1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My fist love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myfirstlove, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myfirstlove

    myfirstlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay mới chỉ lên lớp 10 thôi,ở tuổi của em thì cũng có những sự rung động gọi là thích.Tuy những đứa cùng lớp mình "thích" nhau ầm ầm nhưng em chưa bao giờ rung động trước 1 ai cả nên thường bị kêu là vô cảmNăm nay đúng là 1 năm đầy biến đọng với em.Chuyện thi cử chán chường vì thi trường nào cũng trượt,ko đc lựa chọn trương mà mình thích,fải xa lớp cũ mà ko dám gọi cho bọn nó vì có mỗi mình mình học hành chẳng ra gì nên em quyết định di nghỉ mát với CQ mẹ để đỡ buồn.
    Nhưng đi nghỉ mát em còn buồn hơn vì chẳng quen 1 ai,mà cũng chẳng có ai cùng tuổi với mình để nói chuyện.Ở đó toàn là GV nên người trẻ nhất cũng hơng em 11,12 tuổi.Và rồi "người ấy" đã giúp đỡ em và em cũng ko biết từ bao giờ ánh mắt của mình luôn dõi theo ''''người ấy"...em luôn tự nhủ là ko đc thích vì anh ý hơn em những 15 tuổi và đã có gia đìnhnhưng em ko hiểu tại sao mình vẫn luôn để ý hành động của người ta...HIX...đã qua đc 3 tuần rồi mà em ko thể quên đc và lúc nào cũng thấy buồn đến nỗi ko muốn làm gì cả.Tuy biết mình như thế cũng chẳng đc ích gì nhưng em chẳng biết fải làm sao nữa.........
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, j` thế này? Bé mới lớp 10 thôi sao? Vậy mà................. 3 tuần rồi ư? yên tâm đi. 3 tuần chưa phải là nhiều. Sắp vào năm học rồi. Em sẽ quen đuợc nhiều bạn bè hơn. Có lẽ đấy là cơ hội tốt để em quên đi những j` cần quên. Đến lúc đấy em sẽ tự cưòi mình sao lại có lúc mình như thế nhỉ?
    Đấy có lẽ chưa phải là firstlove của em đâu. Chị tin là như thế
  3. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là Lòng Biết Ơn. Đó chỉ là Ngưỡng Mộ. Đó chưa phải Tình Yêu!
  4. mat_mun

    mat_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm đi ,đó không phải là tình yêu đâu ,em sẽ nhanh chóng quên đi thôi .Tin chị đi ,không mất nhiều thời gian đâu ,đến 1 lúc nào đó em sẽ thấy buồn cười vì đã có lúc mình nghĩ như thế này.Chúc em vui.
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, đó chỉ là cảm giác trong hoàn cảnh hiện tại thôi cô bé àh. Khi đi học lại sẽ có nhiều điều, nhiều niềm vui,... khác thôi. Hãy hoà nhập và tìm niềm vui với các bạn trong môi trường học đường, ở phố xóm,... Và là con gái, cũng nên nói chuyện với mẹ về cảm xúc mình hơn, ắt hẳn mẹ - là 1 GV - sẽ thông cảm và chia sẻ, hướng dẫn bé tốt hơn!
  6. myfirstlove

    myfirstlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em chưa bao giờ tâm sự với mẹ về chuyện tình cảm cả(bởi đây là lần đầu mà).Nhưng trước đây anh em ở nhà thì cũng chẳng bao giờ tâm sự với mẹ hay bố về chuyện tình củm cả nên em cũng ko định tâm sự gì sất,em chỉ chia xẻ với lũ bạn cấp 2,bọn nó chẳng an ủi đc câu nào(mặc dù lâu lắm em mới gọi cho bọn nó)chưa kể lại còn rêu rao cả lớp nữa chứ...hầu hết đều kêu em "hâm"
    Chưa kể em rất rất vui vì người ấy khen em với mẹ em,lại còn hỏi mẹ em xem em thích gì nữa
    Thú thực em là dạng người khó hoà nhập,nhưng trong mấy buổi tập trung ở trường mới em đã cố gắng hoà nhập với bạn mới vì em muốn mình dễ thích nghi hơn,để năm sau đi nghỉ mát như vậy ko "nhát" như trước nữa Khi ở đó em nhập bọn với các GV trẻ(người trẻ nhất cũng hơn em những 10 tuổi),mọi người nói cười vô tư mà em chẳng hiểu mọi người nói gì nên chẳng nói chuyện với ai cả
    thú thật em chưa bao giờ nói chuyện với người ấy cả,ngay cả lúc ngồi cạnh trong giờ ăn chỉ có người ấy nói thôi ngay cả khi người ấy rủ em ngồi cạnh vì hết chỗ hay mời uống nước cam em đều từ chối


  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừh... không phải với ai cũng có thể thấy rằng tâm sự với bố mẹ là điều dễ dàng cả, ngay cả khi những người phụ huynh ấy khá tâm lý và hiểu con cái (chứ chưa nói đến một số bậc có phản ứng tiêu cực nữa là...).
    Còn người ấy đã để lại 1 số ấn tượng với cô bé - không sao, hãy cảm nghiệm điều đó 1 cách thật trong sáng, và hồn nhiên cô bé àh, đừng để chi phối nhiều quá nhé.
    Ở tuổi của cô bé, khi mà tâm sinh lý ở trong giai đoạn nhận được tác động từ các yếu tố bên ngoài nhiều nhất, hãy cố gắng nhận ra cảm xúc của mình, chia sẻ với những người mình cảm thấy phù hợp nhất. Đừng bó mình lại trong suy nghĩ cá nhân (ở tuổi dậy thì thì tính cách muốn khẳng định mình là rất lớn).
    Tôi trả lời ngay ở đây là vì tôi thấy cô bé nói chuyện cũng rất thật thà. Tuy nhiên, chia sẻ của tôi cũng mang tính phiếm diện theo suy nghĩ của tôi... Hy vọng sẽ có các chia sẻ khác ở trên này, nhưng cũng cần để ý, ở đây là public forum, các ý kiến không phải khi nào cũng tích cực...
  8. evilgenii

    evilgenii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ui!Hôm kia em đi sinh nhật bạn.Tụi con trai cũng có hỏi thăm em về người ấy,bây giờ fản ứng của bọn nó hơi khác,ko chỉ trích nữa,có đứa thì nói ''''đợi 3 năm nữa rồi hãy xét lại xem tình cảm của mình,bây giờ thì còn sớm wá,người ấy chỉ coi mày như trẻ con thôi'''' tuy đấy là sự thật nhưng em nghe nó nói vừa thấy buồn mà vừa vui,chẳng biết sao nữa.1 số đứa còn kêu:''''có núi Thái Sơn ngay trước mắt mà mày còn nhìn đi đâu hả???'''',đương nhiên ý bọn nó là bọn nó tốt và hiểu em hơn người ấy và về mặt kiến thức cũng chẳng kém(tụi con trai lớp em hầu hết đều đỗ mấy trường chuyên như Tổng hợp,Ám,Sư Phạm nhưng em wá wen với bọn nó roài,mà nếu thích thì thích từ lâu rôi(fục bọn nó từ lâu rồi mà)
    Nhưng em vẫn biết người ấy tuyệt hơn bọn nó nhiều,ân cần,hóm hỉnh,hơi có vẻ ngô nghê,nói chung trong lúc đi ngỉ mát chẳng có ai tốt với em như vậy cả
    Còn về chuyện tâm sự với mẹ thì em nghĩ sẽ chẳng xảy ra đc vì hồi anh em có bạn gái(cũng học lớp 10)mẹ em fản ứng ghê lắm nên từ đó có gì thì anh ý tâm sự với anh họ em(thỉnh thoảng coá nói 1 chút với em),nếu có anh em ở nhà thì em đỡ buồn hơn rất nhiều rồi nhưng mà anh ấy đi du học từ đầu năm nay nên em chẳng biết nói chuyện với ai cả(chẳng khác gì con 1)
    Được evilgenii sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 03/09/2005
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Ý kiến của các bạn của cô bé là đúng đấy. Chuyện tình cảm nảy sinh từ cấp 3 thì không phải là không chấp nhận được, nhưng hãy chờ đến lúc vào ĐH, khi đấy cảm nhận về cuộc sống sẽ khác hơn nhiều, nhận định về thế nào là TC cũng nhờ đó mà phù hợp (với cái mà đa số mọi người gọi là TC) hơn!
    Nếu kô tâm sự với mẹ, trong khi anh trai là người có thể tâm sự được, thì... tại sao không tâm sự với anh trai nhỉ?
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mấy bé lớp 10 này thịt ngon lắm đây . Giá mà mình lừa được vài đứa như thế nhỉ . Thèm quá

Chia sẻ trang này