1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My first love_ By Hoạn Thu*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Love_virus, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0

    Nói chung thì chuyện này nếu có tiến xa hơn thì bạn có đảm bảo là sau này bạn ko cảm thấy bực hay ghen với cô XX kia ko?
    Mà đàn ông như thế ko biết chừng thời gian đi công tác châu Âu hay Sài Gòn lại chả cặp kè với người này người kia cũng nên.
    Nói chung bạn vẫn còn trẻ con lắm luôn muốn chứng tỏ cái tôi của mình. Mình mà như bạn thì mình sẽ có những trò vui hơn nhiều so với mấy trò của bạn.
    Được xinh_nhat_mang sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 10/06/2005
  2. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hic, tôi tưởng bạn gái này phải cho anh chàng này 1 bài học đau đớn chứ, đang hồi hộp theo dõi câu chuyện, hóa ra bạn cũng chỉ la 1 cô gái đa cảm và hơi phức tạp trong tình cảm và chưa nhận biết được rõ ràng chân tướng của câu chuyện, dù tôi đọc câu chuyện của bạn tôi có cảm tưởng bạn phải là 1 cô gái rất sâu sắc, nhưng thôi, có thể bạn còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
    Tôi nghĩ câu chuyện tình yêu của bạn nên chấm dứt được rồi, anh chàng kia chả đáng để bạn tin yêu đâu, anh ta đã có quá nhiều trải nghiệm trong tình trường, vẫn có thể có những phút xao động trước những cô gái trẻ( anh ta hình như hơn 30 rồi) nhưng chuyện ko được cô này lại nhảy sang cô kia thì ko có ở 1 người đàn ông đứng đắn, nếu thật sự sau này bạn có trái tim anh ta thi` sẽ phải khốn đốn vì những chuyện tương tự như thế này. C''est la vie.[
  3. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng là như vậy. Chính vì chưa thực sự hiểu rõ mọi chuyện nên em mới muốn kể câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Qua 1 vài lời nhận xét, em cũng đã thấy sáng tỏ ra phần nào, hiểu rõ bản chất của chính câu chuyện của mình hơn.[r2)
    Em đã viết câu chuyện thật hấp dẫn và lôi cuốn, nhưng phần kết vẫn chưa được mọi người thích thú. Tại vì, thực chất câu chuyện của em vẫn chưa có phần kết mà.
  4. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ah, mà em theo em thấy em làm thế đã đủ rồi. Một bài học đau đớn, đâu nhất thiết phải là những lời xúc phạm, hoặc dùng đến bạo lực? Một bài học bằng chính tình cảm là.........đau nhất. Chắc cũng nhiều người cũng đồng ý với em chứ?
  5. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình với anh ấy chắc là sẽ dừng lại ở đây rồi. Còn với cô XX kia ấy ah? Bây giờ thì mình cũng chẵng quan tâm nhiều đâu. chỉ đôi khi lại nghĩ lại chuyện cũ lại hơi thấy ...ghen ghen một chút thôi.
    Đúng như mọi người nói, làm sao có thể lấy lại niềm tin được.
  6. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyện này, mình chỉ muốn anh ấy có thái độ nghiêm túc với tình yêu thôi. Nhất là với những cô gái trẻ, trong sáng, và ngây thơ.
    Mình hi vọng anh ấy sẽ ...có chút thay đổi.
  7. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bạn thú vị thật đấy, nhưng mà trong truyện mình vẫn thấy rằng cái kết thúc không hiểu người đau lòng là bạn hay là người kia nữa. Mình nghĩ rõ ràng bạn vẫn còn tình cảm với người kia rất nhiều, đôi khi bạn cũng không nhận ra như thế đâu, có thể tại bạn còn quá trong sáng, hơn nữa đây lại là mối tình đầu nữa nên cũng khó có thể quên đi được, bạn chưa có những trải nghiệm về tình yêu và bây giờ người ta đang yêu bạn nên bạn chưa thấy được cảm giác thực của mình. Còn nữa, những việc mà bạn đã làm với người kia thì mình không nghĩ đó là một sự trừng phạt đâu, và có chăng chỉ là càng làm cho bạn cảm thấy gần gũi với người kia hơn, tình cảm bạn dành cho người ta càng phát triển hơn. Hiện tại cảm giác của bạn như là một người thắng cuộc trong một cuộc chơi, trò chơi tình cảm chăng? Và bây giờ bạn cảm thấy thoải mái vì bạn đã chứng tỏ được mình, đã cho người ta thấy là bạn rất giá trị và người ta đã đánh mất bạn một lần rồi, người ta phải hối hận vì chuyện đấy. Nhưng bạn có nghĩ rằng tình cảm của bạn vẫn dành cho người kia rất nhiều không? Mà sau tất cả mọi chuyện bạn đã làm, bạn có thực sự thoải mái và hạnh phúc không? Bạn không yêu người kia nữa có phải vì thực sự đã hết tình cảm không? Mình nghĩ là không. Thực ra khi tất cả mọi chuyện đã qua đi rồi, bạn nhìn lại mới thấy được tình cảm thực của mình. Mình sợ lúc đó người đau khổ vẫn lại là bạn. Nếu bạn thực sự không yêu người ta nữa thì cảm giác ghen hay tức giận hay bất cứ cảm xúc gì của bạn với người kia sẽ không còn nữa đâu. Lúc đấy chỉ có cảm giác như những người bạn cũ gặp nhau thôi, người ta cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn được nữa. Nhưng hiện tại, mình thấy người ta cũng vẫn có thể ảnh hưởng đến bạn rất nhiều đấy chứ?
    Đấy chỉ là ý kiến phiến diện của mình thôi. Vì dù sao mình cũng là phái nam, nên cũng không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ mà Anyway, chúc bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực và xứng đáng với mình
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Ở bạn có sức mạnh của tuổi trẻ và sự hiếu thắng của trẻ con...Bạn coi đó là sự trả thù nhưng thực sự bạn còn trong sáng lắm .Mình chỉ sợ rằng người phải khổ cuối cùng rồi cũng là bạn thôi,vì bạn rất yêu anh ấy mà đúng không...Tình cảm không bao giờ là chuyện để đùa ,không bao giờ nên mang ra để trả thù , để thử thách ,bởi vì trái tim và trí óc rất ít khi cùng nhịp ...
    Nhưng dù sao ,mình cũng rất quý bạn ...Mong bạn thành công và gặp được 1 anh chàng tử tế
  9. Maybelline

    Maybelline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn hay thật đó, thi vị và...ngây thơ đùa chút vậy chứ MBL nghĩ là trong này còn có nhiều bạn khác có nhiều chiêu hoạn thư kinh khủng hơn nhiều
    Tình cảm của bạn thật đẹp, hãy để dành nó cho một người xứng đáng Kể cả bây giờ anh đó có thay đổi yêu bạn thật lòng chăng nữa MBL cũng thấy không có xứng đáng đâu
    Mới cả a'' , nói thật nhé, bản chất đàn ông khó thay đổi lắm (phải không nhở),chớ dại chớ dại .......chọn anh nào bản chất tốt mà yêu love_virus ạ
  10. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    1 thời gian time out .... đó là lời khuyên duy nhất tớ muốn dành cho bạn.

Chia sẻ trang này