1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My first love ...and now....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi The_Reaper1402, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn dễ thuơng quá đi. Kể tiếp cho mọi nguời cùng nghe đi. Chắc bây giờ bạn đã qua tuổi 17 rùi fải ko?Thật lãng mạn.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em gái này còn trẻ quá nhỉ,tuổi trẻ với nhiều khát khao yêu đương,nhiều mơ ước lắm.Lớn thêm vài tuổi nữa thì em gái sẽ khác ngay ấy mà,già hơn,cáo hơn,khôn hơn,kỹ thuật cũng cao hơn.....thế bây giờ em thế nào rồi,ổn áp chưa,thôi em gái ạ,anh khuyên bé nen tập trung vào mà học hành,trẻ thế yêu đương làm qué gì,yêu vào rồi lại chẳng học hành dek gì,trượt DH như chơi.Khi nào em đỗ DH thì muốn yêu nào thì yêu,lúc đấy vẫn còn chưa muộn đâu
  3. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...first love là thế nào hả các bác...Nói thật , trái tim em bị ''" rung rinh" từ cái hồi lớp 1 ý....híc...còn nhớ là ngày đó đến trường , chẳng fải để học mà là để ngắm bạn ý mới chết chứ....Nhưng dù sao đó cũng là kỉ niệm đẹp của 1 thời
    Sau đó lên lớp 2 hay 3 lại bị "rung rinh" bởi đứa khác...cứ thế thời gian trôi đi...cho đến bây giờ, em mới nghĩ rằng từ trước đến giờ cóc fải là mình có mối tình đầu từ bé....hi hi....
    Và tóm lại sau gần 20 năm,mình mới gặp đc 1 first love thật sự...chứ ko hề kiểu tình yêu trẻ con...

Chia sẻ trang này