1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

my first love ...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    mối tình của bạn làm mình cảm động quá ! đã 5 năm rồi mà còn sâu nặng như vậy ..... phục bạn lắm !
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tình đầu mệt mỏi wá...nhiều lúc tưởng chừng như ko thể nào vượt wa được..
    Anh ơi.em nhớ anh....em ko chịu được nữa ...
  3. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thườn tan vỡ, vì cả hai chưa có kinh nghiệm và thường vì sự bồng bột, những tự ái cá nhân hay vì những lý do khách quan (đôi khi rất củ chuối) nào đó dẫn đến sự chia tay.
    Mối tình thứ n không bao giờ bằng mối tình đầu vì mối tình đầu là mối tình yêu mù quáng cả hai đến với nhau bằng tất cả con tim không hề suy nghĩ toan tính hay so sánh cái gì cả. Còn mối tình thứ n thì người ta lại e dè đề phòng sợ mình bị tổn thwưogn lần nữa lúc đó tình yêu đó lại bằng lý trí nhiều hơn.
    Thường thì ai cũng có mối tình đầu tan vỡ (đã có vài trường hợp tònh đầu là tình cuối có kết quả tốt đẹp, cái này gặp nhiều lần) và khi nghĩ về mối tình đầu thì trong ngực trái thường nhói nhói (khônd đúng với những trường hợp không bị bệnh tim :)) )
    Không có mối tình nào đẹp và lãng mạn bằng tình đầu.
  4. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    _Bạn cũng từng có tình cảm như thế,ở cái thuở lớn chưa đủ lớn,yêu chưa dám yêu ấy,vẫn nhớ nhung đến bgiờ bởi cảm giác lần đầu được yêu thương,rất mới mẻ,rất cuốn hút mỗi khi thấy nhau. Ngày ấy chưa học Truyện Kiều nhưng vẫn bít "tình trong như đã,mặt ngoài còn e" lắm Cũng may là người ấy chủ động. Nhưng trẻ con,cái gì đến nhanh cũng đi nhanh theo.
    Suốt 1 khoảng thời gian lâu sau,mình vẫn mong gặp lại anh,bởi giật mình nhận ra có lẽ anh là người hợp với mình nhất,cả tính tình lẫn cách yêu thương và nhận yêu thương Giờ đầu 2 rồi,có những lúc thèm được có cảm giác hồi hộp giờ tan trường trốn tít mít phụ huynh để chạy ra chỗ hẹn gặp nhau. Thế mà lại sợ nhìn thấy quyển Mực Tím,sợ bị cảm giác học trò ấy vây chặt,lại dứt kg ra
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @bạn Hải Linh ( có lẽ tên là thế nhỉ? ): Chuyện của bạn thật cảm động, và cũng giống chuyện của mình nữa. Một tình yêu đầu đời đã 4 năm rồi, không sao có thể dứt bỏ hình ảnh đó khỏi trái tim được, mình không giống bạn, ko thể mạnh mẽ để tự dứt bỏ anh đi được. Mỗi ngày đều dõi theo anh từ xa, chứng kiến cuộc sống xung quanh anh, chợt bắt gặp những nụ cười hiếm hoi trên gương mạnh sắc lạnh đó, để rồi lại tự làm khổ bản thân mình. Những năm tháng học trò , tình cảm hồn nhiên ,trong sáng, và chân thật nhất đều đã dành cả cho anh. Nhưng vết thương của mối tình đầu đã khắc quá sâu trong trái tim anh, và mình ko phải là một sự thay thế tốt...Mình cũng chờ đợi, cố gắng để anh lấy lại tinh thần, học hành nghiêm chỉnh, tốt nghiệp ra trường, việc làm ổn định, rồi mình sẽ nói anh biết tình cảm này. Nhưng mọi thứ đã là quá khứ, đã quá muộn để làm điều đó. Cũng đành chấp nhận dứt áo ra đi, ra đi chỉ để bỏ quên một cuộc tình vô vọng, mình cũng hơi khờ khạo một chút. Dù sao thì bây giờ anh cũng đã biết, đã có chút gì đó xúc động, nhưng cũng chẳng thể giải quyết được điều gì, vì bản chất anh không thuộc về mình...
    Bây giờ mình vẫn liên lạc với anh, nhưng trái tim thì không còn như ngày trước nữa, nó đã khép cửa với anh rồi; mình cảm thấy đó là một sự thay đổi tốt, cũng phải cám ơn sự xuất hiện của anh, nhờ vậy mà mình trưởng thành nhiều hơn và cũng cảm thấy mình có ý nghĩa hơn cho cuộc sống này.
    Vẫn biết dù có một tình yêu đến từ hai phía xuất hiện, nhưng chắc chắn tình cảm của mình không thể vẹn nguyên và trong sáng như với anh nữa. Dù sao thì cũng mong tình yêu đến với bạn Hải Linh sẽ ngọt ngào và ấm áp hơn ,chắc chắn bạn sẽ "có" nhiều hơn những gì bạn đã "cho" đấy.
    Thân ái!
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn baby à ! mình cũng đang tìm 1 tình yêu như thế đấy . 1 tình yêu đến từ cả 2 phía , thật đẹp và hạnh phúc , ai trong chúng ta cũng mong như vậy mà phải kô?
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ex của tôi , anh ấy cũng có một first love rất đẹp..còn tôi chỉ là the second...tình yêu của anh và chị...tôi đã bao lần thầm ngưỡng mộ...thầm hờn ghen...
    tôi giữ được một mối quan hệ rất tốt vói chị, tôi biết, đã hơn một năm kể từ ngày tôi yêu anh chị vẫn không quên được anh...tôi biết, chị cũng đã có tình yêu riêng nhưng những kỉ niệm về anh vẫn hơn một lần gây nhức nhối...tôi biết, những lần đi chơi cũng anh với tư cách bạn bè anh em, cảm giác vui buồn lẫn lộn trong chị...tôi biết nhiều điều...vừa bắng linh cảm của con gái vừa bằng nhiều lí do khác nưã...
    Tình yêu của tôi và anh giờ đây cũng đã trở thành dĩ vãng...Tuy anh vẫn luôn nói với tôi rằng tình yêu thứ hai với tôi mới là mối tình sâu nặng nhất...nhưng , tôi hiểu rằng làm sao tôi dám so sánh tình cảm mới hơn 1 năm với một tình yêu gắn liền với cả 3 năm cấp 3...những mùi hoa sữa...những khoảnh khắc rung động đầu tiên của cuộc đời...những lần len lén tìm ánh mắt nhau trên sân trường...tôi biết...
    Tình đầu trong anh và chị có lẽ là những trong ngần thanh khiết của những kỉ niệm đầu đời mà tôi là kẻ ngoài lề không bao giờ bước chân vào được
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã may mắn gặp và yêu một người thật đáng để yêu. Xin chúc mừng bạn !
    Dù cho bạn thất bại trong tình yêu đó, thì cảm giác yêu một ai đó cũng chính là hạnh phúc đấy bạn ạ. Dĩ nhiên nếu được người ta yêu thì hạnh phúc hơn...
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Lời cầu chúc cho tình yêu của anh đã thành hiện thực , em cũng hạnh phúc lắm , vì hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em ! Anh à ! anh hãy giữ lấy tình cảm của chị ấy anh nhé ! anh xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất , mong rằng khi em gặp lại anh , sẽ kô còn những nét muộn phiền vương trong đôi mắt của anh nữa ! Chắc hẳn chị ấy là 1 người rất tuyệt vời phải không anh ?! Em chắc rằng trong chị ấy chứa đựng 1 ngọn lửa bừng cháy , phải vậy không anh ?! vì chỉ có như vậy thì chị ấy mới có thể làm tan lớp băng trong lòng anh ....... mà em đã không làm được ...!
    Mong 2 người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau !
    Một lần cuối xin được nói tiếng yêu anh !
  10. vulevy

    vulevy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi vẫn hay tranh cãi khi ai đó nói rằng "mối tình đầu luôn mong manh dễ vỡ " và tôi đang cố gắng làm hết sức mình để vun đắp mối tình đầu đó với hi vọng rằng một tình yêu chân thành sẽ được đền đáp...
    10 năm, đó ko phải là khoảng thời gian quá ngắn cho một cuộc tình nhưng liệu đó có phải là tình yêu ??? và điều gì đến cũng sẽ đến ...có mấy ai thay đổi được gì đâu chứ ...
    Ngày ...tháng...năm
    Thế là đã cuối đông rồi, lại sắp hết một mùa đông ko em bên cạnh. Mùa đông ở Rennes lạnh thật, ngày càng cảm thấy ko chịu nổi. Thời gian trôi nhanh quá nhưng lắm lúc có cảm giác như nó đứng lại, đó là những lúc nhớ về em, người con gái yêu thương mà tôi đã trao trọn tình yêu trong cuộc đời này.
    Ngày ấy em ?" cô bé thơ ngây với mái tóc thắt bím, lúc nào cũng bẽn lẽn dưới gốc phượng trong giờ ra chơi. Ngày ấy tôi ?" cậu học trò đáng yêu nhưng đầy tinh nghịch, lúc nào cũng bày ra những trò nghịch ngợm cùng đám bạn bè. Ngày ấy đầy ngây thơ nào có biết gì. Thế mà tôi lúc nào cũng thích nhìn vẻ mặt lúng túng và đôi má ửng hồng của cô bé ấy mỗi khi chợt gặp ánh mắt ai đó trộm nhìn về hướng mình. Tôi nào đâu biết rằng dần dần từng nét đáng yêu trên khuôn mặt ấy cứ in sâu vào tâm trí tôi.
    Ngày ấy em - thiếu nữ tuổi 18 đáng yêu trong bộ đồng phục áo dài trắng. Xung quanh em có biết bao nhiêu là bạn trai ngắm nhìn. Ngày ấy em trông như thiên thần với chiếc áo đầm trong đêm diễn văn nghệ. Em thơ ngây đến hồn nhiên với những điệu múa thật duyên dáng mà nào có biết rằng xa xa đâu đó có một trái tim đang ngẩn ngơ vì những dáng điệu ấy. Ngày ấy tôi - một chàng trai tuổi 18 đầy ước mơ và hoài bão, luôn tự tin với bao thành tích trong học tập nhưng lại thiếu tự tin trước cô bé thắt bím ngày xưa ấy. Chỉ biết lén trộm nhìn, viết những bức thư không bao giờ dám gửi. Thức cả đêm chỉ để thiết kế tấm thiệp mừng sinh nhật người ta nhưng ko biết người ta có nhận được ko nữa và chẳng biết người ấy có vui ko ?
    Ngày ấy em ?" cô sinh viên gương mẫu và nổi bật nhất lớp với tính dịu hiền được biết bao bạn bè theo đuổi. Biết bao người muốn sánh bước bên em mỗi khi tan trường dù rằng đường về nhà chỉ có vài trăm mét. Ngày đó tôi - một sinh viên vật lộn suốt ngày với mới kiến thức mới mẻ ở trường ĐH, có ngày học đến 20 h, đôi lúc tôi trở nên chai sạn, không còn lãng mạn như ngày xưa nữa. Nhiều lúc cuối tuần cũng thấy trống vắng, cũng chạnh lòng khi thấy bạn bè ai cũng có đôi, nhưng mỗi khi nghĩ về hình bóng ấy tôi cảm thấy vui, dù ko biết rằng em đã có ai chưa hay em có như mình ko nhỉ. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, tôi vẫn thường lang thang dưới sân trường, nhặt những cánh phượng về ép vội trong trang vở, chả biết để làm gì nhưng cảm thấy có một chút gì đó vui vui và nghĩ rằng đâu đó có người cũng nhặt hoa phượng như mình.
    Ngày ấy em - cô bé tóc thắt bím ngày xưa trông đáng yêu hơn với chiếc áo pull trắng và mái tóc xõa ngang vai. Em ngồi bên tôi trong lần hẹn hò đầu tiên mà chẳng ai nói với nhau được một lời. Em bẽn lẽn còn tôi thì quá ngại ngùng. Ngày ấy sao mà còn thơ ngây đến thế. Người ta nói lần hẹn bao đầu luôn quan trọng thế mà giờ đây khi ngồi cạnh em, tôi chẳng biết nói gì, ko dám cầm tay cô bé và cũng chẳng dám nhìn vào mắt cô bé như ngày xưa nữa. Cùng im lặng, cùng lén nhìn nhau và cùng đồng cảm theo những bản tình ca du dương. Nhưng chính những giây phút đó có lẽ em và tôi đều cũng nhận ra rằng trái tim của riêng mình giờ đây đã ko còn thuộc về mình nữa. Và tôi đã yêu?.một tình yêu vừa chớm nở...một tình yêu có cả nắng, cả mưa và cả gió...một tình yêu mà bấy lâu nay tôi vẫn mãi kiếm tìm.
    Tìm trong nắng ánh mắt ai tha thiết
    Muốn gửi trao nhưng lại quá thẹn thùng.
    Tìm trong mưa những kỷ niệm êm đềm
    Thuở hai đứa ko còn là trẻ nhỏ.
    Tìm trong gió nụ hôn đầu ai tỏ.
    Mãi đợi chờ chờ đợi một tình yêu?
    Ngày... tháng... năm
    Đã lâu rồi ko còn thấy em online, ko còn nhận được những tin nhắn ngọt ngào yêu thương kể từ sau cái email đầy nghẹn ngào ấy... Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm và có lẽ mối tình đầu giờ chỉ còn là những yêu thương mong manh...

Chia sẻ trang này