1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

my first love ...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phantomls

    phantomls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hix
    thật là đau khổ khi mình yêu đơn phương
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương cũng có cái thú vị của nó đấy chứ ! chưa hẳn cứ yêu đơn phương là khổ !
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    năm mới sang nhiều ngày rồi ... sáng nay trời mưa phùn quá anh à . Giờ này anh đang làm gì nhỉ , chắc anh còn đang ngủ , anh lại thức khuya nữa rồi . Dạo này anh gầy nhiều đó anh . Em thấy mình tệ quá , chẳng chăm soc , chẳng làm được gì cho anh cả , em chỉ biết làm phiền anh thôi . Lúc nào cũng rắc rối và lắm chuyện phải không anh ? ! sắp đến ngày valentine rồi vậy mà em chẳng thể nghĩ ra điều gì để mang bất ngờ đến với anh cả , chẳng biết phải làm gì ..... em biết anh không cần những thứ đó , anh chỉ cần em yêu anh thôi nhưng anh có hiểu không ? con gái là thế đó , luc nào cũng muốn mang tặng cho anh những thứ đẹp nhất , bất ngờ nhất ..... cũng chỉ để nhìn thấy anh cười , anh hạnh phúc . Chẳng biết phải nói gì với anh lúc này , tự dưng lại thấy tâm trạng quá . Suy nghĩ miên man rút cục là chẳng được gì , chỉ còn lại sự thẫn thờ nhớ anh . Buồn cười thật đấy , cứ như em không còn là mình nữa ý anh ạ . Có bao giờ phải để tâm đến mấy chuyện này đâu , tự dưng giờ lại để ý đến 1 người , để rồi nhớ để rồi thương .... em thật ngốc phải không anh ?! nhưng ngốc cũng chẳng sao cả , chỉ vì em yêu anh thôi !
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay quá!!!
  5. thitchomamtom

    thitchomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hehe. tớ thấy yêu đơn phương thì đứa khổ là cái đứa bị yêu. hehe. Người yêu đơn phương vẫn còn được yêu. Còn đưa bị yêu nó còn dek có trạng thái yêu hehe mệt nhờ.

Chia sẻ trang này