1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

my first love ...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hay quá , mối tình đầu của bạn đẹp thật . Phải chăng những kí ức của tuổi học trò là những hình ảnh đẹp nhất còn mãi đọng lại trong tâm trí chúng ta . Bởi trong đó chứa đựng những rung động đầu đời thật đáng yêu và ngây thơ. Những ngày thật đáng nhớ !
  2. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn xin một lời khuyên từ các bạn. Mình hình như đang ở giai đoạn đầu của (hopefully) mối tình đầu. Mình ko biết làm sao cả. Rất sợ hãi vì những ám ảnh về tình yêu tan vỡ mà bạn bè đã kể. Rất sợ bị lầm tưởng vì đó có phải là tình yêu ko, mình ko chắc. Chúng mình đã đi chơi 4, 5 lần gì đó, mới gặp nhau ko lâu (chừng hơn 1 tháng). Chưa cảm thấy có gì thật gắn bó, nhưng hình như ... Mình bắt đầu biết băn khoăn khi anh ấy cầm tay mình ... Có phải mình quá ngây thơ?
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhiên đi bạn à! Đừng để ám ảnh về ty tan vỡ ko tốt cho sau này nếu 2 người iu nhau đâu!
    Hãy cứ vui vẻ hồn nhiên, là chính mình! Đừng cố thay đổi nhiều quá!!! Tình yêu là yêu tất cả mọi thứ vốn có của nhau, thay đổi chút ít để hoàn thiện bản thân chứ ko phải là thay đổi 180 độ thành con người khác!
  4. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn blackstar, ý mình là mình rất băn khoăn, liệu đó có phải là tình yêu hay không? Mình rất sợ bị ngộ nhận, rất sợ mình quá ngây thơ không hiểu được những điều mà có thể mọi người cho là bình thường, chẳng hạn như một người con trai nắm tay mình, đến với mình, có chắc họ thực sự có cảm tình với mình? Hay chỉ là chuyện thường ngày? Mình sợ, vì chưa bao giờ thực sự yêu cả ...
  5. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ủa mình tưởng rằng chỉ có mình mới khờ khạo và mù quáng. Nhưng kể cũng may cho bạn. Bạn chưa phải một lần đi cùng người bạn yêu để theo dõi người yêu của người ấy, chắc chắn bạn không biết rằng người đó từng quan hệ Td từ hồi lớp 8. Và càng ko bao giờ nghe đứa bạn của mình nói " Nó là 1 bông hồng, không phải là đứa con gái. Tao sẵn sàng bỏ ra 5t để ngủ với nó". May vì bạn là con gái.
    Nhưng thật may. Tình đầu không phải là tình cuối. Giờ tớ rất hạnh phúc.
    Được nttrung21 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 28/12/2005
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở"....mà tình đầu bao h cũng là mối tình đẹp nhất..
    dzô dzô vì tình đầu đã tan vỡ
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu cũng thấy bác này spam nhỉ.
    Tình yêu đầu luôn đẹp, nhưng chưa chác đã là tình đẹp nhất đâu, chỉ là do lúc đó ta còn ngây thơ, tình yêu đầu đến mang lại cảm xúc là lạ, mới mẻ, tinh khôi... nên nó đáng nhớ. Thế thôi

  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thế vì dù sao tớ cũng chưa có mối tình thứ 2 nên chưa thấy tình nào đẹp hơn tình đầu...
    dzô dzô vì mối tình thứ 2 sắp tới hoặc có thể kô bao h tới
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    bạn greatghost ui...tớ uống với vì chúng ta đều thấy mối tình đầu đẹp nhất và chưa có mối tình thứ hai.........uống say nhé...ko say ko out...
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    yes...dzô dzô ko say ko out..
    dzô dzô vì mối tình đầu dã qua

Chia sẻ trang này