day dứt...Ôi!!!!! My first love........

Chia sẻ trang này